Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tác giả Chủ đề: Phú Thọ, Quế Sơn - Gia đình anh Trương Văn Thân tai biến.  (Đã xem 19251 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phuclehuu

  • Lười Ăn - Chăm tán gái!
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.179
  • Thanked: 2166 times
  • Thích 1800
  • Giới tính: Nam
  • Lười ăn, chăm tán gái!
Toàn cảnh căn nhà - Được gây dựng bởi người đàn ông trụ cột, người vợ tần tảo và 2 đứa con còn thơ



Nhưng giờ trụ cột đó đã là gánh nặng với bệnh lao não toàn thân bất toại



Đẩy gia cảnh, nhất là con đường ăn học của 2 con thơ vào bế tắc
Những đứa con ngoan

Thành tích tiên tiến

Giỏi

Và đáng nể - Xuất Sắc


Mùa rồi lo bệnh tật, gia đình được sự hỗ trợ chòm xóm bà con chỉ thu được

Tất cả bán được khoảng 600.000đ.

Và món quà sơ giao của chúng ta đến với gia đình anh



Đến giờ chúng ta là tổ chức đầu tiên và duy nhất đến với họ! (trường hợp này chưa lên báo, do thành viên giới thiệu)

Bước dài _ Không vội vã!
 


Ngủ rồi forever_0512

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 9
  • Thích 0
forever_0512 thân chào cả nhà! forever_0512 thấy gia đình anh Trương Văn Thân Thân thật đáng thương cả nhà ah. forever_0512 đã có cơ hội đi xác minh cùng nhóm và thấy đúng như những gì mà chị bichthuy_md nói trên.Đề xuất mà chị bichthuy_md đã nêu củng là đề xuất của cả nhóm, kính mong cả nhà giúp đở. Knh chúc cả nhà mình một ngày vui vẻ nha!
Thân!

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Tiếp tục theo QL1 tới ngã tư Hà Lam, nhóm rẽ theo QL14, sau một quãng
đường không ngắn và khó đi, nhóm cũng đến được địa bàn xã Phú Thọ, nằm khuất sâu ở cuối làng, đường cát, vắng người, là một ngôi nhà nhỏ trống trơn không còn lấy vật dụng gì đáng giá ngoài chiếc xe máy cũ đang nằm đợi chủ nhân của nó ở góc nhà đã khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng...
Vừa nhìn thấy chúng tôi, biết chúng tôi là những người muốn bắt nhịp
cầu nối cho gia đình đến được với diễn đàn NTCM, chị Nguyễn Thị Hường
đã bật khóc, có lẽ đó là những giọt nước mắt kìm nén lâu ngày bới nỗi
khổ quá nhiều một lúc dồn dập đến.
Anh Thân, từ một người đàn ông khỏe mạnh, là lao động chính trong gia
đình, rồi tai họa ập đến, anh bị lao não, bệnh viện đã trả về, anh trở thành người thực vật, chỉ nằm đó nhìn chúng tôi, ứa nước mắt mà không nói được lời nào. Bản thân chị Hường thì cũng thường xuyên đau ốm.
Gia đình của anh hiện tại đang rất túng quẫn, chị Hường đã bán hết những gì có thể bán được trong nhà và vay mượn khắp nơi để lo cho anh hơn 40 triệu đồng, hàng xóm, bà con có giúp đỡ, nhưng vì cũng nghèo nên chỉ cái tình là chính.
Thu nhập chính của gia đình hiện giờ chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng, mà chỉ có 1 sào ruộng có kênh tưới, nên canh tác không đủ để ăn. Trước chị Hường có nuôi lợn, nhưng nay Quảng Nam đang có dịch nên càng túng hơn.
Anh chị có 2 con đang đi học, cháu đầu là Trương Thị Thanh Hằng đang học lớp 9 có học lực khá và cháu sau tên Trương Thanh Hoài đang học lớp 5 liên tục được học sinh giỏi và xuất sắc trong các năm qua và nay có nguy cơ bỏ học.

Chi phí học tập hiện tại của 2 cháu khoảng 300.000đ/1 tháng (cháu lớn phải đi học thêm để luyện thi vào lớp 10 : 240.000đ/3 môn)
Chi phí thuốc bổ và bồi dưỡng cho anh Thân gần 400.000đ/1 tháng

Sau khi tìm hiểu và thống nhất nhóm xin đề xuất như sau :
1. CMTX : 1.000.000đ/1 tháng (để tiếp tục cho 2 cháu được đến trường và một ít thuốc thang bồi bổ cho anh Thân)
2. CMKTX : Áo quần, sách vở cho 2 cháu (vào mỗi đầu năm học)
3. CMKTX : 5.000.000đ (Giúp chị Hường kinh doanh tạp hóa nhỏ tại nhà để có thêm thu nhập trả nợ những khoản chị đã vay lo cho anh Thân trong thời gian vừa qua) _ Chị Hường hiện tại đang kinh doanh nhưng hàng hóa đã không còn gì.

Gia đình anh Thân hiện tại đang rất khó khăn, nên rất mong sự chung tay giúp đỡ của cả nhà ạ.
Cảm ơn và chúc cả nhà vui. Thân !

P/S : Bác PLH ơi, post hình lên giúp bác nhé. Thân!

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi mai-am-chung

Làm phiền bichthuy nhé và mong có bác nào đi cùng bichthuy. 

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Các Bác câu lạc bộ xác minh Miền Trung - khu vực Nam Trung Bộ thân mến ơi. Chủ nhật tuần này (20-03) có Bác nào thu xếp được đi cùng bichthuy xác minh trường hợp này không ạ? Hic, bichthuy đang có thời gian mà hơi gà mờ  :P  về đường xá nên mong nhận được sự giúp đỡ của các Bác lắm  :( . Chúc các Bác khỏe và vui. Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Kính gửi Bác laohatien,
Như vậy là nếu không có thành viên nào cùng đi được với bichthuy_md thì bichthuy vẫn có thể xác minh đúng không ạ? Nếu thế thì bichthuy sẽ cố gắng thu xếp để xác minh sớm nhất.
Hi, không có gì đâu Bác ạ, chỉ khoảng chừng có 100km thôi, chắc không đến nỗi \\\"vạn dặm\\\" đâu Bác à  :laugh: . (Vẫn gần lắm so với đường về quê của bichthuy mà, Bác yên tâm nhé  :P  ;)  )
Cảm ơn và thân chúc cả nhà vui khỏe.
Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi laohatien

bichthuy_md đã viết:
Trích dẫn
Chuyến đi Quảng Nam của bichthuy_md đã kết thúc, nhưng không nhận được ý kiến của cả nhà nên bichthuy_md không dám tự ý đi xác minh. Nhưng những chủ nhật tiếp theo nếu có Bác nào có thể đi xác minh 2 trường hợp trên bichthuy_md rất vui được kết hợp. Chúc cả nhà vui. Thân !


Rất xin lỗi chị bichthuy, laohatien không kịp nhắn tin cho chị. Với đường xa \\\"vạn dặm\\\" như vậy, thông tin và hình ảnh kịp thời của các thành viên như chị là rất cần thiết. Nếu có dịp quay trở lại, mong chị giúp tổ xác minh kịp thời xác minh trường hợp này. Một lần nữa xin gửi lời cám ơn vá xin lỗi chân thành tới chị bichthuy và cả nhà.

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Chuyến đi Quảng Nam của bichthuy_md đã kết thúc, nhưng không nhận được ý kiến của cả nhà nên bichthuy_md không dám tự ý đi xác minh. Nhưng những chủ nhật tiếp theo nếu có Bác nào có thể đi xác minh 2 trường hợp trên bichthuy_md rất vui được kết hợp. Chúc cả nhà vui. Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Ngày mai bichthuy_md có việc phải đi Quảng Nam, bichthuy_md muốn tiện thể xác minh luôn 2 trường hợp này, có Bác nào đi cùng được không ạ? Còn nếu không, liệu 1 mình bichthuy_md đi xác minh có hợp với nguyên tắc của DĐ không? Kính xin các Bác cho ý kiến và cho bichthuy_md biết qua số điện thoại cá nhân, vì sợ rằng bichthuy_md sẽ không cập nhật kịp thông tin trên DĐ, xin cảm ơn rất nhiều.
Kính chúc cả nhà sức khỏe. Thân !
Số điện thoại bichthuy_md là : 0903 487 036

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi NamViet

Chào hai bạn BichThuy và HuynhThanhThao,

Tiện đường đi xác minh trường hợp này ở xã Phú Thọ, mong hai bạn cố gắng chạy thêm 10km theo đường 14 tới xã Quế An ( vừa qua thị trấn Đông Phú ) xác minh luôn trường hợp dưới đây
http://www.nguoitoicuumang.com/index.php?option=com_kunena&Itemid=9&func=view&catid=17&id=21054

Chân thành cảm ơn hai bạn !

Thân ái !

 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Chủ nhật tuần này bichthuy_md có thể đi, có Bác nào là thổ địa vùng này không ạ?
Số điện thoại bichthuy_md : 0903 487 036
Thân !

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi huynhthanhthaoqs

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 27
  • Thích 0
Anh Trương Văn Thân sinh năm 1968 hiện đang sống tại thôn 6 xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn , tỉnh Quảng Nam. Anh được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo chỉ có 1 mẹ, 1 con. Mẹ làm ruộng một nắng hai sương tần tảo nuôi anh ăn học. Dù đi học phải đi bộ 4, 5 cây số nhưng anh vẫn cố gắng vượt qua khó khăn để học cho đến tốt nghiệp cấp 3. Vì không có điều kiện học tiếp nên anh phải ở nhà làm ruộng cùng mẹ, rồi anh cưới vợ và sinh được 2 con . Đứa con thứ nhất là Trương Thị Thanh Hằng sinh năm 1996 đang học lớp 9 trường Trần Quý Cáp - Bình Quý- Thăng Bình. Đứa con thứ 2 là Trương Thanh Hoài sinh năm 2000 đang học lớp 5 trường Tiểu học Phú Thọ , huyện Quế sơn , tỉnh Quảng Nam. Mẹ và vợ của anh cũng thường xuyên đau ốm . Anh là người trụ cột gia đình. Một mình anh nuôi mẹ, vợ và 2 con.
Thế rồi tại họa bất ngờ ập đến với anh, anh lâm bệnh nặng vào ngày 24/11/2010. Bà con lối xóm đã đưa anh lên bệnh viện Quế Sơn và chuyển ra bệnh viện đa khoa Đã Nẵng trong tình trạng hôn mê. Tại đây bác sĩ chẩn: Viêm não mãn tính. Ở bệnh viện 15 ngày nhưng bệnh tình mỗi ngày một nặng, Bác sĩ cho đem về nhà vì hết phương cứu chữa.
Chiều 21/12/2010, gia đình thấy thương tâm lại đưa anh vào bệnh viện Tam Kỳ. Tại đây bác sĩ cũng chẩn đoán anh bị viêm não mãn tính, liệt toàn thân và điều trị cho anh. Lúc này anh đã tỉnh nhưng không nói được và nằm bất động trên gường. Gia đình anh lâm vào cảnh khốn khó phải đưa anh về nhà.
Là lao động chính trong gia đình để nuôi 4 người, nhà anh đã quá nghèo nay anh lại lâm bệnh nặng. Đây là trường hợp mình được một người chị bà con giới thiệu, rất mong gia đình mình chung tay chia khó cùng gia đình anh Thân.
Số điện thoai của mình là 0904.89.79.79. Nếu bạn nào đi xác minh được mình sẽ hỏi đường đi cụ thể để cùng đi xác minh.