Tác giả Chủ đề: Thanh Hà, TP Hội An - Gia đình anh Tỷ.  (Đã xem 9450 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #15 vào: 01-11-2010 23:52:29


 
 

 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 01-11-2010 13:20:42
[ol]Du the nao, con cai van luon la tai san vo gia Dat Troi ban tang cho moi nguoi Cha, nguoi Me...! Hay luon cham soc yeu thuong con du cuoc song co ra sao di chang nua. Cau Troi Phat cho gd anh Ty som vuot qua noi dau mat mat va co cuoc song tot hon.[/ol]
 [ul]Diều đó là tức nhiêm rùi @ alibaba[/ul]
 [ol]@Alibaba à có lẻ đã hiểu nhầm ý của meo rui đó. meo muốn nói cả nhà mình cảm nhận xem ngày mai người mẹ này có hạnh phúc khi nhìn con mình tại sao ko hạnh phúc khỏe mạnh như những đứa trẻ khác không ? @ali có cảm thấy ngày mai người mẹ này già đi thì sẽ thế nào ko ?[/ol]
 [li]Tất cả những nỗi đau này mà người mẹ phải chịu đựng là rất nhiều người mẹ có thể vượt qua vì con mình nhưng điều mà người mẹ cảm thấy buồn nhất là con mình sinh ra đã ko được bình thường và không thể làm gì được cho con @ali ah.[/li]

 
  [ol]Chị Tỷ nói:\\\" Gia đình chỉ có một đứa con(cu Minh)lại ốm yếu chị muốn sinh thêm cu Huy cho nó có anh có em sau này về già còn có người chăm sóc Minh nhưng ko ngờ cu Huy lại bị mắc căn bệnh này. \\\" nước mắt chị chảy dài nỗi đau lại nối tiếp nỗi đau.[/ol]
  Mình biết số phận nghiệp ngã, bệnh tật và đau thương cho hai đứa con và chồng nhưng chị là người chịu đựng tất cả điều đó. [/size]

 


Ngủ rồi Alibaba

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #13 vào: 01-11-2010 11:53:25
thuythuymeocon đã viết:
Trích dẫn

Có lẻ đối với người mẹ thì con mình là tài sản vô giá nhưng một con bệnh tật này có phải tài sản vô giá cho mẹ không ?

Tôi muốn nói với người mẹ rằng hãy cố gắng vượt qua chị nhé rồi ngày mai sẽ tôt hơn nhưng tôi ko nói được bởi cu Huy ko mang lại cho mẹ có niềm hạnh phúc trong ngày mai này.


Chao chi thuythuymeocon,

9 thang 10 ngay mang nang de dau, du con minh co sinh ra trong hinh hai khac la, co mac nhung can benh ngat ngheo thi do van la con, la mau mu minh. Tinh thuong cua nguoi me bao la vo bo vo ben, yeu thuong con nguoi me se lam tat ca va chang tinh toan dieu gi. Nay gd anh Ty khong may man khi be sinh ra mac can benh ngat ngheo, gd kho khan thi rau chao nuoi nhau qua ngay, ai no danh doan bo roi con? Chau thiet thoi sinh ra khong nhu ban be trang lua, Bo Me chau cung dau long lam nhung con co the lam duoc gi hon?

Toi biet may gd con sinh ra da bi Down, nhung ho van nuoi nang, cham soc con bao nhieu nam troi, khong loi oan trach.

Du the nao, con cai van luon la tai san vo gia Dat Troi ban tang cho moi nguoi Cha, nguoi Me...! Hay luon cham soc yeu thuong con du cuoc song co ra sao di chang nua. Cau Troi Phat cho gd anh Ty som vuot qua noi dau mat mat va co cuoc song tot hon.

Xin loi anh chi em DD vi may toi khong go duoc tieng Viet co dau.

Ali.

 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
Trả lời #12 vào: 01-11-2010 10:06:51
Bước vào nhà nhìn lên bàn thờ cháu Minh ba chúng tôi (@bac 22, lacdo, meocon)cảm thấy thât đau lòng cho một số phận bi thương nhưng đau thương hơn một người mẹ không nghề nghiệp ruộng đất làm sao nuôi được đứa con 6 tháng tuổi bị bệnh down và người chồng tai biến mất khả năng lao động.
 Nhìn ra tương lai mịt mờ khi con đường phía trước còn rất dài mà nguười mẹ phải bước đi, chúng tôi đến thăm tặng cho cho gia đình 10kg gạo và 1 bức chăn cho gia đình ấm lòng hơn trong ngày mưa này.
 Căn nhà chật chội chỉ có chiếc giường và tủ quần áo là tài sản.
 Có lẻ đối với người mẹ thì con mình là tài sản vô giá nhưng một con bệnh tật này có phải tài sản vô giá cho mẹ không ?
 Tôi muốn nói với người mẹ rằng hãy cố gắng vượt qua chị nhé rồi ngày mai sẽ tôt hơn nhưng tôi ko nói được bởi cu Huy có mang lại cho mẹ có niềm hạnh phúc trong ngày mai này ?
 Tôi mong cả nhà sớm hỗ trợ cho chị kịp thời để vượt qua khó khăn. :blush:  :blush:  :blush:

 


vyfaifoo

  • bạn
Trả lời #11 vào: 31-10-2010 10:59:00
các bác ơi đi hội an quang nam thì ghé sác minh trường hợp này luôn.thanks
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=5537
 than chao ca nha.!!1

 


Ngủ rồi huynhthanhthaoqs

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #10 vào: 30-10-2010 23:57:46
Mình có thông tin  ban đầu trước thời khắc đi xác minh về gia đình anh Tỷ nè:
-Cho đến tháng 10/2010 này, gia đình anh Tỷ vẫn đang được nhận hỗ trợ từ CHIA ( Tổ chức thắp sáng hy vọng trẻ thơ) mỗi tháng 1.800.000.Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 11/2010 Tổ chức này còn tiếp tục hỗ trợ cho gia đình anh Tỷ không thì mình không rõ. Vậy khi đi xác minh, các bạn cố gắng xác minh thông tin chính xác về vấn đề này để nhà mình có hình thức chung tay chia sẻ với gia đình anh Tỷ phù hợp.
-Mình cũng có thông tin từ chính quyền địa phương: Đúng là hiện tai gia đình anh Tỷ chưa được xếp vào danh sách hộ nghèo vì tai nạn ập đến nhà anh bất ngờ quá( Anh mới bị tai biến vào tháng 3 năm nay, bé trai lớn trong gia đình anh lại vừa mất). Bà con và chính quyền địa phương ở Khối phố -nơi gia đình anh sinh sống -đã đề xuất lên phường đưa gia đình anh vào danh sách hộ nghèo nhưng về thủ tục  HC theo Nhà nước cần phải theo đợt mới công bố nên đợt xét sắp đến gia đình anh sẽ nhận hỗ trợ theo hộ nghèo. Hội PN cũng đang nghiên cứu hỗ trợ gia đình anh cách phát triển kinh tế bằng quỹ góp vốn quay vòng. Hiện tại gia đình anh vẫn nhận được sự giúp đỡ và chia sẻ của bà con lối xóm và đã được chính quyền địa phương từ tổ, khối phố và phường  lưu tâm xem xét. Rõ ràng, hoàn cảnh gia đình anh Tỷ hiện tại rất đáng thương ( người vợ không thể làm gì được để có thu nhập vì phải lo cho chồng và đứa con út bị bệnh, lại thêm đau buồn vì vừa mất đi đứa con trai lớn anh chị đã nuôi nấng bao năm trời...). Nhà mình có hình thức chia buồn , sớt khổ trong lúc này cùng gia đình anh Tỷ là rất cần thiết nhưng bằng cách nào là tốt nhất? câu trả lời đang chờ đội chiến binh đi xác minh ngày mai nè....
     Sáng mai mình cố gắng giải quyết công việc xong sớm để vào HA cùng các bạn...Các bạn vào HA trước được bác 22 mời cà phê thích quá nghen, mình phải lủi thủi chạy xe vào sau một mình buồn quá...

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #9 vào: 30-10-2010 11:40:04


-Địa điểm  đón: Ngay ngã tư Thương Tín (biên giới giữa huyện Điện Bàn và TP Hội An)
 Địa điểm hẹn : Quán cà phê bình dân Thanh Vân (ngay góc phải ngã tư hướng ĐN vào, sát quán cfe là quán bánh ngot có biển hiệu to đùng \\\"Thanh Thu Bakery\\\")

-Thời gian: Hẹn gặp nhau lúc 9h sáng tai cfe này (ai đến sớm hơn, uống cfe ngồi chờ nhé)

-Phương tiện: Xe mô tô và xe bus (Trạm dừng xe bus ĐN-HA ngay đó, bảo \\\"Xuống ngay ngã tư Thương Tín)
Bác nào đi xe bus sẽ có xe ôm NTCM đưa đi tiếp)

-Dụ báo thời tiết Hội An, Ngày Chủ nhật 31-10-2010:

Chủ Nhật : Mưa nhẹ 4 mm ... Mây nhiều ... Gió nhẹ 16 km/giờ ... Nhiệt Độ Cao Ban Ngày Chủ Nhật 26 oC ...
   
Đêm Chủ Nhật : Mưa giông 6 mm ... Có mây ... Gió nhẹ 15 km/giờ ... Nhiệt Độ Thấp Ban Đêm Chủ Nhật 24 oC ...
(nguồn: vnbaolut.com)

 


Ngủ rồi lacdo89

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 43
  • Thích 0
Trả lời #8 vào: 30-10-2010 07:13:55
Về quê hương QNam, sao có thể vắng mặt được!hihi
lacdo89 chờ đoàn ở bùng binh cầu Tuyên Sơn rồi cùng vào Hội An nhé!

lacdo89 0905199426
lacdo89@gmail.com

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #7 vào: 29-10-2010 23:19:07
vyfaifoo đã viết:
Trích dẫn
Minh nhan ra anh nay vi truoc day khi lam o CHIA, anh hay dan chau Nguy Duc Minh den tap vat ly tri lieu.


Ah, vậy là bác Vyfaifoo đã từng làm ở  Tổ chức Thắp sáng Hy vọng Trẻ thơ (Children’s Hope In Action – CHIA) có VP ở HA nhểy. Vậy bác tham gia NTCM thì hay quá. Bác sẽ có knghiem tham vấn với nhà mình những chiên-đề liên quan đến trẻ em bác nhẩy  :lol:

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #6 vào: 29-10-2010 23:05:45
Vậy, sáng Chủ nhật, 31-10, 22 sẽ đón và đưa các bác đến nhà anh Tỷ nhé.
Khi nào các bác khởi hành, ới mobi 1 tiếng, 22 sẽ tổ chức nhân sự đứng 2 bên đường vẫy cờ, hoa chào đón các bác ngay ngã tư Thương Tín (Thanh Tín), cửa ngỏ vào Hội An (từ ĐN đi đường Non nước, qua khu công nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc chứ ko đi đường biển nha. Vì nhà anh Tỷ ở gần ngã tư Thương Tín đó)

 CLB XM MTrung đã chính thức đăng ký đi Hội An chuyến này gồm:
-huynhthanhthaoqs 0904.89.79.79
-thuythuymeocon   0122.555.4042
-vyfaifoo        012.122.327.22
-Fly&sky99         0987.891.258

Các bác khác tiếp tục đăng ký ngay vào topic này nha  :P
(Yên trí sẽ có kết thúc hoành tráng bằng bánh tráng...đập Cẩm Nam :lol:  )

 


Ngủ rồi huynhthanhthaoqs

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 29-10-2010 22:32:20
Chắc là đi bằng xe máy bạn thủy ah, bạn vyfaifoo cũng đăng ký đi nhưng mình không biết số ĐT của bạn ấy để liên lạc. Nếu các bạn đều ở ĐN thì mình hẹn gặp nhau lúc 7h30 sáng chủ nhật ở đầu cầu sông Hàn ( phía quận 3) nhé. ĐT của mình: 0904.89.79.79. Mình đã lưu số của Thuymeo rồi. Nếu có gì thay đổi, alo nhau nhé.

 


Ngủ rồi thuythuymeocon

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 80
  • Thích 0
Trả lời #4 vào: 29-10-2010 14:43:01
Chủ nhật đi xác minh tại Hội An bằng phương tiện gì ? để mình còn biết mà chuẩn bi nữa chứ ? Ai đi liên hệ với thủy sdt này nhé 01225554042. Chúc cr nhà một ngày thật vui vẻ.

 


vyfaifoo

  • bạn
Trả lời #3 vào: 29-10-2010 14:36:12
Minh se lien lac voi nguoithuhaihai de di xac minh truong hop nay. Minh nhan ra anh nay vi truoc day khi lam o CHIA, anh hay dan chau Nguy Duc Minh den tap vat ly tri lieu. Hinh anh lam minh nho nhat ve anh la su kien nhan va chiu dung tren guong mat cua nh moi khi gap anh o phong tap cho Nguy Duc Minh.

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #2 vào: 29-10-2010 11:46:29
Huynhthanhthaoqs viết:

“Cuối tuần này mình cũng có khá nhiều việc nhưng các bạn cố gắng lên KH và thời gian cụ thể sớm sớm để mình sắp xếp tham gia với.
Luôn tiện, mình muốn đề nghị các bạn đi Hội An xác minh luôn trường hợp của gia đình anh Tỷ ở tổ 48, khối 8 , phường Thanh Hà, tp Hội An được không?Theo như bác 22 post thông tin lên DĐ, mình thấy gia đình này thương quá đi thôi.Các bạn cố gắng chung tay cùng mình đi xác minh trường hợp này nhé? Nếu sáng CN mình lên nhà anh Ôn thì các bạn đi sớm (đúng 7h xuất phát).Sau đó, từ nhà anh Ôn khoảng 8h30 hay 9h mình chạy vào Hội An, các bạn thấy thế nào?”

(http://nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=18&id=8803&limit=9&limitstart=54#12651 )

Đăng ký đi, CLB XM MTrung ui!

 


Ngủ rồi nguoithuhaihai

Trả lời #1 vào: 28-10-2010 17:59:17
Một gia đình bất hạnh đang cần sự giúp đỡ:

-   Chồng: Ngụy Tỷ, 44 tuổi
-   Vợ: Nguyễn Thị Hỷ, 41 tuổi
-   Có 2 con:
-   Ngụy Đức Minh, 12 tuổi, Ngụy Đức Duy, 6 tháng tuổi.

-   Địa chỉ: Tổ 48, khối 8, phường Thanh Hà, TP Hội An (Quảng Nam). Đây là khu tái định cư được chính quyền thành phố bố trí để di dời các hộ bị sạt lở ven sông và các hộ nghèo chưa có nhà đến sinh sống.

-   Hoàn cảnh bi đát:
-   6 tháng trước, đang đi làm phụ hồ thì anh Ngụy Tỷ bị tại biến mạch máu não. Đang khỏe mạnh, lao động chính của gia đình, nay anh Tỷ đi đứng  cũng không vững, chỉ loanh quanh trong nhà.
-   Chị Hỷ hàng ngày đi bán cháo dạo, thu được khoảng 50-60.000đồng/ngày. Nhưng 6 tháng qua, phải ở nhà chăm chồng con bệnh nên ko có thu nhập nào.
-   Gia đình người ta có 2 cậu con trai thì quá hạnh phúc. Nhưng gia đình anh Tỷ, chị Hỷ thì:
-   Cháu Ngụy Đức Minh, 12 tuổi, học lớp 2, vừa qua đời do bệnh bại não (mới mất hơn 10 ngày)
-   Cháu Ngụy Đức Duy, 6 tháng tuổi, bị bệnh down

-   Trong khi đó:
-   Nội ngoại 2 bên cũng chỉ còn ông ngoại của 2 cháu nhưng cũng đã 85 tuổi, lụm khụm & sống nơi khác ko giúp được gì cho con cháu
-   Gia đình chưa có trong danh sách hộ nghèo

Rất mong nhà ta có kế hoạch xác minh, giúp đỡ!

1/Anh Tỷ trước bàn thờ con trai lớn:

2/Chị Hỷ,  lúc nào trông cũng buồn đau trước hoàn cảnh bi đát:

3/Cháu Ngụy Đức Duy:

4/Ngôi nhà ở khu tái định cư: