Tác giả Chủ đề: Phường 4, Đông Hà - Cụ Bào - Nghèo khó và khổ vì con  (Đã xem 5176 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
Mong cả nhà mình chung tay ủng hộ cho cụ 1 máy quạt, 1 nồi cơm điện và 1 bộ chăn màn ạ. Cảm ơn cả nhà
thân

 


Ngủ rồi dragonfly

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.160
  • Thanked: 194 times
  • Thích 11
theo thông tin của bé Hoàng Linh, mấy anh em QT (dra, Gió Lào, Ngọc Tiến, bé Linh và a Hóa)đã sắp xếp xác minh trường hợp này.
Mấy anh em ko khỏi ngỡ ngàng khi tìm tới địa chỉ này. Thời buổi này giữa thành phố lại còn 1 ngôi nhà làm bằng rơm quệt với đất sét.
 
(lối lên nhà)
 
 
 
trong nhà thì chẳng có gì ngoài bộ bàn cũ,chiếc đạp làm ăn của ông, có chiếc quạt thì đã cũ rích, chạy ko nổi, chăn màn đã cũ rích từ thời nào.
 
 
 
 
 
 
 
 
chủ nhân của ngôi nhà đó là Ông Nguyễn Ngọc Bào (75 tuổi). Ông Bào có 2 người vợ với tổng là 12 ng con,  trước đây ông sống với con và vợ đầu ở ngoài Nghệ An, nhưng khi bố mẹ ông mất thì vợ và con ông đã toan tính với nhau để chiếm đoạt hết đất đai của cải mà bố mẹ ông để lại. Tay trắng ra đi ông vào Quảng Trị lập nghiệp lại từ đầu với bà vợ hai. Nhưng 1 thời gian thì bà vợ hai cũng lâm bệnh và mất vì căn bệnh ung thư.
Hiện tại ông đang sống cùng các con, nhưng chẳng được nhờ vả gì. Hai người con trai đầu đang làm thuê ở Lao Bảo, nhưng cũng chẳng bao giờ đoái hoài ba ở nhà sống ra sao. Còn ở nhà thì còn cậu con trai và đứa con dâu và đứa cháu. Phần vì phạm tội mới tù tội ra, phần long bong chẳng ý thức được chỉ lo ăn chơi và cũng chẳng ai thuê làm. Cô con dâu thì có đi phục vụ ở quán cafe. Hỏi đến mấy đứa con ông chỉ thở dài \\\"Mong tụi nó ko tù ko tội và đánh nhau là mừng rồi chứ trông mong gì đến nuôi tui\\\". Cũng may ông cũng có lương hưu (2,4M/tháng) nên có cho ông sinh sống và hằng ngày ông chở than thuê để kiếm thêm tiền lo cho con cháu.
Xét thấy hoàn cảnh của ông, chính quyền địa phương có hỗ trợ cho ông nhà Đại Đoàn kết vào năm 2003, nhưng ông đã giao lại cho các con ở. Hiện tại là con trai và con dâu. Nhưng khi các con ông lớn lên thì ko được diện hộ nghèo nữa vì ai cũng đã đến tuổi tự làm ăn được.
 
Ông bảo dù ngôi nhà này lụt sụp nhưng cũng gắn bó với ông bao nhiêu năm rùi, với lại có xây dựng lại phần ko có tiền, phần ông cũng chẳng sống đc bao nhiêu năm nữa.
Đề xuất: CMKTX 1 máy quạt, 1 nồi cơm điện, và 1 bộ chăn màn (vì cụ có lương và có thêm thì con cái cụ cũng tự phụ -ko lo làm ăn)
Mong cả nhà ủng hộ cho cụ.
thân,

 


Ngủ rồi Hoàng Linh

Cụ Nguyễn Ngọc Bào sinh năm 1938 sống ở khu phố 3,phường 4,Đông Hà,Quảng Trị được mọi ngươi xung quanh biết đến là gia đình nghèo khó nhất phường.
Cụ sổng trong một ngôi nhà tạm đắp bằng đất chưa tới 5m2 trên một ngọn đồi đất đá lổm chổm và cái chòi bếp không biết sập lúc nào? Ngôi nhà được đắp bằng đất và ngay cả bàn thờ để bài vị của vợ ông cũng được đắp bằng đất. Trong nhà rất chật chội, nóng bức lại rất thấp chỉ có 1 cái bàn gổ nhỏ và vài cái ghế gổ tưởng chừng như đã mục nát nên khó kiếm được một chỗ ngồi thoải mái trong căn nhà này. Ngồi nói chuyện với cụ tôi cứ tưởng tượng ngôi nhà dường như sắp sập tới nơi. Ẩm thấp, mục nát và chật chội là những gì tôi có thể hình dung về ngôi nhà này.
Mảnh đất cụ ở dài chừng 20m nhưng toàn đất đá khô cằn nên không trồng trọt được gì, cụ kiếm ăn bằng chiếc xe đạp đã cũ với nghề chở than thuê. Các con của cụ sống tha hương cầu thực ở nơi đất khách quê người nên không giúp được gì cho cụ, cụ hiện đang sống cùng với vợ chồng người con trai nhưng đứa con trai cụ chỉ biết ăn chơi lêu lổng, trộm cắp và sống dựa vào đồng tiền mà cụ kiếm được.
Nói chuyện với cụ tôi mới biết gia đình cụ từng được chính quyền cấp cho một ngôi nhà đại đoàn kết nhưng ngôi nhà đó cụ để cho đứa con trai và con dâu ở. Khi tôi hỏi chuyện đặt vấn đề về nhưng khó khăn và muốn viết về cụ để xin tài trợ, cụ chỉ nói là mình đã từng nhận được sự giúp đỡ của chính quyền nên không dám mông muốn gì nhiều cả. Cụ nói rằng \\\"cụ chưa phải là người nghèo nhất có nhiều người còn khó khăn, nghèo khổ hơn cụ nhiều được như cụ là hạnh phúc lắm rồi\\\". Tôi thực sự rất cảm phục tấm lòng cũng như nghị lực sống của cụ.
Mọi người trong hội NTCM Quảng Trị cố gắng thu xếp thời gian đi xác minh trường hợp này nhé.
Có gì cần cứ liên hệ với mình qua số đt này nhé. 0945024357