Tác giả Chủ đề: Hải Phòng - Bà Lý - Liệt và đa trọng bệnh  (Đã xem 1026 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 22-09-2016 08:30:53
Chào Altis,

Hoàn cảnh bà rất đáng thương, cơ thể gầy còm 25kgs mang trọng bệnh lại không có người chăm sóc nên có thể ra đi bất kỳ lúc nào.

Vấn đề của bà không hẳn ở việc thiếu hụt tài chính đâu mà là sự chăm nuôi hàng ngày và chăm sóc y tế. Nếu không giải quyết được khâu có người chăm nuôi thì e rằng những cách khác cũng không cải thiện được tình hình.

Bạn em có cao kiến gì ko? Có nhờ được ai thường xuyên ghé qua, mình có thể xem xét việc trả công cho người đó.

Về lâu dài phải tính cách gửi bà vào trung tâm dưỡng lão - mong bà còn cầm cự được đến lúc đó.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi altistau

Trả lời #1 vào: 21-09-2016 22:55:45
Bà Nguyễn Thị Lý, 68 tuổi, quê quán: xóm 6, Việt Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng đa bệnh trọng, già yếu, không nơi nương tựa... Bà sinh ra trong gia đình nghèo khó, lại không may mắn bị liệt từ nhỏ, càng lớn lên các cơ càng teo đi không thể đi lại được.

Ba mẹ bà đã mất từ rất lâu, nhà còn lại người anh trai năm nay 74 tuổi cũng nghèo khó. Anh em cũng chẳng giúp được gì cho nhau. Nay bà đã yếu quá, sức khoẻ sụt nhanh chóng, hiện tại chỉ còn chưa đầy 25 kgs và không còn biết nhờ cậy vào ai, làng xóm láng riềng cũng thay nhau giúp đỡ nhưng chẳng được bao, ai rảnh thì chạy qua đổ giúp cái bô (nhiều khi ko ai đổ vài ngày mùi sộc lên càng làm bệnh bà thêm nặng), ai cho gì ăn nấy..Hàng tháng thì vẫn cần thuốc men để trị căn bệnh Phong thấp nặng nề, tim suy, phổi cấp và cơ teo hoàn toàn không đi lại được nhiều năm nay...

Các nguồn trợ cấp hàng tháng hiện chỉ mới xin được 400k/tháng từ xã dành cho gđ nghèo, người già neo đơn. Sức khoẻ của bà yếu quá rồi nên bà nhờ làng xóm đi kêu gọi sự giúp đỡ từ các nhà hảo tâm hỗ trợ bà chút thuốc men, và khoảng 600-700/ tháng để có thể trả tiền thuốc lặt vặt và ăn uống. Nhỏ bạn cùng lớp em gần nhà bà nên em biết tin. E Mạnh dạn bót bài mong ace nhà cháo chung tay giúp bà. Nếu được hàng tháng thì tốt. Hoặc giúp đỡ bà thuốc men (e sẽ cập nhật danh sách thuốc ngày nào bà cũng phải dùng để bà có thể sống thêm được ít tháng năm nữa..

Nếu mạnh thường quân cưu mang hàng tháng thì em cưu cùng luôn, sao cho đủ 600-700k/ tháng.