Tác giả Chủ đề: Lâm Đồng (Lạc Dương) - Chị SơAoKWal - Khuyết tật  (Đã xem 30944 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.723
  • Thanked: 3284 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Chiều hôm nay, letuantu, minhson97 và bạn Tùng đã ghé thăm chị K Wal, mấy hôm nay sức khỏe của chị ổn định.

Thứ 6 này, các bác sĩ sẽ tiến hành phẫu thuật, dự kiến sẽ phải phẫu thuật nhiều lần mới có thể lành hoàn toàn các vết loét.

Do mẹ của K Wal không thể ở lâu để chăm sóc được, còn phải chăm lo cho cháu & các công việc gia đình nên dự định chúng ta sẽ phải lập 1 đội các bạn đến hỗ trợ K Wal trong những lúc cần thiết.

Hôm thứ 2, nghe chị K Wal bảo là có 1 nhóm từ thiện gửi cho chị 1.000.000 đồng để hỗ trợ chi phí sinh hoạt hàng ngày.

Vài thông tin gửi đến cả nhà.

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.723
  • Thanked: 3284 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Tối 1/6, letuantu, dophustory & minhson97 có ghé thăm chị K\'Wal tại bệnh viện Chợ Rẫy, letuantu xin cập nhật tình hình như sau:

K\'Wal sinh năm 1992, bị tật 1 chân từ nhỏ, ngày càng yếu hơn, đến năm 2009 chị được một nhóm từ thiện đi chữa trị chỉnh hình ở Quy Nhơn nhưng không khả quan mà lại làm liệt luôn chân còn lại. Khoảng năm 2010 có vết loét nhỏ ở mông, lúc đó điều trị kịp thời nên vết loét đã lành, đến năm 2015 do đi lại ngồi xe lăn nhiều nên vết loét bị bong tróc lại, do không có cách vệ sinh kỹ lưỡng nên đến gần đây thì vết loét to hơn, có mùi và đau nhức rất khó ngồi.

Từ ngày 15/4, chị nhập viện trên Lâm Đồng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhiễm trùng đa ổ, đến ngày 28/4 bệnh viện cho ra viện do không tiếp tục điều trị, chỉ ở nhà tịnh dưỡng nên bệnh tình trở nặng, đến nay mới tự đón xe khách xuống Chợ Rẫy.

Gia đình có 7 anh chị em, mọi người cũng đã có gia đình, ba chị đã mất cách đây 4 năm, giờ nhà chỉ còn chị, mẹ & 2 đứa con nhỏ, một đứa 3 tuổi, một đứa mới được 50 ngày tuổi... Hoàn cảnh bây giờ nên con nhỏ phải gửi cho người chị ở quê trông giúp. Gia đình có khoảng 500 gốc cà phê, do tự tay mẹ chị làm chăm sóc.

Trước đây khi chưa có vết loét, chị từng bán vé số dưới này, giờ  không di chuyển được xa thì ngồi kết cườm làm các sản phẩm trang trí do chị Kim Chi hướng dẫn làm.

Khi vào bệnh viện Chợ Rẫy, các bạn bên nhóm từ thiện hỗ trợ đưa chị xuống đã quyên góp, kêu gọi đóng tạm ứng 5.000.000 đồng.

Hiện tại, nhóm xác minh chưa có đề xuất gì, sẽ chờ theo dõi tiếp về tình hình khi các bác sĩ có hướng chữa trị tiếp theo.

Vài hình ảnh cập nhật về hoàn cảnh
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi dophustory

Trả lời #1 vào: 01-06-2017 23:44:55
Chào cả nhà !!!
Chiều nay, con biết được 1 trường hợp của Chị Ngoan cần giúp đỡ.

Chị tên Sơ Ao K Wal ( Người dân tộc ở Lâm Đồng- tên Việt là Ngoan) Sn 1992.
Ở Thôn Đa Tro xã Đa Nhiêm, Lạc Dương, Lâm Đồng.

Chị từ nhỏ sinh ra trong 1 gia đình người dân tộc nghèo khó lại bị khuyết tật nên chân đi lại yếu, rồi sau này đi lại ngày càng khó khăn hơn nên cần có sự hỗ trợ của xe lăn. Oái oăm thay, cũng trong khoảng thời gian ấy, chị bị nổi 1 vết nhọt ở vùng mông, cũng vì ngồi nhiều nên vết nhọt ấy có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Chị cũng có đến khám ở bệnh viện nhưng sau 1 khoảng thời gian điều trị, bác sĩ cũng lắc đầu cho về nhà và yêu cầu chuyển về bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng vì 1 chữ Nghèo  mà chị cứ nấng ná xin cho ra bệnh viện lấy thuốc uống cầm chừng tại nhà đến khi vết nhọt ấy nhiễm trùng thành vết loét sâu và bốc mùi hôi thối đến nỗi nằm hay ngồi cũng khó khăn thì mẹ chị phải chạy vạy tiền khắp nơi để đưa con xuống thành phố khám bệnh.

Sáng nay chị vừa nhập viện và hiện đang nằm ở Phòng 1 Khoa Bỏng Bệnh viện Chợ Rẫy
Sdt của chi Ngoan: 0971418843

Xin nhờ các anh chị xác minh. - Nhờ cả nhà giúp đỡ.

ĐỪNG
Vội sinh, Vội Tử, Vội một đời
Vội cười, Vội khóc, Vội buông lơi
Vôi thương, vội ghét, nhìn nhau lạ
Vội vã tìm nhau, vội vã rờI
#
Sống CHẬM lại-Nghĩ KHÁC đi
Lan tỏa lòng nhân ái- Chia sẻ yêu thương
Nhân rộng sự giúp đỡ- Thắp sáng những tâm hồn
 
The following users thanked this post: maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường