Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Em Thúy Vy - U Gan - Duy Xuyên  (Đã xem 2510 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Trường Trân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #9 vào: 25-07-2011 11:59:25
Gởi bạn bè trong diễn đàn
 Mấy hôm nay TT cố liên lạc với em Vy để gặp trao đổi về bệnh của em và nhờ các em học sinh ở Đồng Nai tìm hiểu nơi V sẽ đến để chữa bệnh song không thể liên lạc được.
 Lần này càng làm cho TT thêm hoài nghi về việc em bảo mình bị Ung thư giai đoạn cuối
 Trước đó qua trao đổi và cũng qua những người thân của em, TT cũng đã hơi nghi ngờ về vấn đề này( Trong bài viết ở trên TT cũng đã có nhắc đến vấn đề này )
Sáng nay. TT điện trực tiếp cho anh của V thì được em này thông báo \\\"gia dình đã đi khám tổng quát cho em nhưng các bác sỹ BV Đa khoa ĐN chưa tìm ra bệnh\\\"
 Bởi vậy TT rất áy náy , không biết trường hợp mình đưa tin này có thật hay không, chỉ sợ làm mất thời gian của các bạn trong diễn đàn và làm niềm tin của mọi người về vấn đề này . Rát mong các bạn thông cảm
 Số đt của anh Vy:01645993882

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 23-07-2011 21:31:58
Trường Trân đã viết:
Trích dẫn
theo lời em Vy trao đổi với TT thì chủ nhật này em sẽ vào Tp. Em định xuống Đồng nai để chữa bằng Đông Y. số đt của em :01642699303.
 Em chưa biết tên chùa, chỉ biết tên sư thầy trù trì là Huệ Thành


cảm ơn thông tin của bạn..
CLBXMMN sẽ liên lạc và cập nhật thêm cho cả nhà rõ ah.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Trường Trân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 23-07-2011 11:46:49
theo lời em Vy trao đổi với TT thì chủ nhật này em sẽ vào Tp. Em định xuống Đồng nai để chữa bằng Đông Y. số đt của em :01642699303.
 Em chưa biết tên chùa, chỉ biết tên sư thầy trù trì là Huệ Thành

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 18-07-2011 23:26:02
@Trường Trân
bạn có thể cho bt chính xác thời gian em Vy vào SG đc ko bạn,hoặc bạn có thể cho bt số điện thoai dùng để liên hệ với em Vy ko.
khi nào em vào SG hy vọng CLBXMMN sẽ đc gặp gỡ và bt thêm nhiều chi tiết rõ ràng hơn.thanks bạn

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi Trường Trân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 17-07-2011 11:40:43
Trường Trân và một số bạn quan tâm đến em Thúy Vy đã gặp và trao đổi với em về bệnh tật của em. và sau đây là những gì TT thu thập được sau khi trao đổi với em và một số bạn bè cũng như phóng viên
 Vy nhận được một lời đề nghị vào SG để điều trị từ một BS. Em định đầu tuần sau sẽ vào.
TT có khai thác và được em cho biết là gia đình em không ai hay biết về bệnh tình của em cả, em không muốn làm gánh nặng cho gia đình nên đơn thân tìm cách chữa bệnh. TT có khuyên em là không nên, bởi phải nên để gia đình biết mà có cách điều trị.
Theo lời Vy thì em sẽ vào SG với mẹ nhưng em sẽ nói với mẹ là em đi làm chứ không nói đi chữa bệnh.
Hiện nay mọi hồ sơ xác nhận bệnh em đã tiêu hủy vì theo lời em là em sợ gia đình biết. TT dự định đầu tuần sau, khi vào SG, sẽ gặp trực tiếp em và vị BS kia để xem kết quả bệnh tình em ra sao.LÚc đó TT sẽ thông báo tin tiếp. Mong mọi người chờ tin

 


Ngủ rồi Smallpig

Trả lời #4 vào: 14-07-2011 22:08:45
Trường hợp này thật đáng thương, thật khâm phục tấm lòng của em, mong tin xác minh từ các bạn.

thanks

 


Ngủ rồi canthoquetoi

Trả lời #3 vào: 14-07-2011 15:35:48
canthoquetoi cũng mong là các bạn ở miền Trung xác minh dùm và chúng mình có thể giúp đở em vuợt qua căn bệnh ung thư đó ...Còn nuớc là còn tát mà phải không các bạn ? Quan trọng là chúng ta cùng ủng hộ em về tinh thần , đồng hành với em nhe các ban.

Mình gửi kèm đuờng link , hy vọng em Thuý Vy có thể dùng thử thuốc Đông Y , Có nhiều loại cây cỏ rất bình thuờng mà có một kết quả không thể ngờ đuợc ...
Bên này mình có biết một bác kia , bác ấy bị sơ gan và bệnh viêm gan siêu vi B , nhưng bác về VN dùng thử thuốc Nam, cuối cùng gan của bác của khá hơn70%

http://vietbao.vn/Suc-khoe/Tac-dung-chua-benh-cua-cay-cho-de-rang-cua/10830723/248/

http://thuocdongduoc.vn/cay-thuoc-vi-thuoc/278-cay-thuoc-vi-thuoc/638-cay-cho-de-rang-cua.html

http://www.trathaoduoc.com/news/80-tac-dung-chua-benh-cua-cay-cho-de-rang-cua.html

http://www.phuongkhuongmai.gov.vn/NewDetail.asp?ID=83&IDL=228&IDD=2318

http://www.tamthuocsapa.com/ae507/Cham-soc-suc-khoe/Thuoc-quy-re-tien-de-kiem-de-chua-benh-gan---Cay-Cho-de-rang-cua.html

 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • Moderator
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 14-07-2011 10:33:37
Vâng, rất cảm động và cảm phục! Mong tin của nhóm xác minh miền Trung. Xin cảm ơn!

 


Ngủ rồi Trường Trân

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 14-07-2011 09:43:47
Sáng nay Trường Trân nghe một đồng nghiệp kể về một cô bé dù bị bệnh hiểm nghèo song vẫn nghĩ đện những ngườikhông may mắn khác. Đó là em Đinh Phạm  Thúy Vy - sinh năm 1993, nguyên là học sinh khóa 2010-2011 của trường THPT Sào Nam.
Và đây là bài viết về em của tác giả Xuân Hoài, đăng trên báo Công an Thành phố Hồ Chí Minh. TRường trân xin trích nguyên văn.

Cô thí sinh đại học tình nguyện hiến tim     
     Báo ra ngày Thứ sáu, 08/07/2011 21:47    
     

(CATP) Trong hai đợt thi đại học năm 2011, có nhiều hình ảnh, hoàn cảnh thí sinh rất cảm động. Câu chuyện em Đinh Phạm Thúy Vy (SN 1993) tại hội đồng thi Đại học Đà Nẵng có lẽ là đặc biệt nhất. Vy bị ung thư gan giai đoạn cuối, nhưng không vì thế mà gục ngã. Em quyết tâm sẽ thi đậu hai trường đại học cho bà ngoại cùng mẹ vui lòng và để đạt được ước mơ vào đại học từ nhỏ. Trước khi thi đợt 2, Vy đến Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng đăng ký hiến tim với ước nguyện: mình mất đi, nhưng mang lại mầm sống cho ít nhất một người khác đã là hạnh phúc rồi...
Vy sinh ra và từ nhỏ sống tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Lên lớp bảy, do hoàn cảnh gia đình, em theo mẹ vào ở với bà ngoại ở thôn Đông Yên, xã Duy Trinh, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam. Tuy thiếu vắng bàn tay chăm sóc của bố nhưng Vy hiểu, cuộc đời này đâu phải ai cũng được suôn sẻ. Vy quyết tâm lấy sự học của mình để gom niềm hạnh phúc cho mẹ, động viên tuổi già sức yếu của bà, và niềm vui cho nhiều người thân yêu, bạn bè...

Năm học lớp 11, nhiều lần em bị choáng, ngất xỉu. Càng “choáng” hơn khi bác sĩ Bệnh viện Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn, Quảng Nam kết luận: Vy bị ung thư gan giai đoạn 2, chiều hướng rất xấu!

Nhưng Vy không gục ngã, bởi Vy còn có mẹ, có bà, người thân, bạn bè, lối xóm... Vy xác định, vì căn bệnh động kinh, mẹ đâu có chịu được cú sốc quá lớn này. Hơn nữa, bệnh tình em như thế mà nói ra thì mọi người sẽ đưa đi chạy chữa khắp nơi, khi em mất đi thì sẽ mang đống nợ lại cho gia đình. Và em sẽ không được đi thi đại học...

Thế là Vy chỉ tâm sự cho một người bạn thân từ nhỏ, hiện đang ở Mỹ biết nhưng bảo bạn phải tuyệt đối giữ bí mật. Người bạn đó động viên Vy hãy nghĩ lại, hãy nói cho mọi người, thậm chí bảo Vy qua Mỹ, bạn sẽ nói gia đình, nhiều người giúp đỡ chữa bệnh cho. Nhưng Vy đã quyết và đó cũng là nguyện vọng cuối của Vy.
Mới đây, khi tái khám, Vy được biết mình bị ung thư gan giai đoạn cuối. Những cơn đau hành hạ Vy liên tục, nhưng em cố gìm lại, mỗi lúc tê buốt là lại cầm sách lên. Những con chữ, những hằng số tuy không là liều thuốc trị vết thương thể xác của Vy, nhưng nhờ nó mà vết thương lòng vơi bớt, nỗi đau tan biến dần. Mỗi tháng bố Vy gửi cho 1 triệu đồng để học tập, Vy dành mua thuốc để duy trì sự sống cho đến khi thực hiện xong ước mơ.

Khi chúng tôi gặp Vy tại Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh, em cho biết mình làm bài rất tốt trong đợt thi đầu tiên (Vy thi trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng), như thế là ước mong của em đang dần thành hiện thực. Chỉ còn đợt thi lần 2 (Vy thi vào trường Đại học sư phạm Đà Nẵng), em sẽ quyết tâm hơn nữa.

Chúng tôi cảm động nhìn Vy viết cam kết hiến tim. Vy cho biết, trong một số lần đi khám bệnh, em thấy nhiều gia đình, nhiều hoàn cảnh còn bi đát lắm. Có trường hợp, họ rất cần một trái tim duy trì sự sống, thế nhưng mình “thừa” một con tim tại sao lại không giúp họ.

Tuy màu da, sắc mặt của em đã úa vàng theo chứng bệnh, nhưng đôi mắt thì đầy vẻ tự tin, bản lĩnh và nụ cười luôn nở trên môi.

Muốn viết nhiều hơn nữa về Vy, nhưng lòng chúng tôi thắt lại. Chỉ muốn gửi gắm thông điệp mà Vy trao: sống là để cho đi, chia sẻ, thương yêu...
    XUÂN HOÀI

Nguồn từ BCA Link Ở Đây


Vy đến đăng ký hiến tim ở Hội chữ thập đỏ phường Hòa Minh