Tác giả Chủ đề: Quảng Ngãi (Tư Nghĩa) - Em Thơm - Tai nạn giao thông  (Đã xem 14551 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #17 vào: 25-06-2019 05:52:48
@Thocon : Em chuyển tới Maitramtg 1,500,000đ tiền CMTX bạn Thơm trong 3 tháng kể từ tháng 6/2019 dùm nhé.

@Maitramtg và Chuductaidlu : Thùng sữa đậu nành ủng hộ bạn Thơm đang để tại Quán cơm 2000đ - SG, nhờ các bạn ghé lấy giúp nhé.

Cảm ơn Maitramtg và Chuductaidlu đã đảm nhận vai trò trung chuyển tiền và sữa tới bạn Thơm.

Cảm ơn bạn Mèo Tam Thể đã ủng hộ sữa cho bạn Thơm.

Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #16 vào: 24-06-2019 17:08:32
Chào cả nhà !

Trường hợp của Em Phạm Thế Thơm  Mai Trâm nhận trách nhiệm trung chuyển sữa và tiền CM tới tận tay Em  Thơm.

xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho Em Thơm !

Thân.
Chào cả nhà!
Cảm ơn chị maitramtg!
DucTai và chị maitramtg xin phép được nhận trách nhiệm trung chuyển và cập nhật tình hình TH bạn Thơm.
Xin chân thành cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng Thơm!

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #15 vào: 22-06-2019 12:58:14
Chào cả nhà !

Trường hợp của Em Phạm Thế Thơm  Mai Trâm nhận trách nhiệm trung chuyển sữa và tiền CM tới tận tay Em  Thơm.

xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho Em Thơm !

Thân.

« Sửa lần cuối: 22-06-2019 13:09:53 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #14 vào: 18-06-2019 04:48:47
Chào cả nhà !

Nếu công việc chăm nuôi bệnh nhân với thu nhập tối thiểu 4 đến 5 triệu đồng/tháng (theo 6x biết thì thấp nhất cũng 300000đ/ngày) mà Ba mẹ của Thơm không làm nổi thì không nhận làm việc tại Quán cơm 2000đ - SG cũng là điều dễ hiểu.

Trước mắt 6x đề nghị xuất 1 thùng sữa đậu nành  ở Quán cơm 2000đ - SG để giúp Thơm theo như đề xuất của Chuductaidlu.

Bạn nào chung tay giúp Thơm 500,000đ/tháng trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 6/2019 thì đăng ký dùm nhé.

Trong thời gian 3 ngày nếu không có ý kiến nào khác về việc giúp sữa cũng như chưa có thành viên chung tay khoản CMTX thì chúng ta sẽ xuất quỹ và xuất kho Quán cơm 2000đ - SG để giúp Thơm các bạn nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
« Sửa lần cuối: 18-06-2019 04:55:13 gửi bởi banbe6x »

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #13 vào: 17-06-2019 19:53:05
Chào cả nhà  !

hôm qua lúc 7 giờ tối Mai Trâm có vào bệnh viện thăm Em Thơm sức khỏe em hiện tại thường xuyên bị sốt bác sĩ đang chờ kết quả hội chuẩn,Ba Mẹ em nói có thể chuyển Em sang bệnh viện khác điều trị,và Mai Trâm có trao đổi với Ba Mẹ Thơm việc qua quán cơm phục vụ các ngày trong tuần  3,5,7 . Ba Thơm nói ở Sài Gòn xe nhiều quá không dám chạy xe,quan trọng nữa là Ba Thơm đang bị bệnh về mắt không nhìn thấy rõ. Còn mẹ Thơm thì bị bệnh thoát vị đĩa đệm đau nhức sau gáy thường xuyên mệt và nôn ói.Mẹ Thơm nói 2 tháng trước có qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương khám bác sĩ cho thuốc uống 1 tháng sau khám lại tới nay đã hơn hai tháng rồi cũng không có tiền để đi khám,cô nói mỗi lần mệt đau nhức thì cô mua thuốc uống cầm cự qua ngày .

BaThơm tâm sự tiếp ở bệnh viện bác sĩ và điều dưỡng thấy hoàn cảnh khó khăn của gia đình có tạo điều kiện giới thiệu cho Bà Thơm nuôi bệnh ở bệnh viện một tháng ít nhất 4 năm triệu đồng nhưng làm được 1/2 ngày thì đau cột sống không làm được. Mẹ Thơm kể tiếp cô cũng muốn về quê đi làm kiếm tiền nhưng cô sợ cô về quê bệnh cô tái phát thì phải làm sao, còn ở bệnh viện cô có mệt bác sĩ Dũng và mấy cô điều dưỡng ở đây cũng quan tâm chăm sóc.
Trường hợp như thế phải gọi là hai người bệnh cùng chăm sóc người bệnh nặng.
Đúng là khó khăn chồng chất khó khăn.hoàn cảnh của gia đình Em Thơm cả nhà cho ý kiến nhé.

Một số thông tin cùng giấy tờ khám bệnh của Mẹ Em Thơm Mai Trâm xin gửi đến cả nhà cùng nắm được .

Xin cảm ơn !

Thân.
« Sửa lần cuối: 17-06-2019 20:10:43 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 15-06-2019 14:09:35
Chắc chắn là tiếng nói của Maitramtg sẽ có trọng lượng hơn đa số chúng ta rồi.

Mong rằng cha mẹ của em Thơm sẽ nghe theo phương án của Chuductaidlu.

Cảm ơn Maitramtg nhiều nhé.

Thân.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #11 vào: 14-06-2019 21:17:30
Chào cả nhà !

Trường hợp của Em Thơm Mai Trâm sẽ vào thăm và động viên tinh thần vì MaiTrâm là người chung cảnh ngộ sẽ dễ trò chuyện chia sẻ những gì đã từng trải qua với gia đình"

Nên"chủ nhật tuần này tầm 7h tối Mai Trâm sẽ vào bệnh viện thăm Em Thơm tiện thể trao đổi cùng gia đình việc qua quán cơm phục vụ theo các ngày trong tuần 3-5-7 để xem ý kiến của gia đình thế nào nếu gia đình Em không có xe gắn máy thì sắp xếp cho mượn xe đạp của quán cơm  cả nhà cho ý kiến nhe.

Có bạn nào đi cùng thì liên lạc 
MaiTrâm 0938597994.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà !

Thân.
« Sửa lần cuối: 14-06-2019 21:42:41 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #10 vào: 13-06-2019 15:51:36
Rất tuyệt !

Tiếp tục sẽ là là gì nữa các bạn ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #9 vào: 12-06-2019 08:52:54

Chu Đức Tài viết:

Một đề nghị hơi táo bạo một chút, cái này nếu được Duc Tai sẽ trao đổi với Ba, Mẹ của Thơm, hiện tại quán cơm của chúng ta rất cần người để hoạt động vào Thứ 3, 5, 7. Duc Tai thấy 2 cô chú tuy nhiều tuổi như vẫn còn khỏe mạnh, những ngày hoạt động của Quán Cơm 2000 đ, cô hoặc chú có thể đến phụ giúp quán, những ngày này chúng ta sẽ cho cô chú gói cơm mang về để cả nhà cùng ăn, cộng thêm đó chúng ta sẽ trả lương công nhật cho cô chú để tạo công ăn việc làm, tránh sự mặc cảm khi chỉ đến đây để lấy cơm, hoặc xin ăn.
   
     Trường Giang thấy đề xuất của Tài là có tính khả thi và chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được. Các bạn có thể trao đổi thêm với ba, mẹ của Thơm về vấn đề này xem ý của cô chú thế nào. Mong Ban Quản trị cho chủ trương để các bạn triển khai./.

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi Trần Quốc Hương

  • Super Mode
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 838
  • Thanked: 1762 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 12-06-2019 07:40:10
Chào cả nhà!
Vào khoảng 7h tối ngày 06 tháng 06, Duc Tai và chị Maitram vào thăm, xác minh hoàn cảnh của Phạm Thế Thơm.

Phạm Thế Thơm, sinh năm 1991, quê ở thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Hơn một năm trước Thơm vào thành phố Hồ Chí Minh để phụ nấu bếp, làm được khoảng 6 ngày thì nhà hàng tổ chức tiệc tri ân cho nhân viên, lúc tàn tiệc, thơm đi về bị một người lạ chạy xe ngược chiều đâm phải, Thơm té ngã và được đưa đến bệnh viện, còn người đâm phải Thơm đã chạy mất ( theo lời của Thơm).

Sau một năm chữa trị tốn rất nhiều tiền, gia đình Thơm phải cắm sổ đỏ, vay ngân hàng khoảng 50 triệu, vay mượn anh chị em, hàng xóm để có tiền chữa trị cho Thơm, nhưng hiện tại Thơm cũng chưa thể đi lại bình thường, từ bụng trở xuống 2 chân của Thơm bị mất cảm giác, không cử động được, đi tiểu sử dụng ống, còn đi nặng hơn thì phải có người moi ra. Thơm nói thêm " Em đang đợi sức khỏe hồi phục hơn để tập vật lý trị liệu nhiều hơn để có thể đi như bao người bình thường khác!" Ước mơ thật nhỏ bé đối với bao người bình thường ngoài kia,  nhưng đối với em thì nó thực sự lớn, hiện giờ sức khỏe, huyết áp của em không tốt để Thơm nuôi ý chí cho việc thực hiện ước mơ của mình. Thơm và ba mẹ ăn cơm từ thiện sống qua ngày, thỉnh thoảng có người cho sữa, thuốc bổ để Thơm bồi bổ cơ thể.

Ba Phạm Ngộ ( SN: 1944) Không có nghề nghiệp ổn định, Mẹ  Nguyễn Thị Nhi ( SN: 1944 ) Không có nghề nghiệp ổn đinh, Hiện giờ cả ba và mẹ Thơm ở trong bệnh viện để chăm sóc Thơm, tối đến trải chiếu dưới nền của bệnh viện để ngủ, mong mỏi một ngày con mình được xuất viện.
Thơm có 2 anh trai, và một chị gái, anh/ chị đều có gia đình, có con nhỏ, nhưng nghề nghiệp lại không ổn định, truyền thống của gia đình là đi làm phụ hồ, kiếm miếng ăn qua ngày để nuôi con, nuôi gia đình cũng còn chưa xong. Gia đình anh Hai của thơm có 2 đứa nhỏ học chưa hết lớp 10 đã phải nghỉ học vì ba mẹ không có đủ tiền để nuôi ăn học.

Thơm kể thêm " Trước tết em nằm ở giường khu trên, chi phí đắt, lúc đó bảo hiểm chỉ chi trả 80% nên gia đình xin xuống giường bệnh này, với sổ hộ nghèo, nằm ở đây bảo hiểm chi trả 100%, nhưng thỉnh thoảng cũng phải mua thuốc ở ngoài để bồi bổ thêm, mỗi lần mua cũng hết đâu đó khoảng 800 ngàn đồng".
Hiện giờ Thơm chỉ mong muốn sớm khỏe mạnh để tập đi, để đi trên chính đôi chân của mình, phụ giúp ba mẹ, vì cuộc đời của Thơm còn dài, Thơm còn rất trẻ.
Thơm chia sẻ " Em mong muốn sau khi khỏe hơn có thể tập đi, mong muốn có được bộ nẹp 2 chân giúp em phục hồi nhanh hơn". Duc Tai chưa tìm hiểu về bộ nẹp đó, Thơm bảo bác sĩ nói giá đâu đó khoảng 5,7 triệu.

Trước một hoàn cảnh tội nghiệp như vậy Duc Tai thấy chúng ta nên đồng hành cùng Thơm, động viên, tiếp thêm động lực cho bạn ấy, giúp bạn ấy sớm bình phục hơn.
Bằng cách CMTX:
1. 1 thùng sữa ( khoảng 300 ngàn )/tháng
2. 500 ngàn/ tháng để Ba mẹ thơm có thể mua thêm trái cây và thức ăn giúp Thơm nhanh khỏe hơn.

Một đề nghị hơi táo bạo một chút, cái này nếu được Duc Tai sẽ trao đổi với Ba, Mẹ của Thơm, hiện tại quán cơm của chúng ta rất cần người để hoạt động vào Thứ 3, 5, 7. Duc Tai thấy 2 cô chú tuy nhiều tuổi như vẫn còn khỏe mạnh, những ngày hoạt động của Quán Cơm 2000 đ, cô hoặc chú có thể đến phụ giúp quán, những ngày này chúng ta sẽ cho cô chú gói cơm mang về để cả nhà cùng ăn, cộng thêm đó chúng ta sẽ trả lương công nhật cho cô chú để tạo công ăn việc làm, tránh sự mặc cảm khi chỉ đến đây để lấy cơm, hoặc xin ăn.

Hiện tại em Phạm Thế Thơm đang nằm điều trị tại phòng số 10, khoa Tủy Sống,  bệnh viện Phục Hồi Chức Năng quận 8, đường âu Dương Lân. Điện thoại liên hệ: 033 8023037 ( gặp Ba hoặc Mẹ Thơm)

Kinh mong quý MTQ, BQT và các bạn TNV cho thêm ý kiến đóng góp để có thể giúp đỡ gia đình bạn Thơm.
Thân!
Dưới đây là một số hình ảnh khi Duc Tai đi thăm gia đình!


Chào cả nhà !!!


Có bạn nào chung tay CMTX với đề xuất của bạn DucTai  về trường hợp của Phạm Thế Thơm không ạ .

 Với ý kiến táo bạo về việc làm công nhật
   Vào thứ (3-5-7 ) Của cô chú tại quán cơm 2000₫  của Tài không những giúp cô chú có thêm một chút thu nhập , mà còn giúp cô chú có được sự cảm nhận chia sẻ yêu thương của NTCM đến với gia đình .
 Hiện tại bên quán cơm 2000₫ cũng đang thiếu TNV nên rất mong BQT xem xét .

  Thân.

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 10-06-2019 15:31:16
Chào cả nhà!
Vào khoảng 7h tối ngày 06 tháng 06, Duc Tai và chị Maitram vào thăm, xác minh hoàn cảnh của Phạm Thế Thơm.

Phạm Thế Thơm, sinh năm 1991, quê ở thôn Xuân Phổ Đông, xã Nghĩa Kỳ, huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.
Hơn một năm trước Thơm vào thành phố Hồ Chí Minh để phụ nấu bếp, làm được khoảng 6 ngày thì nhà hàng tổ chức tiệc tri ân cho nhân viên, lúc tàn tiệc, thơm đi về bị một người lạ chạy xe ngược chiều đâm phải, Thơm té ngã và được đưa đến bệnh viện, còn người đâm phải Thơm đã chạy mất ( theo lời của Thơm).

Sau một năm chữa trị tốn rất nhiều tiền, gia đình Thơm phải cắm sổ đỏ, vay ngân hàng khoảng 50 triệu, vay mượn anh chị em, hàng xóm để có tiền chữa trị cho Thơm, nhưng hiện tại Thơm cũng chưa thể đi lại bình thường, từ bụng trở xuống 2 chân của Thơm bị mất cảm giác, không cử động được, đi tiểu sử dụng ống, còn đi nặng hơn thì phải có người moi ra. Thơm nói thêm " Em đang đợi sức khỏe hồi phục hơn để tập vật lý trị liệu nhiều hơn để có thể đi như bao người bình thường khác!" Ước mơ thật nhỏ bé đối với bao người bình thường ngoài kia,  nhưng đối với em thì nó thực sự lớn, hiện giờ sức khỏe, huyết áp của em không tốt để Thơm nuôi ý chí cho việc thực hiện ước mơ của mình. Thơm và ba mẹ ăn cơm từ thiện sống qua ngày, thỉnh thoảng có người cho sữa, thuốc bổ để Thơm bồi bổ cơ thể.

Ba Phạm Ngộ ( SN: 1944) Không có nghề nghiệp ổn định, Mẹ  Nguyễn Thị Nhi ( SN: 1944 ) Không có nghề nghiệp ổn đinh, Hiện giờ cả ba và mẹ Thơm ở trong bệnh viện để chăm sóc Thơm, tối đến trải chiếu dưới nền của bệnh viện để ngủ, mong mỏi một ngày con mình được xuất viện.
Thơm có 2 anh trai, và một chị gái, anh/ chị đều có gia đình, có con nhỏ, nhưng nghề nghiệp lại không ổn định, truyền thống của gia đình là đi làm phụ hồ, kiếm miếng ăn qua ngày để nuôi con, nuôi gia đình cũng còn chưa xong. Gia đình anh Hai của thơm có 2 đứa nhỏ học chưa hết lớp 10 đã phải nghỉ học vì ba mẹ không có đủ tiền để nuôi ăn học.

Thơm kể thêm " Trước tết em nằm ở giường khu trên, chi phí đắt, lúc đó bảo hiểm chỉ chi trả 80% nên gia đình xin xuống giường bệnh này, với sổ hộ nghèo, nằm ở đây bảo hiểm chi trả 100%, nhưng thỉnh thoảng cũng phải mua thuốc ở ngoài để bồi bổ thêm, mỗi lần mua cũng hết đâu đó khoảng 800 ngàn đồng".
Hiện giờ Thơm chỉ mong muốn sớm khỏe mạnh để tập đi, để đi trên chính đôi chân của mình, phụ giúp ba mẹ, vì cuộc đời của Thơm còn dài, Thơm còn rất trẻ.
Thơm chia sẻ " Em mong muốn sau khi khỏe hơn có thể tập đi, mong muốn có được bộ nẹp 2 chân giúp em phục hồi nhanh hơn". Duc Tai chưa tìm hiểu về bộ nẹp đó, Thơm bảo bác sĩ nói giá đâu đó khoảng 5,7 triệu.

Trước một hoàn cảnh tội nghiệp như vậy Duc Tai thấy chúng ta nên đồng hành cùng Thơm, động viên, tiếp thêm động lực cho bạn ấy, giúp bạn ấy sớm bình phục hơn.
Bằng cách CMTX:
1. 1 thùng sữa ( khoảng 300 ngàn )/tháng
2. 500 ngàn/ tháng để Ba mẹ thơm có thể mua thêm trái cây và thức ăn giúp Thơm nhanh khỏe hơn.

Một đề nghị hơi táo bạo một chút, cái này nếu được Duc Tai sẽ trao đổi với Ba, Mẹ của Thơm, hiện tại quán cơm của chúng ta rất cần người để hoạt động vào Thứ 3, 5, 7. Duc Tai thấy 2 cô chú tuy nhiều tuổi như vẫn còn khỏe mạnh, những ngày hoạt động của Quán Cơm 2000 đ, cô hoặc chú có thể đến phụ giúp quán, những ngày này chúng ta sẽ cho cô chú gói cơm mang về để cả nhà cùng ăn, cộng thêm đó chúng ta sẽ trả lương công nhật cho cô chú để tạo công ăn việc làm, tránh sự mặc cảm khi chỉ đến đây để lấy cơm, hoặc xin ăn.

Hiện tại em Phạm Thế Thơm đang nằm điều trị tại phòng số 10, khoa Tủy Sống,  bệnh viện Phục Hồi Chức Năng quận 8, đường âu Dương Lân. Điện thoại liên hệ: 033 8023037 ( gặp Ba hoặc Mẹ Thơm)

Kinh mong quý MTQ, BQT và các bạn TNV cho thêm ý kiến đóng góp để có thể giúp đỡ gia đình bạn Thơm.
Thân!
Dưới đây là một số hình ảnh khi Duc Tai đi thăm gia đình!
« Sửa lần cuối: 10-06-2019 15:56:09 gửi bởi DucTai »

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 03-06-2019 20:43:45
Chào cả nhà!

Mấy tuần qua bận công việc nên chưa đến thăm Thế Thơm được!
Chiều tối ngày 6 tháng 6 Duc Tai dự định sẽ đến thăm trường hợp của Thế Thơm!
Bạn nào có thểm sắp xếp được công việc vào khoản thời gian đó có thể liên hệ với Duc Tai để đi chung nhé!
Thân!

 


Ngủ rồi Sẻ Chia

Trả lời #5 vào: 03-06-2019 12:58:38


:-\
Chào cả nhà !

Hôm nay Mai Trâm đến bệnh viện Quận 8 trao tiền cho Em Lê Thái Hòa tiện thể ghé thăm Em Phạm Thế Thơm. Một hoàn cảnh đang chờ xác Minh tính tới thời điểm hiện tại chưa có bạn nào ở khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian đến thăm và xác minh về trường hợp của em.

Ngồi nói chuyện với Em phạm Thể Thơm một hồi thì em Lê Thái Hòa lăn xe lăn lại Phòng của Em Thơm để gửi tặng cho một người bạn chung cảnh ngộ 200.000 ngàn đồng để cho gia đình mua đồ ăn cho bạnThơm ăn vì Sức khỏe của Thơm rất yêu. việc làm của  Em Lê Thái Hòa làm lan tỏa cả phòng số 10 .

Mai Trâm  nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian đến xác minh giúp đỡ Em phạm Thể Thơm .

Thân .

Chào cả nhà !

hoàn cảnh của Em Phạm Thế Thơm tính tới thời điểm hiện tại chưa có bạn nào đến xác minh sẽ Chia nhờ các bạn khu vực Sài Gòn đến xác minh trường hợp của Em Phạm Thế Thơm ,

xin cảm ơn.
« Sửa lần cuối: 03-06-2019 13:24:42 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 01-06-2019 17:32:21
Chào cả nhà !

Hôm nay Mai Trâm đến bệnh viện Quận 8 trao tiền cho Em Lê Thái Hòa tiện thể ghé thăm Em Phạm Thế Thơm. Một hoàn cảnh đang chờ xác Minh tính tới thời điểm hiện tại chưa có bạn nào ở khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian đến thăm và xác minh về trường hợp của em.

Ngồi nói chuyện với Em phạm Thể Thơm một hồi thì em Lê Thái Hòa lăn xe lăn lại Phòng của Em Thơm để gửi tặng cho một người bạn chung cảnh ngộ 200.000 ngàn đồng để cho gia đình mua đồ ăn cho bạnThơm ăn vì Sức khỏe của Thơm rất yêu. việc làm của  Em Lê Thái Hòa làm lan tỏa cả phòng số 10 .

Mai Trâm  nhờ các bạn khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian đến xác minh giúp đỡ Em phạm Thể Thơm .

Thân .
« Sửa lần cuối: 02-06-2019 13:05:08 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2434 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 28-05-2019 12:09:56
Nhờ các bạn khu vực Tp.HCM thăm và xác minh giúp nhé !

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Chào cả nhà !

Trường hợp của Em Phạm Thế Thơm Mai Trâm Mong các bạn thành viên Sài Gòn sắp xếp thời gian đến xác minh giúp dùm để Em có cơ hội lên ca phẫu thuật lại sớm.

Xin cảm ơn !

Thân .
« Sửa lần cuối: 28-05-2019 14:09:27 gửi bởi maitramtg »