Tác giả Chủ đề: Định Quán, Đồng Nai - Chị Trường - Ung thư vú  (Đã xem 3993 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #56 vào: 02-09-2013 21:24:03
tminhnguyen đã viết:
Trích dẫn
Xin lỗi các bạn loannguyen1202, trangvitgioi, yugidazai tminhnguyen đã không sớm trả lời các bạn về HC này.
Đ/n các TV ở Quảng Ninh cho biết tình hình hiện nay của c.Trường để mình có kế hoạch tiếp theo.Thân

Hiện tại ở Quảng Ninh dd không có thành viên nào cả anh Viethuong ah.
 
@ Loannguyen: em còn liên lạc với cô Trường không? Nếu còn update tình hình nhé.
@ Ruacon_xd: nồi cháo có bạn nào ở Quảng Ninh có thể ghé thăm được không em?
Thanks.

 


Ngủ rồi tminhnguyen

Trả lời #55 vào: 07-08-2013 16:58:30
Xin lỗi các bạn loannguyen1202, trangvitgioi, yugidazai tminhnguyen đã không sớm trả lời các bạn về HC này.
Đ/n các TV ở Quảng Ninh cho biết tình hình hiện nay của c.Trường để mình có kế hoạch tiếp theo.

tminhnguyen cầu chúc chị Trường chiến thắng được cơn bệnh quái ác này.

Thân

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #54 vào: 28-07-2013 19:22:35
Chào cả nhà!

Hiện Loan đã liên lạc được với gia đình chị Trường qua số điện thoại của em chị Trường là anh Tập 0987439527. Chị Trường hiện đang điều trị tại nhà em trai.Loan cũng đã nói chuyện được với chị Trường, chị nói chuyện bằng giọng nói yếu.
Hiện quỹ đang còn giữ 1.000.000đ CMTX tháng 7&8 của Tminhnguyen. Nhưng hiện giờ chị Trường đã về Quảng Ninh nên Loan không tiện trung chuyển cho chị nữa. Các bạn thành viên ở Quảng Ninh nếu có thời gian mong mọi người có thể ghé thăm chị Trường tại địa chỉ Thôn 2 xã Hải Chiến TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Loan có hỏi số tài khoản của em chị Trường, nếu được mong quỹ có thể chuyển tiền CMTX tháng 7&8 vào TK này để giúp đỡ một phần chi phí để chị vào thuốc.
Chủ TK : Đoàn Thị Đoan
Số TK : 711A32839123
Ngân hàng TM Cổ phần Công Thương - TP Móng Cái, Quảng Ninh.


Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #53 vào: 28-07-2013 01:18:14
Loannguyen1202: em liên lạc với cô Trường được chưa?

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #52 vào: 27-07-2013 23:18:52
loanngyen1202 đã viết:
Trích dẫn
Chào cả nhà!

Hôm trao tiền CMTX tháng 3,4,5,6 cũng là lúc chị Trường được các bác sĩ cho nhập viện vì bệnh đã quá nặng, hôm đó đến ngay cả chị Trường nói gì Loan cũng không nghe rõ. Đến hôm chủ nhật tuần vừa rồi, Loan có ghé qua thăm chị Trường, chị đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn có vẻ rất đau đớn, chị Trường có nguyện vọng về quê ở Quảng Ninh vì ở đó còn có anh em, bà con chòm xóm. Đến chiều hôm qua, Loan ghé thăm nhưng không thấy chị Trường ở bệnh viện nữa. Mọi người cho biết chị đã được bệnh viện trả về nhà. Loan cũng được biết chị đã được anh và em chị đưa về quê ở Quảng Ninh chứ không đưa về Đồng Nai nữa. Hiện Loan không liên lạc được với gia đình của chị nên không biết bây giờ chị thế nào, nhưng khi nghe mọi người nói chị được anh và em gái đón về quê thì cũng thấy mừng cho chị vì nguyện vọng cuối cùng của chị cũng được thực hiện, hy vọng những ngày cuối đời chị sẽ cảm thấy bớt cô đơn vì có gia đình ở bên cạnh.
...

Chị trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Tình hình cô đã xấu nhiều, quỹ vẫn đang còn 1.000.000đ cmtx T7+8 của anh Tminhnguyen. Nếu được xin chuyển phần này sang lo hậu sự cho cô. Tminhnguyen cho ý kiến nhé.

Tình hình của chị Trường như thế, mong ý kiến của bác Tminhnguyen ạ!

Thân!

Mong tin của bác tminhnguyen ạ.
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #51 vào: 06-07-2013 23:16:35
Chào cả nhà!

Hôm trao tiền CMTX tháng 3,4,5,6 cũng là lúc chị Trường được các bác sĩ cho nhập viện vì bệnh đã quá nặng, hôm đó đến ngay cả chị Trường nói gì Loan cũng không nghe rõ. Đến hôm chủ nhật tuần vừa rồi, Loan có ghé qua thăm chị Trường, chị đã tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn có vẻ rất đau đớn, chị Trường có nguyện vọng về quê ở Quảng Ninh vì ở đó còn có anh em, bà con chòm xóm. Đến chiều hôm qua, Loan ghé thăm nhưng không thấy chị Trường ở bệnh viện nữa. Mọi người cho biết chị đã được bệnh viện trả về nhà. Loan cũng được biết chị đã được anh và em chị đưa về quê ở Quảng Ninh chứ không đưa về Đồng Nai nữa. Hiện Loan không liên lạc được với gia đình của chị nên không biết bây giờ chị thế nào, nhưng khi nghe mọi người nói chị được anh và em gái đón về quê thì cũng thấy mừng cho chị vì nguyện vọng cuối cùng của chị cũng được thực hiện, hy vọng những ngày cuối đời chị sẽ cảm thấy bớt cô đơn vì có gia đình ở bên cạnh.

@chị bichhang ơi, Loan không biết làm thế nào để liên lạc được với chị Trường vì số điện thoại của chị ấy không liên lạc được và Loan cũng không biết số điện thoại của gia đình chị Trường. Nếu có thể liên lạc được với gia đình mong chị có thể gọi điện hỏi thăm và cập nhật cho mọi người được biết tình trạng bây giờ của chị hay chị cập nhật số đt của gia đình chị Trường cho mọi người biết chị nhé! Cảm ơn chị!

Chị trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Tình hình cô đã xấu nhiều, quỹ vẫn đang còn 1.000.000đ cmtx T7+8 của anh Tminhnguyen. Nếu được xin chuyển phần này sang lo hậu sự cho cô. Tminhnguyen cho ý kiến nhé.

Tình hình của chị Trường như thế, mong ý kiến của bác Tminhnguyen ạ!

Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #50 vào: 05-07-2013 17:40:12
bichhang_ntcm đã viết:
Trích dẫn

  Bao năm tháng chiến đấu với bệnh tật nay tái phát nặng sk suy yếu chiều hôn qua vào thăm thì Bác sĩ báo bệnh cô  chuyển biến xấu .cuộc sống của cô chỉ đến từng ngày .Hiện nay trước tình trạng sk và hoàn cảnh cô. Mong cả nhà chung tay lo hậu sự cho cô .
   hiện nay cô đan ở phòng 401 khoa nội 4 khu b lầu 2 bệnh viện ung bướu TPHCM.trước tình hình ấy gia đình cô mong có
     1/ XE ĐƯA CÔ TỪ BV  VỀ NHÀ (ĐỒNG NAI )
     2/ chi phí lo hậu sự cho cô

Hiện giờ chị Trường nguy kịch và có nguy cơ xấu . Nếu sau này đưa về Đồng Nai lo hậu sự thì trước mắt phải gọi liên hệ với anh chị của chị Trường ở Đồng Nai . Chiều nay có một bạn gọi cho mình hỏi về số điện thoại của anh chị của chị Trường nhưng mình không có nữa . Các bạn thử tìm trong máy của chị Trường dùm vì mình nhớ không nhầm là hôm trước gọi cho chị Trường để xin số .

 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #49 vào: 04-07-2013 23:35:37
Loannguyen: em thông tin mới của cô Trường không?

Tình hình cô đã xấu nhiều, quỹ vẫn đang còn 1.000.000đ cmtx T7+8 của anh Tminhnguyen. Nếu được xin chuyển phần này sang lo hậu sự cho cô. Tminhnguyen cho ý kiến nhé.

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #48 vào: 29-06-2013 13:44:57
chào cả nhà !
  Bichhang xin gủi đến lời khẩn cầu đến diễn đàng về hoàn cảnh cô trường
  Bao năm tháng chiến đấu với bệnh tật nay tái phát nặng sk suy yếu chiều hôn qua vào thăm thì Bác sĩ báo bệnh cô  chuyển biến xấu .cuộc sống của cô chỉ đến từng ngày .Hiện nay trước tình trạng sk và hoàn cảnh cô. Mong cả nhà chung tay lo hậu sự cho cô .
   hiện nay cô đan ở phòng 401 khoa nội 4 khu b lầu 2 bệnh viện ung bướu TPHCM.trước tình hình ấy gia đình cô mong có
     1/ XE ĐƯA CÔ TỪ BV  VỀ NHÀ (ĐỒNG NAI )
     2/ chi phí lo hậu sự cho cô

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #47 vào: 29-06-2013 00:40:15
Chào cả nhà !

Chiều nay qua điện thoại bạn Bichhang cho biết sức khỏe của chị Trường hiện rất yếu và chắc không qua khỏi.
Nhờ Bichhang, Loannguyen và các bạn thường xuyên cập nhật thông tin về sức khhỏe của chị để chúng ta có thể kịp thời giúp đỡ chị việc hậu sự.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #46 vào: 27-06-2013 16:54:42
..chào cả nhà 25/06/2013 trở vào BV ung bướu TPHCM khoa nội 4 khu B lầu 1  thăm cô Trường  nhìn thấy sk cô yếu đi giờ đây bichhang mong các anh chi em trong diễm đàng  người tui cuu mang thu xếp đếm thăm cùng chia sẽ với cô nha

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #45 vào: 25-06-2013 23:42:30
chao ca nha hon nay bich hang moi vao lai diem dang
   lau nay ,ca nha co khoe khong ? bichhang bat khoc khi tinh hinh sk cua chi truong  ngay cang xau di rat nhieu .oi! uoc gi gio day ,ban tay nhan ai se den benh canh cham soc ,chia se de  nhung  ngay cuoi doi cua  chi  that nhieu nien  vui ,vuot qua thu thach

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #44 vào: 24-06-2013 08:08:09
Chiều hôm qua Loan và anh quanpm.vaeco có qua bên BV Ung Bướu thăm chị Trường. Hôm qua cũng là hôm chị phải nhập viện để điều trị vì bệnh của chị đã nặng hơn rất nhiều. Giờ chị không thể đi đứng được, phải ngồi xe lăn, mấy hôm nay chị cứ ăn bao nhiêu là nôn hết bấy nhiêu, lại sốt cao. Đến hôm nay không chịu được nữa phải nhập viện. Nhìn cảnh các chị em trong bệnh viện ai cũng bệnh đau mà giúp đỡ, chăm lo cho nhau từng tí một Loan thật sự cảm động. Chỉ mong sao có một phép màu nào đó.. Bệnh của chị Trường đã chuyển di căn, chị đau buốt đến tận xương. Chị nhận tiền mà nước mắt rưng rưng, thế là lại có tiền để vô thuốc. Loan chỉ nghe tiếng chị rên rên, chị gửi lời cảm ơn đến mọi người, bác Tminhnguyen. Loan và các bạn sẽ ghé thăm chị vài ngày tới

Loan thay mặt trao 2.000.000đ tiền CMTX tháng 3,4,5,6 cho chị



Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #43 vào: 13-06-2013 23:43:51
Hôm nay Loan đã nhận được tiền CMTX tháng 3,4,5,6. Loan sẽ sớm ghé thăm và chuyển cho chị Trường.

Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi be-buti

Trả lời #42 vào: 10-05-2013 15:26:46
Cách giải trừ bệnh tật với người nghèo:
Điều mình chia sẻ sau đây hơi tâm linh một tý nhưng mình đã nghiệm , đã mắt thấy tai nghe, rất đúng:
...(Yugi xin xóa từ phần này trở đi vì nó mang tính chất tôn giáo, vi phạm nội quy diễn đàn ạ, mong bác be_buti thông cảm)...