Tác giả Chủ đề: Hà Nội - Đỗ Văn Chí - Ung thư Máu- Sóc Sơn  (Đã xem 891 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Tepty

Trả lời #6 vào: 02-03-2011 16:45:14
Tep có ba phải quá không khi mà Tep thấy cả hai bác kevinHieu và Khai tâm đều đúng nhỉ  :)Nhưng Tep cũng nghĩ: đúng là chúng ta nên tìm hiểu, xác minh sơ qua trường hợp chúng ta định giới thiệu, tham khảo thêm được ý kiến của các thành viên có kinh nghiệm khác thì quá tốt...

 


Ngủ rồi KevinHieu

Trả lời #5 vào: 02-03-2011 12:09:51
Bác Khai Tâm mới tham gia diễn đàn nên chắc còn bức xúc vì những bài giới thiệu không đúng sự thực, từ từ bác sẽ quen thôi, lâu lâu diễn đàn vẫn bị một hai trường hợp như vậy, có khi trích nguồn từ báo chí mà còn bị nhầm nữa là (như trường hợp ông Mười cầu Kinh - Thanh Đa), vậy nên khâu xác minh là rất cần thiết ở diễn đàn chúng ta.

Đứng trên quan điểm của một Phật tử, khi Thân - Khẩu - Ý đều hướng thiện thì ta đã tạo phước rồi, bác DaiCaTroc đã có duyên với trường hợp này, phát khởi lòng thành và trực tiếp bỏ công sức đi xác minh là bác ấy đã nhận được công đức rất nhiều, chưa cần quan tâm tới hoàn cảnh xác minh đúng hay sai. Và bác Khai Tâm cảm thấy hoan hỉ với việc làm của bác DaiCaTroc thì bác cũng nhận được nhiều công đức như vậy

Thân,

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #4 vào: 01-03-2011 22:15:43
Nhất trí với ý kiến của nhóm xác minh. Chuyển trường hợp này vào diện hổ trợ về mặt tinh thần bằng cách động viên anh Chí.
Cám ơn bác khaitam đã đóng góp ý kiến thật thiết thực, laohatien cũng xin tiếp thu ý kiến đóng góp quý báu này.

 


Ngủ rồi Khai Tâm

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 22
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 01-03-2011 18:48:04
ducnghiaquihoi1983 đã viết:
Trích dẫn
Xin chào toàn thể anh chị
Em xin giới thiệu một trường hợp :
Anh Đỗ văn Chí sinh năm 1976 công nhân khu công nghiệp hiện nay bị \\\"Leucemie kinh dòng bạch cầu hạt - Ung thư máu \\\"
Gia đình rất hoàn cảnh : Bố ,mẹ già không có thu nhập,vợ anh Chí lại không có công ăn việc làm ,hai con còn nhỏ ....
Vậy em tha thiết nhờ anh chị xác minh sớm trường hợp này giúp em nhé .
Thanks
Địa chỉ : Thôn Sông Công, xã Trung Giã, Sóc SƠn -HN
ĐT:0982045885

viết bởi: ducnghiaquihoi1983


Chào các anh chị DD NTCM,

Thời gian ngắn qua Tâm cũng đã tìm hiểu đôi chút về các hoàn cảnh được đưa lên DD cùng phương án giúp đỡ hết sức thiết thực và kịp thời của anh chị em DD, đa phần trong đó những hoàn cảnh đã được giới thiệu lên đây hoàn toàn phù hợp và đáng được giúp đỡ. Tâm thấy vui mừng và may mắn khi Tâm được biết đến NTCM và tham gia vào các hoạt động cùng anh chị em. Đó là phần phước của Tâm, dù đến tuổi này có khi đã là khá muộn.

Thực sự mà nói, nếu nói ra những điều này có gì sai sót anh chị em bỏ qua cho. Bởi bản thân mới tham gia nên có lẽ những quy định của DD Tâm chưa hiểu gì nhiều. Tâm thấy các bạn khi đăng tải lên 1 TH nào đó trước tiên hãy tìm hiểu sơ qua đôi chút về hoàn cảnh, ít nhất cũng công ăn việc làm, sau là tình trạng bệnh tật, gia đình. Với cuộc sống như hiện nay, việc sắp xếp để dành ra chút thời gian quý báu để đi XM một TH nào đó không phải vấn đề đơn giản. Với TH như anh Chí đây, những thông tin 2 bác đi xác minh mang về hoàn toàn đủ thuyết phục để chúng ta cảm thấy vui, ngược lại, cũng có chút gì đó không vui cho lắm. Vui vì anh Chí đang mang bệnh ở giai đoạn đầu, cơ hội sống của anh còn cao, anh có gd, có sự hỗ trợ lớn trong việc chữa bệnh, có thu nhập được gọi là khá ổn và có ngôi nhà bao người mơ ước. Bên cạnh đó cũng tiếc một chút cho thời gian và công sức của TV đi xác minh với đoạn đường khá xa. Nếu thời gian bỏ ra ấy đi XM một hoàn cảnh nào khác gấp gáp và phù hợp hơn, chúng ta sẽ giúp đỡ được kịp thời hơn và biết đâu mạng sống của người được giúp được cứu nhờ sự kịp thời ấy.

Có thể bạn Ducnghiaquyhoi1983 đã bi đát quá hoàn cảnh, cũng có thể bạn được một người khác nữa giới thiệu và nhờ đưa lên, nhưng dù thế nào cũng mong bạn xem xét kỹ hơn những lần sau khi đưa bài lên. Tâm mới tham gia DD, nói những lời này có thể khiến bạn phật lòng nhưng đó là những lời chân tình Tâm muốn chia sẻ, hoàn toàn không có ý gì khác. Nếu có gì sai bạn cũng bỏ qua cho.

Thân mến.

Khai Tâm.

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #2 vào: 01-03-2011 18:17:40
Em xin báo cáo kết quả XM TH ở Sóc Sơn

Thời gian : 10h30 ngày 01/03/2011
Địa điểm : Thôn Sông Công, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Khoảng cách : 50 km
Thành viên : Daicatroc, Hangxombenphai

Anh Đỗ Văn Chí(1976), Vợ Lê thị Hằng (1982) Có hai con (Một gái 11 tuổi,một trai 2 tuổi).
Mắc bệnh ung thư máu giai đoạn đầu, mới phát hiện được hai tháng đã chữa ở Viện C Thái Nguyên - Bệnh Viện Đa khoa Việt Sing - Viện huyết học truyền máu TW:



Hiện tại đang dùng loại thuốc này hàng ngày :



Anh Chí  đang  công tác tại Công ty Yamaha Sóc Sơn (thâm niên 8 năm công tác), phân xưởng sơn, lương tháng 5 triệu, hiện đang xin nghỉ ốm. Có thẻ bảo hiểm y tế nên chi phí chữa bệnh được chi trả 80 %, Anh Chí có người chú họ (Chủ Trung tâm thương mại  Bình An, Xã Trung Giã) hỗ trợ, giúp đỡ và giới thiệu chữa bệnh tại Viện Huyết học Truyền máu TW do PGS Nguyễn Hà Thanh thăm khám. Hiện nay việc chữa trị căn bệnh này cũng được một tổ chức tại Mỹ hỗ trợ  60 % chi phí thuốc men. Cứ 15 ngày uống thuốc lại lên Bệnh viện khám  định kỳ.

Vợ anh Chí hàng ngày đi bán hàng ở chợ Trung Giã gần đó.

Bố mẹ Anh Chí hiện rất khỏe mạnh và đang quản lý và khai thác một tàu trục vớt trên sông tải trọng 60 tấn.

Hai vợ chồng sống tại ngôi nhà hai tầng màu xanh ngay cạnh ngôi nhà của bố mẹ (có tầng mái tôn) :

.

Đề nghị của nhóm XM : Thăm hỏi động viên về mặt tinh thần
Số điện thoại của anh Chí : 098 301 8558

 


Ngủ rồi laohatien

Trả lời #1 vào: 24-01-2011 22:31:50
Xin chào toàn thể anh chị
Em xin giới thiệu một trường hợp :
Anh Đỗ văn Chí sinh năm 1976 công nhân khu công nghiệp hiện nay bị \\\"Leucemie kinh dòng bạch cầu hạt - Ung thư máu \\\"
Gia đình rất hoàn cảnh : Bố ,mẹ già không có thu nhập,vợ anh Chí lại không có công ăn việc làm ,hai con còn nhỏ ....
Vậy em tha thiết nhờ anh chị xác minh sớm trường hợp này giúp em nhé .
Thanks
Địa chỉ : Thôn Sông Công, xã Trung Giã, Sóc SƠn -HN
ĐT:0982045885

viết bởi: ducnghiaquihoi1983