Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Đà Nẵng - Chú Thượng - Phụ hồ, nuôi hai cháu  (Đã xem 10312 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.724
  • Thanked: 3286 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 02-11-2020 14:59:03
Chào cả nhà,

Bạn Huỳnh Ngọc Ngân sẽ hỗ trợ CMTX 300,000đ còn lại cho gia đình chú Thượng trong vòng 3 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2020. 

Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, DiepThien, maitramtg, Kiều Xuân Trường Trường


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 31-10-2020 14:40:44
Chào cả nhà,

Một người bạn Loannguyen xin được CMTX hoàn cảnh ông cháu 300,000đ/tháng từ tháng 11/2020 nhé.
Nhờ anh phuclehuu gửi em số tài khoản trung chuyển nha. Cảm ơn anh !

Còn 300,000đ/ tháng nữa cả nhà cùng chung tay nhé ! Xin cảm ơn!
Cảm ơn Loannguyen và bạn đã chung tay cho hoàn cảnh này!
mong có thêm sự giúp đỡ cho trọn vẹn ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.162
  • Thanked: 2831 times
  • Thích 22
Trả lời #8 vào: 31-10-2020 09:24:50
Chào cả nhà,

Một người bạn Loannguyen xin được CMTX hoàn cảnh ông cháu 300,000đ/tháng từ tháng 11/2020 nhé.
Nhờ anh phuclehuu gửi em số tài khoản trung chuyển nha. Cảm ơn anh !

Còn 300,000đ/ tháng nữa cả nhà cùng chung tay nhé ! Xin cảm ơn!
« Sửa lần cuối: 31-10-2020 09:25:38 gửi bởi loanngyen1202 »

Người với người sống để yêu nhau !
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, phuclehuu, letuantu, maitramtg


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #7 vào: 30-10-2020 23:08:57
Chào cả nhà
Mong cả nhà lưu tâm hoàn cảnh này.
Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.203
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
..."

Xét trên thực tại, xin được đề xuất chúng ta giúp ông nuôi dạy hai cháu (rất ngoan cả nhà ạ) trong giai đoạn này.
Đề xuất góp phần nhỏ, lo cho hai cháu bữa ăn sáng, chẳng hạn thế; đỡ phần ông, 600.000đ/tháng.

Mong mọi người xem xét lưu tâm.
Trân trọng.


Chào cả nhà !!!

Mong nhận được sự chung tay của cả nhà.


Thân

Mong có sự chung tay của cả nhà ạ.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sunny_night, phuclehuu, maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
..."

Xét trên thực tại, xin được đề xuất chúng ta giúp ông nuôi dạy hai cháu (rất ngoan cả nhà ạ) trong giai đoạn này.
Đề xuất góp phần nhỏ, lo cho hai cháu bữa ăn sáng, chẳng hạn thế; đỡ phần ông, 600.000đ/tháng.

Mong mọi người xem xét lưu tâm.
Trân trọng.


Chào cả nhà !!!

Mong nhận được sự chung tay của cả nhà.


Thân

 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.203
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Hoàn cảnh 2 cháu thật đáng thương ...

Bạn nào chung tay giúp đỡ Gia đình chú Thượng như đề xuất của Phuclehuu thì đăng ký dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sunny_night, phuclehuu, DucTai, maitramtg, Tran Ha


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.171
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Chào cả nhà.
PLH vừa ghé thăm hoàn cảnh này. Xin xác thực các thông tin như sau:
- Thông tin các bạn đã đưa lên hoàn toàn chính xác.
Xin được bổ sung và nêu rõ hơn như sau:
Ông sống cùng hai cháu ngoại trong căn phòng cho thuê giá 800k/ tháng. Diện tích căn phòng 16m2 bao gồm toilet và gác gỗ bé tý bằng cái giường.
Khúc mắc gia đình nên ly tán, vợ con không sống cùng, ông không nhà. Mẹ của hai cháu đang thụ án 6 năm vì ma tuý. Bố hai cháu đi trước cùng tội danh, 15 năm. Nhưng bố mẹ không nội ngoại được, chả tính chả kể gì; hai cháu không có ông như mồ côi.
Ông hiện làm phụ hồ nuôi hai cháu và thăm nuôi cho con gái, ông còn một con gái nữa đang làm công nhân, bình thường cũng chỉ lo thân và giúp ông chăm cháu tý chút, không ở cùng; xin chỉ được kể đến đây. Đoạn trường ông đang và đã trãi gõ dài ...
PLH chỉ xin nêu chính kiến sau khi tiếp xúc xác thực:
+ Ông đang đơn thân nuôi cháu ngoại. Cháu lên 6 cháu lên 8; đang tuổi ăn học.
+ Ông làm nghề tự do, phụ hồ phụ việc, ngày đi làm cháu đi học, trưa có chị ông giúp đón cháu, chiều ông về mới đưa cháu về lo cơm nước tắm giặt, rất vất vả. Như một người mẹ.
+ Bấp bênh thu nhập. Do dịch bệnh kéo dài hai đợt tiếp, ông khó. Không dịch đã khó triềng miêng.
+ Hằng tháng Dì các cháu gom góp cho ông hai triệu. Ông đi làm thu nhập thường khoản 4tr vì không đều, (phải bảo mẫu. Cháu không đến trường ông nghỉ, như công chức).
+ 6tr cho ba ông cháu, tiền nhà thuê điện nước hết 1tr. Năm triệu cho chi phí chính ông đi làm và hai cháu ăn học là khó khăn. Thiếu thốn.
Ngồi nghe ông kể nổ lực để không đưa hai cháu vào trung tâm mồ côi mà thương quá.
Ông rất có tâm, thật thà chất phát; mà đời ông thì buồn, sao vậy nhỉ?!
Xét trên thực tại, xin được đề xuất chúng ta giúp ông nuôi dạy hai cháu (rất ngoan cả nhà ạ) trong giai đoạn này.
Đề xuất góp phần nhỏ, lo cho hai cháu bữa ăn sáng, chẳng hạn thế; đỡ phần ông, 600.000đ/tháng.
Mong mọi người xem xét lưu tâm.
Trân trọng.
« Sửa lần cuối: 24-09-2020 00:38:41 gửi bởi phuclehuu »

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, Sunny_night, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.203
  • Thanked: 8964 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Nhờ các bạn khu vực Đà Nẵng ghé thăm và cho hướng giúp đỡ dùm.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Sunny_night, Tieuhuongduong, bichthuy_md, maitramtg


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 08-09-2020 20:29:23
Trong đợt dịch Covid lần 2 này, Đà Nẵng là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt đối với những lao động nghèo chạy ăn từng bữa nay cách ly xã hội ko có việc làm càng trở nên khó khăn hơn.
Trên bước đường cùng anh em NTCM ở ĐN trao những suất quà tình nghĩa hỗ trợ người dân nghèo, có một hoàn cảnh mà Sunny thấy rất thương nên viết lên đây hy vọng gieo duyên cho chú được gặp được Mạnh thường quân giúp đỡ.
Đó là hoàn cảnh chú Trần Văn Thượng ở sn 3A/44 kiệt 391 Trần Cao Vân, năm nay chú gần 60 tuổi nhưng vẫn làm phụ hồ nuối hai cháu ngoại học lớp 1 và lớp 3, bố của hai cháu đã mất, mẹ bỏ đi, đầu năm đến giờ hầu như ko có việc làm nên gia cảnh rất khó khăn, ba ông cháu sống trong ngôi nhà nhỏ xíu tầm 20m2 nương nhờ vào bà con lối xóm và từ thiện (đây cũng là xóm lao động nghèo).
Người ta thường thương cảm những cảnh gà trống nuôi con, đây lại là “gà trống nuôi cháu”, ko tránh khỏi sự xúc động, chú rất hiền lành tử tế, hai cháu thì ríu rít dễ thương thực sự rất đáng yêu. Vì thời điểm trao quà cho chú là đang cách ly xã hội nên ko nán lại hỏi kỹ hơn được.
Mong có thành viên đi xác minh tìm hiểu kỹ hơn để nếu có thể hỗ trợ cho chú phần nào trên hành trình nuôi hai cháu nhỏ (lúc đó Sunny có hỏi về việc học tập thì chú bảo mới khai giảng trường cho học online mà ko có điều kiện nên hai cháu ko được học, thương gì đâu).
 
« Sửa lần cuối: 28-10-2020 16:49:16 gửi bởi -TrườngGiang- »

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, bichthuy_md, DucTai, maitramtg