Tác giả Chủ đề: Bàu Cạn, Long Thành - Gđ chị Toan - Nghèo & Bệnh  (Đã xem 19166 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trexanh

Trả lời #13 vào: 24-04-2012 07:18:11
@Bác Tramca ơi, khi nào Bác  đi Huế về Bác ra tay ngay giúp trexanh nhé, cám ơn Bác nhiều.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 23-04-2012 09:36:26
Uh. Có gì mình sẽ cập nhật cụ thể sau vì giờ đang về nhà nên không có máy mà phải ra quán nét .

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #11 vào: 22-04-2012 17:25:57
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Tôn Đông Á 81k/1 tấm ( khoảng 5 tấm )
Xà gồ (sắt) : 290k/ cây mà mỗi cây dài 6m. Mấy cây ?  ?
Bồn cầu dã mỹ : 185k/cái
Cửa cánh chốt : 180k/cái . Bộ cửa khung bao : 350k/cái
Gạch ống : 620k/thiên. Bao nhiêu thiên ?
Xi măng:82k/bao  bao nhiêu bao ?

Nếu xây nhà cầu và sửa mái tôn thì khi nhìn vào thì thấy nhà cầu đẹp hơn ngôi nhà . Thiết nghĩ nhà mình có thể sửa thêm nhà cho chị Toan nữa vì nhà chị Toan hai bên hông chỉ có giấy bao lại nhưng cũng rách hết rùi , nếu nhà mình sửa thêm nhà cho chị Toan thì khoảng 4mx7m là được . Mong cả nhà cho thêm ý kiến về sửa thêm nhà cho gia đình chị Toan .



@my darling:  Mấy cây sắt ?
Bao nhiêu bao xi măng ?
Bao nhiêu thiên gạch ?
Tiền nhân công ?
Tổng dự trù bao nhiêu tiền ?
Nhóm Xm chỉ đề xuất sửa mái tôn và xây nhà vệ sinh thôi bạn nhé.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 22-04-2012 15:28:08
Do chú TramCa đang đi Phan Rang có việc nên sáng nay mình đã ghé khảo sát dự trù chi phí sửa mái tôn và xây cái nhà vệ sinh .
Chiều dài ngôi nhà là 10m và chiều ngang là 4m .

Tính từ cột cao như trong hình ra đằng sau là 10m

Tạm thời mình cập nhật những vật liệu cơ bản sau :
Trích dẫn
Tôn Đông Á 81k/1 tấm ( khoảng 5 tấm )
Xà gồ (sắt) : 290k/ cây mà mỗi cây dài 6m
Bồn cầu dã mỹ : 185k/cái
Cửa cánh chốt : 180k/cái . Bộ cửa khung bao : 350k/cái
Gạch ống : 620k/thiên
Xi măng : 82k/bao

Nếu xây nhà cầu và sửa mái tôn thì khi nhìn vào thì thấy nhà cầu đẹp hơn ngôi nhà . Thiết nghĩ nhà mình có thể sửa thêm nhà cho chị Toan nữa vì nhà chị Toan hai bên hông chỉ có giấy bao lại nhưng cũng rách hết rùi , nếu nhà mình sửa thêm nhà cho chị Toan thì khoảng 4mx7m là được . Mong cả nhà cho thêm ý kiến về sửa thêm nhà cho gia đình chị Toan .

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #9 vào: 21-04-2012 12:40:43
My Darling đã viết:
Trích dẫn
Chiều nay luôn tiện chị Yến và chú TramCa dẫn sang thăm gia đình chị Toan nhưng nghe chị Yến nói là chồng chị Toan đi lang thang đâu đó còn chị Toan đi làm , ở nhà chỉ có hai đứa con ở nhà còn lại đi học .
Dù ai mới bước vào nhà chị Toan đều thấy rõ là không phải ngôi nhà mà chuồng nuôi heo ( trước đây ) vì hai bên tường chỉ có một đoạn tường xây lên , có máng cho heo ăn , có lỗ thoát phân . Hai bên vách là những tấm bạt đã cũ , có nhiều nơi không có bạt . Đứng trong nhà ngước đầu lên thì thấy rõ bầu trời vì trước đây là tôn cũ và nay tôn đều đã hư và có lỗ nhỏ rất nhiều .
Thấy gia đình chị Toan khó khăn quá . Mình mong cả nhà hãy chung tay giúp sửa mái tôn và xây cho gia đình cái nhà vệ sinh cùng với giúp   hàng tháng hỗ trợ cho các bé như nhóm XM đã đề xuất như trên .


Doc TH nay stt rat ngai van de o nhiem truoc kia chuong heo de lai. Co the nao dap dat lai, dap luon ranh nuoc la o vi trung, gia dinh dong nguoi rat co hai cho suc khoe !!!!

stt xin CMTX gia dinh nay 300 K/ thang.

 :(

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #8 vào: 21-04-2012 07:20:33
Bác Tramca ơi nhờ Bác tính giúp dự trù chi phí sửa mái tôn và xây cái nhà vệ sinh hết bao nhiêu Bác nhé. Cám ơn Bác nhiều.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #7 vào: 18-04-2012 07:10:16
trexanh đã viết:
........
Nhóm XM sau khi tìm hiểu thêm chị tổ trưởng phụ nữ ấp, bà con xung quanh xin mạnh dạn đề xuất:

CMTX 300.00/tháng hỗ trợ tiền ăn cho các cháu cải thiện bữa ăn.
CMKTX: Sửa mái tôn và xây cho gia đình cái nhà vệ sinh nhỏ bé thôi.

Rất mong sự đóng góp, giúp đỡ, cho ý kiến của cả nhà.[/quote]

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #6 vào: 16-04-2012 21:17:39
Chiều nay luôn tiện chị Yến và chú TramCa dẫn sang thăm gia đình chị Toan nhưng nghe chị Yến nói là chồng chị Toan đi lang thang đâu đó còn chị Toan đi làm , ở nhà chỉ có hai đứa con ở nhà còn lại đi học .
Dù ai mới bước vào nhà chị Toan đều thấy rõ là không phải ngôi nhà mà chuồng nuôi heo ( trước đây ) vì hai bên tường chỉ có một đoạn tường xây lên , có máng cho heo ăn , có lỗ thoát phân . Hai bên vách là những tấm bạt đã cũ , có nhiều nơi không có bạt . Đứng trong nhà ngước đầu lên thì thấy rõ bầu trời vì trước đây là tôn cũ và nay tôn đều đã hư và có lỗ nhỏ rất nhiều .
Thấy gia đình chị Toan khó khăn quá . Mình mong cả nhà hãy chung tay giúp sửa mái tôn và xây cho gia đình cái nhà vệ sinh cùng với giúp hàng tháng hỗ trợ cho các bé như nhóm XM đã đề xuất như trên .

 


hoanhatnguyet_2012

  • bạn
Trả lời #5 vào: 14-04-2012 08:08:09
Chào các bạn,
 Cám ơn tre xanh và tramca đa nhanh chóng xm hoàn cảnh này. Mùa mưa sắp đến ,mong các bạn quan tâm và giúp đỡ càng sớm càng tốt .Xin nói rõ là chồng chị Toan ngoài gọi là CHU còn trong giấy tờ tên là PHONG.Thân chào.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #4 vào: 13-04-2012 15:50:05
Trưa nay trexanh và Bác Tramca đã đội nắng, không ăn trưa để đi XM hoàn cảnh này. Đúng như Hoanhatnguyet đã đưa tin về Hc 2 vợ chồng anh/chị Phong/Toan và khi nhóm đến XM thì còn thấy bi thương hơn nữa cả nhà đã đọc. trexanh bổ sung thêm sau khi XM.
Anh tên Nguyễn Thanh Phong(Chu)42 tuổi, vợ Nguyễn Thị Toan 38t.
A bị chấn thương não sau khi tai nạn do cây đổ khi đi làm ăn ở Sông bé cách đây 3 năm, chủ thuê bỏ mặc không hỗ trợ chi phí chữa chạy nên gia đình phải bán nhà đất đi chữa chạy cho anh, hết nhà, đất, hết tiền cả nhà kéo nhau về  Bàu cạn ở nhờ cha mẹ anh cũng nghèo khó và đi làm thuê.
Do chỗ ở chật chội nên anh chị đã cố gắng vay mượn mua được cái chuồng nuôi heo cũ của người ta bỏ hoang với giá 15 triệu(giờ vẫn còn nợ hơn 8 triệu) che chắn, chắp vá xung quanh là những miếng tôn rách, miếng nylon, nhựa để thành cái gọi là chui ra, chui vào. Ngôi nhà con nguyên hình dạng chuồng heo,chỉ xây cao 50cm còn lại bên trên trống hoác với máng heo ăn, chỗ heo nằm, chỗ nước, phân thải. Mưa to, gió lớn thì trong nhà cũng như ngoài sân.
Mỗi người một ít đã giúp anh chị mua mấy tấm bạt ngăn ra làm \\\"phòng\\\" ngủ \\\"phòng\\\" khách mà ngồi đâu ta cũng nhìn thấy trời, mây, gió lùa và có thể cả rắn, rết bò vào chỗ ngủ khi mùa mưa.
Chỗ ngủ của con trai lớn 13t mà có lỗ cho côn trùng bò vào, trước đây là lỗ thải phân heo.

Phòng ngủ của chị và 3 đứa nhỏ nhưng khi ngủ vẫn có thể ngắm được trời mây

Bếp không có, nhà vệ sinh cũng không nên tất cả nhà đi nhờ vệ sinh hàng xóm. Cái hố gas phân heo vừa được gác lên vài cái cây để làm chổ tắm cũng là chỗ nấu ăn cho mà ngồi trên bếp ta có thể nhìn xuống hầm phân heo và nó có thể sập xuống bất cứ khi nào.

Trần nhà được chắp vá nên có thể nhìn được khắp xung quanh

Bếp, chỗ tắm nhìn từ đằng sau, trước đây là hố gas phân heo.


Hiện tại chị đi làm thuê, ai kêu gì làm đó thu nhập nếu có thì được 100.000/ngày nhưng không đều.
Anh đầu óc không bình thường lúc tỉnh lúc điên dại nên đi lang thang không biết đi đâu, lúc đói tự về nhà tìm thức ăn, xong lại lang thang.
Bệnh án của anh.

Hóa đơn thuốc.

Con trai lớn nhất học lớp 7, rất giỏi, giấy khen treo trên cột, không có tường để treo.

Con gái thứ hai học lớp 3, con gái thứ ba học lớp 2 và con gái út gửi mẫu giáo.
Tiền học của ba con 7,3, 2 đã được hội phụ nữ đóng cho cả năm 500K/năm, còn lại bé út hiện tại phải đóng 300K/tháng, tháng được hỗ trợ tháng không, gạo được một nhà thờ hỗ trợ nhưng không đều, khi trexanh đến có vào kiểm tra tận nơi thấy có được bao gạo khoảng 10kg. 1 chai dầu ăn, 1 chai nước mắm.
Trexanh đã chạy ra tạp hóa mua tặng gia đình 1 thùng mì gói, 1 bịch bột ngọt và 1kg đường.
Tất cả mọi chuyện giờ dồn lên đôi vai chị gánh vác và sự cưu mang thất thường của bên ngoài.
Mùa mưa này không biết chị và các con sẽ ra sao với cái chuồng heo như thế này ?!
Nhóm XM sau khi tìm hiểu thêm chị tổ trưởng phụ nữ ấp, bà con xung quanh xin mạnh dạn đề xuất:

CMTX 300.00/tháng hỗ trợ tiền ăn cho các cháu cải thiện bữa ăn.
CMKTX: Sửa mái tôn và xây cho gia đình cái nhà vệ sinh nhỏ bé thôi.

Rất mong sự đóng góp, giúp đỡ, cho ý kiến của cả nhà.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 13-04-2012 01:11:50
Bạn hoanhatnguyet vui lòng cho biết số điện thoại về hoàn cảnh trên để dễ liên lạc .

Trường hợp này cũng gần chỗ mình , Trexanh lúc nào đi thì cho biết thời gian cụ thể nhé ???

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #2 vào: 12-04-2012 22:14:03
Cám ơn bạn hoanhatnguyet đa đến với DD và giới thiệu HC nàu. Bạn vui lòng cho sdt của chính  bạn hay sdt của Chị Toan cho tiện phần liên lạc.

@ Bác Tramca ơi; trexanh với Bác  có việc làm rồi đó ạh. Mình sẽ sắp xếp đi trong tuần này bác Tramca nhé.

 


hoanhatnguyet_2012

  • bạn
Trả lời #1 vào: 12-04-2012 21:54:07
Chào các bạn
Tôi xin giới thiệu một hoàn cảnh bất hạnh và thương tâm đến NTCM nhờ cả nhà quan tâm giúp đỡ. Đó là vợ chồng anh Nguyễn văn Chu 42 t và Nguyễn thị Toan 38t hiện đang ở Ấp 6 Xã Bàu Cạn Long Thành ĐNai thuộc thành phần lao động nghèo không có nương rẫy.Anh Chu trong một lần đi đào giếng thuê đã bị cây rơi trúng đầu , bể hộp sọ phần trước.Sau đó đươc đem đi nuôi sọ tại BV. Nhưng đến thời hạn ghép sọ gđ anh không có tiền giải phẩu ghép nên bây giờ anh phải chịu tàn phế ,điên điên dại dại và không nghe được.Suốt ngày anh lang thang ngoài đường rất khó tìm gặp. Còn chi Toan thi làm thuê làm mướn ,ai kêu gì làm nấy để nuôi 04 con nhỏ,đứa lớn học lớp 7 và đứa nhỏ nhất học mẫu giáo. Bương chải kiếm gạo nuôi con ăn học đã đành, nhưng thỉnh thoảng lại bị người chồng điên dại ấy về quậy phá.Rất nhiều lần anh đã lấy ăn hết các phần cơm của con mà chi đã để dành cho con lót dạ đi học trước khi chị đi làm thuê cho người ta .Rất may là có người hảo tâm hàng tháng lo toan cho viêc học của các con .Điều đặc biệt làm cho tôi vô cùng xót xa là căn nhà của chị(05 x05 ) vốn là cái chuồng heo cũ của hàng xóm nhượng lại với giá bèo do các nhà hảo tâm và cơ quan đoàn thể địa phương góp tiền mua .Căn nhà ( ? ) hiện chị đã lợp tôn cũ nhìn thấy trời và bao biện chung quanh bằng những tấm bạt mỏng.Mùa mưa đang tới gần , không biết rồi căn nhà ấy có qua khỏi mưa gió không ? Xin nói thêm phía sau nhà là cái hầm nguyên trước đây chứa phân heo đã dược chị Toan cơi nới bằng sàn cây để làm bếp và làm \\\"phòng  vệ sinh \\\".
    Với hoàn cảnh thương tâm này làm tôi chạnh lòng nghĩ đến những tháng ngày khốn khó của mình trước bão giông của cuộc đời và của đất trời ...
Rất mong các bạn quan tâm và giúp đỡ gia đình này .Chân thành cám ơn cả nhà . Thân chào .