Tác giả Chủ đề: Quảng Vinh, Quảng Điền - Chú Hồ Vuông - Dị tật - Gia cảnh khó khăn  (Đã xem 2217 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Hiện nay 6x đang có 01 chiếc xe lắc đã qua sử dụng nhưng còn khá mới sẽ gửi tăng cho anh Vuông.

Chúng ta cũng xuất quỹ NTCM để CMKTX gia đình anh Vuông 1,000,000đ  và chưa kêu gọi việc CMTX .

Với các cháu Quốc Hưởng và Thanh Thương đang độ tuổi đến trường thì chúng ta sẽ CMKTX sách vở , đồ dùng học tập và một phần học phí khi vào năm học mới.

@Thocon: Em xuất quỹ chuyển tới Lệ Tear 1,000,000đ để nhờ bạn ấy và các bạn khu vực Huế trao cho gia đình anh Vuông dùm.

Nhờ Gietthoigian0707 giúp dùm việc vận chuyển xe lắc ra Huế .

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Lệ Tear

Chào cả nhà
Chiều nay, con và bạn đã ghé qua nhà chú Hồ Vuông, hỏi hàng xóm xung quanh thì được biết.
Vợ chú ốm yếu liên miên nên không đi làm được. Chú thì làm vặt, người ta thương tình thuê chú làm cỏ hàng ngày.
Hiện hoàn cảnh của chú rất khó khăn, 2 con đang độ tuổi ăn, tuổi lớn mà do thiếu chất nên nhìn rất ốm yếu.
Vậy nên nhóm Huế có đề xuất ngoài khoản CMTX, thì đề xuâta CMKTX 1000k giúp gd chú vượt qua giai đoạn khó này.
Vậy kính mong cả nhà quan tâm giúp đỡ gđ chú vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Cám ơn cả nhà!

Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi yugidazai

Trích dẫn của: \"Lệ Tear\" post=87886
... nhóm xác minh Huế có đề xuất
CMKTX: 1 chiếc xe lắc tay, để chú Hồ Vuông có thể lên thành phố đểi bán vé số, vì chú thấp quá nên k đi đc xe gì cả ( nguyện vọng của chú)
CMTX:500k/ tháng trong 6 tháng phụ giúp chú và gì trong gia đoạn khó khăn.
Kính mong sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà.
...

Mong cả nhà chung tay giúp anh Vuông ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi Lệ Tear

Chào cả nhà
Con thật xin lỗi khi đã đi xác minh trường hợp này lâu rồi ma đến giờ mới viết bài.Ngày 16/4/2015 nhóm xác minh Huế gồm  Anh KuTa, anh Hùng, Chị Ngà và Lệ Tear đã đến xác minh trường hợp này tại Thôn Đức Trọng, xã quảng vinh, quảng điền, Huế.
Đập vào mắt là cả gia đình ai cũng thấp bé cả, chú Hồ Vuông (1969) cao 1,3m ngày trước chú có làm nghề sửa xe đap nhưng do bữa nay k có ai sửa nữa nên chú đã nghĩ, hiện chú ở nhà phụ vợ phơi chỗi. Vợ chú là gì Trần Thị Xin (1971) cao 1,4m , hằng ngày, gì đi lấy đót, về bó thành chỗi rồi đem bán, đi từ sáng đên chiều, mỗi ngày được khoảng 50-60k
Hai con của gì và chú là em Hồ Văn Quốc Hưởng ( 2006) đang học lớp 3 và em Hồ Thị Thanh Thương đang học lớp gần nhà.
Với 50-60k/ ngày thì thật khó để chăm lo cuộc sống và cho các con ăn học.
 Ngày 10/05/2015 nhóm xác minh Huế nhân tiện ghé thăm chị Hiếu đã đến  thăm gđ chú thêm lần nữa,lần này nhóm xác mịnh đã vô cùng asy náy vì đã không viết bài sớm
Hiện chú Hồ Vuông đang bị thần kinh tọa, phải đi châm cứu, vợ chú thì đau khớp, sức khỏe yếu nên không đi làm được nữa. Nhà có 4 miệng ăn, không ai làm ra tiền cả, tất cả trong chờ vài bà con, xóm giềng.
Gđ thuộc diện hộ nghèo nhất trong thôn
Theo tất cả những gì nhóm xác minh thấy và nghe kể từ những bà con gần đó thì hoàn cảnh này đang rất bi đát, nhóm xác minh Huế có đề xuất
CMKTX: 1 chiếc xe lắc tay, để chú Hồ Vuông có thể lên thành phố đểi bán vé số, vì chú thấp quá nên k đi đc xe gì cả ( nguyện vọng của chú)
CMTX:500k/ tháng trong 6 tháng phụ giúp chú và gì trong gia đoạn khó khăn.
Kính mong sự quan tâm giúp đỡ của cả nhà.
HÌnh ảnh







Let\'s put smile on that face!
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Một lần, đến thăm Như Hiếu, bichthuy đã tình cờ biết đến gia đình chú Hồ Vuông. Một căn nhà nhỏ nghèo nằm khiêm tốn trên con đường liên thôn. Một đôi vợ chồng thấp bé, khuyết tật, có 2 đứa con nhỏ chăm ngoan, học tốt.
Qua hỏi thăm từ chính quyền địa phương, thì bichthuy được biết ở Thôn ĐỨc Trọng ấy, gia đình chú Hồ Vuông thuộc hộ khó khăn nhất ở thôn này. Cái ăn, cái mặc túng thiếu đủ đường.
Rất mong nhóm Huế tiến hành xác minh khi ghé thăm Như Hiếu ạ.
Địa chỉ của chú : Hồ Vuông - Thôn ĐỨc Trọng, xã Quảng Vinh, huyện Quảng Điền, Tỉnh Thừa Thiên Huế
Trân trọng và cảm ơn!

[/URL][/img]

[/URL][/img]

[/URL][/img]

[/URL][/img]

[/URL][/img]

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an