Tác giả Chủ đề: Quảng Nam - Phan Hồ Anh Thư- Suy Tủy - BV Huyết Học SG  (Đã xem 2989 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Chào cả nhà,
theo thông tin trên trang web của trường ĐH KHTN, Yugi đc biết vừa qua Công Đoàn trường đã kêu gọi mọi người giúp đỡ và đến nay đã nguyên góp được khoảng 150 triệu + gần 3500 USD từ các thấy cô, các bạn SV cũng như các MTQ quen biết Anh Thư.
Mong rằng với số tiền này (và có thể hơn trong thời gian tới), Thư cùng em Bảo sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật.
 

 


Ngủ rồi NamViet

Trường hợp này đã có thành viên giới thiệu,
Phiền Mods gộp 2 topic lại thành 1 cho dễ theo dõi.

Thân ái !

 


Ngủ rồi TranHuy

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 1
  • Thích 0
Hãy giúp Thư giữ lấy tương lai của Bảo.
Phan Hồ Anh Thư là một người bạn học chung cấp 3 của chúng tôi, lớp toán khóa 03 – 06 trường Phổ thông Năng Khiếu. Thư là một trong những sinh viên xuất sắc nhất tại khoa Toán Tin trường ĐH KHTN TPHCM và hiện nay đang là trợ giảng bộ môn Giải tích của trường. Trong công tác xã hội, Thư hoạt động năng nổ với 2 năm hoạt động mùa hè xanh (2006-2007), một năm tham gia xuân tình nguyện (2008) và được đề cử là sinh viên 3 tốt cấp đại học quốc gia.Đối với chúng tôi, Thư là một người bạn rất gần gũi, luôn giúp đỡ chúng tôi bằng tất cả tấm lòng chân thành nhất.
12/02/2011 Thư sẽ phải trải qua 1 ca phẫu thuật ghép tủy cho em trai Phan Hồ Nguyên Bảo, em không may mắc căn bệnh suy tủy rất ngặt nghèo. Tình trạng của em trai Thư hiện giờ rất nặng giảm cả 3 dòng tế bào máu: thiếu máu, xuất huyết, miễn dịch rất kém phải thường xuyên vào bệnh viện truyền máu (3 lần/tuần). Chi phí cho cuộc phẫu thuật này rất lớn khoảng 500-700 triệu, thời gian nằm điều trị cách ly trên 1 tháng và chi phí dùng thuốc chống thải ghép sau ghép tủy lớn hơn rất nhiều.
Đối với gia đình, Thư và em trai luôn là niềm tự hào của ba mẹ với thành tích học tập xuất sắc Em trai Thư là học sinh giỏi 5 năm liền, liên tục là học sinh xuất sắc nhất khoa và nhất trường trong các năm tiểu học. Em cũng là học sinh giỏi hai môn Toán Văn nhất huyện năm lớp 4 và lớp 5. Lớp 6 là năm gia đình biết em mắc phải bệnh suy tủy. Những giấc mơ dang dở của hai chị em, giờ đơn giản là giúp cho em trai vượt qua khỏi căn bệnh quái ác này ...
Hoàn cảnh gia đình Thư: ba mẹ là giáo viên cấp II trường làng ở Quảng Nam, hiện tại mẹ Thư phải nghỉ không lương để vào TP ở trọ để chăm sóc cho em trai Thư, nên kinh tế gia đình lại càng thêm eo hẹp.
Sắp hết một năm, vài ngày nữa là tôi và các bạn sẽ cùng đoàn tụ với gia đình đón chào 1 cái tết ấm áp, 1 năm mới hạnh phúc. Nhưng Thư và gia đình phải đón cái tết này ở nhà trọ và trong bệnh viện với bao điều lo toan. Chúng tôi, những người bạn đã từng học cùng lớp với Thư đều đang dốc lòng trợ giúp Thư và em Bảo được phẫu thuật.
Chúng tôi ngàn lần chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn.


Để xác minh thông tin, xin các bạn liên hệ:
Địa chỉ ở trọ của Thư hiện nay: 212B/C6/5 Nguyễn Trãi Quận 1, TPHCM
Số ĐT Anh Thư: 0984990769.
Số ĐT của tôi:(Trần Minh Huy):0914577333.

 


ccdvht

  • bạn
Kính gửi tất cả các bạn.


Cô gái ấy là bạn học cấp 3 của chúng tôi, Phan Hồ Anh Thư. Anh Thư là một trong những sinh viên ưu tú của trường đại học KHTN-TPCHM, hiện đang là trợ giảng bộ môn Giải Tích, khoa Toán Tin tại trường. Đối với chúng tôi, Thư là một người bạn rất đáng yêu và chân thành. Đối với xã hội, Thư cũng là một công dân nhiều nhiệt huyết. Tuy nhiên vào ngày 18/11/2010, bướt ngoặc đã xảy ra với gia đình của Thư. Em trai Thư được phát hiện mắc phải căn bệnh suy tủy cực kì nguy hiểm. Dự kiến vào ngày 12/02/2011, Thư sẽ phải trải qua ca đại phẫu thuật để lấy tủy ghép cho em trai. Đây là ca phẫu thuật cực kì phức tạp ( tại Việt Nam đã có 7 trường hợp, tuy nhiên chỉ mới có 5 ca phẫu thuật thành công ) với một chi phí khổng lồ, dự kiến là 500 - 700 triệu đồng. Trong khi đó, ba mẹ Thư hiện là giáo viên cấp 2 tại Quảng Nam với kinh tế eo hẹp ( mẹ Thư hiện không làm việc vỉ ở nhà chăm sóc con trai ).

Anh Thư là một trong những sinh viên xuất sắc nhất tại trường đại học Khoa Học Tự Nhiên khoa Toán Tin, thành phố Hồ Chí Minh. Trong suốt thời gian 4 năm đại học, Thư luôn được xếp vào danh sách những học sinh xuất sắc nhất của khoa (tốp 10). Thư nhận được một kết quả tốt nghiệp ấn tượng (8.54/10). Trong công tác xã hội, Thư hoạt động năng nổ với 2 năm hoạt động mùa hè xanh (2006-2007), một năm tham gia khu tình nguyện (2008) và được đề cử là sinh viên 3 tốt cấp đại học quốc gia. Đối với chúng tôi, Thư là một người bạn rất gần gũi và quí mến, luôn có mặt khi chúng tôi cần, luôn giúp đỡ chúng tôi bằng tất cả tấm lòng bạn. Chúng tôi vân nhớ tới Thư như là một ca sĩ văn nghệ của lớp. Thư vẫn luôn hát rất hay và chân thành.

Căn bệnh suy tủy là một căn bệnh nguy hiểm tới tính mạng. Ở Việt Nam căn bệnh được xếp vào mức độ nguy hiểm thứ 3 trong các căn bệnh về máu. Do tế bào tủy giảm hoặc ngừng sinh ra nên lượng máu giảm nghiêm trọng. Phãu thuật ghép tủy cực kì phức tạp và đòi hỏi chi phí rất cao. Tại Viet Nam số ca không nhiều, tỉ lệ thành công là 5/7.  Phẫu thuật tại nước ngoài, chi phí phẫu thuật có thể lên tới hàng tỉ đông.

Đối với gia đình, Thư và em trai luôn là niềm tự hào của ba mẹ với thành tích học tập xuất sắc và ấn tượng. Em trai Thư là học sinh giỏi 5 năm liền, liên tục là học sinh xuất sắc nhất khóa và nhất trường trong các năm tiểu học. Em cũng là học sinh giỏi hai môn Toán Văn nhất huyện năm lớp 4 và lớp 5. Lớp 6 là năm gia đình biết em mắc phải bệnh suy tủy. Những giấc mơ giang dở của hai chị em, giờ  đơn giản là giúp cho em trai vượt qua khỏi căn bệnh quái ác này ...

Đối với các bạn, những người đang đọc lá thư này, xin hãy giúp Thư cứu sống một sinh mạng, một hạnh phúc gia đình, cứu những giấc mơ hãy còn đang giang dở ... Lòng tốt của các bạn dù là nhỏ nhất cũng sẽ thắp sáng niềm hy vọng cho Thư, em trai và gia đình. Chúng tôi ngàn lần chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn. Mọi thông tin đóng góp xin các bạn vui lòng xem và liên hệ tại :
http://www.math.hcmuns.edu.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1145&Itemid=83