Tác giả Chủ đề: Vạn Ninh - Nha Trang - Em Vũ ; Thay BA MẸ nuôi em  (Đã xem 5438 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 3.733
  • Thanked: 715 times
  • Thích 8
Trả lời #2 vào: 10-06-2010 12:39:52
Trường hợp này, Vũ đã đi làm tự nuôi mình và các em nên các thành viên Mgocthao, HMHai và Opla đã ngừng CMTX từ tháng 3/2010. Vũ gửi lời cảm ơn rất nhiều đến dd và thỉnh thoảng vẫn liên lạc với cô Thocon.

 


Ngủ rồi Comoi

Trả lời #1 vào: 17-05-2010 21:04:39
Em Vũ - Vạn Ninh - Thay BA MẸ nuôi em

Thành viên giới thiệu hoàn cảnh   :   mgoc thao
Ngày giới thiệu   :   12-09-2007
Thành viên xác minh   :   Opla
Ngày xác minh   :   17-10-2007
Hình thức giúp đỡ của NTCM   :    CMTX: 600.000 vnđ/tháng (Mgocthao 200k , HMHai 200k, Opla 200k) từ tháng 11/2007
Ngoài ra Vũ còn được nhận các khoản CMKTX từ các thành viên diễn đàn

Các khoản giúp đỡ xin gửi về:      
Số TK của em Lê Hoàng Vũ: 9100.243.057.209 chi nhánh Ngân Hàng Nông Nghiệp Huyện Vạn Ninh
 
Bài giới thiệu:
Vừa rồi đi NHA TRANG có biết một trường hợp cũng rất thương tâm xin trình bày cùng dd
Em tên LÊ HOÀNG VŨ ở tại xã Vạn Phú H Vạn Ninh Khánh Hòa (gần chùa Lương  
 Hải) Sinh năm 1987 ban ngày em đi làm việc đủ thứ(lương thiện) ban đêm đi học bổ túc lớp12
Ba Mẹ mất năm2001 cách nhau 3 tháng do bệnh nặng   (Huỳnh thị thu Nga và Lê văn Sửu)
Vũ có 2em còn nhỏ (1990 và1994) ở nhờ nhà bà con đi học(lớp 12 và 8)
Hoàn cảnh Vũ rất khó khăn nhưng Vũ rất quyết tâm nuôi 2 em ăn học và tự học
Mong dd có ý kiến và mong THOCON xác minh lại cụ thể trường hợp này  (có thể vào chùa Lương hải găp Ni Cô Từ Minh để Cô chỉ nhà của 3 em)
Liê lạc với  Chùa Lương Hải số đt : 058 - 840669 - gặp nicô Từ Minh.

Bài xác minh:
Chào cả nhà,
Opla xin tường thuật lại việc xác minh như sau:
Lúc 14h ngày 17/10/2007, trên đường đi công tác có ghé ngang qua Vạn Ninh, đã gặp em Vũ.
Những thông tin Bác Mgocthao đưa ra đã khá chính xác. Hiện em Vũ mồ côi cha mẹ, tự lập nuôi 2 người em tên Việt (học lớp 12) và em Vy (học lớp 8). Bản thân Vũ cũng đang học bổ túc văn hóa lớp 12.
Để có tiền nuôi sống bản thân và nuôi 2 em đi học, Vũ hàng ngày đi làm thuê như phụ hồ, ai sai gì làm nấy, bữa có bữa không. Hôm nào không có việc làm, em phải vào chùa xin khế để ăn. Và rổ khế đó xem như là thay cơm. Việc này, Sư Huệ Tâm trong chùa chứng kiến và xác nhận là sự thật với người xác minh.
Hỏi chi phí đi học của Vũ và các em ra sao thì em rụt rè cho biết: Bé Vy là 350,000 đồng/ năm, 2 anh em Vũ và Việt là 95,000 đồng/ tháng.
Được biết, hiện nay bác Mgocthao nhanh tay lẹ chân (vì chính bác là người chứng kiến) đã cưu mang cho các em 200,000 đồng/ tháng.
Người xác minh nhận thấy: em Vũ là người rụt rè bên ngoài nhưng bên trong là một ý chí ngoan cường, biết phấn đấu vươn lên bằng sức lao động chân chính và nhỏ nhoi của mình, biết thay cha mẹ nghĩ tới 2 em nhỏ và đã hy sinh bản thân. Cái nghèo và khó khăn trong tình cảnh mồ côi làm cho em rút mình vào bóng tối nhưng trong em là niềm tin mạnh mẽ vào ngày mai sẽ khá hơn bằng chính việc hôm nay em sẽ ăn khế thay cơm….
Hướng đề nghị: CMTX. Nhà mình hãy giúp cho 3 anh em, trước hết là cái bao tử. Thứ đến là học phí.
Cả nhà ơi, hãy nhắm mắt lại một chút. Khi xung quanh đã là ánh sáng thì chúng ta cùng chia sẽ một ít với các em, đó là “ ánh sáng cuối đường hầm” trong lúc này.
 Người xác minh đã giúp ngay cho các em 200,000 đồng và sẽ giúp em mở TK VCB.
Chân thành cám ơn bạn soccon đã kích thích cả nhà thực hiện việc xác minh nhanh hơn. Và rất mong nếu bạn có thể thì ghé thăm các em để có thêm thông tin chia sẽ với cả nhà.
Cám ơn bác Mgocthao đã đưa trường hợp khó khăn cần giúp đỡ với thông tin chính xác, nhưng thiếu  chi tiết “ Ăn khế thay cơm”.
Thanks all

Sau khi xác mình NTCM đã thống nhất CMTX 600.000 vnđ/tháng 03 anh em Vũ

Sau một năm cưu mang: Tin từ Opla 03-11-2008
Chào cả nhà,

Tuần vừa rồi, tôi có liên hệ hỏi thăm em Vũ. Xin chia sẻ những tin vui như sau:

Sau một năm được các thành viên hỗ trợ cho 3 anh em mồ côi cha mẹ, không nhà cửa, phải ăn khế thay cơm, nay anh cả Vũ đã quyết tâm vô Sài gòn và vừa xin được công việc giao nhận cho một đại lý bán hàng giải khát. Người em kế cũng đã thi đỗ trung cấp, theo anh vô SG học. Em út vẫn còn ở quê nhà.
Sức khỏe và tinh thần của các em đều tốt đẹp.
Qua tâm tình, tôi hiểu hoàn cảnh của em còn hết sức khó khăn khi phải bươn chải tiền ăn uống, tiền trọ và học phí của người em - mọi thứ đều đắt đỏ tại SG.
Vì vậy, vừa mừng cho em có những kết quả bước đầu khả quan, tôi cũng đã đồng ý tiếp tục giúp đỡ phần CMTX của mình để Vũ và các em được lên tinh thần, phấn đấu nhiều hơn.

Em Vũ gửi lời cám ơn đến tất cả các anh chị trong diễn đàn đã quan tâm.

Vài dòng thông tin để cả nhà được biết. Rất vui với Vũ.

Thân ái,

@anh OP: Anh Op ơi dạo này anh vẫn gọi điện cho em Vũ chứ ạ :)

Bài viết từ diễn đàn NTCM cũ: http://ntcmvietnam.com/vsbaiviet.asp?TID=6203&PN=2&TPN=1

.