Tác giả Chủ đề: Định An, Đức Trọng - Thầy Quang - Tai nạn  (Đã xem 21536 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Liên Vân

  • bạn
Trả lời #1 vào: 29-05-2012 09:11:38
Đó là chủ đề của một bài viết đăng trên Facebook Hội Người Phật Tử của bạn Đăng Học
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=339330086138222&set=a.338160136255217.78846.100001837010348&type=1&theater

Liên Vân xin phép trích đăng bài trên diễn đàn. Nếu có sơ sót hay ko đúng theo quy trình nào thì mong các thành viên bỏ qua nha.

\\\"HÃY CỨU GIÚP MỘT NGƯỜI THẦY
Thầy Thanh Quang, trụ trì Chùa Phổ Minh, tại Quốc Lộ 20 Định An, Huyện Đức Trọng. Lâm Đồng
 Tôi đã từng gặp thầy tại một ngôi chùa quê nơi miền cao nguyên xanh thẳm, một ngôi chùa mà thầy đã bỏ bao nhiêu tâm huyết để xây dựng mà đến nay hơn 10 năm vẫn chưa hoàn thành được. Điều khiến tôi cảm thấy khâm phục nơi thầy là lối sống giản dị cần kiệm. Ngày thường các Phật tử không phải đi chợ nấu ăn cho thầy mà chỉ đợi thầy ra khu vườn sau chùa hái được gì thì nấu nấy. Vì lao động cực khổ, đôi tay thầy chai sần đến lớp da cuối cùng không thể nào có thể chai thêm được nữa. Thầy có một đôi dép nhựa trắng bao nhiêu năm vẫn là người bạn đồng hành của thầy từ VN cho đến hải ngoại. Thầy đi nước ngoài không phải để du lịch, mà quý vị biết không? thầy đi Mỹ đi Úc...mục đích là để đi lao động kiếm tiền về trả nợ xây dựng mái chùa tâm huyết, nơi mà những Phật tử nghèo cho dù có tâm cũng không đủ nhiều điều kiện để phụ giúp thầy. Trớ trêu thay kẻ gian không ngại gì thủ đoạn cũng lừa khoảng tiền mà thầy giành dụm và vay mượn khắp nơi. Một đêm kỳ lạ sau khi thầy đi Úc về, có một cuộc gọi khoảng 9 giờ đêm không biết từ ai vì sau khi sau khi sự việc xảy ra, công an gọi lại thì họ ko bắt máy. Thầy vội vã lấy xe chạy đi về hướng Đà Lạt trong khi cửa phòng quên khóa, ngay cả áo dài thầy cũng không kịp khoác điều mà xưa nay hiếm thấy nơi thầy. Đêm đó người ta tìm thấy thầy nằm bơ vơ trên đường máu ướt cả người. Thầy nằm đó hơn nửa tiếng mà không ai giúp đỡ. Hiện nay tình trạng thầy rất nguy kịch, thầy hôn mê thật sâu, tôi đến bệnh viện Chợ Rẫy vào trong phòng hồi sức cấp cứu thăm thầy, nhìn thầy co giật mà đau nhói lòng. Nhớ lại nụ cười giản dị gần cũi ân cần của thầy ngày trước, thầy kêu tôi đưa đầu vào quả chuông chùa thầy đánh cho tôi nghe tiếng vang bên trong chuông, một tiếng vang như thức tỉnh lòng người. Nhìn thầy nằm đó mà thật sự tôi cũng như bừng tỉnh, tôi thấy mình thật nhỏ bé trước cuộc đời, bao nhiêu sân hận trong lòng cũng từ đó mà lắng đọng. Các bạn ơi, mọi người ơi, hãy giúp thầy, giúp thầy nhé, giúp thầy vượt qua cơn khó khăn này, ai có điều kiện tịnh tài thì đóng góp tịnh tài, ai ko có điều kiện xin một câu niệm Phật hồi hướng đến thầy, bây giờ duy nhất chỉ có phép màu từ tâm của quý vị mới có thể giúp thầy mà thôi.Mỗi ngày viện phí của thầy là triệu rưỡi, hai ngày phải đóng một lần nhưng thầy lại không có bảo hiểm.
\\\"mọi đóng góp xin quý vị liên lạc qua số DT 0918266309 gặp chị Vân, đây là người chị ruột đang chăm sóc cho thầy hoặc Thầy Thích Thanh NHật ( huynh đệ của Thầy- 0916664157). Cảm ơn mọi người\\\"

Đăng Học\\\"

Nếu được thì mong mọi người giúp thầy một câu niệm Phật cũng được (Nếu ai là Phật tử) hoặc ít tịnh tài phụ nhau lo cho thầy trong cơn nguy kịch này.

Xin cảm ơn mọi người