Tác giả Chủ đề: SG - Bé Thành Công - Não úng thỷ  (Đã xem 1329 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi le phung

Trả lời #3 vào: 25-05-2012 01:06:36
Chào cả nhà!
Chiều 24/5, kim bang và le phung đến xác minh hoàn cảnh này. Anh Sơn bị gù lưng do biến chứng không được chữa trị của bệnh đau cột sống từ năm 22 tuổi. Chị Thìn đi giúp việc nhà theo giờ nên không có ở nhà. Bé Công bị não úng thủy, được phẫu thuật gắn dây ở phía trong cơ thể, dây dẫn mũ từ não xuống hệ bài tiết (không biết le phung có viết đúng từ chuyên môn không nữa ;) )từ khi mới phát bệnh nên hiện tại não bé không lớn lắm. Bé khỏe, phát triển bình thường, ít bệnh vặt. Anh kim bang mua tặng bé 2 lốc sữa tươi, bé nhận lấy và uống rất ngon lành :P
1 tuần 5 ngày, buổi trưa từ thứ 2 đến thứ 6, anh Sơn đi bộ ra nhà thờ gần đó ăn cơm miễn phí và mang theo về 1 phần cơm cho cha vợ. Thỉnh thoảng nhà thờ có cho mấy ký gạo cho gia đình anh. Vợ đi giúp việc nhà theo giờ cũng ở quanh khu vực gần nhà nên chị đi bộ. Anh Sơn ở nhà đan len móc áo, dây móc chìa khóa... Anh chị sống cùng cha vợ, anh trai vợ và được chia \\\"gia tài\\\" thêm 1 phòng ở trên lầu để cho thuê nên cuộc sống của gia đình cũng đủ gói ghém qua ngày. Nhóm xác minh hiện không có đề xuất gì cho trường hợp này. Có bác nào tiện thì ghé thăm gia đình anh trò chuyện để anh có thêm bạn  :laugh:
@kim bang: anh bổ sung giúp em những thiếu sót nhé. Cám ơn anh!

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #2 vào: 24-05-2012 09:57:00
Chào cả nhà!
Hôm nay anh kim bang và le phung sẽ đi xác minh trường hợp này. Bạn nào cùng đi thì liên hệ nhé. Mong tin!

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #1 vào: 12-04-2012 23:39:04
Cha :Nguyễn Văn Sơn 40 tuổi (bị tật nguyền  gù lưng )
Mẹ: Phạm Thị Thìn  36 tuổi ( bị lùn )
Con: Nguyễn Phạm Thành Công ( sinh năm 2008) (Não úng thủy)
Địa chỉ: 403/2 đường Lê Văn Sĩ  P 2 Q Tân Bình

Hoàn cảnh :công việc của anh Sơn là đan móc len bán tại nhà ,vợ thì phụ giúp việc nhà, thu nhập  hai vợ chồng không là bao. Vào 4 năm trước, một cậu bé thông minh ,đáng yêu chào đời trong niền vui sướng tột cùng của đôi vợ chồng tật nguyền. Nhưng thật không may cho cái ngày mà anh chị phát hiện con mình mắc bệnh Não úng thủy.

Hàng tháng ah chị phải đưa bé lên  bệnh viện hút nước trong não. Tại đây, các bác sĩ tại bệnh viện thấy việc đi đứng của vợ chồng khó khăn nên đã đích thân về tới nhà hút  dịch  cho cháu. Chi phí mỗi tháng cộng thêm tiền thuốc  lên tới 1.000.000k. Khi hỏi về ông bà chị cho biết thêm ông ngoại cháu  cũng biệt tật không đi đứng được .còn bên nội nghèo không phụ giúp được gì.

Giờ đây anh chị hiện đang rất mong các bàn tay nhân ái sẽ đến với con trai của mình.