Tác giả Chủ đề: Bình Dương- Anh Thiện - Tai nạn lao động, bị liệt  (Đã xem 22915 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi huongptl

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 13
  • Thích 2
Trả lời #8 vào: 27-04-2013 12:03:22
Mình vừa chuyển 300,000 vào tài khoản của penguin để giúp gia đình anh Thiện (CMKTX).

Nhờ các anh chị chuyển giúp! Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #7 vào: 21-04-2013 13:19:43
Anh fullmoon_107 đã viết:

Trích dẫn
......nhóm xác minh xin đề xuất CMTX cho TH anh Thiện 500.000đ/ tháng để có thể phụ giúp cho ba mẹ anh Thiện tiếp tục chữa trị cho anh.....


Mong sự chung tay của cả nhà ạ  :)

Thân.

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #6 vào: 12-04-2013 16:13:37
Quỹ đã chuyển lại 1.000.000VND vào tài khoản Fullmoon_107. Cảm ơn em đã ứng trước!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 08-04-2013 13:34:19
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
...
Vì đầu tuần phải tạm ứng tiền BV, sau khi hỏi ý chú banbe6x, fullmoon đã trao khoản CMTX 1.000.000đ cho mẹ anh Thiện


Pen xuất quỹ 1,000,000đ để chuyển trả Fullmoon_107 tiền đã ứng dùm nhé.

Mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 08-04-2013 11:17:47
Chào cả nhà...
Hôm qua fullmoon và tuyethoabuon đã vào BV phục hồi chức năng quận 8 thăm hỏi và xác minh trường hợp anh Thiện.
Gia đình anh Thiện cư ngụ tại Thuận An_ Bình Dương, trong con hẻm đối diện với công ty Tân Hiệp Phát.
Trước khi bị tai nạn anh và em trai là anh Trúc làm việc tại cty SX cà phê, làm công nhân sản xuất kiêm giao hàng, vốn tính hiền lành nên anh và gia đình được ông chủ cho vào ở tại khuôn viên công ty.
Tai nạn ập đến với gia đình anh đầy bất ngờ, gần hai năm trước, trong một lần đi giao hàng về, vì đường tối, đường xấu lại không có đèn đường, anh Thiện bị xụp ổ gà, bị chần thương cột sống, bị liệt toàn thân.
Ban đầu gia đình anh đưa anh vào BV Chợ Rẫy để cấp cứu nhưng chỉ giữ lại được mạng sống cho anh. Vào BV CHợ Rẫy chi phí ban đâu để mổ cho anh khoảng 40tr, công ty nơi anh làm hỗ trợ 20tr, các đồng nghiệp và bà con hàng xóm cũng gom góp giúp anh được 10tr, còn 10tr thì ba mẹ và em trai anh vay mượn
 Vì sợ không đủ tiền trang trải viện phí nên ba mẹ anh đưa anh về bệnh viện Thuận An để chữa trị, một phần gần nhà, một phần có thể nhờ vả được bà con lối sớm. Nằm tại đây bệnh tình anh không tiến triển cho lắm, lại còn xấu đi, các vết lỡ loét xuất hiện và các đầu ngòn tay, ngón chân co quéo lại. Được sự chỉ dẫn của hàng xóm, ba mẹ anh đưa anh vào BV phục hồi chức năng quận 8 với hi vọng anh có thể ngồi xe lăn và sinh hoạt được.
Lúc vào BV phục hồi chức năng quận 8, các BS chẩn đoán anh khó có thể cử động được nên gia đình cũng định đưa anh về nhà nằm, nhưng sau một khoản thời gian tập vật lý trị liệu,nhờ nổ lực của anh và sự hổ trợ của ba mẹ anh, bệnh tình anh tiến triển khá tốt và có triển vọng phục hồi một phần các cơ. Hi vọng đã có nên bây giờ ba mẹ anh nói \\\" dù có vay mượn bán hết tài sản cũng cố gắng chữa trị cho anh.
Hiện tại tiền phòng hàng ngày của anh là 115.000đ, tiền thuốc và tiền vật lý trị liệu là 4tr/ tháng ( tuần tập 5 bữa). Hiện anh đã có bảo hiểm y tế nhưng vì trái tuyến nên chỉ hưởng được 50%

Qua xác minh, nhóm xác minh xin đề xuất CMTX cho TH anh Thiện 500.000đ/ tháng để có thể phụ giúp cho ba mẹ anh Thiện tiếp tục chữa trị cho anh. Hiện tại khoản tiền chính chữa trị cho anh là từ tiền lương 3,5tr/th của em trai anh, nhưng giờ em trai anh đã có vợ nên khoản tiền đó cũng trở nên khó khăn

Mong diễn đàn giúp đỡ cho anh Thiện vì anh còn cơ hội hi vọng để hồi phục.

Vì đầu tuần phải tạm ứng tiền BV, sau khi hỏi ý chú banbe6x, fullmoon đã trao khoản CMKTX 1.000.000đ cho mẹ anh Thiện
Thân


Các đầu chân anh đã co lại nhiều.

Trao 1tr cho mẹ anh.

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 07-04-2013 21:41:47
fullmoon_107 đã viết:
Trích dẫn
chieu nay fullmoon va tuyethoabuon se di xm th a thien.
vi online ban dt nen viet bai ko dau, ca nha thong cam
than

Chờ tin của hai em..

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi fullmoon_107

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 712
  • Thanked: 88 times
  • Thích 0
Trả lời #2 vào: 07-04-2013 13:56:49
chieu nay fullmoon va tuyethoabuon se di xm th a thien.
vi online ban dt nen viet bai ko dau, ca nha thong cam
than

 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #1 vào: 06-04-2013 01:03:12
Chào cả nhà!

Hôm qua lúc qua thăm chị Mai Trâm ở Bệnh viện điều dưỡng - Phục hồi chức năng quận 8, Loannguyen được mọi người giới thiệu một trường hợp khó khăn nên mạo muội lập một topic mới, mong cả nhà quan tâm đến một hoàn cảnh không may mắn.
Đó là trường hợp của anh Trần Thanh Thiện (1980), anh là lao động chính của một gia đình nghèo có 2 cha mẹ già, người e trai là Trần Thanh Trúc. Hai anh em thương cha mẹ già cùng đi làm để kiếm tiền nuôi cha mẹ, hai người cùng là thợ tiện cho một công ty ở Bình Dương, và công ty cũng là nơi sinh sống của cả gia đình. Thật không may mắn cho anh Thiện, tháng 6/011 trên đường đi làm về buổi tối, anh Thiện vấp phải ổ gà và tự té ngã. Từ đó anh bị liệt không thể đi đứng làm việc gì được cho đến bây giờ. Cha mẹ già bao năm vất vả nuôi con khôn lớn giờ phải nuốt nước mắt vào trong, hàng ngày bỏ đi bán vé số để chăm con. Gánh nặng đè lên đôi vai người em trai. Anh Thiện được đưa vào chữa trị bên bệnh viện Chợ Rẫy, chi phí chữa bệnh ở Chợ Rẫy cũng phải gần đến con số 100 triệu, sau đó anh lại được chuyển về bệnh viện huyện ở Bình Dương, nhưng anh vẫn chỉ nằm một chỗ và không thể tự mình làm được bất cứ sinh hoạt cá nhân nào.
Mãi đến đầu tháng 3/2013, gia đình được mọi người giới thiệu nên đưa anh Thiện vào chữa trị và bắt đầu tập vật lí trị liệu ở Bệnh viện điều dưỡng - Phục hồi chức năng quận 8. Nhưng do thời gian từ lúc bị tai nạn đến lúc vào tập vật lí trị liệu quá lâu (hơn 20 tháng), bàn chân anh bị co rút và biến dạng, rất khó tập để có thể ngồi xe lăn được. Người mẹ già nghẹn ngào \\\"Giá tôi biết chỗ này sớm hơn thì con trai tôi đâu đến nỗi này...!\\\". Anh Trúc giờ là lao động chính của gia đình thì bây giờ cũng xin 1 tuần làm 3 bữa để chăm sóc anh cho cha mẹ già, vì cha anh trong lúc trông con ở bệnh viện cũng không may bị té trật tay nên không thể đỡ con tập vật lý trị liệu. Gia đình cho biết đã hơn 1 tháng tập luyện nhưng anh chỉ tập được 4 bữa là suôn sẻ, còn lại anh đều bị mệt và xỉu không thể nào tập được. Thu nhập hàng tháng 3,5 triệu/tháng của anh Trúc không thể trang trải hết cho khó khăn của gia đình lúc này, huống hồ bây giờ anh chỉ làm 3 ngày/tuần.
Mong muốn duy nhất của gia đình cũng chỉ là mong anh có thể tập vật lý trị liệu để có thể ngồi được xe lăn và tự mình làm được một số việc hay sinh hoạt cá nhân. Mong ước giản dị quá nhưng sao đối với anh Thiện nó thật khó.
 Mấy hôm nay anh Thiện đang lên cơn sốt, gia đình cũng dự định thứ 2 sẽ chuyển anh Thiện về Bình Dương để anh nằm ở nhà, chứ \\\"thương con lắm nhưng biết lấy tiền ở đâu lo cho con đây\\\" người mẹ lại nghẹn ngào.
Hiện anh Thiện đang nằm ở Phòng số 1 - Khoa tủy sống - Bệnh viện điều dưỡng - Phục hồi chức năng quận 8 - 125/61 Âu Dương Lân, Quận 8 , TP. HCM. Điện thoại liên hệ 0978.220.312 (Anh Trúc).

Hình ảnh anh Thiện và cha mẹ già


Mong tin của nhóm xác minh. :)

Thân.

Người với người sống để yêu nhau !