Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh (Cẩm Xuyên) - Mẹ Nhương - Nuôi 3 con tàn tật  (Đã xem 21035 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Kiều Oanh Nguyễn

Chào cả nhà
Theo lời kể của anh công an huyện câm xuyên về gia cảnh của một gđ mẹ già 84 tuôi nhưng đang phải nuôi 3 con tàn tật.
Kiêu Oanh Nguyễn đã tìm đến nhà cụ:
Ngô Thị Nhương 84 tuổi - đ/c Tổ 7 Thị trấn Cẩm Xuyên
Năm nay cụ đã 84 tuôi nhưng vẫn phải gồng mình nuôi 2 người con tật nguyền và 1 người bị thần kinh.măc dù cũng được chính quyền quan tâm và được hưởng mọi chế độ hộ nghèo của nhà nước nhưng ở cái tuổi đáng lẻ được an hưởng tuổi già thì cụ lại chẳng được một ngày yên vì con cái.Cuộc sống hết sức khó khăn khi trong gđ 4 người nhưng kg có người lao động mà gần như nhờ sự cưu mang của bà con lối xóm.
Cần lắm những tấm lòng chia sẻ với gđ cụ để cs của mẹ con cụ có một tia hy vọng mới
Thân!


« Sửa lần cuối: 03-06-2020 13:25:31 gửi bởi -TrườngGiang- »

Kiều Oanh