Tác giả Chủ đề: Nghệ An - Nguyễn Đình Tư - Mất 2018  (Đã xem 1148 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi -TrườngGiang-

Trả lời #1 vào: 08-05-2018 11:53:01
Nguyễn Đình Tư



   Mất 28/01/2018


   Thành viên giới thiệu: Caoxuanhuu (Viết lên Diễn đàn ngày 13/10/2017)
   Thành viên xác minh: Thành Mẫn (Viết lên Diễn đàn ngày 27/10/2017)
   Quê quán: Xóm 8, xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, Nghệ An.

   Hoàn cảnh: Ông Tư 80 tuổi (năm 2017) bị teo não, đi lại khó khăn, ông có ba người con đều bị bệnh tật thần kinh, xương khớp, ốm yếu không tự chăm sóc được bản thân. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Chắt 75 tuổi (năm 2017) phải lao động kiếm sống nuôi gia đình và chăm sóc bốn người bệnh tật.

   Hình thức giúp đỡ của Diễn đàn NTCM: CMTX 500k/tháng từ tháng 11/2017 – Tháng 4/2018. Khi ông qua đời, Diễn đàn đã CMKTX 5 triệu đồng giúp gia đình mai táng (Nguyen Thị Thu Hue 300k; Bạch Liên 200k; Whoadung 500k; Michele_du 500k; TiNa 1 triệu; Hanoi 1 triệu; Quỳnh Mai Võ 500k; Hoaxuongrong 500k). Và sau khi ông qua đời, Diễn đàn tiếp tục CMTX gia đình 500k/tháng.

   Đường lik trên Diễn đàn: http://nguoitoicuumang.com/index.php/forum/cac-hoan-c-nh-ngh-an/88469-nam-anh-nam-a-n-ca-t-gia-ca-nh-kha-kh-n?start=48#104829

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ