Tác giả Chủ đề: Sài Gòn -Bé Nguyễn Hoàng Gia Thái bị liệt  (Đã xem 15183 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Trả lời #9 vào: 18-08-2020 12:45:08
Chào cả nhà.
Cứ đọc những topic như này lại buồn.
Thành viên không hữu duyên, BQT miền Nam đông thế, tại sao để hoàn cảnh bị bỏ rơi như thế này - Không một lời nhắc nhở?
Các anh chị đã làm gì trên tư cách BQT trong những năm tháng qua?
Thấy các anh chị thời gian này online khá nhiều, đề nghị có trách nhiệm rà soát sửa trách nhiệm với những nhân duyên.
Trân trọng.

Bước dài _ Không vội vã!
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, minhsơn97


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #8 vào: 21-02-2016 18:56:12
Trích dẫn của: \"leah2011\" post=90806

Bé là bệnh lâu dài nên mình đề nghị CMTX. Mọi người cho ý kiến dùm nha.

Nhóm xác minh xem xét và cho ý kiến về việc CMTX ah  :)

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #7 vào: 16-12-2015 12:31:25
Tâm thư của bà dành cho cháu

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #6 vào: 16-12-2015 12:27:10
Hôm trước mình và các bạn bên Hành trình yêu thương có đến thăm và gửi Phòng trợ giúp xã hội bv Nhi đồng 1 18 triệu để hỗ trợ việc điều trị của bé và 2 triệu rưỡi cho bà của bé. Đây là 1 số thông tin :
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Bé là bệnh lâu dài nên mình đề nghị CMTX. Mọi người cho ý kiến dùm nha.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 16-12-2015 07:02:00
Xin cảm ơn Tú và Loan đã đến thăm cháu Thái.
 Hai bạn có đề xuất gì cho trường hợp này không?

 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 16-12-2015 02:06:01
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 16-12-2015 02:03:47
Chào cả nhà.
Hôm qua 14/12, Tú và loannguyen có đến thăm trường hợp này. Mình xin cập nhật thông tin về TH này như sau:
-Em tên Nguyễn Hoàng Gia Thái, sinh năm 2007, nhà ở Trảng Dài- Biên Hòa - Đồng Nai. Từ khi mới sinh ra, em đã bị chứng rối loạn hành vi do di chứng của bại não, đến giờ vẫn chưa biết nói, yếu nữa người, mọi sinh hoạt đều do người bà chăm sóc do cha mẹ của em đã bỏ đi cả rồi. Dù đã 8 tuổi nhưng em chỉ nặng có 15.5kg. Thời gian trước 2 bà cháu nằm điều trị ở BV Nhi Đồng 2, bà thì đi bán vé số ở Coopmart Nguyễn Đình Chiểu, nhưng do bên đó không điều trị tiếp được nên giờ đã chuyển qua BV Nhi Đồng 1 hôm thứ 7 vừa rồi.
-Bà của em là Nguyễn Thị Ngọc Điệp, sinh năm 1958, bà có 3 người con, 2 trai, 1 gái. Một trai đã bỏ nhà đi, còn một trai ở nhà học nghề, con gái thì đi làm ở xa. Gia đình cũng thuộc diện hộ nghèo. Bà bị cũng nhiều bệnh như : rôi loạn chức năng tiền đình, thoái hóa cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp gối, suy nhược cơ thể
-Sau khi hoàn cảnh này được FB Hằng Moon chia sẻ, mọi người đã quyên góp được hơn chục triệu, đã gửi cho BV để có cần gì thì dùng để điều trị cho em, và gửi cho 2 bà cháu 2,5 triệu để trang trải hàng ngày
-Ngoài ra hàng tháng, em nhận được 600.000 đồng tiền trợ cấp trẻ em khuyết tật thuộc diện hộ nghèo
-Hôm mình đến thăm, 2 bà cháu đang nằm ngoài hành lang vừa lên cầu thang lầu 1 khoa Nhiễm ( kế phòng 107)

-Số điện thoại bà Điệp: 0932 615 869


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi vầm

  • MC Hoàng Dũng
  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 153
  • Thanked: 13 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 07-12-2015 23:19:18
Mong MTQ và NHT hãy giúp đỡ cho bé Thái sớm vượt qua số phận đầy nghiệt ngã này!

Không mong đến_chẳng cầu đi
Không phân khôn_dại còn chi để buồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình tạo hóa mà không lưu hình.

Thân!!!!

 


Ngủ rồi leah2011

Trả lời #1 vào: 07-12-2015 17:14:35
Chào cả nhà. Mình xin giới thiệu hoàn cảnh Bé Gia Thái 8 tuổi như sau ( nguồn facebook của Bạn mình https://www.facebook.com/hang.moon.428X ) Hằng Moon

Tuần rồi mình có tham gia Help Potrait chụp ảnh cho bệnh nhân nhí và nhân thân tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, Dist 1), có gặp trường hợp bé Nguyễn Hoàng Gia Thái 8 tuổi đang nằm ở khoa thần kinh bị tổn thương nội sọ, suy dinh dưỡng nặng, thần kinh yếu liệt nửa phần người, bị rối loạn hành vi do di chứng bại não trẻ em, bị mẹ bỏ rơi, chỉ còn bà nội bán vé số, phải chạy vạy khắp nơi để vay mượn chữa bệnh cho bé  Mình share hoàn cảnh này hy vọng sẽ có nhiều sự quan tâm của cộng đồng với trường hợp này.
có thể giúp đỡ trực tiếp số của bà nội 093 261 58 69 Nguyễn Thị Ngọc Diệp. Bệnh viện Nhi Đồng 2 (14 Lý Tự Trọng, Dist 1)