Tác giả Chủ đề: Hà Tĩnh - Cô Thúy K Vú - BV ĐK Hà Tĩnh  (Đã xem 1611 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.200
  • Thanked: 8962 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 19-06-2017 07:53:05
Chào cả nhà !

Cảm ơn Trường Giang đã có thông tin và đề xuất cho trường hợp này .

Vậy chúng ta không CMTX theo đề nghị của Trường Giang .

Khi có những thông tin khác thì sẽ tính tiếp các bạn nhé .

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân .

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #6 vào: 18-06-2017 19:59:08
Theo thông tin từ nhóm xác minh Hà Tĩnh, do cô Hạnh đã mất nên ông bà không tiếp xúc với bất kỳ nhóm từ thiện và báo chí nào đến đưa tin, xác minh. Ông bà cũng kiên quyết không nhận sự giúp đỡ của xã hội nên tạm thời Trường Giang sẽ chuyển vào mục Hoàn cảnh đã xác minh chưa cần giúp đỡ./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #5 vào: 24-10-2016 21:08:53
Thông báo tin buồn : Mình đã liên hệ với cô Vân và được biết là cô Hạnh đã mất hôm 12/10 đ63 lại 2 đứa con thơ dại cho ông bà ngoại cùng người anh trai của cô Hạnh . Ông bà ngoại năm nay trên 70 tuổi và trước đây gia đình bên ngoại làm ăn bị phá sản nên hiện nay gia đình bên ngoại của 2 cháu rất là khó khăn còn cha của 2 cháu thì theo bồ khác nên không quan tâm . Ông bà ngoại ở Hộ Độ - Thạch Hà. Số điện thoại của câu Đông là anh trai của cô Hạnh 0911093679
Mong anh chị em ở Hà Tĩnh đi xác minh dùm xem có giúp gì được cho 2 cháu không .

 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 16-10-2016 21:53:11
Tình hình là Vân Kiêu Sa đã đi xác minh nhưng do chưa thạo sử dụng các chức năng của diễn đàn nên chưa đưa bài lên được.. :) khổ quá, toàn các bô lão nên tiếp cận công nghệ hơi chậm, các Ad thông cảm.
Trích dẫn của: \"ThaiDzuy\" post=94788
Chào các bạn,

Nhóm Hà Tĩnh đã có thông tin xác minh về gia đình cô và 2 bé chưa ạ?

Thân mến,

Nguyễn Tất Thành
 


Ngủ rồi Merci

Trả lời #3 vào: 15-10-2016 21:16:53
Các bạn ở Hà Tĩnh đưa bài xác minh lên giùm để NTCM chúng ta có phương án giúp đỡ tốt nhất dành cho trường hợp này. Thanks!

Nhà không cần quá lớn miễn là trong đó có đủ tình yêu thương!!!
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.953
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 14-10-2016 09:54:34
Chào các bạn,

Nhóm Hà Tĩnh đã có thông tin xác minh về gia đình cô và 2 bé chưa ạ?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi Tất Thành

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 70
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 10-10-2016 16:40:25
HÀ TĨNH - GIÁO VIÊN BỊ UNG THƯ VÚ CẦN CƯU MANG.

THƯ GỬI HỌC TRÒ CŨ THPT CẨM BÌNH - CẨM XUYÊN - HÀ TĨNH,

Mỗi cánh thư đi, mang theo những hi vọng chạm đến trái tim của những người đã từng theo học dưới mái trường phổ thông nơi đất Cẩm anh hùng!

Người trong ảnh là cô Phan Thị Hạnh, sinh năm 1979, là giáo viên bộ môn Toán tại trường THPT Cẩm Bình!

Kí ức về cô Phan Hạnh ngày đó, là một cô giáo với tài chính vững vàng, khi vợ là giáo viên còn chồng là chủ một Gara ôtô tại TP. Hà Tĩnh; cô giáo có chiều cao mét sáu hai, dáng vóc mảnh cao ráo thực sự để lại trong lòng người đối diện nhiều ấn tượng khó quên!

Cô sinh được hai cháu là Đức Đại (năm nay lên 8 tuổi và Thục Uyên (vừa được 3 tuổi)

Cuộc đời cô đáng lẽ sẽ luôn êm đềm như thế bên chồng và hai con, với cơ ngơi mà hai vợ chồng cùng gầy dựng!
Thế nhưng cuộc đời vốn gập ghềnh, chẳng ai lường trước được điều gì!

Cách đây ba năm, sự nghiệp kinh doanh của gia đình cô xuống dốc không phanh, gia sản tiêu tán.
 
Gạt đi nước mắt, cô đưa hai đứa con nhỏ về quê hương là Thạch Hạ - Thạch Hà tá túc cùng bố mẹ trong một căn nhà bé!

Không chỉ dừng lại ở đó, cuối 2015, nỗi đau lại một lần nữa đổ xuống vai cô, khi cô phát hiện mang trong mình căn bệnh ung thư vú. Một phần vì không còn tiền để chữa trị theo phác đồ bác sĩ đưa ra, một phần được nghe chỉ \"phương pháp tự dưỡng\", ròng rã một năm qua, mỗi ngày cô ăn đúng 6 miếng cơm gạo lứt, mỗi miếng nhai 15 phút. Phương pháp này được đưa ra với mục đích là \"cắt đứt mọi dưỡng chất nuôi cơ thể, cũng là cắt đứt nuôi khối u, để từ đó khối u chết đi!\"

Tuy nhiên may mắn không mỉm cười với cô, phương pháp không hiệu quả trên cơ thể cô, Sau một năm ròng rã như thế, hiện tại với chiều cao 1m62 cơ thể cô từ hơn 50kg còn lại vỏn vẹn hơn 20kg, cơ thể gầy còm chỉ còn da bọc xương, đôi mắt lồi ra! Hiện tại cô nằm một chỗ tại khoa ung bướu - Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh.

----
Tập thể cán bộ, giáo viên trường đã hai lần quyên góp, đồng thời cũng kêu gọi các học sinh trong trường giúp đỡ thêm để có thể giúp cô Hạnh đóng viện phí. Ngoài ra, mỗi ngày có hai giáo viên ra viện chăm nom, săn sóc cô Hạnh vì gia đình cô cũng khá neo người!

Mỗi người ra chăm cô Hạnh đều lén ra ngoài gạt đi nước mắt, không thể cầm được nước mắt nhưng lại sợ cô Hạnh thêm tổn thương, sợ chạm vào nỗi đau trong cô ấy!

Với thể lực của cô bây giờ, không dám ước mong một phép màu thứ hai lại đến với trường Cẩm Bình, như đã từng xảy ra với cô Thúy (GDCD). Bởi cuộc đời cô Thúy dường như chống lại mọi định luật, quy luật của bệnh & tử, hiếm hoi lắm mới có một phép màu như thế.
Nhưng thực sự ước mong, tình cảm đoàn kết đầy yêu thương của toàn bộ học sinh cũ trường THPT Cẩm Bình sẽ lại thêm một lần nữa đến với một người giáo viên của trường ta!

Nếu chưa từng quên giây phút hạnh phúc của tuổi 15 khi đón nhận tấm giấy báo trúng tuyển vào 10 THPT Cẩm Bình,

Nếu chưa quên những năm tháng được dìu dắt bởi đội ngũ giáo viên tận tâm dưới mái trường đất Cẩm anh hùng,
 
thì hi vọng một lần nữa chúng ta hướng về trường xưa, và chung tay giúp đỡ cô Phan Thị Hạnh.

Bệnh tật có thể quật ngã cô bất cứ lúc nào, nhưng, cô còn hai đứa con; hai em ấy còn quá nhỏ, còn cả một cuộc đời quá dài phía trước. Sự giúp đỡ nào cũng đáng trân quý, đều được mong đợi để không chỉ giúp cô có thể yên tâm chống chọi với bệnh tật mà cũng để cô yên tâm một phần về những ngày sau này của hai đứa con - những ngày mà có thể Đại và Uyên không có bàn tay mẹ ôm ấp, săn sóc nữa!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Lưu ý nha:
1/ Ai muốn trực tiếp đến thăm, có thể ra BV Đa khoa Hà Tĩnh, khoa ung bướu, phòng 202.
Xin liên lạc trước, gọi 0169.4246.559 (cô Thúy) -  0916.050066 (Cô Vân).

Nguyễn Tất Thành