Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Dì Sâm - Cần hỗ trợ chi phí chữa bệnh  (Đã xem 1929 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà !

Hoàn cảnh Dì Sâm nah2 mình đã xác minh chưa ạ !!

xin cám ơn

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sẻ Chia


Ngủ rồi hungmjkmlk12345

Trả lời #4 vào: 20-12-2018 22:40:20
Hoàn cảnh dì sâm đã hoàn tất xác minh chưa ạ

 
The following users thanked this post: banbe6x, Sẻ Chia


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #3 vào: 05-11-2018 21:29:49
Ba tháng trôi qua rồi. Có dịp các bạn xác minh ngay nhé./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: Sẻ Chia


Ngủ rồi VânKiêuSa

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 2.586
  • Thanked: 4014 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 01-08-2018 06:11:35
đức anh báo bạn Thuỷ xm hoàn cảnh này đc kg, bạn í quê ở Đức thọ

 


Ngủ rồi hungmjkmlk12345

Trả lời #1 vào: 20-07-2018 23:14:52
Dì : Trần Thị Sâm- sinh năm 1963
Địa chỉ: xóm 3 xã Trường sơn huyện Đức thọ - Tinh Hà Tĩnh
ĐT: 01676.796.843
Qua lần phát cháo ở BVT gì có nhờ đến sự giúp đỡ của bạn Thu Huệ về hoàn cảnh của gì.
Trước đây gì sống trong căn nhà gỗ nhỏ nhưng giờ nó đã rách nát không còn ở được nữa, nên chuyễn vào ở cùng mẹ già đã gần 90 tuổi và người em trai bị thần kinh cũng đã 50 tuổi. cứ mỗi lần người em lên cơn thì lại đuổi mẹ và chi ra khỏi nhà rồi đập phá đồ đạc trong nhà
Đã có những đêm chị và mẹ già phải ngủ ngoài bờ đê không giám về nhà, rồi những lần mưa gió phải tá túc nhà hàng xóm.
Gì cũng có 1 đứa con trai sinh năm 1998 nhưng hoặc chưa đến lớp 10 thì bỏ nhà ra đi từ đó đến nay không có tin tức.
Năm 2012 gì phát hiện bị bệnh đi khám ở  bệnh viện đa khoa tĩnh thì phát hiện không những một bệnh mà rất nhiều bệnh.
Suy thận, suy tuyến giáp, thoát vị đĩa đệm
Rồi gì phải chuyễn lên tuyến trên( bệnh viện Bạch Mai Hà Nội)  điều trị nhưng hoàn cảnh gia đình lại hết sức khó khăn, mẹ già, em bệnh, khó khăn chồng chất khó khăn , không có tiền đi lại chi phí thuốc thang gì đành vay mượn rồi, rồi cậy nhờ đến sự giúp đỡ của cha xứ mặc dù gia đình gì không phải là giáo dân.
Cứ 1 tháng gì lại phải ra hà nội kiểm tra lại, chi phí đi lại cộng thêm tiền mua thuốc ( ngoài danh mục bảo hiểm) cũng gần 1.500.000đ.
Mỗi tháng theo yêu cầu của bác sĩ phải ra hà nội khám và điều trị ít nhất 1 lần. Nếu k ra khám và điều trị đúng thời giab sẽ dẫn đến chạy thận.
Trước đây những lần ra hà nội cha xứ giúp được thì gì có thể yên tâm đi, rồi sau này cha xứ cho gì giấy giói thiệu để đi những hạt khác nhờ cậy, nhưng hiện tại cha quản xứ ở đấy đã chuyển đi phụ trách xứ khác, bản thân dì không còn nhiều sức khỏe để đi các xứ xa hơn.
Mặc dù gia đình gì nằm trong diện hộ nghèo nhưng ngoài thẻ BHYT thì chính quyền địa phương cũng không hỗ trợ được gì.
Trước đây khi bệnh còn chưa xấu đi còn lao động dc, nhưng 1 năm trở lại đây k còn khả năng lao động. Nguồn thu nhập chủ yếu là 180.000 ( người cao tuổi).
Với hoàn cảnh gia đình gì Bút xóa đã xin ý kiến các anh chị trong nhóm và thống nhất xin 500.000/tháng để hỗ trợ thêm chi phí đi lại và thuốc thang.
Mong nhận được sự quan tâm.