Tác giả Chủ đề: Quảng Nam (Điện Bàn) - Chị Nga - Hai con máu không đông  (Đã xem 56629 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi phong_1992_qn

Trả lời #146 vào: 05-01-2015 11:13:14
Em xin lỗi! Em định sáng nay tranh thủ qua bệnh viện nhưng rồi gấp quá nên chưa ghe được, vì 7h30 em phải có mặt để xuất phát đi thực tập cộng đồng, em đi ở lại đến chủ nhật mới về Huế được. Mọi người thông cảm cho em. Có thể nhờ ai đó ghé hỏi bs điều trị giúp em với.

Lan toả lòng nhân ái!
 


Ngủ rồi Thocon

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 581
  • Thanked: 180 times
  • Thích 101
Trả lời #145 vào: 05-01-2015 09:27:40
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
Thật khổ cho con trẻ phải uống thuốc như ăn cơm, ở bệnh viện như ở nhà.

@Thocon : Em chuyển tới Sunny_night 3,000,000đ để nhờ bạn ấy gửi tới chị Nga dùm XuLanhTinhNong2( Sunny_night đã ứng chuyển trước 1,000,000đ dùm XLTN để tạm ứng viện phí rồi )

Bệnh nhập viện TW Huế 3-1-2015 http://s95.photobucket.com/user/bienvang_h/media/10888225_932885156724246_215579175_n.jpg.html
http://s95.photobucket.com/user/bienvang_h/media/10888226_932884933390935_900454884_n.jpg.html

4-1-2015 Đã tươi tỉnh hơn sau khi điều trị http://up.ssc.vn/images/24210401361_1554500038128_tn.jpg

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


Thỏ đã chuyển 3 triệu VND đến tk của Sunny_night.

Cảm ơn,

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #144 vào: 05-01-2015 06:03:41
Thật khổ cho con trẻ phải uống thuốc như ăn cơm, ở bệnh viện như ở nhà.

@Thocon : Em chuyển tới Sunny_night 3,000,000đ để nhờ bạn ấy gửi tới chị Nga dùm XuLanhTinhNong2( Sunny_night đã ứng chuyển trước 1,000,000đ dùm XLTN để tạm ứng viện phí rồi )

Bệnh nhập viện TW Huế 3-1-2015 http://s95.photobucket.com/user/bienvang_h/media/10888225_932885156724246_215579175_n.jpg.html
http://s95.photobucket.com/user/bienvang_h/media/10888226_932884933390935_900454884_n.jpg.html

4-1-2015 Đã tươi tỉnh hơn sau khi điều trị http://up.ssc.vn/images/24210401361_1554500038128_tn.jpg

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #143 vào: 04-01-2015 22:33:27
Giấy yêu cầu tạm ứng tiếp 1 triệu đồng viện phí



Sunny trao tạm ứng 1 triệu đồng cho c Nga


Em Tuấn đã ngồi dậy được


“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #142 vào: 04-01-2015 22:32:17
Hôm nay Sunny đã đến thăm hai mẹ con c Nga tại phòng Huyết học - khoa Nhi - BVTW Huế.
Có cập nhật một số tình hình như sau: Ngày 1/1, sau khi đưa Tuấn từ BV về nhà thì Tuấn kêu chóng mặt, mệt, đau đầu nhưng c Nga nghĩ con bị mệt do đi viện về thôi, nhưng đến mồng 2 thì Tuấn đau nặng hơn. LO lắng và bị ám ảnh bởi cái chết của người con trai đầu nên chị Nga vội vàng thuê xe cấp cứu chạy thẳng ra Huế - chi phí xe hết 2 triệu đồng, c nghĩ ra thẳng Huế sẽ tốt hơn và đỡ chi phí hơn vì ở Huế sẽ được hưởng bảo hiểm (ở ĐN Vẫn chưa được hưởng bảo hiểm thuốc đặc trị - như các cập nhật trên của các thành viên đã đưa)
Do trúng dịp nghỉ lễ nên ko có thuốc đặc trị mà các bác sĩ đang tạm cho Tuấn truyền huyết tương. Ngày mồng 1 đã chuyền 2 chai huyết tương. C Nga đã đóng tạm ứng 1 triệu cho bệnh viện, vào lúc 4h chiều nay khi Sunny đang ở đó thì điều dưỡng qua đưa giấy yêu cầu đóng thêm 1 triệu nữa và tiếp tục cho Tuấn truyền huyết tương.
Tình hình Tuấn đã khá hơn, em đỡ đau đầu, ko còn sợ ánh sáng (khi vào thì Tuấn bị triệu chứng đau đầu, sợ ánh sáng kéo chăn trùm kín mặt nên bác sĩ cũng lo ngại sẽ bị xuất huyết não), nhưng vẫn chỉ nằm nghiêng hai bên chứ ko thể nằm ngửa được
việc bảo hiểm chưa biết thế nào vì chuyển qua năm mới, bảo hiểm hộ nghèo chưa được cấp,ngày mai họ làm việc trở lại gia đình c Nga ở QUảng Nam mới đi xin bảo hiểm mới và gửi ra Huế được.
C Nga đã rơi vào tình trạng túng quẫn, số tiền còn lại đã phải trả tiền xe và chi phí hai ngày nhập viện nên khi được yêu cầu nộp thêm 1 triệu thì c ko đủ tiền, khi đó Sunny đã gọi điện cho Ban Quản Trị và được phép ứng tiền cho c Nga trong tình thế gấp trước 1 triệu đồng để Tuấn tiếp tục được truyền huyết tương.
Ngày mai thứ 2 Sunnhy và em Phong sẽ lên lại bv để gặp bác sĩ điều trị hỏi kỹ hơn về tình hình điều trị của em.
Trước mắt xin đề nghị CMKTX hai mẹ con 3 triệu đồng để lo chi phí ạ!
Cảm ơn mọi người quan tâm giúp đỡ gia đình c Nga, c cũng tâm sự rằng rất hoảng loạn vì bị ám ảnh bời cái chết của con đầu, bí quá, cùng cực quá mới alo cho chị Trangvitgioi và a Phuclehuu vì c biết diễn đàn đã giúp con đầu của c rất nhiều rồi.
Chỉ còn lại e Tuấn giờ đây trở thành nguồn sống của chị nên mong mọi người giúp hai mẹ con vướt qua cơn nguy kịch trước mắt.

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #141 vào: 04-01-2015 02:48:47
Loại thuốc bác 6x đăng thì em đang có sẵn (mua dự phòng cho con trai mà con chưa dùng đến), ngày mai e đem theo lên BV luôn, nhưng sợ là thuốc đó chỉ dùng được khi bị nhẹ thôi, bệnh này bị nặng thì chỉ sống nhờ vào thuốc đặc trị, nếu Tuấn còn bảo hiểm thì ra BVTW sẽ được hưởng bảo hiểm đó ạ!

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi Sunny_night

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.169
  • Thanked: 839 times
  • Thích 11
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #140 vào: 04-01-2015 02:46:32
Căn phòng quen thuộc!!! Đọc tin này mà thấy lạnh...
Đồng cảm và Thương cho gia đình chị. Cầu mong em vượt qua được.
Ngày mai Sunny sẽ ghé thăm em và cập nhật thông tin

“Thở vào thở ra
Là hoa tươi mát, là núi vững vàng,
Nước tĩnh lặng chiếu, không gian thênh thang...\"
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #139 vào: 03-01-2015 20:13:58
Em vừa cập nhật được một số thông tin sau ạ :

Cháu Tuấn nhập viện tối qua ngày 02/01/2015 trong tình trạng đau đầu, li bì, không mở mắt nhìn sáng được. Vì là ngày lễ nên chưa có bác sĩ chẩn đoán cũng như chưa có phác đồ điều trị hay thông tin bệnh lý, hiện tại cháu chỉ đang được truyền nước tương. Qua thăm hỏi y bác sĩ trực phía em chỉ có được 1 số thông tin khá sơ sài là hiện tại tình trạng cháu được sơ chẩn là khả năng xuất huyết não, tình trạng bệnh nghiêm trọng, và theo như các y bác sĩ trực thì bệnh này sẽ rất tốn kém khi điều trị. Mọi thông tin phía em sẽ cập nhật cụ thể hơn vào thứ 2 (khi làm việc được với bác sĩ trực tiếp điều trị cho Tuấn).

Lần trước tại viện Nhi - Đà Nẵng, dù đau vì chân sưng và cứng khớp, nhưng con vẫn cười khi được hỏi thăm. Nhưng lần này, tại bệnh viện Trung ương Huế, ngay cả mở mắt để nhìn xem ai đang ngồi nói chuyện con cũng không làm được. Thương quá.

Rất mong các bác nhóm Huế có thể bỏ chút thời gian đến thăm, theo dõi và cập nhật tình hình con giúp để cả nhà có thể theo kịp bệnh của con, giúp con vượt qua bạo bệnh.

Mong lắm sự quan tâm của cả nhà cho hoàn cảnh này ạ. Trân trọng và cảm ơn!

Hình ảnh con tại bệnh viện Trung ương Huế. Hiện con đang nằm phòng 405 Tầng 4 - Phòng Huyết Học - Bệnh viện Trung Ương Huế

[/URL][/img]

[/URL][/img]

[/URL][/img]

[/URL][/img]

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #138 vào: 03-01-2015 10:32:13
Khẩn cả nhà ơi,

Thông tin em mới nhận được sáng nay là cháu Tuấn đã nhập viện ở bệnh viện Trung ương Huế. Chị Nga vừa gọi vừa khóc, điện thoại em cùi bắp không nghe rõ nội dung. Mong cả nhà quan tâm và nhóm Huế vui lòng trực tiếp đến thăm để cập nhật tình hình kịp thời giúp ạ.

Mong lắm tin tức kịp thời lúc này. Thương lắm!
Trân trọng và cảm ơn cả nhà ạ.

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi bichthuy_md

  • Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến
  • Thành Viên Gắn Kết
  • Rất Tích Cực
  • ****
  • Bài viết: 351
  • Thanked: 143 times
  • Thích 1
Trả lời #137 vào: 30-12-2014 18:54:08
Hình ảnh Tuấn tại viện :

[/URL][/img]

[/URL][/img]

-----
Tâm bình thế giới bình
Tâm an gia đạo an
 


Ngủ rồi XuLanhTinhNong2

Trả lời #136 vào: 30-12-2014 12:29:51
(Xin loi minh viet bai ma khong bo dau tieng viet duoc)

Minh xin gop 3 trieu den gd Chi Nga. Kinh xin moi nguoi chung tay! Xin cam on.
 
(Se nho Trangvitgioi trung chuyen trong thoi gian som nhat. Thanks Trang!)

Lá Lành Đùm Lá Rách
- Xứ Lạnh Tình Nồng
 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #135 vào: 29-12-2014 23:16:42
Thocon chuyển tới chị Nga 5,000,000đ để giúp một phần cho đợt điều trị này của bé Tuấn dùm.

Theo thông tin từ Phuclehuu thì nội trong tháng 12 này bé Tuấn đã 3 lần nhập viện và lần này khớp sưng và đau nhiều nên khóc suốt nên rất mong có thêm sự chung tay của cả nhà.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Nhờ các bạn khu vực Quảng nam - Đà nẵng hỏi chị Nga xem lọai thuốc dươi đây còn có tác dụng với cháu Tuấn không:

phuclehuu đã viết:
Trích dẫn
...

Có một bệnh nhân máu không đông đã lớn tuổi biếu chị Nga loại thuốc này:



... và loại viên con nhộng bên dưới:



Chị Nga bảo rất hiệu nghiệm cho 2 đứa nhóc nhà chị. Chảy máu răng chỉ cần nhét tý thuốc ở trên và uống 3 viên con nhộng bên dưới là khỏi đi viện.
...

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.931
  • Thanked: 3715 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #134 vào: 29-12-2014 22:49:29
Garage Sale giúp cháu Tuấn 4 triệu nhé Trangvitgioi. Mong Tổ điều phối ra lệnh ạ.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #133 vào: 29-12-2014 11:52:40
Cảm ơn bichthuy_md nhanh chóng đến thăm chị.

Chúng ta cần giúp Tuấn chi phí của 3 mũi thuốc là khoảng 12.000.000đ đúng không? Lần sau ghé thăm nhờ THủy cập nhật giùm tên loại thuốc đặc trị nhé, diễn đàn có 1 số bác sỹ biết đâu có thể sẽ giúp mua giá tốt hơn. Vịt nghe chị Nga nói bảo hiểm của Tuấn cũng hết hạn nay mai rồi, không biết có kịp mua không nữa, nhờ Thủy xem giúp luôn.

Anh Đức giúp Tuấn 1.000.000đ.

Thân,

 


Ngủ rồi quangduy

Trả lời #132 vào: 28-12-2014 22:27:06
mong cả nhà chung tay!