Tác giả Chủ đề: TX Hương Thuỷ - Gia Đình Ông Dương Châu  (Đã xem 13594 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #17 vào: 24-05-2011 03:39:49
MAC xin đăng ký $10/tháng/năm bắt đầu từ tháng 6 nhé. Cảm on.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #16 vào: 29-04-2011 21:45:01
Mong cả nhà tiếp tục chung tay giúp đỡ trường hợp này ạ.
Hiện tại có cô Gấu CMTX 100k, so với mức đề xuất còn thiếu 300k CMTX nữa, mong cả nhà quan tâm :)

.
 


Ngủ rồi gaumevidai

Trả lời #15 vào: 26-04-2011 09:56:23
Gấu đăng ký CMTX gia đình Ông Dương Châu - Hương Thuỷ 100.000/tháng/12 thángbắt đầu từ tháng 5/2011. Mong sao hai bố con ông Châu bớt đi một chút khó khăn trong cuộc sống hàng ngày

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #14 vào: 26-04-2011 08:28:41
pquyen đã viết:
Trích dẫn
Theo những thông tin trên, gia đình ông Châu cần được chúng ta giúp đỡ.

Theo tổ xác minh, chúng ta CMTX 400.000/tháng/12 tháng. Bạn nào có ý định giúp gia đình ông thì đăng ký nhé!

Thân.

Mong cả nhà chung tay giúp đỡ trường hợp này :)

.
 


Ngủ rồi pquyen

Trả lời #13 vào: 01-04-2011 09:17:54
Theo những thông tin trên, gia đình ông Châu cần được chúng ta giúp đỡ.

Theo tổ xác minh, chúng ta CMTX 400.000/tháng/12 tháng. Bạn nào có ý định giúp gia đình ông thì đăng ký nhé!

Thân.

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #12 vào: 28-03-2011 17:15:28
Great, mong y kien cua BQT ah...

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #11 vào: 28-03-2011 15:01:57
Chào cả nhà!
Thật là vui khi biết được gia đình ông Dương Châu đã được sự quan tâm của những tấm lòng. Qua chuyến thăm nhà ông Dương Châu vừa qua, có lẽ sự quan tâm của gia đình NTCM dành cho gia đình ông vẫn rất cần thiết đối với hoàn cảnh của ông.
Sau khi nhờ anh NamViet thông báo về tình hình mới nhất mà các độc giả dành cho ông Châu. Nhóm xác minh xin đề xuất mức CMTX 400.000vnđ/tháng
Tận mắt chứng kiến những khối u đang nổi ngày một nhiều và xưng to trên khắp người ông thì sự quan tâm của những tâm lòng dành cho ông là rất cần thiết. Một người đang đau ốm và gặp nhiều điều không may như ông và người con trai bệnh tật của ông rất rất cần lắm sự chung tay của những tấm lòng, tình thương yêu dành cho họ.
Vài lời gớp ý nhỏ của các thành viên, mong cả nhà cho ý kiến ạ!
Chúc cả nhà luôn ấm áp yêu thương. :P

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #10 vào: 26-03-2011 21:44:46
Tks bac nguyenthy đã phát tâm xác minh, vậy theo bác thì việc CMTX có nên thực hiện hay ko ah?

http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1100&p=&id=240984

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.955
  • Thanked: 3735 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #9 vào: 25-03-2011 23:19:22
Thaidzuy gửi hình xác minh giúp Nguyenthy:

Các cục thịt trên da chú Châu:

 

Cận cảnh bắp chân:

 

 

Chú Châu:

 

Xe lăn hiện nay của chú:

 

Cảm ơn Nguyenthy cùng các bạn ở Huế đã xác minh hoàn cảnh này trong một ngày mưa mà địa chỉ thì giáp ranh Đà Nẵng.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi NamViet

Trả lời #8 vào: 25-03-2011 23:05:58
Chào cả nhà,

Cập nhật thông tin giúp đỡ của độc giả báo CA TP.HCM giúp gia đình anh Dương Châu
http://www.congan.com.vn/?mod=detnews&catid=1100&p=&id=240984

( Trong bài viết có một đoạn nhắc đến em sinh viên Nguyễn Thị Thanh - chùa Từ Lâm - Huế )

Thân ái !

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #7 vào: 25-03-2011 22:32:07
sửa đổi theo thông tin cập nhật mới nhất
 :)

 


Ngủ rồi nguyenthy

Trả lời #6 vào: 25-03-2011 21:53:08
Chào cả nhà!
Hôm đến thăm nhà ông Châu lần đầu tiên tại Thôn 3, xã Thủy Phù, huyện Hương Thủy, Huế (khá xa thành phố Huế), đúng vào ngày ông đang làm mâm cơm cúng tròn 2 năm ngày mất của vợ.
2 năm trước vì mắc phải căn bệnh hen suyển, không có tiền chữa trị nên vợ của ông đã qua đời.
Gia đình ông Châu giờ chỉ có 2 bố con sống chung với nhau trong một căn nhà nhỏ. Người con trai tên là Thân, năm nay 27 tuổi, hiện đang xin làm việc đóng gói tại một công ty nhỏ ở Huế. Sức khỏe của Thân không được tốt vì những khối thịt thừa ngày một to nổi khắp người như bố nên thường xuyên nghỉ ở nhà, công việc bấp bênh.
Bản thân ông Châu rất đau khỏ và lo lắng cho bệnh phù chân voi của 2 bố con và kinh tế cho gia đình. Vì bệnh nặng nên ông đã nghỉ bán vé số và phải ở nhà nhờ vào đồng lương ít ỏi của người con trai bệnh tật mang về và 180.000vnđ từ chính quyền xã, cũng như nhờ vào sự san sẻ từng chén cơm tấm áo mỗi lúc gia đình ông không còn gì để sinh sống từ bà con lối xóm.
Một người cha bệnh tật, sống dựa vào nguồn vui là con trai duy nhất, nhưng cái ngặt nghèo, bệnh tật lại cứ vây kín gia đình họ. Hi vọng gia đình ông Châu sẽ sớm vượt qua được những khó khăn và nổi buồn trong cuộc sống.

Sau chuyến đi thăm và xác minh về hoàn cảnh 2 bố con ông Châu, việc CMTX 600.000vnđ/tháng để giúp cho đời sống kinh tế gia đình cũng như giúp ông có điều kiện thuốc thang là rất ý nghĩa đối với cuộc sống gia đình ông Châu.

Vài ý kiến nhỏ sau đôi lần xác minh, mong cả nhà cho ý kiến ạ!
Nguyênthy

 


Ngủ rồi cuong.nguyen

Trả lời #5 vào: 24-03-2011 15:48:15
tks.

 


Ngủ rồi xuong rong

Trả lời #4 vào: 24-03-2011 14:39:54
Chào cả nhà .
Ngày mai xuong rong sẽ xác minh và thông tin lại cho cả nhà.

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #3 vào: 15-03-2011 00:52:07
Maiamchung cũng đọc qua th này ở trang web nào thì phải. Um...các bác làm ơn bỏ tí thời gian xác minh dùm nhé Tội nghiệp gđ chú quá bệnh tật truyền miêng khổ quá
Cảm ơn cả nhà