Tác giả Chủ đề: Daklak - Trẻ Suy dinh dưỡng nặng - Xã Cư Pui  (Đã xem 25746 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi gietthoigian0707

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 537
  • Thanked: 2 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #89 vào: 27-11-2012 05:53:42
gietthoigian0707 đã viết:
Trích dẫn
Chương trình này rất hay và sẽ đem lại hiểu quả cao,GTG xin ủng hộ chương trình này.Nếu chương trình khởi động GTG xin CMTX cho nồi cháo 500k/th trong vòng 1 năm.Chúc chương trình thành công!

 Hôm qua Gietthoigian0707 đã chuyển 500k vào tk anh Pen,CMTX tháng 11

 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #88 vào: 27-11-2012 03:28:26
To ThaiDzuy,

Để tiện cho việc theo dõi CMTX, mình có nên tách riêng 4 HC này ra một topic không?

Thanks,

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #87 vào: 26-11-2012 23:12:01
nttd đã viết:
Trích dẫn
Nttd xin nhận CMTX 4 gia đình này bắt đầu tháng 12. Khi nào không tiếp tục được sẽ báo trước 1 tháng cho mọi người biết.

Dưới đây là những mong muốn của Nttd khi CMTX:

1. Tiếp tục nhận được những hình ảnh, và tin tức của 4 gia đình.
2. Chuyển tiền CMTX cho những gia đình từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng nếu có thể. Vì họ quá nghèo mà mình đợi đến khi thật rãnh, hoặc đến cuối tháng mới chuyển, thì tội cho họ lắm. Nttd luôn chuyển tiền về cho Phong_1992 vào cuối mỗi tháng.

Xin ThaizDuy cho biết cách chuyển tiền.

Rất mong những thành viên khác CMKTX thêm cho những gia đình này để cuộc sống có thể khá hơn một chút.

Thanks all.


Cảm ơn nttd trả lời nhanh (hơn cả sự mong đợi). Ngày mai Thaidzuy gặp Bs. Phụng sẽ trao đổi vấn đề này. Hôm trước Bs. Phụng nói có máy ảnh, chắc phải hướng dẫn thêm cách gửi hình nữa.

Thaidzuy cũng nói Bs. Phụng mở TK ở VCB để thuận tiện giao dịch.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #86 vào: 26-11-2012 23:08:40
Nttd xin nhận CMTX 4 gia đình này bắt đầu tháng 12. Khi nào không tiếp tục được sẽ báo trước 1 tháng cho mọi người biết.

Dưới đây là những mong muốn của Nttd khi CMTX:

1. Tiếp tục nhận được những hình ảnh, và tin tức của 4 gia đình.
2. Chuyển tiền CMTX cho những gia đình từ ngày 1 đến ngày 10 mỗi tháng nếu có thể. Vì họ quá nghèo mà mình đợi đến khi thật rãnh, hoặc đến cuối tháng mới chuyển, thì tội cho họ lắm. Nttd luôn chuyển tiền về cho Phong_1992 vào cuối mỗi tháng.

Xin ThaizDuy cho biết cách chuyển tiền.

Rất mong những thành viên khác CMKTX thêm cho những gia đình này để cuộc sống có thể khá hơn một chút.

Thanks all.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #85 vào: 26-11-2012 22:10:31
nttd đã viết:
Trích dẫn
Gởi ThaiDzuy và những thành viên quan tâm,

Đọc và xem lại những hình ThaiDzuy chụp của những gia đình nghèo, đông con ở Xã Cư Pui thấy thương quá. Không thể hình dung nổi những em bé tuổi còn quá nhỏ mà phải có những bữa ăn như vậy...

Nttd xin có một ý kiến mà ThaiDzuy đã nhắc trong bài viết - CMTX. Nhân chuyến đi nấu cháo lần đầu tiên, mong mọi người dành một ít thời gian để tìm hiểu thêm về một số gia đình khó khăn nhất, dù biết có 720 hộ nghèo nhưng nttd nghĩ nhà mình có thể CMTX cho khoảng 5 đến 10 hộ nghèo nhất trong số 720 hộ đó. Dr. Phung có thể giúp chúng ta nhận và chuyển tiền CMTX?. Rất mong những bữa ăn của các em bé có thể được tốt hơn một chút.

Merci,


@Nttd: Theo nguyện vọng của bạn, nhóm chúng tôi đã làm việc cùng Hội phụ nữ xã và Cán bộ chính sách xã. Họ đã giới thiệu chúng tôi tới 6 gia đình nhưng xét về mức độ nghèo + bệnh tật thì 4 gia đình trên (traithuongyeuthuong đã viết bài) là trầm trọng nhất. Đâ có thể nói là những con người tận cùng củ xã hội, nghèo đói không có lối thoát nếu chúng ta không giang tay ra cứu họ, chia sẻ với những đ7á trẻ để chúng có được bữa ăn no, có thêm chút sữa để uống.

Rất may Bs. Phụng hàng tuần đều về Buôn Mê Thuột nên việc trung chuyển CMTX cho 4 gia đình này hoàn toàn khả thi.

Thân mến,



Mong bạn và cả nhà cùng giúp đỡ.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #84 vào: 26-11-2012 21:01:45
TH thứ 4: GĐ chị H Luôn Niê
Chị H Luôn sn 1988, có chồng và 2 con, 1 bé  gái khoảng vài thàng tuổi và 1 bé trai  khoảng chừng 2 or 3 tuổi. Bé trai lớn bị hở hàm ếch. Gd chị sống cùng gđ ngoại gồm có mẹ chị sn 1950, bà ngoại, chị gái, e gái của chị còn nhỏ đang đi học (còn  bà và mẹ chị H Luôn nhìn rất già và ốm yếu), tất cả sống trong ngôi nhà sàn thưng bằng mên ọp ẹp và không có vật dụng gì ngoài mấy cái nồi ở góc bếp và chiếc chiếu trải năm ngủ. Còn bữa ăn của cả người già và e bé cũng chỉ có cơm và muối trắng. Hiện tại có chồng chị đi làm thuê thỉnh thoảng khi có việc được 80k/ ngày và cả nhà sống dựa vào đó. Chị H Luôn cho biết trước đây nhà chị có ruộng đất nhưng do người a trai của chị đi tù vì phát nương rẫy nơi bị cấm nên gđ chị phải bán lo cho a trai mà a chị vẫn đang ở trong tù. Xét thấy hoàn cảnh của gđ chị khó khăn vì có người già và trể con nhưng có chồng chị còn đi làm được nên nhóm thống nhất đề xuất CMTX 200k/ tháng hỗ trợ 1 phần tiền ăn uống cho 2 bé nhò con chị và mẹ cùng bà ngoại của chị.

 Traithuongyeuthuong xin nêu lại hoàn cảnh của gđ các chị trên, có gì thiếu sót nhờ các bác trong nhóm đi thăm bổ sung dùm nhé.
Mong cả nhà cho ý kiến và cùng giúp gđ các chị vượt qua khó khăn hiện tại a.
Cảm ơn cả nhà. Cảm ơn các bác đã lăn lội đường xá xa xôi đến thăm và giúp đỡ các cháu và các hộ gđ nghèo ở Cư Pui ạ.

@ Bác nào có hình chụp gđ các chị trên up lên dùm traithuong... nhé. Cảm ơn các bác nhiều

H Luon và bé thứ 2 trước căn nhà dài. Bé lớn (hở hàm ếch) ko chịu chụp hình:

 

Cơm cho người lớn:

 

Nửa cơm nửa cháo cho trẻ con:

 

Mẹ và bà ngoại của H Luon, quanh năm như thế này:

 

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #83 vào: 26-11-2012 20:59:55
TH thứ 3: GĐ chị H Kuôn Niê,   Buôn Blăk   
Chị sn 1984, bị chồng bỏ và hiện tại sống với con trai là Y Tương Niê 5 tuổi trong căn nhà “Đại đoàn kết” của nhà nước xây cho. Căn nhà nhỏ lại càng thêm hui quạnh và trống trơn khi trong nhà không hề có vật dụng gì ngoài chiếc chiếu 2 mẹ con trải ra để ngủ. Bé Y Tướng tuy 5 tuổi mà nhìn nhỏ xíu như đứa trẻ lên 2, 1 mắt bé lại bị hư, có lẽ lả không nhìn thấy (bẩm sinh theo lời chị H Kuôn), nhưng hỏi chị có đưa bé đi khám mắt ở đâu chưa thì chị cho biết là từ lúc sinh ra đến giờ chưa được khám lần nào, chị bảo không có tiền đi khám. Hỏi chị lấy gạo đâu ăn, chị trả lời lúc có việc đi làm mướn được (80k/ ngày nhưng rất ít khi có việc) thì về mua gạo 2 mẹ con ăn, còn ko có việc không có thì không có gạo ăn. Hỏi hôm nay lấy gạo đâu ăn cơm hay ngày mai lấy gạo đâu ăn chị cũng không biết. (Ngoài vẻ chậm, hiền lành, thật thà cùa đồng bào dân tộc ra có vẻ như chị cũng chậm hơn những người khác).
Nhóm đề xuất CMTX th mẹ con chị H Kuôn 300k/ tháng để 2 mẹ con trang trãi thêm cuộc sống hằng ngày và mua gạo ăn khi chị không đi làm được.

Thaidzuy gửi hình giùm các bạn:

Hai mẹ con trong căn nhà không có một tài sản gì:

 

Bé Y Tương Nie, mắt bị hỏng nhưng chưa một lần được đi khám:



Hai mẹ con đơn độc trong căn nhà trống hoác:

 

Hai cái nồi cũng đơn độc, treo trên tường đến nỗi mạng nhện giăng ngang:

 

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #82 vào: 26-11-2012 20:57:41
TH thứ 2: Chị H Ngep Ajun , buôn Bhung
Th này a Thai Dzuy cũng đã đến thăm và viết bài phía trên, traithuong... xin tóm tắt lại cho mọi ng tiện theo dõi ạ:
Chị H Ngep sinh năm 1974, chồng chị mất cách đây khoàng 1 năm do ăn phải con ốc lạ hay con cóc mà chị nói mọi ng nghe ko rõ lắm. Chồng mất, để lại chị cùng 9 đứa con trai, đứa lớn nhất cũng mới mười mấy tuổi đầu, còn đứa út mới 1 năm tuổi. Hiện tại có 3 đứa lớn đi chăn bò và ở bên nhà ngoại, còn chị phải ở nhà để trông mấy đứa nhỏ. Hằng ngày chị sống nhờ vào sự hỗ trợ gạo của ông bà ngoại, cơm ko đủ ăn, gạo ko đủ nấu, vì vậy đứa bé nhỏ 1 tuổi trông rất yếu ớt, bé tí và mềm nhũn.  Căn nhà chị ở hiện tại là được nhà nước xây theo nhà “Đại đoàn kết” trước đây, căn nhà trống trơn không có bất kỳ 1 vật dụng nào để sinh hoạt ngoài 2 chiếc chiếu cũ rách nát và 1 cái bóng đèn. Nhìn chị và các cháu nhỏ gầy gò ốm yếu, quần áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn mà cả nhóm không kìm nỗi nước mắt.
Nhóm đề xuất CMTX gđ chị H Ngep 500k/ tháng để chị có tiền mua đồ ăn cho các bé hàng ngày và bổ sung dinh dưỡng cho bé út kịp thời để cháu phát triển bình thường. Tạm thời Traithuong... sẽ thu xếp gửi nhanh nhất cho chị 1 ít quần áo cũ để chị có cái mặc tạm.

Thaidzuy gửi hình giùm các bạn:

H Ngep và bé út (thứ 9)

 

Bé Út SDD nặng:

 

Gia tài cả nhà chỉ có 2 chiếc chiếu để nằm ngủ:

 

Nồi cơm lúc 1h chiều:

 

Bữa tối nay khá hơn vì có trái đu đủ nấu canh với muối:

 

 


Ngủ rồi samh185

Trả lời #81 vào: 26-11-2012 07:30:07
samh185 xin bổ sung thêm cho trường hợp thứ 1 (chị H\\\'Bai) là mỗi tháng chị phải góp lại cho nhà nước 60k, hiện nay đã trả được 1 lần rồi nhưng trả vào ngày tháng nào rồi thì chị ko nhớ

Mấy con heo, gà vịt còn bé tẹo, cần 1 khoảng thời gian nữa mới có thu hoạch (nước nôi lại ko có, cấn thì phải đi xin về),miếng cơm mỗi ngày ko đủ, thu nhập mỗi tháng ko có trong khi mỗi tháng phải trả nợ 6ok

Đây là phần bổ sung của em.

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #80 vào: 25-11-2012 23:35:04
Cả nhà thân mến!

Ngày 24/11/2012  khi xuống đỏ lửa nồi cháo Cư Pui thành công xong tốt đẹp  đoàn gồm có: Chị Hindori, A Thai Dzuy, Chị Le Phung, Sam 125, Quỳnh Anh, nguyenduong87 và traithuongyeuthuong ,   tới thăm 4 hộ nghèo và khó khăn nhất xã Cư Pui, cùng đi đoàn có a Y Bay  CB Chính sách xã Cư Pui. Các hộ gđ đó là:

TH thứ nhất:  Chị H Bai Byă, buôn Dak tur:
Là t.h a Thai Dzuy đã nêu trong bài trước, chị có 9 đứa con, mất 1 trong ca sinh 3 lần gần đây nhất. Ông chồng đã bỏ chị đi theo người đàn bà khác thỉnh thoảng say xỉn về lại tòi thêm 1 đứa.  Hiện tại trong căn nhà được chính quyền xã xây theo NĐ 167 của chính phủ về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và đồng bào dtts có 8 đứa con nheo nhóc cùng với người Mẹ gầy guộc đang cư ngụ và sống  qua từng bữa. Căn nhà ngoài 1 chiếc giường, vài cái nồi, vài cái quần áo cũ  ra ko còn vật dụng gì. Bữa cơm tối của 9 miệng ăn chỉ được khoảng 2 chén cơm gần như ôi thui trong cái nồi cạnh bịch muối ngoài ra không còn gì để ăn. Em bé út 2 tuổi dù đang bị sốt nhưng cũng không có thuốc uồng và k có thứ gì để bồi bổ thêm cho bé. chị H Bai cho biết nhà chị có 4 sào ruộng gần ké bên nhà hiện tại đang trồng mì (đất ở đây rất cằn cõi nên khó trồng được thứ khác ngoài củ mì),  nhưng trồng mì cả năm mới thu hoạch đc 1 lần, lại không phải là lương thực phục vụ hằng ngày nên cuộc sống của chị và các con rất khó khăn.  Hỏi chị trong nhà không có gạo, bé út lại đang sốt vậy ngày mai lấy gì ăn, chị trả lời trong nước mắt: không có gạo để ăn, không có gì cảvà chị cũng không biết làm sao...   Thỉnh thoảng may mắn lắm mới có việc chị đi làm thuê thì được vài chục ngàn về mua gao, rồi ko có việc ko có tiền lại đi vay mượn gạo về nấu cơm ăn qua ngày.
Hiện tại chị được chính quyền hỗ trợ về kinh tế bằng cách cho giống nuôi 4 con heo, 4 con gà, 4 con vịt và cung cấp thức ăn để nuôi gà vịt... Nhưng nhìn chung các con vật nuôi còn nhỏ chưa có thu và sau này còn phải trả nợ cho nhà nước.
Thấy cuộc sống gđ quá khó khăn chị Hindori hỏi ý kiến cho bé gái lớn 15 tuổi đi  làm công nhân nhưng bé và mẹ bé đều sợ ko dám cho đi, (người đồng bào dân tộc họ ít tiếp xúc ngoài bản làng, họ thật thà nên thường sợ bị lừa), cộng thêm phải ở nhà phụ mẹ trong 7 đứa e còn lại.
Gửi chị và các bé vài cái bánh mì, khúc chả lụa và gói bim bim nhóm ngậm ngùi ra về trước hoàn cảnh đói khổ, bế tắc của gđ chị.
Sau khi bàn bạc nhóm đến thăm cùng đồng nhất ý kiến CMTX gd chị H Bai mỗi tháng 500k để chị có thể mua thêm gạo và đồ ăn cho 9 mẹ con ăn hàng ngày.
Mong cả nhà cho ý kiến và  giúp đỡ Gđ Chị ạ.

Thaidzuy gửi hình lên giúp các bạn:

Lần này gặp được HBai ở nhà cùng 1 số đứa con của chị.

 

Cơm nấu từ sáng:

 

Rau cho người:

 

Rau cho heo (hai loại rau để cạnh nhau trong góc bếp)

 

 


Ngủ rồi traithuongyeuthuong

Trả lời #79 vào: 22-11-2012 21:43:17
Lần này không những trẻ em Cư Pui được giúp đỡ mà các hộ nghèo ở đây cũng được cả nhà mình giúp đỡ nữa... Mừng thiệt. Cảm ơn cả nhà nhé. :kiss:  :kiss:  :kiss:  :kiss:  :kiss:

 


Ngủ rồi sat_thu_thu

Trả lời #78 vào: 22-11-2012 19:44:34
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
6x tán đồng với đề xuất của Thaidzuy và HMHai là ưu tiên giải pháp dinh dưỡng cả trong ngắn và dài hạn.

6x đề xuất giải pháp dinh dưỡng trung và dài hạn phù hợp với cả NTCM và đồng bào vùng CưPui là:
Giúp bà con trồng cây Chùm Ngây ( Moringa Oleiferay )
.

Loại cây này chịu hạn, dễ trồng nhưng lá cây có hàm lương dinh dưỡng cao và cân đối .

Dinh Dưỡng: Lá moringa giàu dinh dưỡng hiện được hai tổ chức thế giới WHO và FAO xem như là giải pháp ưu việt cho các bà mẹ thiếu sữa và trẻ em suy dinh dưỡng, và là giải pháp lương thực cho thế giới thứ ba.
• Đối với trẻ em từ 1-3 tuổi, cứ ăn 20gr lá tươi moringa là cung ứng 90% Calcium , 100% Vitamin C, Vitamin A, 15% chat sat, 10% chất đạm cần thiết và hàm luợng Potassium , Đồng, …vàVitamin B bổ sung cần thiết cho trẻ .
• Đối với các bà mẹ đang mang thai và cho con bú, chi cần dùng 100gr lá tươi mỗi ngày là đủ bổ sung Calcium , Vitamin C, VitaminA ,Sắt , Đồng, Magnesium, Sulfur, các vitamin B cần thiết trong ngày. : (nguồn : http://www.moringatree.co.za/analysis.html)

Cách dùng :
-Rau sống: lá tươi dùng trộn ăn sống như rau xà lách_
- Nước sinh tố : xay 20gr lá chung với 2 muỗng cafe sữa, 2 muỗng café đường sữa uống như uống sinh tố.
- Nấu canh ...


Cả nhà tham khảo và cho thêm ý kiến để sớm giúp được bà con xã CưPui.
Thân.

Bảng thành phần dinh dưỡng của quả, lá tươi và bột lá khô Chùm Ngây


@banbe6x: có lên chương trình nhập hột giống Moringa để trồng chưa anh? Cho stt biết để cùng nhập chung về VN.

 


Ngủ rồi nttd

Trả lời #77 vào: 15-11-2012 02:20:17
Gởi ThaiDzuy và những thành viên quan tâm,

Đọc và xem lại những hình ThaiDzuy chụp của những gia đình nghèo, đông con ở Xã Cư Pui thấy thương quá. Không thể hình dung nổi những em bé tuổi còn quá nhỏ mà phải có những bữa ăn như vậy...

Nttd xin có một ý kiến mà ThaiDzuy đã nhắc trong bài viết - CMTX. Nhân chuyến đi nấu cháo lần đầu tiên, mong mọi người dành một ít thời gian để tìm hiểu thêm về một số gia đình khó khăn nhất, dù biết có 720 hộ nghèo nhưng nttd nghĩ nhà mình có thể CMTX cho khoảng 5 đến 10 hộ nghèo nhất trong số 720 hộ đó. Dr. Phung có thể giúp chúng ta nhận và chuyển tiền CMTX?. Rất mong những bữa ăn của các em bé có thể được tốt hơn một chút.

Merci,

 


Ngủ rồi tiennhoc86

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #76 vào: 14-11-2012 22:17:50
em là người đăklak mà ko tahm gia đc.vi em đang ở xa.cầu chúc cho các bác thuận buồm xuôi gió nhé!
            thân thương!

 


Ngủ rồi samh185

Trả lời #75 vào: 14-11-2012 13:12:02
ThaiDzuy đã viết:


Nếu mọi việc suôn sẻ, có thể chúng ta sẽ Khai trương Nồi cháo Cư Pui vào ngày thứ Bảy 24/11/2012. Mong mọi người ai đi được th2i tạm thời đặt vào lịch nhé.


Thân mến,[/quote]

cho Samh đăng kí 1 vé, đi như thế nào a? mọi người sẽ tập họp lại đi chung chứ, TDZ cho biết chi tiết nhé ?