Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Hà Nam - Bé Xuân Tiên - Tai nạn - Kim Bảng  (Đã xem 998 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi NamViet

Trả lời #14 vào: 21-03-2011 15:35:28
Bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ bé Tiên gần 770 triệu đồng
http://dantri.com.vn/c167/s167-465413/ban-doc-dan-tri-da-giup-do-be-tien-gan-770-trieu-dong.htm

Thật mừng cho bé !

Thân ái !

 


LinhNhi

  • bạn
Trả lời #13 vào: 19-03-2011 13:28:36
Cám ơn chị vì đã đưa thông tin này. Chiều này nhóm em cũng đang có kế hoạch lên thăm em bé này. Nhưng có lẽ như vậy đã là đủ về mặt tài chính cho em.

Em cũng rất mong những trường hợp khác cũng nhận được nhiều sự quan tâm như thế nữa.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #12 vào: 18-03-2011 21:24:30
Xin chào cả nhà!

    Hôm nay đọc báo Dân trí thấy thống kê trong khoảng 10 ngày mà tiền ủng hộ cháu đã gần 700 triệu, sức khỏe cháu đã khá hơn, độ gần 1 tháng nữa ra viện. Đọc xong mừng cho cháu nhưng lại càng buồn và thương các hoàn cảnh còn khổ hơn thế nữa mà chưa được ai giúp, hoặc đã đưa lên DD mình mà khả năng giúp cũng còn hạn chế; giá mà chỗ tiền đó san sẻ cho độ 5-10 hoàn cảnh thì hay biết bao, thế mà vẫn có độc giả viết lời bình luận\\\" mong mọi người tiếp tục ủng hộ nữa ... \\\", không biết với họ thì bao nhiêu là đủ và nên dừng lại. Với khoản tiền đó thì DD mình phải giúp được bao nhiêu hc vượt qua được khúc ngặt nghèo của cuộc đời để rồi vươn lên; đấy chính là lý do khiến mình rất \\\"tâm phục khẩu phục\\\" DD mình và đi theo. Và càng quý trọng biết bao một số hc đã nêu trong DD sau 1 thời gian nhận CM từ DD đã xin nhường sự giúp đỡ đó sang hc khác khi họ đã khá hơn 1 chút xíu. Vẫn biết đấy là cái \\\"duyên\\\" của mỗi hc mà sao vẫn thấy có gì bất công với các hc kém may mắn khác. Xin lỗi cả nhà vì đã có đôi dòng tâm sự không đúng chỗ lắm, mong được thông cảm.

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #11 vào: 12-03-2011 12:13:35
Chào cả nhà!

    Sáng hôm qua có 1 đơn vị đến tặng cháu 12 hộp sữa Gainkid của hãng Abbott - loại 900g; đây cũng là loại sữa tốt nhưng bsỹ bảo uống về sau, còn bây giờ chỉ uống Pediasure. Mình cũng có ý kiến giống như của Sansui và Lão. Để một thời gian sau sẽ tìm hiểu thêm. Tuy nhiên vì hôm qua mình nói mình là người của DD NTCM, cá nhân mình thì đã tự đưa rôi, nhưng không lẽ DD lại không CMKTX 1 khoản dù là nho nhỏ nào thì có nên không? ( Lúc ở đó có 1 bạn đọc cho bé tiền và khen hđ của DD nhiều lắm ) Mình mong chiều nay các bạn phát cháo xong thì lên thăm bé, nếu ông cháu chưa có ĐT di động thì mua ngay cho 1 cái độ 500.000đ thì hợp lý hơn, coi như là sự giúp đỡ - là quà kỷ niệm của NTCM. Không biết BQT và các bạn có đồng ý không?

@ Sansui: ông ngoại cháu còn khoẻ, mới có 54t thôi bạn ạ!

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #10 vào: 12-03-2011 11:44:52
Hoàn cảnh gia đình và cháu bé thật là đáng thương, tuy vậy do hoàn cảnh thực tại là khá nhiều người quan tâm đến cháu, laohatien nghĩ rằng chúng ta nên tiếp tục theo dõi trường hợp này tránh hiện tượng \\\"no dồn đói góp\\\" và cũng như đã xẩy ra vói nhiều trường hợp khác là họ nhận được số tiền được giúp đỡ lên đến hàng trăm triệu từ các kênh từ thiện đầy sức mạnh của các phương tiện truyền thông này. Thân!

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #9 vào: 12-03-2011 09:34:12
Lúc em đưa TH này lên thì chưa có tổ chức nào hỗ trợ hoàn cảnh của bé,không ngờ hoàn cảnh của bé lại may mắn được nhiều người quan tâm đến thế,trong vòng có 1 ngày thì có cả Dân trí và VNE đưa tin,em nghĩ đây là hai báo mạng có uy tín khá lớn nên chắc cũng được hỗ trợ khá nhiều. Vì vậy em xin phép đề nghị nhà mình tạm thời cứ take note  và theo dõi hoàn cảnh này nhé, nếu bé nhận được ít sự quan tâm của cộng đồng thì nhà mình sẽ trợ giúp gia đình bé sau ạ.

 


Ngủ rồi sansui


Ngủ rồi sansui

Trả lời #7 vào: 12-03-2011 08:05:30
em tìm ra cái báo mạng đưa tin rồi, ko phải báo Lao động :(
http://vnexpress.net/gl/doi-song/2011/03/co-be-4-tuoi-mo-coi-bi-cat-cut-2-chan/
Theo em trong mấy ngày tới, chắc chắn sẽ rất nhiều người hảo tâm đến thăm. Nếu các bạn có tấm lòng hãy nghĩ đến tương lai xa hơn cho bé. Chắc chắn \\\"cuộc chiến\\\" của hai ông cháu bé sẽ còn rất dài và gian nan và cần nhiều sự trợ giúp, nhất là khi bà ngoại bé đã mất. Mọi sự giúp đỡ vào mọi lúc đều cần thiết, nhưng nếu mình biết chia ra thì sẽ hiệu quả hơn, tránh \\\"no dồn đói góp\\\". Các bạn cân nhắc nhé. Em thực sự mong mọi người giúp đỡ lâu dài cho bé.Trường hợp của em Tiến như các cụ nói \\\"Hoạ vô đơn chí\\\". Có quá nhiều Nghiệp chướng đến với 1 đứa trẻ 04 tuổi.
 Theo ý kiến cá nhân của em thì mình ( các cá nhân, nhóm từ thiện) nên tiếp cận Người nào trực tiếp nuôi dưỡng bé Tiên sau này để phối hợp hỗ trợ bé (chắc là ông Ngoại của bé). Bởi vì để hỗ trợ được tốt nhất thì người nuôi dưỡng và chăm sóc bé chính là người hiểu và thực hiện việc đó hàng ngày. Từ thực tế nói chuyện, trao đổi đó chúng ta sẽ có một \\\"nhu cầu\\\" phù hợp cho bé Tiên vào thời điểm hiện tại. Sẽ gợi ý Ông ngoại bé nếu Ông và gia đình không có phương án nào khác (vì bé Tiên mong muốn gì, cần hỗ trợ gì, hiện tại Ông là người có thể biết rõ nhất vì Bà cháu đã không còn). Nếu trường hợp Mẹ hay Bố cháu quay lại nhận nuôi cháu được thì là tốt nhất. Vì Ông chắc cũng đã già và yếu rồi

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #6 vào: 12-03-2011 07:50:59
chị ơi có phải báo Lao động không hả chị???hôm qua em có mail nhờ một chị bên quỹ tấm lòng vàng của báo Lao động,ko biết có phải ko

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #5 vào: 11-03-2011 19:36:57
Xin chào cả nhà!

    Trưa nay mình và em Makenlu đã vào thăm cháu Tiên. Hiện cháu đang ở giường B1 - khoa Phẫu thuật nhi. Chăm sóc cháu có chị ruột của bà ngoại, còn ông ngoại cháu mới lên ( sau khi lo tang cho bà ngoại cháu xong ).

   Ông ngoại cháu là: Trần Bá Vỹ - 54 tuổi. Bà ngoại cháu 48T.Ông bà có 3 người con: con gái đầu lấy chồng ở cùng huyện; con gái thứ hai là Trần thị Huề - 25t, mẹ cháu Tiên đã bỏ nhà đi từ lúc cháu 2tuổi ( cháu sinh ra không có bố ), hiện nay gia đình không biết mẹ cháu ở đâu. Con trai út 21T, học ở Cao đẳng điện tại Nam Định.

  Trước đây anh Vỹ làm ruộng, vợ anh là công nhân nông trường Ba Sao, mới về hưu được vài tháng. Hiện nay gđ đang nuôi 3 con bò sữa để bán sữa cho C.ty Vinamilk, lương hưu của chị khoảng 1T/tháng để dành cho con trai ăn học.

    Ngày 08/3 anh Vỹ chở 2 bà cháu bằng xe máy, bị ô tô tải to phía sau đi húc vào, anh Vỹ văng ra bên ngoài còn vợ anh văng vào trong nên bị bánh trước chèn qua bụng, tử vong tại chỗ. Cháu bé bị văng ra, xe chèn vào 2 chân vỡ nát và tổn thương các vùng khác, cấp cứu 1h tại BV tỉnh rồi chuyển ngay lên VĐ.

    Hiện nay cháu bị cắt cụt một phần ba dưới đùi 2 bên, chấn thương vùng cụng tạm ổn. riêng xương chậu cả nhà cũng chưa nắm rõ là rạn hay vỡ. Sáng nay cháu tỉnh táo, thỉnh thoảng nói vài câu. Cháu rất ngoan, không quấy khóc, vẫn chưa biết mình bị mất 2 chân. Vì ở với ông bà từ nhỏ nên cháu không hỏi bố mẹ bao giờ, chỉ đòi bà ngoại ra với cháu.

    Do hc này mới được đưa lên báo trên mạng với nhan đề \\\" cô bé 4 tuổi mồ côi bị cắt cụt 2 chân \\\" ( mình không nhớ rõ tên báo )nên lúc mình ở đó có tới gần 10 người-nhóm tới thăm, ai cũng không cầm được nước mắt ( kể cả nam giới ) khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ và thực tế hiện tại của cháu; ngoài những người có mặt tại lúc đấy, còn có người gửi mang đến cho cháu 10T, có người hỏi TK của gđ để giúp cháu.

     Mình có chụp ảnh nhưng chưa post được. Mong rằng ngày mai các bạn đi phát cháo sẽ lên thăm và chụp ảnh đưa lên DD hộ mình. Các bạn tìm hiểu thêm TT và nêu phương án giúp đỡ hộ mình nhé.

    Có lẽ cháu chỉ nằm đó khoảng 2 tuần nữa. Hiện nay gđ ở quê đang bị sốc, bận với nhiều việc nên theo mình khi cháu ra viện chúng ta hãy đến xác minh tại quê cháu ( vì hiện nay cháu đã được giúp 1 phần rồi, mình không cần gấp ), khi qua đi cao trào giúp của bạn đọc báo thì ta theo dõi tiếp.

    Anh Vỹ chưa có ĐT di động, DD có định giúp ngay thì mua cho anh 1 cái. Hôm nay mình mới chia sẻ được với anh 200.000đ thôi.

    ĐT nhà ở quê: 0351 3531730

     Rất mong ngày mai các bạn xác minh thêm và đưa ra hướng cụ thể.

    Thân!

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #4 vào: 11-03-2011 10:43:40
Trưa nay mình đi thăm cháu, có bạn nào đi cùng để xác minh luôn thì hẹn nhau ở chỗ phát cháo lúc 12h trưa nhé!

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #3 vào: 11-03-2011 10:24:38
Ngày mai Daicatroc sẽ đi xác minh trường hợp này, Sansui có đi cùng Daica không ?

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #2 vào: 11-03-2011 09:13:12
TH này là của một bạn nhân viên trong BV,một trong những người trực tiếp điều trị của bé giới thiệu HC,mong các anh chị thu xếp thời gian đi xác minh TH này ạ

 


Ngủ rồi sansui

Trả lời #1 vào: 11-03-2011 09:07:12
Bé gái Trần Xuân Tiên (Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam) có hoàn cảnh hết sức khó khăn: cháu không có bố, mẹ bỏ đi làm ăn xa, cháu ở với ông bà ngoại. Ngày 08/03/2011, ông bà ngoại và cháu bị tai nạn ô tô - xe máy tại Hà Nam, bà ngoại bị tử vong tại chỗ, ông ngoai bị thương nhẹ còn cháu được cấp cứu vào bệnh viện HN Việt Đức với chẩn đoán: Sốc mất máu do đa chấn thương (chấn thương bụng kín,vỡ xương chậu, dập nát cẳng bàn chân 2 bên) và đã được các Y, Bác sĩ tận tình cứu chữa, tính mạng của cháu tạm thời không bị nguy hiểm nhưng cháu đã bị mất vĩnh viễn đôi chân. Hiện cháu đang nằm điều trị tại Phòng Hồi Tỉnh - Khoa Gây mê Hồi sức, bệnh viện HN Việt Đức. Hoàn cảnh của cháu vô cùng khó khăn đang rất cần sự giúp đỡ và động viên của những tấm lòng nhân ái để cháu bớt đi nỗi đau.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ Phòng Hồi Tỉnh, Khoa Gây mê Hồi Sức, bệnh viện HN Việt Đức, điện thoại 0438253531 số máy lẻ 359 hoặc CNĐD Lê Thị Kim Nhung - 0933449268 hoặc ĐD Vũ Ngọc Tiến - 0989648560.