Tác giả Chủ đề: Tiền Giang (Cái Bè) - Chị Hiền - Lao phổi, nuôi hai con nhỏ  (Đã xem 12350 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà.

Sáng nay Minhson97 có xuống xác minh hoàn cảnh của chị Hiền.
Những thông tin chị Maitramtg đưa lên là đúng.
Nhà có 4 anh em và mẹ cùng với người cậu cũng bị lao nhẹ hơn Hiền.
Mỗi người có một cuộc sống riêng nên không ai giúp được gì, mẹ thì bán quần áo, những khi hiền bệnh trở nặng mẹ phải nghỉ để chăm sóc cho hiền và để  hai bé nhỏ ở nhà, bình thường mẹ đi bán thì có tiền mua tả mua sữa cho 2 bé, giờ cô đã nghỉ bán hơn 1 tuần để chăm sóc cho Hiền.
Hiện tại Hiền được mẹ chăm sóc ở bệnh viện lao phổi tỉnh Tiền Giang. Lúc Minhson97 tới mẹ cũng chuẩn bị đi về để trông coi hai bé nhỏ (con hiền) đang ở nhà, người mẹ già phải chạy lên xuống để trông coi con và cháu,
Hiền sẽ ở bệnh viện một mình.

Hiện sức khoẻ của Hiền đang rất yếu, sống được ngày nào mừng vui ngày đó, tuy bệnh rất nặng nhưng lòng người mẹ vẫn luôn hướng về hai đứa con của mình, lo sợ con không có sữa để uống, không có tả để mặc. Ánh mắt mệt mỏi, thần sắc xanh xao.
Lúc mệt muốn nhập viện nhưng không có tiền để đi xe để nhập viện, ra trước nhà ngồi may mắn được anh hàng xóm biết và giúp đỡ cho 1tr200 để có tiền nhập viện, hiện tại đã tạm ứng trước 1tr và còn đang thiếu 1tr tiền viện phí. Có bảo hiểm nên tiền viện phí cũng không nhiều.

2 bé con của Hiền, 1 tuần uống hết 2 hộp sữa và 1 bịch tả. ( sữa 2 hộp 400 + tả 150), mong ước của người mẹ là hai bé con có sữa để uống và tả để mặc.
Một hoàn cảnh rất đáng thương. Rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người.
Hôm nay Minhson97 đi chị maitramtg có gởi trao cho hiền 200.000đ để mua đồ ăn.

Minhson97 xin được đề xuất tạm thời, cmktx hoàn cảnh của Hiền 3.000.000đ
1tr để đóng tiền viện phí.
1tr để mẹ hiền lo việc ăn uống...Chăm sóc cho Hiền.
1tr để mua tả và sữa cho 2 bé con của Hiền.
Mong BQT xem xét và mọi người quan tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh của Hiền.

Xin cảm ơn cả nhà.
« Sửa lần cuối: 22-04-2021 11:07:49 gửi bởi DucTai »

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, banbe6x, Tieuhuongduong, kim bang, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi minhsơn97

Chào cả nhà .

Đọc bài và cảm nhận hoàn cảnh nầy rất đáng thương và rất cần sự giúp đỡ của mọi người.
Sáng mai 5h Minhson97 sẽ về Mỹ Tho để xác minh thông tin của chị Hiền và gởi đến cả nhà cùng nắm thêm thông tin về chị .

Cám ơn.

Lẽ phải ánh sáng dẫn đường của nhơn loại.
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg, Trần Quốc Hương


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Chào cả nhà !

lúc 9: giờ sáng ngày 20 tháng 04 năm 2021 Mai Trâm có nhận được điện thoại của dì bảy Dần ở Mỹ Thuận gọi điện nhờ Mai Trâm làm cầu nối đến mạnh thường Quân và cả nhà giúp đỡ cho em Phạn diệu Hiền 33 tuổi,bị bệnh lao phổi vào tháng 10 năm 2019 lúc đó em đang mang thai đứa con thứ hai được 8 tháng tuổi thì phát hiện bệnh lao.rồi  từ đó chồng bỏ ra đi để lại người vợ mang căn bệnh lao phổi .và hai đứa con đứa lớn 3 tuổi đứa nhỏ 9 tháng tuổi hai đứa con nhờ bà con lối xóm họ hàng chăm sóc.

hiện tại em Hiền bệnh nặng trở lại và không có tiền điều trị cần sự Cưu Mang của quý mạnh thường Quân và cả nhà nhà dưới đây là những hình ảnh Mai Trâm trao đổi qua Zalo với dì bảy Dần. và hình ảnh Em đang nằm điều trị tại bệnh viện lao phổi Thành phố Mỹ Tho khoa cấp cứu xin gửi đến cả nhà cùng nắm được .

Số điện thoại liên lạc mẹ của em Hiền.0767935038

nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian đi xác minh hoàn cảnh cho chính xác để đưa ra phương án giúp đỡ  Em Hiền kịp thời.


Thân.

« Sửa lần cuối: 20-04-2021 14:31:07 gửi bởi maitramtg »

 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, minhsơn97