Tác giả Chủ đề: Cậu bé mồ côi 2 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo  (Đã xem 5199 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 19-05-2010 12:53:15
K87yeng rất cảm ơn bác xulanhphanlan. Nếu em đã được giúp đỡ thì may quá. Giờ chỉ mong em có đủ sức khỏe chống chọi lại đau đớn và nhanh chóng bình phục. Cầu trời...

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #3 vào: 19-05-2010 12:19:50
Chào Cả Nhà. về tr hợp cháu bé này HoaiPhuong trích đăng lại từ báo vnExpress.net. hiện nay trên các mặt báo điều có đăng tải về tr hợp này.
      @ K87 bạn ko cần lo lắng nhiều cho cháu bé này.nếu như trí nhớ Xlpl kg ( Cùng ) thì cháu Đức này đã được 1 DD từ thiện nào đó đã giúp đỡ cho cháu rồi.cháu đã được đến bệnh viện ở Hà Nội khám qua và đang chờ lần tái khám tới.vì đột xuất quá Xlpl kg nhớ là đọc qua ở web nào ! nhưng khẳng định với các bạn là cháu Đức đã được giúp đỡ 1-2 tuần gì rồi.trước khi được các báo đài đăng tin như hiện nay. mình cố gắng lục trí nhớ lại cho các bạn biết tin sau vậy, nhưng hy vọng qua các mặt báo được đăng tin ngày 18-05-2010 sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của các MTQ nữa.chúc cháu Đức gặp may mắn.
     Thân

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 18-05-2010 18:21:37
@ Hoaiphuong: Anh có thể cho mọi người biết thông tin về bé Đức anh lấy từ đâu được không ạ? Và có thể cho mọi người biết đường link cụ thể chứ? Và nếu như trường hợp của bé đã được đưa lên các phương tiện thông tin đại chúng thì bé đã được giúp đỡ ra sao rồi? Tiêu chí của DĐ là ưu tiên trước nhất cho những trường hợp chưa có sự can thiệp của báo chí, vì khi đó chưa ai biết để mà có biện pháp hỗ trợ họ. Nhưng em thấy bé tội nghiệp quá, gia cảnh lại quá nghèo. Bữa cơm sang thì có miếng đậu,... :(  Mong cả nhà xem xét trường hợp này ạ.



k87yeng vừa tìm thông tin trên mạng và xin đính chính thêm ở đây luôn
- Bài viết về bé Đức được đăng tải trên VnExpress, ngày 18/5 hôm nay
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/05/3BA1BCCF/

Nếu được, mong cả nhà xem xét trường hợp bé Đức được không ạ? Vì bệnh của bé không chần chừ được, với lại nếu chờ sự góp sức của xã hội thì tới bao giờ bé mới được mổ lần tiếp theo? Lại còn ăn uống cho bé nữa, nếu chỉ ăn đậu không thì sức đâu cho bé vượt qua những lúc cơn đau hành hạ? Thương quá đi mất.  :(

 


hoaiphuong

  • bạn
Trả lời #1 vào: 18-05-2010 17:26:13
Mới sinh, toàn bộ ruột của bé Đoàn Minh Đức (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) nằm ngoài bụng, phải phẫu thuật đưa vào bên trong. Nhưng lần mổ đó đã khiến gia đình khánh kiệt. Giờ đây, bữa ăn nào sang thì bé được bìa đậu, miếng thịt mỡ.

Nhiều lúc còn không có gì để ăn, lúc cháu đói quá, bà nội phải pha nước đường cho uống.

Ông Đoàn Văn Bảng, 50 tuổi, ông nội bé Đức, ở xóm Sen, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, ứa nước mắt kể lại. Nhìn cháu khóc, lả đi vì đói mà ông bà như đứt từng khúc ruột, hết ông lại bà dỗ dành để cháu quên đi.

Mới gần 2 tuổi nhưng bé Đức đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Ngày cậu bé chào đời tại bệnh viện huyện những tưởng sẽ là niềm hạnh phúc của cả gia đình nhưng lại là khởi đầu cho nỗi bất hạnh liên tiếp của cậu bé đáng thương.

 
Bé Đoàn Minh Đức cùng bà nội. Ảnh: Thùy Linh.

Toàn bộ ruột của bé xếp ở ngoài bụng, kể cả bác sĩ, y tá, anh em nội ngoại hai bên, ai cũng lắc đầu, không ai nghĩ cậu bé ấy có thể sống được, chỉ mình ông nội em không chịu. Ông muốn chạy chữa cho cháu đến hơi thở cuối cùng vì nghĩ còn nước còn tát. 10 giờ đêm hôm đó, ông xin chuyển cháu lên bệnh viện tỉnh, sau đó bé được đến Bệnh viện Nhi Trung ương để phẫu thuật.

Nhờ tình thường của ông nội mà cậu bé ấy được sống, thế nhưng nỗi đau vì bệnh tật vẫn đeo bám dai dẳng từng ngày. Bệnh của Đức không phải không cứu được nhưng phải phẫu thuật nhiều lần và số tiền ấy với gia đình bé là cả một gia tài mà ông Bảng không biết trông mong vào đâu.

Cũng vì nghĩ con không có tương lai, nhà không có điều kiện chạy chữa mà mẹ bé Đức không chịu được, trả cháu về cho ông bà nội nuôi, dọa nếu không sẽ vứt con ra suối. Nhưng ngay cả khi đã gửi con cho ông bà nội, mấy lần chị còn lẻn về định bắt con đem đi bán.

 
Căn nhà tồi tàn của ông bà cháu không còn tài sản nào có giá trị. Ảnh: Thùy Linh.

Lần đầu, chị đòi bán con với giá 20 triệu đồng, lần thứ 2 giá 7 triệu đồng nhưng bố cháu và ông bà phản đối dữ dội. Có lần mẹ cháu bế trộm con đi bán ở thị trấn Chũ (Bắc Giang), khi đi ngang đường gần ngã tư Thân - Lục Nam thì bố cháu đuổi kịp.

\\\"Thế là mẹ khúc đuôi bố khúc đầu, giằng co mãi. Chỉ đến khi thằng bé không khóc nổi nữa mẹ nó mới buông con ra. Lúc về nhà, nó sợ quá chỉ nằm im, co quắp, nấc liên tục mà không khóc. Từ đó, cả nhà lúc nào cũng phải cảnh giác kẻo mẹ nó về lại bắt con đi bán\\\", ông Bảng ngậm ngùi nói.

Nhưng đau đớn hơn cả là ngày nhà ông nhận tin bố cháu Đức qua đời, đúng 2 tháng trước Tết, khi mới 21 tuổi. Lúc đấy Đức được 13 tháng tuổi, vì kiếm tiền chữa bệnh cho con, bố cháu lặn lội đi làm xa, được mấy tháng thì lại bị tai nạn.

Từ đó, cậu bé sống nương tựa vào ông bà nội. Trong căn nhà tồi tàn, tường lở loét, hai ông bà thay nhau ở nhà trông cháu. Hằng ngày, ông Bảng đi đóng gạch thuê, kiếm được 15.000 đồng. Nhưng số tiền ấy chỉ đủ rau cháo qua ngày, chứ cũng không tiết kiệm được đồng nào để đưa cháu đi mổ. Vì thế tháng 2 vừa rồi đến hẹn bé tái khám và phẫu thuật lần 2 nhưng không có tiền, hai ông bà đành để cháu ở nhà.

 
Có thể nhìn thấy rõ phần ruột của bé Đức nhô ra ngoài. Ảnh: Thùy Linh.

\\\"Được cái thằng bé nó thông minh lắm, ai dạy cái gì cũng biết. Chỉ cần ai đó chỉ tay lên bàn thờ bố, cháu sẽ chắp tay lại lạy\\\", ông Bảng hồ hởi kể.

Bình thường Đức chơi rất ngoan nhưng khi đau đớn ông bà phải thức trắng đêm để trông. Cứ thay đổi thời tiết là cháu lại ôm bụng kêu đau, nhiều lúc có cảm tưởng phần ruột nhô ra ngoài đưa đi đưa lại. Lúc đau, chỗ đấy tím ngắt.

Mấy ngày vừa rồi thấy cháu kêu đau dữ dội, hai ông bà xót quá đành đi cầu cứu bác sĩ. Cả nhà quyết tâm dù có phải bán hết nhà cửa ruộng vườn, hai ông bà có phải đi ăn xin thì cũng phải cứu cháu. Cháu đã trễ thời gian phẫu thuật gần 4 tháng, càng để lâu sẽ càng nguy hiểm.

Đầu tuần vừa rồi, ông nội đã đưa bé Đức lên Bệnh viện Nhi Trung ương khám thì vết mổ cũ đã tái phát, bác sĩ nói phải mổ 2,3 lần nữa. Tuy sau lần đầu mổ, các bác sĩ đã đưa toàn bộ ruột vào bên trong nhưng giờ vẫn có thể nhìn thấy rõ phần ruột nhô ra ngoài, khiến bé đau nhiều hơn.

\\\"Bác sĩ bảo lần này nếu dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định thì có khi không phải mổ thêm lần thứ 4-5 nữa. Tôi vừa mừng lại vừa lo, mừng vì có thể cứu được cháu, nhưng lo vì không biết kiếm đâu ra tiền chi trả phí phẫu thuật, chưa kể tiền thuốc cho cháu toàn tính bằng tiền triệu\\\", người đàn ông đứng tuổi nói, giọng nghẹn lại vì lo lắng.

Độc giả hảo tâm liên lạc theo địa chỉ: ông Đoàn Văn Bảng, xóm Sen, xã Bảo Đài, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang, điện thoại: 01669770634.

Số tài khoản: 2510205194906, ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Lục Nam. Chủ tài khoản Đoàn Văn Bảng.