Tác giả Chủ đề: Bình Thạnh - Cụ Phan Thị Nở 81 tuổi sống cô độc  (Đã xem 7624 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #9 vào: 10-04-2014 18:59:26
Dtam đã viết:
Trích dẫn
Rất cám ơn Loannguyen1202 và banbe6x nhiệt tình thông cảm DTam ở xa xôi .
DTam có thân nhân ở ngay ngã ba Cây thị và mình muốn tạo điều kiện để thân nhân của mình quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh trg xã hội , vậy nên th này xin để DTam chuyển tiền CMTX tới cụ Nở không qua tv trung chuyển . DTam sẽ theo dõi và báo cáo đầy đủ .
Thân .
Nếu người nhà chị Dtam có thể chuyển tiền trực tiếp đến cụ Nở thì tốt quá rồi :lol: . Nếu có khó tìm đường đi hay gặp vấn đề gì khó khăn chị Dtam cứ liên hệ loannguyen nhé.
Cảm ơn chị :) .
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #8 vào: 10-04-2014 16:33:16
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
DTam đã viết:
Trích dẫn
DTam nhận CMTX trường hợp này , 300 000 /tháng trong 12 tháng , kể từ tháng 5/2014 đến hết tháng 4/2015 .

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

DTam có thể nhờ Loannguyen1202 (0974349874) trung chuyển tiền tới Cụ Nở.
 
Trong những lần ghé thăm cụ Nở nhờ Loannguyen1202 và các bạn tìm hiểu giúp những thông tin về nơi ở của con trai cụ Nở.

Xin cảm ơn sự chung tay của DTam và các bạn đối với hòan cảnh của cụ Nở.

Thân.


Rất cám ơn Loannguyen1202 và banbe6x nhiệt tình thông cảm  DTam ở xa xôi .
DTam có thân nhân ở ngay ngã ba Cây thị và mình muốn tạo điều kiện để thân nhân  của mình quan tâm giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh trg xã hội , vậy nên th này xin để DTam chuyển tiền CMTX tới cụ Nở không qua tv trung chuyển . DTam sẽ theo dõi và báo cáo đầy đủ .
Thân .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.211
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 10-04-2014 06:13:31
DTam đã viết:
Trích dẫn
DTam nhận CMTX trường hợp này , 300 000 /tháng trong 12 tháng , kể từ tháng 5/2014 đến hết tháng 4/2015 .

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

DTam có thể nhờ Loannguyen1202 (0974349874) trung chuyển tiền tới Cụ Nở.
 
Trong những lần ghé thăm cụ Nở nhờ Loannguyen1202 và các bạn tìm hiểu giúp những thông tin về nơi ở của con trai cụ Nở.

Xin cảm ơn sự chung tay của DTam và các bạn đối với hòan cảnh của cụ Nở.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #6 vào: 07-04-2014 12:13:18
Chị Dtam đã viết:
Trích dẫn
DTam nhận CMTX trường hợp này , 300 000 /tháng trong 12 tháng , kể từ tháng 5/2014 đến hết tháng 4/2015 .
Cảm ơn chị Dtam đã giúp đỡ bà.
Hiện Loan đang nhận trung chuyển một số TH bên khu vực Bình Thạnh gần chỗ Cụ Nở nên xin nhận trung chuyển và theo dõi TH này.
Mong TĐP duyệt TH này ạ.
Cảm ơn cả nhà.
Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi DTam

Trả lời #5 vào: 06-04-2014 09:55:41
DTam nhận CMTX trường hợp này , 300 000 /tháng trong 12 tháng , kể từ tháng 5/2014 đến hết tháng 4/2015 .

 


Ngủ rồi hoahonggai

Trả lời #4 vào: 22-03-2014 22:02:47
Hoàn cảnh cụ Nở nhóm xác minh đề xuất cưu mang:

Trích dẫn
Phương án giúp đỡ: Nhóm có đề xuất giúp đỡ cụ khoản CMTX 300,000đ/tháng


Mong cả nhà quan tâm giúp đỡ cụ.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.166
  • Thanked: 2836 times
  • Thích 22
Trả lời #3 vào: 06-03-2014 17:41:34
Chào cả nhà,
Chiều thứ 7 tuần vừa rồi, nhóm bạn có letuantu, Kiều và loanngyen1202 ghé thăm và xác minh TH cụ Phan Thị Nở.
Một vài thông tin ghi lại được xin chia sẻ cùng cả nhà:
Cụ Phan Thị Nở (1933) hiện đang ở trọ tại địa chỉ 377/32 Phan Văn Trị, P.11 – quận Bình Thạnh, bà sống một mình ở đó. Cụ Nở có một người con trai hiện tại đang ở Củ Chi cùng vợ, nhưng bà không nhớ địa chỉ mà chỉ nhớ đường đi. Lúc trước bà có qua Củ Chi sống cùng con trai nhưng vì bất hòa mẹ chồng - nàng dâu nên hai mẹ con xảy ra xích mích, cụ bỏ đi và thuê trọ ở địa chỉ hiện tại. Người con trai xem như đã bỏ rơi bà, cũng vì chút tiền dành dụm của bà nên lúc trước mới có ý định đón bà về nhà. Hiện tại bà vẫn không muốn về ở cùng con trai và con dâu.
Cụ Nở hàng ngày đi nhặt ve chai bán và nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm, người này người kia cho một ít để góp tiền đóng tiền nhà. Cơm mua một hộp ăn cả ngày.
Mọi giấy tờ tùy thân của Cụ đều được giữ lại tại nhà người con trai.
Cụ Nở bị bệnh đau dạ dày, bị đau khớp nhưng không có giấy tờ bệnh án vì Cụ nói đã vứt hết rồi, chỉ khi nào bị đau mới mua thuốc giảm đau uống.
Cụ năm nay đã 81 tuổi, đã bị lẫn nhưng vẫn có vẻ rất lanh lợi.
Mọi người có khuyên Cụ nên về sống với con trai và con dâu nhưng bà không đồng ý và vẫn muốn sống một mình ở đây, mặt khác người con trai cũng có ý định bỏ mặc Cụ.
Giấy tờ tùy thân của cụ ở Củ Chi nên cũng khó khăn để giúp cụ mua BHYT. Vì không có giấy tờ tùy thân nên cũng không nhận tiền giúp đỡ của Phường được.
Phương án giúp đỡ: Nhóm có đề xuất giúp đỡ cụ khoản CMTX 300,000đ/tháng
Mong ý kiến của mọi người về TH này.
Hình ảnh cụ Nở



Thân!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.731
  • Thanked: 3291 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 26-02-2014 12:59:04
Chào cả nhà!
Thứ bảy tuần này (1/3/2014), sau khi bán cơm xong, letuantu và các bạn sẽ đi xác minh trường hợp này.
Mọi người nếu sắp xếp thời gian được thì đi chung nhé!
Thời gian: 14h
Địa điểm: tập trung tại Quán cơm 2000 đồng SG
Hi vọng mọi người sẽ tham gia.
Cảm ơn cả nhà đã quan tâm!
Thân!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi ThaoVy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 5
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 19-02-2014 21:30:32
Cụ Phan Thị Nở – nghèo khổ và neo đơn - đang thuê phòng trọ tại số 377/32 Phan Văn Trị, P.11 – quận Bình Thạnh (gần ngã ba Cây Thị). Tên thường gọi của bà là Bà Hai, hiện nay bà đã 81 tuổi và đang sống một mình trong căn phòng trọ khoảng 6m2 với giá 1 triệu/ tháng.

Theo lời bà kể thì \\\"bà có 1 người con trai (sống ở Củ Chi) đã có vợ và 2 cháu trai cũng đã lớn. Nhưng nó không nuôi bà, vợ nó không thích, nó bỏ bà đi biền biệt mấy năm nay không một lần đến thăm\\\". Cô chủ nhà cũng xác nhận bà ờ đây hơn 10 tháng rồi mà không thấy con bà ghé lần nào. Không những vậy, con trai của bà giữ hết giấy tờ của bà nên bà không có CMND để xin thẻ BHYT và hưởng tiền trợ cấp người già của phường. Bà sống qua ngày chờ đến ngày về với lòng đất.

Bà sống qua ngày bằng việc bán ve chai người ta cho (7K/ngày) và  tích cóp tiền người hảo tâm cho 20-30 nghìn để đóng tiền nhà hằng tháng. Ai cho gì ăn đó nên chủ yếu ở ngoài đường. Căn phòng của bà chỉ có 1 chiếc nệm cũ kỹ, vài bộ quần áo và thùng nước uống.

Mong mọi người quan tâm và giúp đỡ hoàn cảnh của bà.

Mình có xin được số điện thoại của anh Thuận chủ nhà 0909 628 472

Hình ảnh