Tác giả Chủ đề: Tân Hòa, Tân Thành - Bé Võ Ngọc Hiếu - Lệch cột sống  (Đã xem 39098 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Xuanhieu

Bé Hiếu đc phẩu thuật nông ten ngay ống dẫn thận hôm 9/12.Khá đau và mất nhiều máu.Hôm qua Xuanhieu ghé bvnđ thăm thì cháu đã khoẻ hơn,ăn uống tốt,nằm phòng hồi sức.Cô Xay nói bv yêu cầu đóng tạm ứng 3.000.000₫ nên Xuanhieu gởi tặng cháu them 1.000.000₫.Hnay chau ddc xuat vien.Cập nhật cho cả nhà cùng biết.

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Cảm ơn các bạn cùng cả nhà giúp đỡ cho bé Hiếu . Mong đầu cầu Bà Rịa - Vũng Tàu cũng như đầu cầu Sài Gòn có những thông tin nhanh nhất để cập nhật cho cả nhà được biết .

 


Ngủ rồi le phung

Cám ơn Xuanhieu đã luôn tận tình quan tâm và giúp đỡ bé Hiếu!

 


Ngủ rồi Xuanhieu

Xuanhieu đã đến bvnđ thăm bé Hiéu,gởi cô Xay 2.000.000₫ để chi phí viện phí cho cháu.Mong con sẽ khoẻ mạnh!

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Ngày 15/11, LP và Chị Thanh, Hồng - 2 TV của nhóm từ thiện Đồng Giác cùng đi thăm và chuyển quà của Sư Thiện Hảo gửi tặng gia đình bé Hiếu. Quà gồm bánh, sữa của Sư T.H đi khất thực về gửi tặng cùng 523k dùng để mua thêm 25 kg gạo, mì gói, các loại gia vị cho gia đình bé Hiếu.
Qua ngày hôm sau, 16/11, cô Xây đưa bé Hiếu lên SG khám lại. Do lần vừa rồi bác sĩ đã phẫu thuật trước kia cho bé Hiếu hẹn đi tái khám, nhưng bs bận phẫu thuật nên chỉ nhận phim chụp gửi lại bệnh viện để bs xem về cột sống chứ ko trực tiếp khám. Nên lần khám ngày 16/11 vừa qua, bs cho bé Hiếu uống thuốc cao huyết áp trong vòng 12 ngày và hẹn thứ 3 tuần sau phải cho bé Hiếu nhập viện để mổ thông lại động mạch thận gần cuống rốn. Vì chỗ đặt \"ten\" (LP nghe trong đt, ko hiểu từ chuyên môn) của lần phẫu thuật trước đã bị nghẹt, động mạch thận bị hẹp.
Cô Xây cũng chưa biết tiền viện phí lần này sẽ là bao nhiêu.
Vài thông tin cập nhật tình hình bé Hiếu đến cả nhà. Thân ái!


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Thứ 2 tuần sau bé Hiếu sẽ được nghỉ giữa học kỳ 1 tuần nên cô Xây sẽ đưa bé tái khám. Vì vậy LP đã chuyển khoản 1,000,000đ từ NTCM đến tk của cô Xây để cô kịp đi khám. Cô gửi lời cám ơn sự giúp đỡ của cả nhà nhiều. LP sẽ đến thăm và lấy thông tin chuyến tái khám lần này.
Chào cả nhà. Thân ái!

THÔNG TIN NGƯỜI HƯỞNG
Số tài khoản hưởng    76210000484316
Tên người hưởng        Vo Thi Xay
Ngân hàng hưởng        NHTMCP Dau tu va Phat trien VN - CN Phu My
THÔNG TIN GIAO DỊCH
Số tiền chuyển              1,000,000 VND
Số tiền bằng chữ           Một triệu đồng
Phí chuyển tiền              Người chuyển trả
Số tiền phí                     11,000 VND
Nội dung chuyển tiền     Le Phung chuyen CMKTX tu NTCM den be Hieu lech cot song
Số lệnh giao dịch           2310150195631003
Thời gian                        23/10/2015 11:57:11

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
LP đã gọi đt nhắn cô Xay về khoản tiền CMKTX 1,000,000đ để cho bé Hiếu đi tái khám. Cô cho biết, nếu không có gì thay đổi thì thứ 2 tuần tới sẽ cho bé Hiếu đi SG tái khám. LP nếu ko  kịp trung chuyển tiền trực tiếp đến cô thì sẽ chuyển khoản qua tài khoản của cô, và sẽ đến thăm cũng như up ảnh hồ sơ tái khám của bé sau.
Thân ái!

 


Ngủ rồi le phung

Le Phung gửi hình ảnh đến cả nhà!

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
banbe 6x đã viết:
Trích dẫn
Chúng ta điều chuyển 1,000,000đ từ chương trình Miền Bắc - NTCM - Tiếp sức Mùa thi 2014   qua giúp chị Xây đưa cháu Hiếu đi tái khám.

@Thocon: Em chuyển 1,000,000đ tới Lephung để nhờ bạn ấy gửi tới chị Xây dùm nhé.

Nhờ LePhung và các bạn khu vực Bà rịa - Vũng tàu trung chuyển tiền CMKTX cũng như giúp gia đình chị Xây trồng một số cây Chùm ngây dùm.


LP đã nhận được 1,000,000đ từ quỹ NTCM chuyển qua. LP sẽ sắp xếp trung chuyển đến gia đình bé Hiếu sớm. Còn về cây chùm ngây thì LP đã chia sẻ công dụng của cây với cô Xây từ năm ngoái, và đã gửi tặng lá cho cô dùng. Sau đó có tặng nhánh cho cô trồng, nhưng nhà cô ở lúc trước bị bò vào dẫm chết cây. Giờ qua nhà mới, sau khi thấy cô đã xây hàng rào nên LP đã ươm cây giống từ hạt của anh banbe6x gửi, mang cây chùm ngây con đến tặng cô vào ngày 20/9 vừa qua!
Chi tiết của chuyến thăm ngày 20/9: LP và nhóm bạn đã chuyển quà từ thiện của mọi người đến gia đình bé Hiếu. Quà của 1 vị Sư (do Phật tử gửi tặng 100 USD, Sư mua thực phẩm lần 1 hết 50 USD gửi tặng bé Hiếu, còn lại 50 USD giao lại cho LP mua thực phẩm gửi tặng giúp Sư) và quà của nhóm bạn LP. Quà đã trao tặng gồm: 25 kg gạo, 1 thùng mì, 1 thùng sữa, dầu ăn, nước tương, đường, dầu gội đầu, bánh kẹo, 2 cây chùm ngây con và 200,000đ tiền mặt. Tổng giá trị quà trao tặng khoảng 1,000,000đ.
Hiện LP còn giữ 523,000đ còn lại của khoản tiền 50 USD mà vị Sư đã gửi tặng bé Hiếu. LP sẽ dùng mua thực phẩm và chuyển cùng 1,000,000đ của quỹ NTCM.
Gia đình bé Hiếu gửi lời cám ơn sự giúp đỡ và tình thương của tất cả mọi người dành cho gia đình.
@viethuong: cô Xây vẫn nhận 500,000đ CMTX đều đặn hàng tháng của viethuong. Cô gửi lời cám ơn rất nhiều.      
LP cũng đã xem bảng sao kê tk của cô Xây. Rất vui là thấy được số tiền của mẹ bé Hiếu vẫn hay gửi vào phụ cô Xây nuôi 2 con ăn học. Thân mến!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"hoanghoaht\" post=89537
Xin chào cả nhà !
...
Theo đề xuất của Hh thì CMKTX cho cô xây 1.000.000 Đồng để cô đưa cháu đi khám sớm vì tình trạng cháu hiếu không được ổn định cần tái khám sớm để biết phương hướng điều trị . Tiếp tục CMTX  1tháng/500 ngàn đồng , vì cô còn phải lo cho hai đưa cháu hàng ngày , chuyện học hành và những lúc bé hiếu đi khám nữa . với lại khi ai có thời gian tới thăm cô thì cho cô ií cây chùm gây để cô trồng sau nhà cho mát lại có lá để nấu những bữa hàng ngày .
....


Chúng ta điều chuyển 1,000,000đ từ chương trình  Miền Bắc - NTCM - Tiếp sức Mùa thi 2014     qua giúp chị Xây đưa cháu Hiếu đi tái khám.

@Thocon: Em chuyển 1,000,000đ tới Lephung để nhờ bạn ấy gửi tới chị Xây dùm nhé.

Nhờ LePhung và các bạn khu vực Bà rịa - Vũng tàu trung chuyển tiền CMKTX cũng như giúp gia đình chị Xây trồng một số  cây Chùm ngây   dùm.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi hoanghoaht

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi hoanghoaht

Xin chào cả nhà !
Vừa qua  HH và anh My darling đã tái xác minh hoàn cảnh gia đình bé hiếu . lúc tới nới thì gặp bà của bé hiếu đang phụ hồ ở chổ gần nhà , rồi cô dẫn hai anh em về nhà , vùa lúc đó chị của bé hiếu cũng mới nhặt ve chai về .
Nhìn cô xay lúc đó thương lắm , áo quần thì dính toàn hồ  , chiếc áo trên người cô cũng ướt đẩm mồ hôi . Lúc hỏi chuyện cô thì cô bảo mấy bữa này cái chân cô đang bị đau nhưng gắng đi làm kiếm tiền đưa cháu đi khám sớm hơn , đợt trước bác sỹ hẹn tháng 10 tái khám nhưng cô thấy bệnh tình em càng yếu thêm lại tái phát bệnh nên cô cũng muốn đưa cháu đi nhưng chưa có tiền , lúc này nhìn vào  đôi bàn tay cô thì cũng hiểu thôi , đôi bàn tay nhăn nheo ấy đã bầm tím lên vì xách hồ nhiều quá vì kiếm tiền lo cho cháu mà cô không màng tới sức khỏe , cố gắng phụ hồ để kiếm đủ tiền đưa cháu đi khám rồi tiền học hành sinh hoạt của cả nhà . Vóc dáng nhỏ ấy dường như đã chịu khổ quá nhiếu nhưng cô không hề gục ngã trước số phận mà cô còn cố gắng vươn lên dù nghèo đói cô cũng lo cho các cháu ăn học và lo chữa trị cho cháu ,đáng lẻ cái tuổi già được nghỉ ngơi thì với cô không hề có khái niệm nghỉ ngơi vì thới gian đó cô dành hết cho gia đình , mà cô không màng tới sức khỏe của cô , ai từng thấy cảnh cô xách hồ thì không thể cầm lòng được , vì sức khỏe của cô cũng không thể làm mải công việc này , cô còn lo cho con cháu nữa , cũng đã bước vào năm học mới rồi , có nhiều thứ cô phải chi phải lo cho hai bé tới trường , cô lo nhất sức khỏe của bé hiếu , thương cháu lắm , càng nhìn cháu cô xay càng cố gắng làm việc .
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]



 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Nói chuyện xong cô dẫn hai anh em xuống nhà , cô nói có mấy người hàng xóm cho cô gạo, cô thấy vui cũng đủ gạo ăn tháng này  .Rồi cô chỉ phía sau , đứa con trai xây bao  cho cô bằng thép gai để tiện bề sinh hoạt và nuôi thêm con gà và cô trồng thêm ít cây để có bóng mát .
 Nói chuyện với cô tý rồi cũng phải để cô đi làm vì cô không xin phép về nhà được lâu mà còn phải ra làm tiếp . Cô gửi lời cảm ơn tới các anh chị thành viên trong nhóm đã giúp cô trong thời gian qua .
Theo đề xuất của Hh thì CMKTX cho cô xây 1.000.000 Đồng để cô đưa cháu đi khám sớm vì tình trạng cháu hiếu không được ổn định cần tái khám sớm để biết phương hướng điều trị . Tiếp tục CMTX  1tháng/500 ngàn đồng , vì cô còn phải lo cho hai đưa cháu hàng ngày , chuyện học hành và những lúc bé hiếu đi khám nữa . với lại khi ai có thời gian tới thăm cô thì cho cô ií cây chùm gây để cô trồng sau nhà cho mát lại có lá để nấu những bữa hàng ngày .
Mong cả nhà chung tay giúp đở gia đình cô để bé hiếu sớm được khỏi bệnh .
HH chân thành cám ơn !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Cảm ơn Xuanhieu thật nhiều.
Mong rằng Hiếu và chị Xay nhớ lời căn dăn của bác sĩ điều trị cũng như của Xuanhieu.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Xuanhieu

Nhìn con mà thương quá.Sau phẩu thuật Xuanhieu có ghé nhà thăm mấy lần khi nhà tình thương còn đang xây dang dở chưa trao.Thấy bé Hiếu vui vẻ,mạnh khoẻ.Xuanhieu có dặn dò cô Xay rồi,bệnh cột sống phẩu thuật xong cần phải tập luyện.Hiếu thì còn nhỏ chưa ý thức hết được sự qtrong của việc có thể tái lại bệnh vẹo cột sống vì con có thói quen vẫn gù nguòi khi đi( dù đã mang nẹp),áo giáp con mang để cố định bs dặn chỉ tháo ra khi con nằm ngủ thì thỉnh thoảng con đi chơi vẫn tháo ra ko mặc vì nóng và vướng víu.Xuanhieu cũng thường gọi đt nhắc cô Xay để ý cháu.Có lẽ vì csong khó khăn,phải bươn chải mưu sinh nên bà cháu vẫn chưa tuân thủ yêu cầu của BS.Thật đáng tiếc khi thấy lưng cháu có nguy cơ vẹo lại rất nặng.Vì cv của gđ Xuanhieu tận Tây Nguyên nên cũng rất khó theo sát trhop này,chỉ có thể đóng góp giúp cháu trong khả năng,chỉ dừng ở việc thăm hỏi qua đt...Hi vọng cô Xay cho cháu tái khám đúng lịch và chỉ dặn của BS.Mong có phép màu để con có thể khoẻ mạnh và vững vàng!!!

 


Ngủ rồi le phung

Hình chuyển quà CMKTX của anh Ricky Tan và bạn Ái Trần tặng


Giấy khen của bé Như, chị bé Hiếu


Cột sống của bé Hiếu đã bị vẹo trở lại sau ca phẫu thuật




Khối u trên bàn chân trái của bé Hiếu