Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi-Hai Cháu Bé Song Sinh - Ung Thư Mắt  (Đã xem 801 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #9 vào: 20-01-2011 23:04:30
Tin vui cho hai cháu bé song sinh này. từ báo VNexpress.net các bạn đọc mang niềm vui đến cho GĐ hai Cháu.
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2011/01/3BA25848/

Hai bé gái song sinh Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Bích Nhung (ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bị ung thư võng mạc giai đoạn cuối mà VnExpress.net đưa tin cuối tháng 12 cũng đã nhận được từ độc giả số tiền 225 triệu đồng.

Phụ huynh hai bé bày tỏ lòng tri ân đến bạn đọc đã chân tình quan tâm giúp đỡ gia đình đưa hai cháu đi chữa bệnh.
 
Thiên Chương - Trí Tín

 


Ngủ rồi htrvy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 04-01-2011 10:45:57
Chào cả nhà!
Sáng Chúa nhật vừa rồi mình đã đến xác minh trường hợp này, mình xin báo cáo gọn như thế này:
- Không thể không cảm động khi thấy 2bé nằm co ro trên một chiếc võng không thấy ai chăm khi chúng tôi vào, gọi một hồi mới thấy bố cháu bé đang cố thổi bếp nấu cháo cho 2 bé từ phía sau chạy vào. Sức khoẻ của bé chị trông đáng thương hơn trong hình mà chúng ta thấy trên diễn đàn vì bé chị có thêm căn bệnh ung thư da (tôi tận mắt xem trong bụ của bé đã có những khối u máu lớn).
Theo kế hoạch thì ngày 05/01/11 này gia đình sẽ đưa hai cháu ra bệnh viện mắt ở Hà Nội để điều trị. Ông nội của 2 bé vẫn nuôi hy vọng là còn có phép màu để cứu lấy đôi mắt của hai bé vì ông không thể tưởng tượng nổi cảnh hai bé phải sống trong cảnh mù loà cả đời.
Hiện tại có một số đơn vị ở cảng Dung Quất đến thăm và tặng quà động viên và một số nhà hảo tâm ở nước ngoài cũng đã liên lạc với gia đình để giúp đỡ.
- Gia đình của 2 bé thuộc diện hộ nghèo, mẹ không thể tham gia việc đồng án vì phải chăm 2 bé, bố đi hái cafe thuê cho người thân ở Tây nguyên.
- Kết luận: Trường hợp này cần được diễn đàn của chúng ta chung tay giúp đỡ động viên cho gia đình của hai bé.

 


Ngủ rồi SH

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 2
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 31-12-2010 14:40:10
Thông tin mới nhất về trường hợp này , các bạn tham khảo :
http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/12/3BA24E4D/

 


Ngủ rồi htrvy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 30
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 30-12-2010 17:32:29
Chào cả nhà!
Biết cả nhà mong sớm có thông tin xác minh, nhưng vì trường hợp này cách khá xa nơi mình đang công tác nên đến Chúa nhật này mình mới đi xác mình được. Mong cả nhà thông cảm!

 


Ngủ rồi hkfami

Trả lời #5 vào: 29-12-2010 15:44:10
Mình cũng sốt ruột hòan cảnh này nên đã điện thoại cho Dư 0986453673 là chú Út của hai bé hỏi thăm.
Hai bé mới được về quê Ngoại ở Bình Định chơi và trở về Quãng Ngãi hôm nay.

Vợ chồng chị Bích có một cháu trai 5t đang học mẫu giáo. Hai cô bé song sinh nay được 10 tháng tuổi. Thấy mắt các cháu giống như \\\"lé\\\" nên gia đình đưa đi khám và phát hiện ra bệnh trọng.
Cháu Bích Phi còn có khối u máu hông trái xác định là ung thư da nên theo đánh giá là cháu Phi yếu hơn . Hiện tai hai cháu chỉ nhìn bằng một mắt nhưng vẫn ăn ngủ được, chơi vui.

Qua trình chẩn đóan phát hiện giống như báo đã đăng. Khi biết kết luận của các bác sĩ Đà nẵng & tpHCM giống nhau, chỉ còn cách khoét bỏ mắt - nhưng cũng không chắc chắn trị dứt bệnh, chị Bích đã hỏi ý kiến đại gia đình nội ngoai và mọi người đồng lòng không cho phẩu thuật vì chẳng thà để nhìn bằng một mắt mà bé còn thấy được chứ mổ bỏ rồi tội nghiệp quá mà có khi nguy hiểm hơn. Các bác sĩ không ai nói chắc chắn thành công trong việc chữa trị cho hai cháu cả.

Vợ chồng chị Bích được cha mẹ chồng cho đất dựng nhà và một sào đất trồng lang trồng nén. Khi các cháu bệnh thì bạn bè người quen ở khu CN Dung Quất đã giúp đưa thông tin lên báo mạng và giúp tiền, giúp sữa cho các bé. Hiện tại anh Dư đã nhận và đưa cho ông Nội hai cháu số tiền các nhà hảo tâm giúp là 40 triệu đồng để mở sổ tiết kiệm cho hai cháu . Hàng xóm , bà con gần xa cũng gởi quà bánh hay sữa đến cho.
Trong thời gian ở Quãng Ngãi & Đà nẵng hai cháu được BHYT nên không tốn tiền, khi vào tpHCM may nhờ có người chú ruột của Dư đang ở SG giúp đỡ  (Ông chú đã cho tiền đi xe, siêu âm, CT tại bv Hoàn Mỹ khoảng 3 triệu).

Khi mình hỏi gia đình dự định như thế nào thì Dư nói đợi hai bé tròn một tuổi sẽ đưa trở vào SG trị bệnh tiếp vì bây giờ mới 10 tháng còn nhỏ quá (các bé sinh ngày 13 tháng giêng AL nghiã là ăn Tết xong khoảng qua rằm tháng giêng AL sẽ vào SG).

Số điện thoại của chị Bích 0989658786

Mong tin chi tiết hơn từ Quãng Ngãi.

 


Ngủ rồi Xelan90

Trả lời #4 vào: 29-12-2010 13:11:37
minami đã viết:
Trích dẫn
Mong trường hợp này được xác minh sớm.

Có bác 22 điện cho HTrVy ở Quảng Ngãi rồi bạn à!

 


Ngủ rồi minami

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 133
  • Thích 2
Trả lời #3 vào: 29-12-2010 10:38:39
Mong trường hợp này được xác minh sớm.

 


Ngủ rồi Van Khoa

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 29-12-2010 09:33:12
Chào diễn đàn

Tôi là Văn Khoa, mới tham gia diễn đàn.

Tôi đã đọc bài này trên báo Vnexpress nhưng bài dã bị xoá bỏ địa chỉ và số điện thoại.

Cám ơn bạn Cường Nguyễn đã đăng lại tin này với đầy đủ số điện thoại. Không biết trong diễn đàn chúng ta có ai có thể đi xác minh chuyện này không?

Nếu xác minh đúng sự thật, bạn của tôi có ý muốn giúp cha mẹ 2 cháu bé 300 USD.

Rất cám ơn
Số điện thoại của tôi là 090.380.8294

Văn Khoa

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #1 vào: 27-12-2010 19:08:39
Cặp song sinh bị ung thư võng mạc phải chết mòn
Bệnh viện mắt TP HCM xác định, khối u trong mắt của chị em song sinh 10 tháng tuổi Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Bích Nhung (Quảng Ngãi) đã lớn, ung thư di căn giai đoạn cuối, buộc phải khoét bỏ mắt nếu muốn sống.
> Cặp song sinh mất dần ánh sáng vì ung thư võng mạc
Bác sĩ Âu Tâm Hào, Khoa Nhi, Bệnh viện Mắt TP HCM cho biết, do gia đình hai cháu bé phát hiện, đưa con đi khám quá muộn nên khối u trong mắt đã lớn giáp với dây thần kinh thượng đình. Bệnh ung thư võng mạc mắt đã di căn ở giai đoạn cuối, không thể áp dụng phương pháp bắn tia lazer.

Theo bác sĩ Hào, giải pháp duy nhất để bảo toàn tính mạng cho hai bé gái là khoét hai mắt loại bỏ triệt để khối u, chấp nhận mù lòa. Tuy nhiên gia đình bệnh nhi không đồng ý giải pháp này nên đã đưa hai con gái trở về quê.

 

 
Hai bé song sinh Phạm Thị Bích Phi và Phạm Thị Tuyết Nhung

Gia Đình các cháu.ảnh Trí Tín


Sáng nay, vợ chồng chị Võ Thị Ngọc Bích cùng hai con gái song sinh từ TP HCM về đến quê ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.

Giải thích với VnExpress.net lý do phải bó tay nhìn hai đứa con bé bỏng chết mòn, người mẹ nghẹn ngào cho biết: “Vợ chồng tôi không thể chấp nhận khoét mắt vì hai con gái còn quá nhỏ mới 10 tháng tuổi, sức khỏe quá yếu. Do vậy chúng tôi quyết định đưa con về quê để chăm sóc còn sống, được nhìn ánh sáng ngày nào hay ngày ấy”.

Một điều mà chị Bích nghẹn ngào mãi không thể nói ra, là gia đình chị quá nghèo, không đủ tiền trang trải việc theo đuổi chữa trị bệnh cho các con; trong khi đó vì hai bé đã ung thư vào giai đoạn cuối nên nhiều khả năng nếu chấp nhận bỏ mắt thì đôi song sinh vẫn không dứt bệnh.

Suốt một tháng qua, đưa hai con gái song sinh đi khám ở nhiều bệnh viện từ Đà Nẵng vào TP HCM, đều nhận kết quả hai cháu bị ung thư võng mạc, gia đình chị Bích vẫn không tin đây là sự thật. Vợ chồng đều nghèo, phải làm thuê làm mướn để mưu sinh. Với kết quả chẩn đoán mới nhất từ Bệnh viện mắt TP HCM, gia đình hai cháu mới chấp nhận tình trạng bệnh của hai bé.

Mọi sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ xin liên lạc về: chị Võ Thị Ngọc Bích, thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi). Hay liên lạc với anh Phạm Ngọc Dư (chú ruột hai bé gái Bích Phi và Bích Nhung), điện thoại: 0986453673.

Trí Tín


theo vnexpress.net. Vào đây xem thêm

Mong anh chị em NTCM ỏ Quảng Ngãi có thể giúp cuong.nguyen xác minh trường hợp này ah...