Tác giả Chủ đề: Nghệ An (Nam Đàn) - Cụ Tư - Gia cảnh khó khăn  (Đã xem 29433 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi YeuThuong

Trả lời #34 vào: 22-02-2018 05:28:30
Xin cảm ơn sự chung tay của Yeuthuongvn đối với hoàn cảnh khó khăn này.

YeuThuong xin theo chân bạn phần tiền còn lại theo đề xuất của Thành Mẫn trong thời gian 3 tháng bắt đầu từ tháng 2/2018.

Bạn nào sẽ nhận trách nhiệm trung chuyển tiền dùm ạ ?

Thân.

 


Ngủ rồi yeuthuongvn

Trả lời #33 vào: 22-02-2018 04:55:13
Cho mình góp CMTX 250.000/tháng trong 3 tháng từ tháng 2/2018 - 4/2018, mong các bạn khác chung tay góp với mình giúp gia đình cụ.

Xin nhận cho mình tài khoản ngân để chuyển tiền

Cảm ơn

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #32 vào: 21-02-2018 23:56:40
Có bạn nào chung tay với đề xuất của Thành Mẫn thì đăng ký dùm nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #31 vào: 21-02-2018 16:23:49
Dạ hoàn cảnh gia đình cụ Tư ở xóm 8 Nam Anh Nam Đàn tụi con đã trao tiền CMTX và nhu yếu phẩm theo lời bác 6 từ tháng 11/2017 đến tháng 1/2018 là 1.500.000 đồng ba tháng tụi con đã trao xong . Tụi con đề xuất ban quản trị duyệt tiền CMTX và gạo cùng nhu yếu phẩm hàng tháng tuỳ thuộc ở quán cơm để giúp đỡ những tháng tiếp theo trong năm 2018 cho gia đình cụ ạ . Để gia đình cụ bớt khó khăn phần nào kính mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi Alexander

Trả lời #30 vào: 08-02-2018 22:16:38
Hình ảnh trao quà cưu mang thường xuyên tháng 1/2018..... Con xin lỗi về sự chậm trễ cập nhật hình ảnh với cả nhà ạ
10kg gạo
1 chai dầu ăn
1 gói xúp
2 chai xì dầu
1 chai nước mắm
300.000 đồng

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #29 vào: 31-01-2018 20:37:20
Xin cảm ơn Thành Mẫn đã đại diện NTCM tới chia buồn và gửi trợ giúp đám tang đến Gia đình của cụ Tư.

Cảm ơn sự chung tay của các bạn :

- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ 300,000đ.
- Chị Bạch Liên ủng hộ đám tang 200,000đ.
- Chị Whoadung ủng hộ đám tang 500,000đ.
- Michele_du và gia đình ủng hộ 500,000đ.
-  TiNa giúp 1,000,000đ ( Đã chuyển tiền về thủ quỹ Thocon )
- Hanoi ủng hộ đám tang của cụ Tư 1,000,000đ.
- Chị Quỳnh Mai Võ ủng hộ 500,000đ.
- Hoaxuongrong ủng hộ 500,000đ.
- Lason ủng hộ 500,000đ.

@Trangvitgioi : Em chuyển tới Lathuvang 5,000,000đ tiền đã ứng để hỗ trợ đám tang của cụ Tư dùm nhé.

Cầu mong huơng hồn cụ Tư sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #28 vào: 29-01-2018 19:39:02
Thật thương cho hoàn cảnh nhà cụ Tư , bình thường gia đình nào có người mất thì cũng đã buồn lắm rồi , đằng này đến chứng kiến cảnh hai người con tàn tật của cụ gào khóc vì không thể đưa tiễn cha lần cuối mà con không cầm được nước mắt , tiếng khóc bất lực trước nỗi đau mất đi người thân khiến bất cứ một người nào chứng kiến cũng không thể không rơi nước mắt , cụ Tư đi vào một ngày mưa , hôm qua còn nắng ấm mà hôm nay đưa tiễn cụ đi thời tiết mưa phùn khiến bao trùm người đưa tiễn một không khí thật tang thương , thật đau lòng , khi cụ sống cũng hiền lành nên đến khi cụ đi bà con lối xóm đưa tiễn cụ rất đông . Dù con thấy trong danh sách tiền phúng điếu không nhiều có người 20.000 đồng có người 30.000 đồng có người chỉ có 10.000 ngàn đồng thôi nhưng con biết đó là cả tấm lòng của bà con lối xóm , dù họ nghèo nhưng tấm lòng họ thật ấm áp , từ lúc trời còn chưa sáng hắn , thời tiết thì vừa lạnh vừa mưa nhưng làng xóm đã đến rất đông để chuẩn bị đưa cụ đi một đoạn đường, con nghĩ ra đi trong sự thương quý của bà con lối xóm vậy cụ Tư cũng ấm lòng mà ra đi  , một đời người sống cơ cực đến khi mất rồi tang lễ cụ được tổ chức chu đáo vậy con cũng thay mặt gia đình cụ cảm ơn ban quản trị cảm ơn diễn đàn rất nhiều . Giờ chỉ còn lại một mình cụ Chắt nữa con mong diễn đàn ta vẫn quan tâm và giúp đỡ cho cụ như trước để cụ Tư được yên lòng nhắm mắt xuôi tay ạ . Con đã thay mặt diễn đàn trao số tiền phúng viếng là 5.000.000 đ để hỗ trợ mai táng cho cụ và đây là những hình ảnh con đã chụp lại ạ . Con báo cáo để cả nhà được biết ạ .

6x đăng ảnh dùm Thành Mẫn.
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #27 vào: 29-01-2018 04:43:40
Chào cả nhà !

Sau khi thông tin về đám tang của cụ Tư được đưa lên FB :  NTCM - Chương trình Mai táng từ thiện vào lúc nửa đêm thì gần như ngay lập tức có 2 thành viên là TiNa và Hanoi chung tay giúp đỡ đám tang của cụ Tư.

- TiNa giúp 1,000,000đ ( Đã chuyển tiền về thủ quỹ Thocon )
- Hanoi ủng hộ đám tang của cụ Tư 1,000,000đ.

Như vậy chỉ còn thiếu 1,500,000đ nữa thôi các bạn nhé.

Để đảm bảo tiền trợ giúp đám tang kịp thời đến với gia đình cụ Tư thì ngay đêm qua 6x đã nhờ Lathuvang ứng trước tiền hỗ trợ đám tang của của cụ Tư và tiền tiền đã được chuyển đến Thành Mẫn để bạn ấy kịp gửi đến gia đình cụ Tư trước giờ động quan.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #26 vào: 28-01-2018 23:02:44
Con sẽ nhận trách nhiệm chuyển tiền hỗ trợ đám tang đến cho gia đình cụ ạ

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #25 vào: 28-01-2018 22:45:38
Chào cả nhà !

Đám tang người nghèo tại Nghệ An,  Hà Tĩnh thường tiến hành rất nhanh và việc phúng điếu từ chòm xóm cũng rất ít.

Chúng ta sẽ thực hiện việc hỗ trợ đám tang của cụ Tư theo đề xuất của Thành Mẫn các bạn nhé.

- Chị Nguyen Thị Thu Hue ủng hộ 300,000đ.
- Chị Bạch Liên ủng hộ đám tang 200,000đ.
- Chị Whoadung ủng hộ đám tang 500,000đ.
- Michele_du và gia đình ủng hộ 500,000đ

Bạn nào nhận trách nhiệm thay mặt NTCM đến chia buồn và gửi tiền hỗ trợ đám tang của cụ Tư ạ ?

Lưu ý : Trao tiền trước 7h45.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #24 vào: 28-01-2018 20:39:31
Con chào bác 6 chào cả nhà ạ , hoàn cảnh cụ Tư thì cả nhà đã được biết ạ , vì cụ bị tai biến mất đột ngột nên trong nhà chưa có sự chuẩn bị gì , gia cảnh nhà cụ Tư thì rất khó khăn nên khi cụ mất gia đình phải vay mượn tiền từ anh em , bà con láng giềng để tổ chức lễ tang cho cụ .
Chi phí lễ tang bao gồm :
Tiền quan tài 5.000.000 đồng
Tiền thầy cúng 2.000.000 đồng
Và đất chôn nữa.
Tất cả điều phải đi vay mượn , rất là tội .
Chương trình lễ tang cụ Tư như sau :
Lễ nhập quan 15h 28/1/2018
Lễ viếng vào hồi 7h30 đến 8h sáng ngày 29/01/2018
Lễ di quan từ 8h đến 9h cùng ngày
Lễ hạ quan từ 9h đến 9h20p ngày 29/012018
An táng tại nghĩa trang Cồn Lùm , xã Nam Anh , Nam
Đàn Nghệ An .
Cụ Tư mất chừ trong căn nhà hiện tại chỉ còn lại cụ Chắt và hai người con gái tật nguyền , tình cảnh rất đáng thương nên tụi con xin đề xuất hỗ trợ mai táng cho hoàn cảnh cụ Tư là 5.000.000 đồng tiền gia đình đã mượn để lo chi phí cho lễ tang của cụ kính mong cả nhà giúp đỡ cho gia đình cụ với ạ , để cụ Tư ra đi được thanh thản , và cũng động viên cụ Chắt cố gắng vượt qua được nỗi đau này.
Nhìn kí cảnh tang thương của gia đình cụ Chắt lúc này thật không kìm nổi nước mắt.  Nên con rất mong sự chung của cả nhà . Nghĩa tử là nghĩa tận, mỗi người hãy góp một phần để giúp cụ Tư được an lòng ra đi ạ .


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #23 vào: 28-01-2018 17:41:54
Vậy là cụ Tư đã giã từ cõi tạm này !

Các bạn cho biết thông tin chi tiết về tang lễ của cụ Tư sớm dùm.  

Có gì khẩn cấp các bạn điện thoại cho 6x nhé.

Cầu mong huơng hồn cụ Tư sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Thành Mẫn

Trả lời #22 vào: 28-01-2018 17:14:51
Dạ , con xin báo với cả nhà một tin buồn , cụ Tư bị tai biến nên đã mất vào chiều hôm nay 28/1/2017 rồi ạ . Kính mong ban quản trị quan tâm hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình cụ để tổ chức đám tang cho cụ được chu đáo ạ . Con cảm ơn ạ .

Nguyện đem bàn tay ấm
Giúp đỡ người khó khăn
Lòng ao ước một điều
Mong người người hạnh phúc ...
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #21 vào: 27-12-2017 17:58:14
Về thăm gia đình cụ Tư , đợt này sức khoẻ cụ Tư đã đỡ hơn , tháng trước các thành viên về thăm thì cụ đang ốm đợt này về thấy cụ đã chống gậy đi lại thăm non bà con trong xóm được rồi , hai chị thì vẫn nằm một góc đó . Ngồi nói chuyện với cụ Chắt nghe cụ kể một tay cụ chăm nom tắm rửa cho con ăn nghe mà đau lòng , cụ kể mỗi lần cầm bát cơm lên chưa kịp ăn nghe con gọi \" Mẹ ơi \" là đặt bát đó chạy lại liền coi con cần gì , sức khoẻ cụ ngày một yếu mỗi lần tắm rửa cho con cũng thật khó khăn , mỗi lần lần đỡ con dậy khó lắm , cụ bảo không biết rồi đây không còn mẹ không biết hai chị sẽ sống thế nào đây khi mà mẹ ơi cho con ăn cơm , mẹ ơi con muốn đi vệ sinh , mẹ ơi mẹ tắm cho con . Ngồi nghe cụ kể chuyện mà đau lòng , xót xa cho tình cảnh một người mẹ nuôi những người con tàn tật . Cụ Tư sức khoẻ cũng yếu ông cũng ốm đau suốt , hai chị thì như thế một mình cụ Chắt chăm sóc gia đình nên mỗi lần khi nhóm lên cụ vui lắm , mỗi lần thấy cụ rơm rớm khóc tụi con lại động viên cụ cố gắng giữ sức khoẻ để còn lo cho các chị nữa . Cụ nói \" cảm ơn các con cảm ơn diễn đàn đã đến với gia đình cụ .
Cầu mong cho những nhà hảo tâm luôn mạnh khoẻ , ban quản trị luôn mạnh khoẻ . Cụ gửi lời cảm ơn đến tất cả .
Gạo và nhu yếu phẩm tháng này của gia đình cụ Tư xóm 8 Nam Anh , Nam Đàn bao gồm : Gạo 10kg , 1 chai nước tương , 1 gói muối trắng , và 500.000 đồng tiền mặt đã được nhóm trao đến gia đình cụ .
Tạm biết gia đình cụ Tư , tụi con lại xuống Vinh . Quãng đường tuy xa thời tiết tuy lạnh nhưng chẳng hiểu sao trong lòng thấy thật ấm áp
Tháng 12/2017 ...

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.
 


Ngủ rồi caoxuanhuu

Trả lời #20 vào: 30-11-2017 12:23:39
caoxuanhuu xin cập nhật chi tiết số lượng các nhu yếu phẩm đã trao trong cho cụ  Tư tháng 11 qua ạ.
10kg gạo
1 chai dầu ăn 900ml
1 chai nước mắm 900ml
1 gói muối 500g
1 gói mì chính (bột ngọt) 454g
 500.000đ tiền mặt

Tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy dưới ánh sáng của lòng nhân đức, và vì vậy, trong khía cạnh của cái đẹp; bởi cái đẹp là hiện thực giản đơn được nhìn qua con mắt yêu thương.