Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Cô Nguyễn Thị Bé Chính - Tiểu đường biến chứng  (Đã xem 14966 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
Hôm thứ 6, letuantu đã ghé bệnh viện để gửi cô Bé Chính 2.000.000đ của Michele_du và gia đình.

Hôm đó, cô được đẩy vào phòng phẫu thuật để đặt lại ống thở nên letuantu không gặp được cô, nên gửi tiền cho chị Liên Lưu.

Vài thông tin gửi đến cả nhà.
Xin cảm ơn!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi Liên Lưu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thanked: 1 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Dạ,con rất cảm ơn cô chú đã xem và giúp đỡ cho Mẹ con có tiền đong đỡ tạm ứng để bệnh viện vô thuốc cho Mẹ con mau khỏe

 


Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.161
  • Thanked: 2159 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Đề nghị tổ điều phối lưu tâm hoàn cảnh này.
Xin cảm ơn.

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi Liên Lưu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thanked: 1 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Dạ,cho con xin được cảm ơn cô chú của TLC thành viên gắn kết đã xem và giúp đỡ dùm cho  Mẹ con sớm vượt qua cơn bão bệnh này
và con xin được nhờ a e nhận trung chuyển đến bệnh viên giúp dùm cho Mẹ con
« Sửa lần cuối: 11-05-2019 23:09:48 gửi bởi Liên Lưu »

 


Ngủ rồi Liên Lưu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thanked: 1 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Dạ 2 hôm nay tự nhiên sức khỏe của Mẹ con dien bien xấu đi nhiều,con cũng ko biết phải làm sao nữa,con thấy sợ và lo cho Mẹ quá,con rất mong cô chú xem được bài viết này của con mà giúp đỡ dùm cho Mẹ con sớm vượt qua biên cố này,con xin cảm ơn cô chú
« Sửa lần cuối: 11-05-2019 21:32:49 gửi bởi Liên Lưu »

 


Ngủ rồi Liên Lưu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thanked: 1 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
Con cảm ơn các cô chú đã đọc và giúp đỡ mẹ con vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại.

 


Ngủ rồi TLC

Chào cả nhà,

TLC xin đuợc giúp CMKTX 2 tr cho TH  này. Nhờ các bạn chuyển giúp.

Cám ơn

Where you begin doesn't matter. Your willingness to start is what counts. ~Rhonda Britten.
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Thocon đã chuyển tiền rồi các bạn nhé.

Nhờ Letuantu ghé thăm trao tiền và cập nhật thêm thông tin dùm nha.

Thân.
« Sửa lần cuối: 08-05-2019 16:04:25 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
@Thocon : Em chuyển tới Letuantu 2,000,000đ để bạn ấy cùng các bạn khu vực Tp.HCM gửi đến chị Chính dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi letuantu

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.712
  • Thanked: 3274 times
  • Thích 34
  • Giới tính: Nam
letuantu sẽ nhận trung chuyển tiền đến cho gia đình của cô Chính.
Cảm ơn cả nhà đã giúp đỡ!

Gieo niềm tin vào cuộc sống...
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Trước mắt Michele_du và Gia đình giúp chị Chính 2,000,000đ.

Bạn nào nhận việc trung chuyển tiền tới chị ấy thì đăng ký dùm nhé.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Qua một tình nguyện viên phát cơm từ thiện tại bệnh viện mà Liên Lưu biết số điện thoại và đã liên lạc với 6x nhờ giúp đỡ cho mẹ đang trong tình trạng hiểm nghèo.

6x đã ghé nhà thuê của gia đình Liên Lưu và hướng dẫn bạn ấy tự viết bài giới thiệu hoàn cảnh khó khăn của Gia đình mình.

Theo hồ sơ cuối tháng 2/2019 thì tình trạng bệnh của mẹ bạn ấy rất nặng và đa kháng thuốc nên việc điều trị chắc chắn là rất khó khăn.

Lưu Liên có con nhỏ 3 tuổi nên ở nhà quán xuyến việc nhà, cơm nước cho mọi người, chỉ có chồng làm phụ hồ với mức lương 310,000đ/ngày .
Em gái sống cùng nhà là mẹ đơn thân với 2 con nhỏ đang độ tuổi đi học nên kinh tế chắc chắn là eo hẹp.
Em trai có vợ (chưa hôn thú) đang mang thai gần ngày sinh nhưng bản thân cậu ấy đang phải đi trại cai nghiện bắt buộc...

Bối cảnh gia đình như vậy nên dù chị Chính có BHYT đúng tuyến hỗ trợ nhưng phải điều trị bệnh trong vài tháng thì kinh tế suy kiệt cũng là điều dễ hiểu.

Dù việc phục hồi của chị Chính là rất khó khăn nhưng rất mong những tấm lòng chia sẻ kinh phí điều trị với gia đình chị ấy.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 08-05-2019 09:58:21 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Liên Lưu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 40
  • Thanked: 1 times
  • Thích 0
  • Giới tính: Nữ
  • Tin Vào Lòng Nhân Ái
con tên.Lưu Thị Mỹ Liên ở địa chỉ 307/9 Gia Phú,phường1,quận6,có Mẹ là.Nguyên Thị Bé Chính,59 Tuổi .Mẹ con bị bệnh tiểu đường biến chứng ra nhiều bệnh khác nữa nên bệnh tình của Mẹ rất nặng,Me con đã nằm hồi sức tích cực ở bệnh viện An Bình được năm tháng nay rồi nhưng vì hoàn cảnh quá khó khăn,ở nhà thuê,con là con gái lớn lại có con nhỏ nữa,e gái và e trai thì đã có gia đình nhưng cũng nghèo lắm nên cũng ko giúp được gì cho Mẹ,hiện giờ bệnh viện muốn trả Mẹ con về vì ở nhà tui con ko có khả năng đóng tiền viện phí cho Mẹ suốt mấy tháng nay,thấy Mẹ con chống chọi với bệnh tật đau đớn vật vã từng ngày, con quá đau lòng,xót xa nên hôm nay con đăng bài viết này lên rất mong mọi người thấy bài viết này của con và sẽ giúp đỡ dùm cho hoàn cảnh ngặt nghèo của Mẹ con hiện giờ,để cho Mẹ sớm vượt qua cơn bão bệnh này,con xin Cảm ơn mọi người,dạ số điện thoại của con là.0937742030 rất mong mọi người giúp đỡ cho Mẹ con
« Sửa lần cuối: 07-05-2019 23:04:50 gửi bởi Bơ Làng »

 
The following users thanked this post: ADMIN