Tác giả Chủ đề: Hưng Yên (Mỹ Hào) - Chị Hân - Chấn thương sọ não  (Đã xem 14915 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi pquyen

Trả lời #11 vào: 24-02-2014 18:53:36
thubuon đã viết:
Trích dẫn
thubuon xin giúp chị Hân 1,000,000đ (chuyển từ tr hợp Daklak- Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực). Mong chị sớm bình phục.


Thỏ em chuyển 1.000.000 từ thubuon cho chị Hân nhé!

Thân

 


Ngủ rồi thubuon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 32
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 24-02-2014 09:51:45
thubuon xin giúp chị Hân 1,000,000đ (chuyển từ tr hợp Daklak- Em Thanh Loan - Một tấm gương nghị lực). Mong chị sớm bình phục.

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #9 vào: 24-02-2014 05:22:23
Xlpl tôi xin giúp TH này 500K KTX.Tiger giúp anh ch tiền vào quỹ nhé.Tks a zai Hùng

Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 23-02-2014 21:37:23
Chào cả nhà,

ThaiDzuy mới liên lạc với Vũ để cập nhật tình hình chị Hân. Đêm qua, Vũ đã đưa chị Hân về đến Hưng Yên và nhập viện BV ĐK Phố Nối. Tiền thuê xe, tiền thuê điều dưỡng đi theo chăm sóc...hết gần 20 triệu. Vũ hiện nay rất mệt nhưng cũng may có thêm người chị gái và anh rể thay phiên nhau chăm Hân. Cuối tuần tới Cong Le và mình cố gắng thu xếp về Hưng Yên thăm và cập nhật tình hình. Hoàn cảnh họ rất bi đát, rất mong mọi người sẵn lòng chia sẻ nhé...

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 22-02-2014 15:34:44
Chào cả nhà !

Xin cảm ơn Loanngyen1202, Hoahonggai và Letuantu rất nhiều vì trong một thời gian ngắn mà các bạn đã cập nhật được nhiều thông tin về hòan cảnh của chị Hân cũng như đã kịp thời trung chuyển tiền giúp đỡ tới gia đình chị.
Cuộc sống của chị Hân và gia đình trong thời gian tới sẽ còn nhiều khó khăn vì việc hồi phục của chị sẽ mất khá nhiều thời gian nên mong rằng các bạn khu vực miền Bắc tiếp tục theo dõi và cập nhật tình hình để chúng ta có thể kêu gọi giúp đỡ gia đình chị Hân kịp thời.

@Thocon: Em chuyển trả Hoahonggai 2,000,000đ đã ứng trước dùm Thaidzuy để CMKTX chị Hân theo thông tin TK bên dưới dùm nhé.

Tên TK : Nguyễn Thị Kim Huê
Số TK: 0511000417897
Chi nhánh VCB Quận 5


Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #6 vào: 22-02-2014 11:40:30
Chào cả nhà.
Được tin chị Hân sẽ được cho xuất viện và chuyển về bệnh viện Phố Núi - Hưng Yên, sáng hôm qua 21/02/2014, hoahonggai, letuantu và loanngyen1202 đã đến bệnh viện thăm chị Hân, ghi lại thêm một số thông tin và hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà.
-Về tình hình sức khỏe chị Hân vẫn như vậy, sức khỏe chị yếu vì vừa bị chấn thương sọ não, vừa bị bệnh về thần kinh và phổi.
-Chi phí nằm viện:
letuantu đã viết:
Trích dẫn
...
Về chi phí điều trị: Chị Hân làm công ty nên có BHYT, tuy nhiên từ lúc nhập viện điều trị tới nay, mức viện phí đã vượt qua con số 20 triệu. Cụ thể các mức viện phí tại BV Nhiệt Đới là 8,500,000đ (đợt 1: 500,000đ, đợt 2: 3,000,000đ, đợt 3: 5,000,000đ).Tại BV Chợ Rẫy đến hiện tại là 12,000,000đ (đợt 1: 2,000,000đ, đợt 2: 5,000,000đ, đợt 3: 5,000,000đ). Hiện tại bệnh viện chưa thông báo đợt tạm ứng tiếp theo là bao nhiêu.
...
Loan đính chính lại bài xác minh bị nhầm tí xíu là tổng chi phí trênlà chỉ tính riêng ở Bệnh viện Chợ Rẫy, ở hai khoa khác nhau chứ không phải hai bệnh viện.
Trong đó tạm ứng 5 lần 20,000,000đ (3,000,000đ + 5,000,000đ x 3 + 2,000,000đ)  + 500,000đ (chụp Citi não)
Tổng chi phí:          29,329,705đ
BHYT thanh toán:       20,889,189đ
Người bệnh thanh toán: 8,440,515đ
Anh Vũ đã tạm ứng 20,000,000đ (không tính 500,000đ chụp CT)
Bệnh viện thanh toán lại khoảng 11,500,000đ.
Chị Hân được mọi người trong bệnh viện giúp đỡ khoảng 2,000,000đ.
Anh Vũ vẫn còn giữ trong người khoảng 5,000,000đ.
Hôm qua nhóm cũng trao khoảng CMKTX do anh ThaiDzuy gửi cho chị Hân 2,000,000đ.
Chi phí thuê xe để đưa chị Hân về BV Phố Núi - Hưng Yên: 19,000,000đ
Tính ra cũng vừa đủ chi phí để trang trải việc thuê xe, còn sau này thì anh Vũ chỉ biết nói đến đâu hay đến đó...
Vẫn mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ và chia sẻ của mọi người về hoàn cảnh ngặt nghèo của chị Hân.
Nhóm Sài Gòn cũng chỉ làm được đến thế, rất mong các bạn thành viên ở khu vực Hưng Yên và lân cận có thể theo dõi tiếp tục TH này, sau này sẽ tiếp tục là những chuỗi ngày khó khăn của chị Hân và gia đình.
Một vài hình ảnh ghi lại được xin chia sẻ cùng cả nhà.
Các lần tạm ứng:





Giấy xác nhận biên lai tạm ứng

Hợp đồng thuê xe

Bảng kê Tổng hợp chi phí khám bệnh, tiền BHYT chi trả và bệnh nhân chi trả





Biên lai thu tiền viện phí, trả lại tiền tạm ứng

Giấy chuyển viện và tóm tắt bệnh án

Hình ảnh chị Hân vẫn bất tỉnh



Hình ảnh trao tiền CMKTX do anh ThaiDzuy gửi chị Hân, anh Vũ sau hơn 2 ngày nhìn tiều tụy hẳn đi....

Trao tiền vội vàng để anh kịp lên xe, anh Vũ vẫn kịp gửi tới anh ThaiDzuy và cả nhà lời cảm ơn, mong sao chị Hân chóng khỏe lại...
Anh ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
...
ThaiDzuy xin chuyển số tiền 2,000,000 VND trước đây ủng hộ hoàn cảnh em Loan Daklak (nay không cần đến nữa) cho hoàn cảnh chị Hân. Đã thông báo cho Tổ điều phối biết và mong Tổ điều phối thu xếp chuyển cho trường hợp này.
...
Vì anh Vũ phải về gấp, hôm qua hoahonggai đã ứng 2,000,000đ để gửi anh Vũ giúp anh ThaiDzuy. Cảm ơn hoahonggai nhé. nhờ Quỹ chuyển trả lại hoahonggai ạ.
Loan xin cập nhật TK của hoahonggai
Tên TK : Nguyễn Thị Kim Huê
Số TK: 0511000417897
Chi nhánh VCB Quận 5


Cảm ơn cả nhà đã quan tâm.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #5 vào: 19-02-2014 16:28:13
Cảm ơn tấm lòng của anh ThaiDzuy và cả nhà đến hoàn cảnh của chị.
Sáng nay anh Vũ có liên lạc lại với Loan, nói rằng bác sĩ đã thông báo tình hình sức khỏe và bệnh tình của chị Hân. Hiện chị Hân đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm điều trị ít nhất từ 3 đến 6 tháng và khả năng hồi phục là rất thấp. Bác sĩ nói khả năng chị phải sống thực vật là rất cao, dến 50%. Tuy nhiên vì thời gian nằm điều trị sẽ là khá lâu nên không thể nằm tại BV Chợ Rẫy mãi được. Bệnh viện yêu cầu gia đình phải sớm làm thủ tục xuất viện và chuyển về bệnh viện tuyến dưới để điều trị (có thể là sẽ chuyển về bệnh viện ở quê).
Hiện tại anh Vũ vẫn đang làm thủ tục xuất viện cho chị Hân, tuy nhiên vẫn chưa biết phải đóng thêm bao nhiêu tiền viện phí nữa.
Lúc chiều nay hoahonggai có ghé bệnh viện gặp anh Vũ và bác sĩ điều trị tuy nhiên vẫn chưa lấy được hình ảnh. Phải đợi bệnh viện thông báo mới biết được tiền viện phí như thế nào, sau đó mới lấy được hình ảnh của chị Hân và giấy tờ bệnh án, cũng như các giấy tờ khác. Hiện tại chỉ biết được tiền thuê xe để đưa chị Hân về quê nếu thuê xe bệnh viện mất 23,5 triệu và thuê xe ngoài là 18 triệu.
Anh Vũ vẫn đang một mình vừa lo thủ tục để chị Hân xuất viện, vừa chăm sóc chị, vừa phải nghĩ cách vay mượn thêm vài món tiền mới...
Loan cập nhật một số thông tin để cả nhà cùng biết và có hướng giúp đỡ chị Hân.
Nếu có thông tin gì mới, Loan và các bạn sẽ cập nhật thêm.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 19-02-2014 15:56:59
Cảm ơn nhóm các bạn saigon đã có một bài xác minh ban đầu rất nhiều thông tin chi tiết. Cho dù kết quả trao đổi với bác sỹ điều trị như thế nào thì chúng ta cũng thấy rõ số tiền viện phí vượt xa khả năng của gia đình họ - vốn đã rất túng quẫn và hoàn cảnh lại éo le.

ThaiDzuy mong cả nhà mình cùng quan tâm đến hoàn cảnh tội nghiệp này của chị.

ThaiDzuy xin chuyển số tiền 2,000,000 VND trước đây ủng hộ hoàn cảnh em Loan Daklak (nay không cần đến nữa) cho hoàn cảnh chị Hân. Đã thông báo cho Tổ điều phối biết và mong Tổ điều phối thu xếp chuyển cho trường hợp này.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.711
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-02-2014 10:50:41
Chào cả nhà!
Nhận được thông tin từ anh ThaiDzuy, tối qua nhóm NTCM Sài Gòn có sắp xếp đi xác minh trường hợp của chị Hân. Nhóm xác minh có hoahonggai, Kiều, Chi, letuantu và loanguyen1202.
Mọi người đến thăm lúc tầm 7h tối, đó vẫn là giờ thăm bệnh, tuy nhiên suốt cả buổi xác minh cả nhóm không gặp được chị Hân vì chị vẫn đang ở phòng cách li - phòng chăm sóc dành cho bệnh nhân cần được theo dõi đặc biệt, mà nếu có gặp được có lẽ cũng không hỏi thăm được gì vì theo lời em trai chị - anh Hoàng Xuân Vũ, chị Hân vẫn đang trong tình trạng không nhận thức được. Mọi thông tin nhóm xác minh chỉ được biết thông qua anh Vũ.
Xin chia sẻ cùng cả nhà một số thông tin mà nhóm ghi nhận được:
- Chị Hoàng Thị Hân (1978) quê ở Hưng Yên. Gia đình có ba chị em, Chị cả Hoàng Thị Hoan (hiện đang sống cùng gia đình chồng ở Hà Nội), chị Hân và em trai Hoàng Xuân Vũ (làm nghê bốc vác nuôi con gái và mẹ già ở quê Hưng Yên). Bố chị mới mất tròn một năm, mẹ già đau bệnh. Chị vào Sài Gòn sinh sống và làm việc đã lâu. Trước lúc bị bệnh phải nhập viện, chị là công nhân của Công ty giày An Thịnh. Chị có quen và có con với một anh cùng quê, con gái chị chưa đầy 2 tuổi. Nhưng đột nhiên người yêu chị bỏ đi lấy vợ. Cú sốc tâm lý quá nặng nề làm chị gục ngã. Chị nhập viện hôm 27/01/2014 (27 Tết âm lịch) ở bệnh viện Nhiệt Đới với bệnh án suy nhược thần kinh. Hôm ngày 05/02/2014, tại BV Nhiệt Đới do bị té ngã, chị bị chấn thương sọ não, tràn dịch phổi, và bị liệt toàn thân. Sau đó được chuyển đi cấp cứu và hiện tại vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
- Về tình hình sức khỏe: Chị Hân hiện tại vẫn đang nhận được sự chăm sóc đặc biệt của các y bác sĩ, chị vẫn nằm trong phòng cách li (phòng không được thăm bệnh), ngay cả người nhà mỗi ngày cũng chỉ vào được 3,4 lần giúp chị làm vệ sinh. Anh Vũ vẫn liên tục hỏi thăm bác sĩ điều trị tình hình của chị nhưng câu trả lời chỉ đại loại như là phải chờ diễn biến xem thế nào hoặc là tình trạng đang nguy kịch phải theo dõi thêm, cũng chưa biết được hướng điều trị tiếp theo của các bác sĩ sẽ như thế nào. Tối qua nhóm có xin gặp bác sĩ điều trị trực tiếp nhưng không gặp được vì đã hết giờ trực. Chị Hân vẫn đang trong tình trạng chưa nhận thức được ai, không ăn uống được gì mà chỉ truyền dịch.Chân tay chị suốt ngày co giật, miệng thì cũng giật liên tục, bác sĩ phải đưa vật gì đó vào miệng để tránh chị cắn lưỡi. Anh Vũ bảo chị như vậy từ lúc bị té ngã tới giờ.
- Về chi phí điều trị: Chị Hân làm công ty nên có BHYT, tuy nhiên từ lúc nhập viện điều trị tới nay, mức viện phí đã vượt qua con số 20 triệu. Cụ thể các mức viện phí tại BV Nhiệt Đới là 8,500,000đ (đợt 1: 500,000đ, đợt 2: 3,000,000đ, đợt 3: 5,000,000đ).Tại BV Chợ Rẫy đến hiện tại là 12,000,000đ (đợt 1: 2,000,000đ, đợt 2: 5,000,000đ, đợt 3: 5,000,000đ). Hiện tại bệnh viện chưa thông báo đợt tạm ứng tiếp theo là bao nhiêu.
Để có tiền điều trị cho chị, anh phải gom góp tiền ở nhà và vay mượn thêm hơn 30,000,000đ. Tuy nhiên số tiền đó không thấm vào đâu cả, so với những gì đã phải và sắp phải chi trả. Vì phải một mình trong chị gần một tháng nay mà anh Vũ cũng sắp kiệt sức, thật may là hàng ngày đề có cơm từ thiện tại bệnh viện, giúp anh tiết kiệm được một khoản chi phí không nhỏ. Trong người anh Vũ giờ chỉ còn khoảng hơn 5,000,000đ để lo cho chị Hân.
Tất cả bệnh án cũng như giấy tờ của chị Hân bác sĩ đều giữ lại nên không thể lấy hình ảnh cho cả nhà cùng xem được, ngay cả hình ảnh của chị Hân nhóm cũng không được phép ghi lại, chỉ chụp được giấy BHYT, CMND và biên lai tạm ứng tiền. Nhà chị có sổ hộ nghèo nhưng Anh Vũ lại không mang theo.





- Về hướng giúp đỡ: Tạm thời nhóm xác minh chưa đề xuất giúp đỡ đối với TH của chị Hân, sẽ tiếp tục theo dõi về hoàn cảnh của chị và thông báo đến cả nhà trong những lần cập nhật sau. Vì chưa sắp xếp được thành viên nào có thể đến bệnh viện trong giờ hành chính để gặp trực tiếp bác sĩ điều trị nên chưa thể đưa thông tin chính xác hơn về tình trạng bệnh của chị, mong cả nhà thông cảm. Các thành viên sẽ cố gắng cập nhật thông tin từ anh Vũ và sẽ sắp xếp đến bệnh viện sớm nhất.
Một vài thông tin chia sẻ cùng cả nhà.
Nhân tiện nhóm xác minh đã gửi 500.000đ từ nhóm bạn anh ThaiDzuy đến chỗ chị Hân. Số tiền này được tạm ứng trước từ anh Tiger. Xin cảm ơn các anh!
Hình ảnh trao tiền cho anh Vũ...


Thân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 18-02-2014 15:41:14
Cảm ơn anh ThaiDzuy đã đưa thông tin kịp thời.
Tối nay mọi người sẽ đi xác minh hoàn cảnh này.
Thời gian: 7h
Địa điểm: Tập trung tại quán cơm 2000đ sau đó cùng đi đến BV Chợ Rẫy.

Xin thông báo để cả nhà cùng biết ạ.
Rất mong mọi người cùng tham gia.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 18-02-2014 10:23:55
Chào cả nhà,

Qua người bạn, ThaiDzuy nhận được một thông tin rất khẩn cấp về một hoàn cảnh đáng thương và bất hạnh. Thông tin như sau:

Hoàng thị Hân, năm sinh 1978. Người ngoài Bắc (Hưng Yên)vào Sài Gòn mưu sinh. Bị chồng bỏ rơi khi đang nuôi con nhỏ. Do suy nhược thần kinh phải vào viện nằm. Tại đây do không được ai chăm sóc bị cảm ngã hiện bị chấn thương sọ não, tràn dịch phổi, liệt toàn thân. Gia đình ở quê vô cùng khó khăn vì Bố mới mất, Mẹ già mù lòa, chỉ biết ngồi khóc. Hân rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Giờ bệnh nhân đang nằm tại: Trại 22-Phòng số 1- Lầu 2 - Khu điều dưỡng bệnh viện Chợ Rẫy - Sài gòn.

Hiện tại có người em ở quê vào chăm nom, tên Hoàng Xuân Vũ, 0977841339, cũng rất nghèo, không biết cầm cự được mấy ngày trong Sàigon.

Mong các bạn trong nhóm NTCM Saigon thu xếp thời gian xác minh giùm và đưa ra giải pháp giúp đỡ người phụ nữ bất hạnh này.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...