Tác giả Chủ đề: BRVT (Long Điễn) - Cụ Trần Văn Độ - Sống neo đơn  (Đã xem 50996 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Nhìn cụ Độ gầy gò, ốm yếu thấy tội quá; nhà ông mục nát như vậy, sao thấy sợ sợ thế nào ấy. Nói cho đúng thì căn nhà này bị hư nhiều quá nên người ta không thèm ở mới cho ông Độ ở tạm, chừng nào muốn lấy lại thì người ta lấy.

 


Ngủ rồi huegiac

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 69
  • Thích 0
Hoàn cảnh của cụ Trần Văn Độ mình cũng mới vừa được biết, ông tuổi đã cao, cuộc sống thật sự khó khăn và cần được sự giúp đỡ hơn khi nào hết. Tuổi 80 người là người ta bảo gần đất xa trời lắm rồi, mong nhà mình quan tâm hơn đến ông.

 


Ngủ rồi kogilakothe

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 67
  • Thích 0
to Dcongvt hay lan rụng rảnh tuần sau đi XM nha,thứ 7 CN này đăng kí đi làm rồi

 


Ngủ rồi huynhnguyen610

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 23
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 16-09-2011 21:58:21
Cách nhà cụ Nguyễn Thị Liên khoảng 2’ đi bộ, chúng em bắt gặp một ngôi nhà đã bị tốc mái gần một nửa, đó là nhà cụ Trần Văn Độ, năm nay cụ đã ngoài 80 tuổi, sống một mình. Chỗ ở hiện tại của cụ là do người khác cho, có sổ đỏ, theo như lời hàng xóm thì cụ không còn người thân gì cả, cụ sống qua ngày nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm nhưng khi bệnh đau thì không có ai nương tựa. Lâu lâu vào ngày rằm hoặc tháng Vu Lan, có vài người cho cụ tiền hoặc gạo. Cụ chỉ ăn khoảng 1-2 bữa một ngày, có lẽ vì sức khỏe hơi yếu nên buổi chiều cụ không ăn được nữa., ngoài ra cụ hơi bị điếc và đang bị nhức đầu, thường bị choáng.Khi chúng em vào thăm, cụ rất vui và cảm ơn chúng em rất nhiều.Nhìn đôi chân gầy trơ xương, chiếc áo đã cũ, có cái đã rách ở vai, ngôi nhà không có đèn điện,em cảm thấy cụ rất tội nghiệp. Tuy sống một mình nhưng cụ lại rất sạch sẽ ngăn nắp, những giấy tờ được cụ cất rất kĩ càng, nhưng vào mùa mưa, nền nhà lại bị ngập do bị mất mái vì trận bão vài năm trước rất nguy hiểm.
Trường hợp của cụ rất đáng thương, em rất mong được sự giúp đỡ của cả nhà để cụ có 1 cuộc sống tốt hơn.
Số nhà cụ là 28 ô Long Bình, Long Điền, BR-VT. Nếu nhóm xác minh không tìm được nhà thì có thể liên hệ với em qua số điện thoại : 0906938399 hoặc bạn nhuegiac 01223112185
Đây là một số hình ảnh của cụ!

Cụ Trần Văn Độ


Mái nhà bị mất do trận bão cách đầy vài năm







Phương tiện thắp sáng duy nhất trong nhà!

Ngôi nhà rất gọn gàng và sạch sẽ

Niềm vui của cụ khi chúng em gửi tặng cụ 50 nghìn đồng!
Thân