Tác giả Chủ đề: TP HCM - Chú Khôi - Cần hỗ trợ mai táng  (Đã xem 1236 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 23-10-2017 04:57:48
Chào cả nhà !

Cảm ơn Chuductai và Le Thi Dan đã ghé thăm chia buồn và gửi chút chia sẻ từ NTCM đến gia đình anh Khôi.

Cầu mong anh Khôi sớm siêu thoát.

@Trangvitgioi : Em chuyển 2,000,000đ tiền hỗ trợ đáng tang anh Khôi tới 6x dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 19-10-2017 23:46:07
Chào cả nhà!
Tối nay ngày 19/10/2017, Duc Tai cùng Lethidan đã đến thăm, gửi lời chia buồn, lời động viên đến gia đình và chuyển 2000 000 VND từ quỹ NTCM để phụ giúp thêm một phần chi phí đám tang!
 
Hỏi thăm và trò chuyện cùng gia đình và chú Hiếu bạn thân chú Khôi, được biết chú Khôi sống rất tình cảm với hàng xóm, chú làm tổ trưởng tổ dân phố, lo lắng, thăm hỏi và giúp đỡ nhiều gia đình có con cái mắc bệnh tật và nghèo khổ hơn trong xóm, nên ai cũng quý.
Nghe tin chú mất mọi ng đến chia buồn khá đông, anh em trong nhà về cũng đầy đủ.
Gia đình gửi lời cảm ơn chân thành đến quý MTQ, các thành viên trong nhóm NTCM!
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 19-10-2017 16:07:14
Chuductai và LethiDan ghé ngang nhà 6x để lấy 2,000,000đ ủng  hộ đám tang anh Khôi dùm nhé.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #4 vào: 19-10-2017 15:42:28
Suy nghĩ về trường hợp này Duc Tai đồng ý với ý kiến xử lý của chú 6x!
Chiều nay Duc Tai là lethidan sẽ đi qua thăm và trao tiền phúng điếu đến gia đình!

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 19-10-2017 15:18:24
Chào cả nhà !

Hoàn cảnh anh Khôi còn có nhà riêng  và các con đều trong độ tuổi lao động và khỏe mạnh trong đó có 1 người con chưa lập gia đình.

Chúng ta sẽ xuất quỹ hỗ trợ đám tang anh Khôi 2,000,000đ cả nhà nhé.

Bạn nào sẽ đến phúng viếng và trao tiền hỗ trợ tới gia đình anh Khôi thì liên hệ sớm với 6x nhé ( trước 20h30 ngày 19/10/2017 ).

Chị Bạch Liên giúp gia đình anh Khôi 200,000đ  ( Chuyển từ khoản dự kiến giúp đám tang chị Trường Tồn )

Bạn nào chung tay thì đăng ký trước 7h00 ngày 20/10/2017 dùm nhé.

Cầu mong anh Khôi sớm siêu thoát.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi loanngyen1202

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.158
  • Thanked: 2820 times
  • Thích 22
Trả lời #2 vào: 19-10-2017 12:52:48
Chào cả nhà,

Tối qua đi làm về Loannguyen có tranh thủ ghé qua đám tang của chú Khôi. Một vài thông tin về hoàn cảnh của chú xin chia sẻ cùng cả nhà:

Chú Đỗ Minh Khôi sinh năm 1957 quê gốc tại Tuyên Quang.

Nhà chú ở tại địa chỉ: 772/23/2/14D Đoàn Văn Bơ, Quận 4, là nhà riêng do cha mẹ để lại. Chú Khôi có vợ và 3 người con:
- Vợ chú là cô Võ Thị Mỹ Hương sinh năm 1954, cô Hương hiện tại đang ở nhà lo việc nhà, cô chỉ làm được những việc nhẹ lặt vặt ở nhà vì cô bị bệnh hở van tim 3 lá, bệnh khớp và giãn tĩnh mạch.
- Người con trai đầu tên là Đỗ Công Thành sinh năm 1980, anh có vợ và 1 đứa con gái. Anh làm nghề chạy taxi. Thu nhập cũng đủ lo cho gia đình nhỏ.
- Người con trai thứ 2 tên là Đỗ Trí Tâm sinh năm 1983, đã có vợ và 1 đứa con trai nhưng đã ly dị vợ và con trai anh đang sống ở nhà nội. Anh Tâm hiện đang làm việc chở hàng thời vụ, ai thuê thì làm.
- Người con gái út tên là Đỗ Thị Ngọc Hên sinh năm 1990 hiện đang là nhân viên văn phòng chưa có gia đình.

Chú Khôi trước khi mất làm nghề sửa xe máy và xe đạp ở đầu hẻm, thu nhập cũng không là bao nhiêu vì chú cũng lớn tuổi, người ta ít sửa xe máy chỗ chú, sửa xe đạp thì cũng không được bao nhiêu tiền. 3 người con của chú đi làm cũng không giúp được gì nhiều.

Chú Khôi mất lúc 2h45 phút sáng ngày 18/10/2017 do bị xuất huyết tiêu hóa sau 3 tuần chữa trị, trước đó chú còn bị bệnh phù động mạch chủ. Trước đó 3 tuần bệnh tình chú trở nặng, gia đình đưa chú nhập viện và phải mổ, lúc đỡ hơn bác sĩ cho về nhưng rồi chú cũng không qua khỏi.

Khi chú bệnh, gia đình phải chạy vạy ngược xuôi để vay tiền chữa bệnh cho chú, chi phí cho ca mổ trái tuyến, hiện nay khoảng nợ hơn 40triệu vẫn còn đó mà chú Khôi đã đi rồi.

Giờ nhập quan: 10h30 sáng 18/10/2017
Giờ động quan: 7h sáng ngày 20/10/2017
Hỏa tiêu tại Nghĩa trang Đa Phước.

Đội mai táng từ thiện của Chú Ba Oanh sẽ hỗ trợ phần tiền hòm và hỗ trợ phần nhân sự khiêng hòm, tổ chức đám tang, Chi phí còn lại cho đám tang khoảng 11 triệu gồm tiền đồ tang, kèn Tây lúc đi hỏa táng, thuê xe chở hòm, thuê 2 xe chở khách (chở người nhà và bà con hàng xóm, hội Tin lành), gia đình rất mong mọi người có thể chung tay hỗ trợ vì hiện tại cũng không biết xoay sở như thế nào.

Qua thăm hỏi Loannguyen đề xuất CMKTX 1 phần tiền hỏa táng 4,000,000đ.

Mong mọi người có thể giúp đỡ gia đình chú lúc khó khăn.


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Nếu có thời gian rảnh chị lephung & Ductaichu ghé qua và cho ý kiến thêm nhé.

Thanks!

Người với người sống để yêu nhau !
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 18-10-2017 11:33:13
Chào cả nhà!

Sáng nay 18/10/2017, Duc Tai có nhận được điện thoại của lephung báo chú Ba Oanh điện thoại cho lephung có một trường hợp chú Khôi làm nghề vá xe ở Đoàn Văn Bơ, Q4 mất lúc 2 giờ sáng vì bệnh mổ đại tràng.
Duc Tai điện thoại cho chú Ba Oanh để lấy thêm thông tin thì chú cho biết: Chú Đỗ Minh Khôi, sn 1957.
Địa chỉ 772/232/140 Đòa Văn Bơ, Phường 16, Quận 4, TP HCM.
Chú Khôi làm tổ trưởng tổ dân phố và làm thêm nghề vá bánh xe. Chú có vợ và 2 người con trai. Người vợ không có nghề ngiệp gì, 2 đứa con trai làm nghề phụ hồ. Chú Khôi được đội mai táng của chú Ba Oanh đến lo đám tang, liệm lúc 11h sáng nay, chưa có giờ động quan.
Duc Tai hôm nay bận việc nên không qua thăm TH này được. Bạn nào sắp xếp được thời gian có thể đến thăm và xác minh trường hợp này xin liên hệ chú Ba Oanh, sđt: 097 8088 564.
Xin sớm nhận thông tin từ cả nhà!