Tác giả Chủ đề: Vĩnh Phúc - Bác Thùy Nghèo, mẹ già, 2 con tâm thần  (Đã xem 1165 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #8 vào: 29-09-2014 14:20:41
ThaiDzuy đã viết:
Trích dẫn
@Bác 1_nongdan:

\\\"Nếu chỉ cần tặng tuỳ tâm thì em xin phép đại diện cho nhóm lớp K6 nhờ bác chuyển quà tới gia đình nhé, theo kinh nghiệm làm với NTCM của bác thì quà gì hay tiền mặt sẽ là tốt nhất cho gia đình ở thời điểm hiện tại hả bác?\\\"

Theo bác thì nên như thế nào?

Thân mến,

Theo 1nong_dan thì các bạn có thể giúp đỡ gia đình bằng tiền mặt cũng dc,để hỗ trợ việc chi tiêu trong gia đình,chú Thuỳ sẽ từ từ mua những gì cần thiết cho các em.
Vì các vật dụng cần thiết trong gia đình chú tuy ko sang trọng nhưng nói chung cũng ổn.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3740 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 26-09-2014 15:33:20
@Bác 1_nongdan:

\\\"Nếu chỉ cần tặng tuỳ tâm thì em xin phép đại diện cho nhóm lớp K6 nhờ bác chuyển quà tới gia đình nhé, theo kinh nghiệm làm với NTCM của bác thì quà gì hay tiền mặt sẽ là tốt nhất cho gia đình ở thời điểm hiện tại hả bác?\\\"

Theo bác thì nên như thế nào?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi cade212

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #6 vào: 26-08-2014 20:31:08
Em xin cảm ơn bác 1nong_dan đã giúp xác minh trường hợp này nhanh chóng và thành thật xin lỗi vì những phiền toái mà bác phải chịu vì thông tin chưa chính xác của em. Em vốn là bạn học cùng lớp ĐH của Tâm (khác ngành nhưng cùng lớp CNTN K6, DH Khoa học Tự Nhiên, ĐHQG Hà Nội), sống cùng KTX và đang cùng nhóm bạn cùng lớp hỗ trợ Tâm chữa bệnh. Từ ngày sinh viên, Tâm đã rất nhạy cảm khi nhắc tới chuyện gia đình và hiện giờ càng nhạy cảm hơn. Nhóm em tuyệt đối không để T biết trong giai đoạn này về những việc anh em đang làm, nhóm duy trì tối thiểu số người trực tiếp liên hệ, trao đổi với Tâm và gia đình. Trươc khi đăng bài lên đây, em đã đề nghị bạn phụ trách liên lạc với gia đình báo trước cho các bác để biết và rất tiếc là em lại không theo sát để nhắc bạn. Em chân thành ghi nhận và sẽ rút kinh nghiệm.

Quay trở lại đề xuất của bác 1nong_dan, em xin phép như sau:
- Cảm ơn bác cũng chung ưu tiên như lớp chúng em về chuyện chữa bệnh cho Tâm. Bác tới không gặp mẹ con Tâm vì hiện giờ bạn đang ở HN để điều trị bệnh. Rất khả quan là sau khi thăm khám, BS của Viện Tâm thần (nằm trong khuôn viên BV Bạch Mai) nói rằng bệnh của bạn không quá nghiêm trọng và cho đơn thuốc về điều trị ngoại trú. Chi phí đi lại, khám chữa bệnh và sinh hoạt của Tâm tại HN hiện giờ nhóm bạn của cade đang hỗ trợ và tin là còn hỗ trợ được trong thời gian tới.
Em chỉ muốn bổ sung là kể cả khi chữa xong bệnh thì có lẽ cũng không thể chờ đợi Tâm sẽ giúp được nhiều cho gia đình bác Thuỳ. Giảm gánh nặng hai mẹ con cho các bác là cái có thể chờ đợi thôi ạ. Ngoài ra, em cũng xin bổ sung là Tâm mới chỉ bắt đầu làm NCS ở Hà Lan được 1 thời gian rồi ngừng lại và trở về VN chứ chưa hoàn thành chương trình, bạn có bằng thạc sỹ của viện AIT Thái Lan.
- về phần hỗ trợ gia đình bác Thuỳ: vậy là theo bác 1nong_dan, CMTX là không cần thiết với tổng thu nhập/ trợ cấp như vậy đúng không ạ? Em không ở khu vực đó nên không biết như vậy là đủ cho gia đình hay không thôi ạ. Thật cảm ơn trời phật vì cả hai bác đều mạnh khoẻ.
Nếu chỉ cần tặng tuỳ tâm thì em xin phép đại diện cho nhóm lớp K6 nhờ bác chuyển quà tới gia đình nhé, theo kinh nghiệm làm với NTCM của bác thì quà gì hay tiền mặt sẽ là tốt nhất cho gia đình ở thời điểm hiện tại hả bác?

Cảm ơn bác 1nong_dan nhiều và cảm ơn \\\"sếp\\\" Tdz đã giúp để ý tới hoàn cảnh này.

 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #5 vào: 26-08-2014 12:59:36
Thông Tin Xác Minh Gia Đình Chú Nguyễn Văn Thuỳ
Xã Phú Đa – huyện Vĩnh Tường – Vĩnh Phúc , ngày  24/8/2014.   ( 1nong_dan  )


Chào cả nhà.

Trước tiên xin cảm ơn  bạn Cade212 đã đưa hoàn cảnh lên diễn đàn.
Xin lưu ý bạn Cade212 cùng các thành viên khác khi viết bài lên dd .
-   Hỏi họ tên/địa chỉ/số điện thoại, thật chính xác. (để người đi xác minh dễ tìm ) trong trường hợp này bạn Cade212 đã đưa sai tên của hoàn cảnh,nên 1nong_dan tìm mãi mới dc. Hoàn cảnh này chính xác là: Nguyễn Văn Thuỳ, chứ ko phải là  (Thì ) nên khi hỏi hỏi tên Thì ko ai biết.
-   Trước khi định đưa hoàn cảnh lên dd , nên  thông báo và hỏi ý kiến gia đình,để tránh tình trạng người đi xác minh đến gia đình vẫn ko biết gì về hoàn cảnh mình dc đưa lên dd.
      ( xin lỗi vì lạc topic một chút).
Ngày 24/8/2014 1nong_dan và một người bạn đã tìm đến hoàn cảnh mà cade212 đưa lên dd.
Một cảnh tượng rất xót xa khi tôi bước chân vào cổng nhà chú Thuỳ là hình ảnh hai cô gái 28 tuổi và 19 tuổi,hai cô gái cứ ngây ngô cứ lê la ở hè và ở sân rồi la hét,mũi dãi dầm rề mặt mày lem luốc, nhìn rất tội nghiệp.
Vâng quả là bất hạnh cho vợ chồng chú,lẽ ra vợ chồng chú đã dc các con phụ dưỡng nhưng chú vẫn phải chăm các con như những đứa trẻ vừa mới sinh.
Sau khi trao chút bánh kẹo cho các em 1nong_dan đã trao đổi cụ thể với gia đình và có thông tin  như sau.
Tên chú là : NGUYỄN VĂN THUỲ sinh 13/1/1958
         đ/c :thôm Tam Dinh  xã PHÚ ĐA – huyện VĨNH TƯỜNG – VĨNH PHÚC
          Nhập ngũ 1982.
          ĐT : 0904 39 39 84 hiện tại ở nhà trông nom hai con bị tâm thần và mẹ già.
Vợ là : LÊ THỊ TÌNH  sinh năm 1959 ở cùng địa chỉ.
Nghề nghiệp làm ruộng , hiện tại đang làm 1,2 mẫu ruộng và chăn nuôi 1 con bò +  ít  gia cầm.
Mẹ là : NGUYỄN THỊ TY sinh năm 1929. Đang ở cùng vợ chồng chú
Vợ chồng chú sinh dc 4 con.
1-   NGUYỄN TỰ TRỌNG.1980 đã có vợ con ,hiện tại đã ra ở riêng chỗ khác.
2-   NGUYỄN THỊ TÂM . 1984  đã từng học đại học QG  sau đó học tiếp bên ThÁI LAN rồi đi nghiên cứa sinh ở HÀ LAN rồi về làm việc ở Viện Địa Chất Khoáng Sản 3 tháng rồi lại ra ngoài làm,và lấy chồng năm 2012 .( theo chú Thuỳ cho biết)
Hiện tại Tâm đã có 1 con  và đã về sống cùng gia đình chú Thuỳ .
Hiện nay Tâm cũng đã bị bệnh và cũng ko thể làm dc gì.
3-   NGUYỄN THỊ DUNG 1986
4-   NGUYỄN THỊ TÁM  1995
Cả hai em đều bị tâm thần nặng ko tự chủ dc bản thân.
Tài sản : có 1 ngôi nhà mái bằng 60 m2 trên mảnh đất 230m2 cùng một số vật dụng trong  nhà ( 1nong_dan sẽ  up hình bên dưới).
Nói chung chỗ ăn ở ko phải lo.
Gia đình chú ko thuộc hộ nghèo  trong danh sách của xã.
Thu nhập :
- Gia đình có 1,2 mẫu ruộng  nên cũng ổn về lương thực
- Mỗi tháng dc trợ cấp cho hai em bị bệnh là 690k/tháng/1 người ( 690x2 = 1380k)
- Mẹ chú Thuỳ  dc trợ cấp dành cho người già là : 345k/tháng.
Tổng cộng là : 1725,000đ/tháng.

Ngoài ra ko có nguồn thu nhập nào khác. ( theo chú Thuỳ cho biết )
Tôi hỏi về nguyện vọng của chú thế nào,chú cho biết như sau:
Nguyện vọng của chú sau này khi cô chú già yếu thì chú mong muốn dc gửi hai em bị bệnh đến một nơi mà các em dc nuôi dưỡng chăm sóc .
Cũng mừng cho cô chú là ông trời vẫn cho cô chú mạnh khoẻ, để chăm sóc những đứa con có số phận không may mắn.

Về phần CM .
Về mặt vật chất các thành viên có thể giúp đỡ gia đình tuỳ tâm.
Theo suy nghĩ riêng của 1nong_dan thì trước mắt chúng ta quan tâm đến việc hỗ trợ chữa bệnh cho TÂM  vì chỉ còn mỗi Tâm có thể còn hy vọng khỏi bệnh…
Còn cụ thể chi phí hỗ trợ như thế nào bạn Cade212 đưa ra để cả nhà cùng bàn nhé.
Một số thông tin có thể còn nhiều thiếu sót mong cả nhà thông cảm.
1nong_dan .
Gửi cả nhà một số hình 1nong_dan chụp.


Mẹ chú Thuỳ và vợ cùng hai con gái bị bệnh.Tâm ko có nhà hôm tôi đến.
Hai cô con gái cứ ngây ngô và luôn la hét,nhìn rất tội nghiệp.

Ngôi nhà cả gia đình đang ở.

và các tài sản.




 


Ngủ rồi 1nong_dan

Trả lời #4 vào: 24-08-2014 08:22:48
chào cả nhà.
1nong_dan sẽ xác minh hoàn cảnh này,rồi cập nhật cùng cả nhà.

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3740 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 22-08-2014 23:26:57
Đã liên hệ với bác 1_nongdan. Bác ấy sẽ thu xếp xác minh trong vài ngày tới.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.957
  • Thanked: 3740 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 21-08-2014 15:59:16
Hoàn cảnh này hình như cùng huyện nhà bác 1_nongdan. Mong bác ấy thu xếp thời gian xác minh sớm.

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi cade212

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 10
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 21-08-2014 13:42:22
Bác Thì năm nay gần 60 tuổi, tham gia quân đội và nhiễm chất độc màu da cam. Bác sinh ra được 4 người con trong đó 2 bé út (sinh năm 1986 và 1995) bị nhiễm chất độc màu da cam từ bố và bị bệnh tâm thần, suốt ngày kêu khóc, chạy nhảy lung tung, không tự chăm sóc bản thân được (không tự mặc được quần áo, không tự ăn mà phải xúc cho ăn như em bé) và không bao giờ ra khỏi nhà. Con trai lớn của bác khỏe mạnh, đã có gia đình riêng và 2 con nhỏ, cuộc sống còn khó khăn nên cũng không giúp đỡ bố mẹ được nhiều. Con gái thứ hai của bác tên là Tâm (SN1984) từng khỏe mạnh, học giỏi, đi du học và trong thời gian đó cũng đỡ được gia đình nhiều; nhưng sau đó mắc trầm cảm nặng (chính xác là rối loạn phân liệt cảm xúc thể trầm cảm), phải bỏ học, hiện đã lấy chồng, có con trai hơn 1 tuổi nhưng vẫn ở nhà bác Thì nuôi. Ngoài 2 đứa con út tâm thần và đứa con gái thứ hai ( + cháu ngoại), vợ chồng bác Thì còn chăm sóc mẹ bác năm nay hơn 80 tuổi. Cả gia đình sống trong 1 ngôi nhà cũ, mọi đồ đạc đều cũ và suốt ngày có tiếng gào thét hoặc kêu khóc của 2 đứa trẻ mắc bệnh.

Trước đây, có 1 thời gian, bác Thì và hai em út nhận được trợ cấp cho người nhiễm chất độc màu da cam, tuy nhiên được 1 thời gian thì bị cắt trợ cấp do bác tham gia bộ đội sau năm 1975 (Vâng, e cũng lấy làm lạ cái quy định này nhưng em đã tìm hiểu lại quy định về trợ cấp cho người nhiễm chất độc màu da cam và đúng là có cái quy định chỉ trợ cấp cho người đi bộ đội bị nhiễm độc trong giai đoạn trước 1975). Từ đó chỉ có 2 em được nhận hỗ trợ cho người tàn tật theo chính sách của nhà nước.

để cáng đáng 1 gia đình như vậy, bác Thì ở nhà để chăm sóc mẹ già, 2 con bị tâm thần và con gái cùng cháu ngoại ở cùng; vợ bác (bác Tình) đi làm ruộng, phu hồ, gách gạch thuê... hay bất cứ công việc nào để kiếm tiền nuôi cả nhà.

Hiện nay cade và nhóm bạn đang tập trung hỗ trợ con thứ 2 của bác Thì (Tâm) chữa bệnh về kinh phí và liên hệ bác sĩ cũng như đưa đón đi khám, điều trị giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội. Tâm đã từng theo khám từ năm 2012 nhưng điều trị không triệt để, chúng tôi hi vọng lần này sẽ làm triệt để ít nhất sau đó Tâm có thể tự đi làm và nuôi sống bản thân. Tuy nhiên, đó mới là chờ đợi và cade cũng chỉ dám hi vọng kết quả khả quan nhất.

Vì biết sức của vài người không thể đảm bảo một sự hỗ trợ lâu dài cho gia đình bác X, rất mong BQT và nhóm xác minh giúp trường hợp này để đưa vào danh sách CM của chúng ta. Khi đã có đề xuất của nhóm xác minh, trong thời gian đầu nếu như chưa có MTQ nào đứng ra CMTX gia đình bác Thì, cade và các bạn sẽ nhận CM ngay lập tức để hỗ trợ gia đình bác.

Thông tin liên hệ

Bác Thì - xã Phú đa, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc (Hỏi nhà ông bà Thì Tình)

DT: 0904 393 984