Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Chị em Cẩm Nhung - Củ Chi  (Đã xem 1713 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #1 vào: 13-12-2012 20:22:05
chào cả nhà !
chi : Nguyễn Ngọc Cẩm Nhung -SN1995
HS ;Trường THP Quang trung
lớp 12TN1
Thị trấn Gò dầu -Huyện Gò Dầu Tỉnh Tây Ninh
em :Nguyễn Ngọc Trâm Anh -SN 2003
HS ;trường Liên Minh Công Mông
Huyện củ chi
LỚP 4/1
em út :Nguyễn Ngọc uyển Nhi -SN 2009
Bệnh DOWN ,Ung thư máu dòng tỷ
đang điều trị tại khoa nội 3 khu b lầu 2 phòng 6
cha :bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến Sức khỏe,đôi mắt mờ ,9au nhứt khớp xương  không làm việc nặng được .Thu nhập làm mướn của cha không ổn định
Mẹ : ngày trước làm công  nhân ,thu nhập tạm đủ lo cho 3 con ,2 con gái lớn đi học .Từ ngày bé út mắc thêm căng bệnh hiển  nghèo , mẹ phải xin nghĩ  vào viện chăm sóc con .căn nhà ngày nào do mưa ,gió Hằng  ngày  bé Cẩm Nhung phải thức dạy từ 4h sáng  cho kịp giờ đến  trương.ý thức được  việc học liên tục 9 năm liền HSG, hai năm HSK.  sau giờ học bé phải đi xe buýt từ tây ninh về củu chi .bé Trâm Anh hàng ngày phải đi bộ gần hai số để đến trường dù trười mưa hay nắng  hoạch hóa giang bạn bè..Bửa cơm gia đình không có gì  ngoài rau ,tiền học phí học kì 2 gần đến gần rồi ,kỳ thi tốt nghiệp bậc THPT và ĐH của em Nhung ..liệu ước mơ được tiếp  tục  đến trường của  hai em hành sự thật không ? hay quan trọng hơn nữa sau khi hoàn thành bậc THPT .Bé Nhung bước  vào giảng đường ĐH  với ước  mơ trở thành giáo viên ..
Bichhang mong cả nhà hãy chung tay thắp sáng cho 2 em cẩm Nhung  và Trâm Anh vì tương lai của trẻ thơ