Tác giả Chủ đề: Cần Thơ - Ông Tư vé số - Tàn tật & vô gia cư  (Đã xem 16694 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #13 vào: 10-05-2011 20:20:23
Gặp Cụ Tư trên đường mưu sinh và đưa Cụ về nơi ở trọ

Dọn dẹp nơi ở của Cụ và trao tiền CMKTX

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi daisy

Trả lời #12 vào: 09-05-2011 23:35:23
Thủ tục mua bảo hiểm y tế tự nguyện:
- Chứng minh thư bản gốc và bản sao công chứng
- Bản sao hộ khẩu, thường trú và tạm trú (> 12 tháng) có công chứng
- Lệ phí: 320.000 đồng/năm

Theo mình nên đăng kí bảo hiểm cho cụ tại bệnh viện có chuyên khoa nội tiết là tốt nhất, nếu không được thì bệnh viện đa khoa gần nhà.

Tuy nhiên khoản phải chi phí để mua thuốc ngoài bảo hiểm y tế cũng không nhỏ với cụ vì phải dùng cả đời.
Việc có cưu mang thường xuyên không thì mình nghĩ nên chờ kết quả khám bệnh và đơn thuốc điều trị đã nhỉ.
Thân.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 09-05-2011 23:12:15
Chào cả nhà,

Chiều nay nhóm xác minh gồm Banbe6x, ngochanh, Quyen_omon, start2404, hhbee_5210 và Thaidzuy đã rồng rắn đi thăm cụ Tư.

Đáon được giờ này cụ đang ở tiệm vé số lớn nhất Cần Thơ để lấy vé, nh1om chạy qua gặp cụ liền. Cụ khoe hôm qua bán được 46 tờ, chỉ phải trả lại 4 tờ và đổi lấy 4 tờ vé mới cho ngày hôm nay và cụ lấy thêm 40 tờ nữa. Trò chuyện một hồi, cũng chưa đến giờ bán bé số nên cụ Tư đồng ý cùng chúng tôi về nhà trọ.

Trên đường đi, chúng tôi hỏi hoàn cảnh cụ thì biết cụ tên Trần Văn Tư, sinh năm 1935, không vợ con gì. Sau khi gia đình bán nhà cửa (vài chục năm trước) cụ trở thành người vô gia cư luôn, mặc dù quê cụ tại Cần Thơ luôn. Cụ hành nghề bán vé số cũng được ba mấy năm rồi.

Căn phòng trọ tại hẻm 90 đường Hùng Vương, TP Cần Thơ rộng khoảng 4 mét vuông, ẩm thấp. Không hiểu khi trời mưa ngập thì tình hình tồi tệ thế nào nữa. Gia tài cụ Tư chẳng có gì ngoài chiếc giường chiếm gần hết phòng, 1 thùng gỗ đựng các thứ linh tinh. Ngoài ra cơ man là bịch ni lông và giấy vệ sinh cụ cho hết lên giường. Đó là nguyên nhân vì sao phòng cụ không cần khóa cửa.

Không có chỗ tắm, không có chỗ đi vệ sinh. Bên ngoài phòng chỉ có 2 xô nước để rửa. Tiền thuê nhà là 15,000 VND / ngày.

Nh1om dọn dẹp giường cho gọn gàng. Quyen_omon còn làm vệ sinh mấy cái ca đựng nước cho cụ.

Hỏi tiền ăn của cụ, cụ nói mua cơm dĩa khoảng mười mấy ngàn / phần cho qua ngày. Trên xe lắc của cụ có đầy đủ nước tương, nước trà, nước rửa tay...

Thu nhập hiện nay: Cụ bán vé số cũng được lãi khoảng 40 - 50 ngàn / ngày. Do cụ có vốn trả trước nên nên chiết khấu là 12.5%, tức là bán 10 vé số mệnh giá 10 ngàn / tờ cụ sẽ được trích lại 12,500 VND.

Sức khỏe: Cụ bị mắc bệnh tiểu đường nhiều năm nay, hậu quả 1 cái chân (chân trái) đã bị hoại tử và đã bị cắt. Cụ không có BHYT gì cả, thuốc đang uống là Lincomycin (kháng sinh), cụ uống hàng ngày, thỉnh thoảng không uống!

Xét thấy vấn đề cụ Tư chưa đến mức thiếu hụt bữa ăn hàng ngày vì ngày nào cụ cũng đi bán vé số. Việc cần cho cụ Tư là dịch vụ y tế.

Vì vậy, nhóm thảo luận cần làm thủ tục với Chủ nhà để cụ Tư có thể có thẻ BHYT do NTCM đứng ra mua. Sau đó các bạn ở Cần Thơ sẽ bố tr1i đưa cụ đi khám bệnh.

Số tiền giúp đỡ CMKTX từ Meokitty (200 ngàn) và Vitcon702 (300 ngàn) tổng cộng là 500,000 VND đã được trao cho cụ Tư. Tuy nhiên, cụ nhờ chị ngochanh giữa giùm để làm thủ tục mua BHYT rồi khám bệnh.

Đưa cụ trở lại Đại lý vé số, Banbe6x và Thaidzuy biếu thêm cụ 200 ngàn nữa để cụ lấy thêm 20 tờ vé số, với tổng số 64 vé cho ngày hôm nay.

Hy vọng cụ bán hết trước 14.30 ngày mai.

Đề xuất:

- Chưa cần CMTX
- Theo dõi thủ tục làm thẻ BHYT. Đua cụ đi khám bệnh. Các thành viên NTCM cùng giúp đỡ thời gian và chi phí cho cụ khi cụ đi khám bệnh.
- Mời cụ ghé Quán cơm 2k Cần Thơ vào các trưa 2,4,6 để ăn cơm.


Các bạn bổ sung thêm nhé.

Anh banbe6x gửi hình lên giúp nhóm nhé.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #10 vào: 08-05-2011 10:49:18
Sao thấy chạnh lòng quá, già 77t rồi mà vẫn phải mưu sinh lo miếng ăn. Mong các bác sớm XM TH này rồi cho ý kiến nhé.
Ah, cho Meokitty em gởi biếu cụ 200k. Tùy theo tình hình thực tế các bác có thể quy thành hiện vật hay hiện kim gì cũng được.

 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #9 vào: 08-05-2011 07:09:07
Vậy thống nhất 14h thứ 2 ngày 09/05 mình gặp nhau tại Quán 2000đ cần thơ nha các bạn!

@Thaidzuy: hôm nay ngochanh cố gắng liên hệ Bác Tư để các bạn và Thaidzuy tới thăm Bác luôn thể.

Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 08-05-2011 00:09:23
Cảm ơn Start2404 nhé.

Thời gian sau 14h đi vì 13h Thaidzuy chưa hạ cánh được.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 07-05-2011 23:28:34
Chào anh (chú) Thaidzuy,
Các TH ở Cần Thơ cần đi XM hiện tại mình còn 1 TH này và TH bà cụ bán đu đủ do hhbee_5210 giới thiệu (start2404 và một số bạn tình nguyện viên của quán đã đi gặp và hỏi thăm bà cụ rồi nhưng chưa ghé nhà bà cụ vì lúc hhbee giới thiệu thì bà thường ở nhà vào buổi tối).
Các Th đi thăm cô Liên xóm chày do quyen_omon giới thiệu (sart2404 còn giữ 220k của chị MAC gửi cho cô Liên vừa mới bàn với cô ngochanh là sẽ đi trong thứ 2  :)  ), nếu còn thời gian sẽ ghé thăm em Lượm và chú Đạt do (thành viên ngochanh giới thiệu).
Mình xuất phát tại QC 2,000 đồng Cần Thơ lúc 13 giờ nha.
Em lên lịch vậy có được không?
Thân

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 07-05-2011 23:18:49
Vậy thì chỉ đi nhà bác Tư vé số thôi hả? Lưu ý là bác ấy 7h tối mới về phòng trọ mà. Các bạn thấy thế nào?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #5 vào: 07-05-2011 23:08:30
@ ThaiDzuy: Thứ 2 khoảng 2g trưa được không anh? giờ đó tụi em mới vừa bán cơm xong
 Mấy trường hợp ở Cần Thơ tụi em xác minh xong hết rùi ạ
Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 07-05-2011 22:59:51
Chào Quyen_omon,

Vậy hẹn nhau ở Quán cơm 2k Cần Thơ đi. Khoảng mấy giờ các bạn đi được?

(Còn trường hợp nào ở Cần Thơ cần xác minh / thăm hỏi các bạn lên lịch được không?

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 07-05-2011 22:56:07
Dạ. khi nào anh đi Cần Thơ XM , chị ngochanh,em  va start2404 đi cùng với :)
Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 07-05-2011 22:39:37
Thứ Hai tới (9/5), Thaidzuy có dịp ngang qua Cần Thơ. Bạn nào ở Cần Thơ (Start2404, Quyen_Omon...) có muốn đi xác minh cùng không?

Mong tin các bạn.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #1 vào: 03-05-2011 17:24:35
Cả nhà thân mến!

Tối qua trên đường đi thăm người quen ngọc hạnh gặp một ông cụ cụt một chân ngồi trên xe lắc, thấy ông loay hoay xuống xe mà không được nên ngọc hạnh tới phụ ông. Vừa lúc đó có một cô tới giúp ông cụ xuống xe vào nhà, nói là nhà thực ra là một căn phòng nhỏ vừa đủ 1 cái giường và lối ra vào. Cô hàng xóm cho biết tên cụ là ông Tư vé số 77 tuổi, không con cái, mỗi ngày ông Tư bán được trên dưới 50 tờ vé số, trả tiền phòng trọ 15.000đ / ngày, rồi ăn 2 bữa cơm là 24.000đ. Ngày nào cũng vậy: 6 giờ sáng ông lên xe lắc đi bán và 7 giờ tối mới về tới phòng trọ. Bác Tư nhiều tuổi tàn tật mà phải mưu sinh vất vả như vậy thật đáng thương phải không cả nhà? Ngọc hạnh thấy đây là trường hợp cần được giúp đỡ nên chia sẽ để nhà mình xác minh xem có giúp được gì cho bác ấy không. Nơi Bác Tư ở trọ: 90/22 Hùng vương.  

Thân
ngochanh