Tác giả Chủ đề: Hải Dương (Bình Giang) - Cháu Kiên - U não  (Đã xem 14576 lần)

0 Thành viên và 2 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #39 vào: 09-07-2017 10:53:30
Hoàn cảnh anh Vũ Duy Mạnh ở thôn Nhuận Đông, xã Bình Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, khi cháu Vũ Duy Kiên, con của anh được 2 tuổi thì anh chị và cháu lên Hà Nội mưu sinh.

Năm 2012 vợ chồng anh chị cố gắng xin cho cháu vào lớp 1A4 trường tiểu học An Dương, Tây Hồ, Hà Nội. Nhưng thật không may cháu Kiên bị mắc căn bệnh U tiểu não.

Biết đến hoàn cảnh này Diễn đàn đã giúp đỡ CMKTX cháu Kiên 10.000.000 để mổ não. Sau khi mổ não xong thì Diễn đàn không liên lạc được với gia đình anh chị từ năm 2013 đến nay.

Hoàn cảnh này xin ý kiến Diễn đàn TG nên chuyển về tỉnh Hải Dương hay vẫn để nguyên Hà Nội như hiện tại ah./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #38 vào: 12-11-2014 10:27:00
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ chuyển 1,000,000đ còn tồn của trường hợp này qua cho trường hợp xây dựng NNMU số 19 tại Hà nam.
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=13&id=84243&limit=15&limitstart=30#85001

http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=79839

Xin cảm ơn cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #37 vào: 11-11-2014 01:09:39
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Quỹ vẫn giữ 1.000.000đ thành viên giúp. Nhờ chị Chichchoe và ruacon xem gia đình cần sử dụng số tiền này không? Nếu chưa cần Vịt đề xuất chuyển sang giúp xây nhà cho hoàn cảnh Hà Nam Chị Luyến - Nghèo khổ - Đồng Văn.

http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=79839#84050

@chị Vịt ơi hiện tại các thành viên miền bắc không ai liên lạc với gia đình bé Kiên được. NNMƯ số 19 sắp triển khai mà đang thiếu tiền ủng hộ. Chị xem đề xuất ban đầu của chị xem sao, Mong BQT có thể chuyển khoản tiền này sang ủng hộ NNMƯ số 19 như đề xuất của chị vịt thì tốt ạ :)
Cảm ơ cả nhà!

 
The following users thanked this post: phuclehuu, naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #36 vào: 20-10-2014 08:27:26
Em cũng đã gọi nhiều lần vào máy điện thoại của bố cháu nhưng đều không liên lạc được. Em nhất trí đề nghị chuyển tiền sang trường hợp chị Luyến - Hà Nam.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #35 vào: 12-10-2014 22:30:43
Chào cả nhà!

HBL đã rất nhiều lần gọi vào số máy của bố và mẹ bé Kiên nhưng đều không liên lạc được, hình như đã bỏ số của người bố; còn số máy của mẹ thì có đôi lúc đổ chuông nhưng không ai nghe. Cách đây 5 ngày HBL gọi vào 2 số máy thì số của mẹ cháu có giọng nói miền nam trả lời là không phải số chị Điệp.

   Mong Tổ điều phối, BQT và MTQ sớm có quyết định sử dụng tiền sang giúp hc khác như đề xuất của Trangvitgioi ạ.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #34 vào: 11-10-2014 18:25:49
trangvitgioi đã viết:
Trích dẫn
Quỹ vẫn giữ 1.000.000đ thành viên giúp. Nhờ chị Chichchoe và ruacon xem gia đình cần sử dụng số tiền này không? Nếu chưa cần Vịt đề xuất chuyển sang giúp xây nhà cho hoàn cảnh Hà Nam Chị Luyến - Nghèo khổ - Đồng Văn.

Em có trao đổi với một số anh chi thì không ai liên lạc được với gia đình bé Kiên nên không thể trao khoản tiền các thành viên giúp đỡ cho be Kiên được. Như ý chị trang, mong quỹ chuyển sang giúp cho ngôi nhà mơ ước số 19 ạ :)
Cảm ơn cả nhà nhiều!

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #33 vào: 07-10-2014 17:47:55
Quỹ vẫn giữ 1.000.000đ thành viên giúp. Nhờ chị Chichchoe và ruacon xem gia đình cần sử dụng số tiền này không? Nếu chưa cần Vịt đề xuất chuyển sang giúp xây nhà cho hoàn cảnh Hà Nam Chị Luyến - Nghèo khổ - Đồng Văn.

http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=79839#84050

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi ruacon_xd

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 492
  • Thanked: 121 times
  • Thích 11
Trả lời #32 vào: 30-06-2014 14:23:21
Hiện tại em và mọi người liên lạc với bố mẹ bé kiên nhưng không được ạ.
Chị chichchoe bảo là hiện tại bé gia đình vẫn đang điều trị ở trên hà nội nhưng bệnh viện chữa trị và chổ ở trọ của gia đình thì không biết được cụ thể. Nên để thời gian tới mọi người sẽ cố gắng liên lạc rồi báo lại cả nhà sau ạ :)

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #31 vào: 01-06-2014 12:51:11
Mong nhóm miền Bắc cập nhật tình hình của bé Duy Kiên, quỹ vẫn đang giữ 1.000.000đ MTQ giúp. Thanks.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #30 vào: 24-01-2014 14:12:59
chichchoe đã viết:
Trích dẫn
Chị chưa liên lạc được với gia đình bé, để chị tìm hỏi thêm rồi báo cáo em Trang sau nhé :D

Chị Chichchoe liên hệ được gia đình bé chưa ạ? Nếu chuyển kịp trước tết giúp gia đình thì tốt quá. Cảm ơn chị.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #29 vào: 06-01-2014 09:34:49
Chị chưa liên lạc được với gia đình bé, để chị tìm hỏi thêm rồi báo cáo em Trang sau nhé :D

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #28 vào: 05-01-2014 23:15:13
Ruanch8ng giúp bé Duy Kiên 1.000.000đ, chị chichchoe liên hệ với bố mẹ bé có cách chuyển tiền được không ạ? Thanks chị

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi penguin

Trả lời #27 vào: 22-06-2013 20:23:38
Quỹ đã chuyển 92.000VND vào tài khoản chị Chichchoe.
Thân.

 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #26 vào: 22-06-2013 08:34:42
Pen chuyển trả Chichchoe 92,000đ đã ứng để gửi tới gia đình bé Duy Kiên dùm.

Cầu chúc bé Kiên sớm bình phục. Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: naydjrueng


Ngủ rồi chichchoe

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 612
  • Thanked: 38 times
  • Thích 1
Trả lời #25 vào: 18-06-2013 08:31:31
Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ cập nhật thông tin cho trường hợp này. Bạn Vân đã đi thăm gia đình bé Kiên từ hôm 6/5/2013 nhưng do chưa quen với hệ thống diễn đàn mình đã gửi bài nhầm chỗ. Mình đăng lại bài viết của Vân:
Đầu giờ chiều ngày 6-5, theo lệnh cuả giám đốc Chích Choè, em đã đạp xe đến BV Bạch Mai để gặp và trao cho bố cuả cháu Kiên số tiền 300000đ (92000 đồng là từ Quỹ diễn đàn và 208000 là ủng hộ của Chichchoe). Cháu và bố đang ở khu nhà lưu trú dành cho bệnh nhân nghèo.Mẹ thì đi làm phụ may tối mới đến. So với lần gặp đầu tiên ở Bv Bưu điện, lần này cháu đã hồng hào hơn và hoạt động cũng không kém đưá trẻ bình thường khác là mấy. Lúc này, cháu đang trong giai đoạn xạ trị. Bố cháu bảo giờ cháu vẫn còn nói chậm, đi chưa vững, tay vẫn chưa cử động tốt. Bố cháu rất cảm động khi được sự quan tâm cuả NTCM. Anh tâm sự rằng đang lúc tuyệt vọng nhất thì được sự động viên từ NTCM đã giúp gia đình có thêm hy vọng để chữa bệnh cho cháu.

 
The following users thanked this post: naydjrueng