Tác giả Chủ đề: Thanh Minh, Diên Lạc, Diên Khánh - Cháu Nguyễn Thành Trung  (Đã xem 12015 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn nhóm bạn cuong.nguyen đã phản ứng rất nhanh.

Như vậy từ tháng 9/2010, các bạn sẽ chung sức cùng NikeCRCC.

Hiện tại Thocon vẫn là Trung gian chuyển CMTX cho hoàn cảnh này.

STK: VCB 0041000820109.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi cuong.nguyen

cuong.nguyen/thuylevc and friends se nhan CMTX chau Trung 200.000/thang tu thang 9/2010 - 9/2011 roi tuy tinh hinh tinh tiep. Mong bac ThaiDzuy vui long chi dinh tai khoan de nhom co the thuc hien chuyen tien CMTX hang thang.

cuong.nguyen/thuylevc and friends

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà,

Theo như thông báo của vitcon702, từ tháng 9/2010 này Jennifer sẽ ngừng CMTX cháu Trung với số tiền hàng tháng 200.000 VND.

Rất mong cả nhà tiếp sức cho hoàn cảnh này.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
@ Chị NikeCRCC: chị Thỏ vẫn theo dõi và trung chuyển CMTX cho TH này nên chị cứ chuyển tiền CMTX cho chị Thỏ nhé. Chị nhớ nhắn tin báo chị Thỏ biết để khỏi nhầm với các khoản KTX. Thanks chị.

 


Ngủ rồi nikecrcc

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 284
  • Thích 0
Thanh vẫn đăng ký CMTX trường hợp này, tháng 5 tiếp tục, nhưng giờ không biết chuyển tiền vào tk nào - thấy Thocon có tên trong nhóm theo dõi trường hợp này - vậy chuyển tiền vào tk Thocon nhé????

Chờ các bạn xác nhận là Thanh sẽ chuyển tiếp 1triệu - CMTX 5 tháng sắp đến (Đến hết t9/2010)
Thân

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Ngày 22/3/2010, Binsu cập nhật:

Đi thăm bé Trung kỳ này Binsu đã mua 10kg gạo, 10 gói mì tôm, 1/2kg bột ngọt, 1 chai dầu ăn, 1 chai xì dầu, 1 chai nước mắm, 20 cái trứng, 6 lố sữa tươi, phôma, xúc xích, dầu gội đầu và kèm theo bánh kẹo từ chị hkfami chuyển thocon mang về từ Sài Gòn.

Trung khỏe, nghe người nhà báo lại, đã nhờ chị thocon mua được thẻ bảo hiểm Y Tế cho Trung, nên việc chăm sóc về y tế cũng đỡ tốn kém thêm cho gia đình.

Binsu thông báo để cả nhà biết tin.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Hàng tháng các bạn vẫn phối hợp mua thực phẩm tới cho Trung

 

Ngày 22/9/2009 nhóm Binsu, Thocon, DzungNguyen và Thaidzuy qua nhà Trung nhưng không gặp em, chỉ thấy bố em đang ở nhà. Hỏi ra mới biết gần đây sức khỏe Trung kém quá, chú và thím Trung đón Trung xuống Nhatrang để chăm sóc và chữa bệnh.



 

Đến nhà chị Thủy, thím của Trung mới khâm phục tấm lòng của chị Thủy. Nhà chị rất chật, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông trên sườn núi. hai vợ chồng đều làm công ăn lương, nuôi 2 con ruột một cháu khoảng 9 tuổi còn một cháu 4 tuổi. Ngoài ra hiện anh chị lại phải nuôi cả hai anh em Trung (em gái Trung cũng khá lớn, học khoảng lớp 6 - vội giờ đi học của các cháu nên không kịp hỏi thêm). Tranh thủ nói chuyện với chị Thủy và cho bé Trung ăn trưa, chúng tôi được biết cha của Trung coi như phó mặc 2 đứa con cho vợ chồng người em là chú thím của Trung. Trong khi đó Trung bệnh tật như chúng ta đã biết. Chị Thủy rơm rớm nước mắt, chị không đòi hỏi gì, chỉ cần bố của Trung thỉnh thoảng ghé thăm Trung. Chị không đành lòng nhìn cháu Trung suy kiệt dần khi sống với bố, còn em gái Trung được anh chị đón về nuôi từ lâu rồi. Hiện 6 người đang sống trong căn nhà nhỏ của anh chị.

Xét tình cảnh bé Trung, nhóm gợi ý chúng ta nên chuyển trực tiếp khoản CMTX tới chị Thủy, người đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu Trung tại thành phố Nhatrang, vẫn bằng hình thức mua thực phẩm đem tới cho gia đình. Thocon và Binsu thu xếp với anh bt02 về việc này nhé.

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Thành viên giới thiệu: Bt02 ngày 21/7/2009

Thành viên xác minh: Thocon ngày 29/7/2009

Hình thức giúp đỡ từ NTCM: CMTX 400.000 VND từ thành viên NikeCRCC (200k từ tháng 7/2009) và Jennifer (200k) bắt đầu từ tháng 8/2009.

Các khoản CMKTX:  500 k (Violet), Cotoiday (800k), Binsu (200k)

Thành viên trung chuyển và theo dõi: Thocon, Binsu & Bt02

Thông tin xác minh:

Khi thocon tìm đến nhà cháu Nguyễn Thanh Trung ở Thôn Thanh Minh, xã Diên Lạc, Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa vì ở quê nên bà con hàng xóm đến xem rất đông, khi hỏi chuyện thì được biết hoàn cảnh của cả nhà sống dựa vào tiền của người Cha đi phụ hồ, một tháng trung bình được 500.000đ làm từ sáng đến tối mới về. Mẹ Trung bỏ nhà đi từ lâu, nên Trung và em của Trung hiện đang sống với Cha, đến bữa ăn, có ai cho Trung cái gì thì Trung ăn, khi cháo, khi canh rau, ... cũng nhờ bác dâu gần đó quan tâm nên 2 anh em cũng sạch sẽ, gọn gàng, từ khi phát bệnh Trung ngây ngô cho đến nay, Trung bị teo cơ toàn thân đi lại rất khó khăn do không có tiền chữa bệnh nên gia đình đành để vậy.
Cháu Trung có thể đi lại được một vài bước, rất thích được chơi cùng với trẻ con trong xóm vì vậy có một anh gần nhà thỉnh thoảng cõng Trung lên lưng cho Trung đi, Trung chỉ gật và lắc đầu khi thocon hỏi chuyện chứ không nói được như người bình thường, thocon thấy thật tội nghiệp.
Thocon có thảo luận qua điện thoại với Thaidzuy và thống nhất tạm trích 500.000VND từ tiền của bạn Nike CRCC nhận giúp nhanh khi đi xác minh, đồng thời thocon nhờ em của Trung đi mua 100.000đ gồm sữa và bánh mà Trung thích ăn nhất cho Trung, thocon đưa tiền cho em của Trung giữ dùm và cũng dặn dò em sử dụng số tiền 400 ngàn còn lại để mua thực phẩm sau này cho Trung.

Nhà của cha con Trung đang sống

 

Thocon đề xuất:

Đây là trường hợp rất khó khăn, bệnh tật, gia đình nghèo túng. Căn cứ những thông tin khi đi xác minh cũng như nghe được thu nhập hiện có của gia đình, một người cha lo cho 2 con, một bệnh tật và một cần phải đi học, thocon đề xuất Cưu Mang Thường Xuyên (CMTX) hàng tháng với số tiền ít nhất là 200,000 VND.  Tuy nhiên, chúng ta không đưa tiền trực tiếp mà mua thực phẩm cho cháu ăn.

Từ đây người biết thương người...