Tác giả Chủ đề: Vui buồn với quán cơm 2000đ.!  (Đã xem 53911 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi hkfami

Trả lời #56 vào: 19-08-2010 08:53:51
Thông báo khuyến mãi đặc biệt tại Quán cơm 2000đ Ngô Quyền - chỉ có trong ngày 19/8 đêêêy :

Khu công viên nước mở cửa tự do cho các đối tượng trên 18 tuổi
Thời gian từ 9g đến 13g ngày 19/8/2010
Ưu tiên cho ba người đăng ký sớm : chỗ ngồi đẹp, ủng xịn & găng tay xinh.

Mọi chi tiết xin liên hệ 0916092600.

Thừa lệnh papa tổng quản banbe6x,
hkfami
:laugh:  :P  :lol:  :cheer:  B)

 


Ngủ rồi tunglxx226

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 11
  • Thích 0
Trả lời #55 vào: 07-08-2010 10:46:18
Mọi người ơi có thể cho mình link down clip trên được k? Thank các bạn nhiều nhiều :)

À thôi, mình down đc rồi, :D

 


Ngủ rồi Magic_Q

Trả lời #54 vào: 12-07-2010 11:17:44
Hic hic, Q bệnh nằm lại nơi xứ nguời rùi, nhớ quán mà về chưa đuợc. Ghẻ nhớ chừa phần nhé...

 


Ngủ rồi Tiger

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 783
  • Thanked: 45 times
  • Thích 1
Trả lời #53 vào: 11-07-2010 22:02:31
Chào cả nhà!
Vừa qua chị Tieuhuongduong của group miền Nam ra \\\"giao lưu\\\" với mấy bác miền Bắc về có mang theo quà của mấy bác miền Bắc gửi tặng cho mọi người (hôm nay chị Tiểu mang tới gửi ở quán cơm).
Bao gồm:
Rượu táo mèo  :woohoo: =>  :silly: .
Đào tiên.
Sấu bao tử.
Bánh cốm.
(bao gồm quà của chị Tieuhuongduong)
Số lượng có hạn nên mọi người nổ lực nhanh chân nhé   :laugh: .

 


Ngủ rồi minhtran

Trả lời #52 vào: 08-07-2010 18:03:37
Chào các bạn ở quán cơm 2000đ sg,

Mình đã rời khỏi vn được 1 tuần lễ rồi mà giờ vẫn còn nhớ tới quán cơm đó.  Tuy chỉ ghé quán vài lần nhưng mình cảm thấy như là một trong những thành viên của 1 đại gia đình \\\'nhỏ\\\' vậy.  Mình cảm thấy hoạt động cũa quán cơm 2000đ và nấu cháo của dđ là những việc làm rất thiết thực và có ý nghĩa để giúp cho những người nghèo gặp khó khăn và thiếu may mắn hơn mình.

Cám ơn các bạn đã cho mình có được một cảm giác thật welcome tới gđ NTCM đặc biệt là chị Hkfami và nhóm bạn của chị (em không nhớ hết tên), Sunyata, Tygon, Tiger, Asian, K87yeng, goddragon, sunrise, \\\'Trung\\\', \\\'Tuấn\\\', \\\'Quang\\\' và nhiều người trong nhà bếp và khu rửa chén mà mình cũng không thể nào nhớ tên hết được.  Nếu có sót tên ai thì xin lỗi nha

Nhớ nhất là được tham gia ngày lễ quốc tế thiếu nhi 1/6 ở sân PĐP và ngày gần về được ăn chè Thái của chị Hkfami đó.  Mình không quên sự tận lực (chạy vòng vòng shops/ chợ để mua trái cây) cho vào nồi chè của Sunyata, Tygon và sự góp tay của mọi người có mặt bữa đó.  Cận ngày về Úc lại được ăn spaghetti, bánh plan và chè Thái đợt 2 nữa chứ.  Thật hạnh phúc !!!

Hẹn gặp lại vào kỳ tới nhé.

MinhTran
Email: minhvtran1605@gmail.com

 


Ngủ rồi tygon trang

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 28
  • Thích 0
Trả lời #51 vào: 28-06-2010 22:01:32
nhớ cà pháo muối chấm mắm tôm quá, không biết nói gì hơn chỉ biết nuốt nước bọt thôi, hihihi :P

 


Ngủ rồi k87yeng

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.171
  • Thanked: 51 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #50 vào: 28-06-2010 11:39:12
Nhớ quán cơm và mọi người quá!  :( Không thể nói gì hơn!

 


Tam Túc

  • bạn
Trả lời #49 vào: 24-06-2010 18:25:19
Kỉ Lục : 395 phần ăn đã được lập :dry: !!

 


Ngủ rồi happy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 37
  • Thích 0
Trả lời #48 vào: 23-06-2010 17:34:58
Cám ơn bác Opla nhiều. Rất hay và cảm động
Cháu thấy yêu quán cơm 2k và NTCM quá :)

 


Ngủ rồi truongvu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #47 vào: 23-06-2010 16:40:25
cám ơn các bạn đã hành động giúp đỡ mọi người có hoàn cảnh khó khăn. Chúc các bạn luôn vui, khỏe và thành công hơn

 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #46 vào: 01-06-2010 14:22:20
Nhìn thấy quán cơm 2000k của Miền Nam mà thèm quá, ko biết bao giờ giấc mơ của miền Bắc thành sự thật. Rất nhiều khó khăn vất vả đấy nhưng cả nhà ơi cùng chung tay góp sức nhé. Góp gió thành bão cả nhà ạ

 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #45 vào: 29-05-2010 00:16:10
Cảm ơn các bác đã lưu lại những đọan phóng sự này ạ ! Xem phim thật hạnh phúc !

Lời Bình:

Tài tử : \\\'Số một\\\' không thua gì diễn viên Hollywood
Nội Dung: Lôi cuốn, cảm động như phim tập HongKong

 :cheer:

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi Meokitty

Trả lời #44 vào: 25-05-2010 09:59:28
Hôm chủ nhật ngày 23/5 khu vực nhà của Meokitty cúp điện nên không xem được. May quá giờ được coi lại.
Thật hạnh phúc biết bao !!!

 


Tam Túc

  • bạn
Trả lời #43 vào: 25-05-2010 09:22:45
trùi . cái gì mà diển viên trẻ, ăn ảnh ..

xạo quá

đang đợi thư Opla ma hong thay trả lời

chúc một ngày bình an và nụ cười trên môi

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #42 vào: 23-05-2010 23:11:13
lehung73 đã viết:
Trích dẫn
em đưa link cho bác nào chưa xem, xem lại nha..đây là bản ghi lại em up lên imageshack..quán cơm 2000

Phóng sự về quán cơm 2.000 đồng tại Sài Gòn trên VTV3 ngày 23/5/2005 trong chuyên mục \\\" Công dân toàn cầu\\\".


Cảm ơn bác Lehung73, bây giờ em mới được xem. Thật hạnh phúc!

Từ đây người biết thương người...