Tác giả Chủ đề: Sài Gòn - Gđ cô Đào - Khó khăn - P 15 - Bình Thạnh  (Đã xem 870 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #8 vào: 07-07-2012 22:57:44
Chào cả nhà!
Dung xin được bổ sung lại bài xác minh:

Chiều ngày 29/6 nhóm xác minh gồm chú KimBang, chị Bichhang_ntcm, chị Loanngyen1202 và Dung đã ghé xác minh trường hợp cô Đào tại địa chỉ 153/150 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh. Qua tìm hiểu nhóm xác minh được biết:

Gia đình cô gồm 5 thành viên, hiện đang ở trọ tại địa chỉ trên với tiền thuê là 1.000.000đ/1 tháng. Hằng ngày cô ở nhà lo cơm nước và sửa quần áo thuê, thu nhập của cô khoản 20.000 – 30.000đ/1 ngày. Chú – chồng cô làm thợ đồng, lương khoản 3.000.000đ/ 1 tháng. Tuy nhiên do tính chất công việc không ổn định nên lương cũng có tháng cao,tháng thấp.

Cô và chú phải lo việc học hành cho 3 người con. Người con gái đầu là chị Châu Thị Nguyên Khanh, hiện đã tốt nghiệp trường đại học chuyên ngành xuất nhập khẩu. Chị Khanh ra trường đã gần 1 năm nhưng vẫn chưa có việc làm vì chưa đủ điều kiện nhận bằng tốt nghiệp (thiếu bằng tiếng anh) . Hiện tại, chị Khanh đang ở nhà học ôn thi bằng TOEIC .

Tiếp theo là em Châu Nguyên Kha, hiện đang theo học năm 2 trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, ngành Huấn luyện viên thể dục. Học phí mỗi kì khoản 2000.000đ – 2.500.000đ. Do gia đình khó khăn nên chưa có tiền đóng học phí học kì II năm học 2011 – 2012 cho em.
Cậu con út là bé Châu Nguyên Khôi,em Khôi học tới lớp 9 thì nghỉ, gia đình nộp hồ sơ cho e học hệ Trung cấp nghề tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành chuyên ngành Điều dưỡng,học phí mỗi kì khoản 4000.000đ – 4.500.000đ.

Với thu nhập của cô và chú không thể nuôi các con ăn học nên gia đình đã vay từ chương trình hỗ trợ cho vay vốn cho học sinh, sinh viên khi chị Khanh còn học đại học, tính đến nay gia đình đã nợ chương trình này khoản hơn 30 triệu đồng.

Trước khó khăn của gia đình, nhóm xác minh đã trình bày và đưa ra nhiều giải pháp cho gia đình như khuyên chị Khanh nên kiếm việc làm thêm trong thời gian chưa nhận được bằng tốt nghiệp để phụ giúp cho gia đình,… Tuy nhiên mong muốn của gia đình là được vay Diễn đàn chúng ta 15 triệu đồng để cho các con ăn học. Trước vấn đề đó, nhóm xác minh đã trình bày nguyên tắc cho vay vốn từ Heartbank của diễn đàn, giải thích cho gia đình hiểu về nội dung cũng như cách thức vay vốn. Sau khi nhóm xác minh trình bày thì cô Đào vẫn muốn xin được vay vốn và sẽ trả như sau:

Phương thức vay: Gia đình sẽ vay từ Diễn đàn 15 triệu đồng bằng tiền mặt, nhận một lần.
Mục đích sử dụng tiền vay: đóng học phí cho các con và trang trải cuộc sống.
Phương thức và thời hạn trả: sẽ trả theo quý là 500.000đ/ 1 quý. Sau khi chị Khanh có việc làm ổn định sẽ trả tăng lên có thế là 1000.000đ/ 1 quý. Tuy nhiên theo ước tính này thì thời hạn trả hết 15 triệu cho diễn đàn sẽ khá dài.
Sau khi trao đổi thì gia đình cô Đào cũng đồng ý và cam kết thực hiện những quy định trong hợp đồng tín dụng cho vay vốn của Heartbank nếu được cho vay.

Về trường hợp này nhóm xác minh chưa có đề xuất gì, chỉ tạm thời theo dõi tình hình gia đình rồi tìm hướng giúp đỡ sau.

Sau đây là một vài hình ảnh về biên lai học phí và sổ vay vốn của gđ.










Thân!

 


Ngủ rồi lehung73

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.622
  • Thanked: 90 times
  • Thích 1
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 06-07-2012 11:42:51
@bichhang_ntcm:
em để ý và rút kinh nghiệm lời góp ý của bác kimbang nhé.
@kimbang.
Cả nhà chờ bài viết bổ sung và đề xuất hợp lý của anh và các bạn trong nhóm xác minh.

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.038
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 06-07-2012 10:56:59
Xin chào cả nhà!
 Cảm ơn bichhang_ntcm đã có bài viết chi tiết về hoàn cảnh của gia đình cô Đào nhưng chú đã nói , cháu nên trao đổi với các bạn cùng đi xác minh để có ý kiến thống nhất mà cháu vẫn viết bài theo ý mình nên bài viết trên chỉ là ý kiến cá nhân của cháu chứ không phải là quan điểm của nhóm xác minh. Cháu cần lưu ý điều đó!
 Xin lỗi cả nhà vì tôi đã chưa hoàn thành nhiệm vụ!!!
 Sẽ bổ sung bài viết xác minh sau.

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #5 vào: 05-07-2012 19:26:35
Ngày 29/06/2012
Nhóm xác minh: chú Kim Bằng, Dung, Loan, bichhang_ntcm ghé thăm về hoàn cảnh cô Đào.
Hiện nay, gia đình đang thuê một căn phòng nhỏ ở số nhà 153/150 trên đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Tiền thuê mỗi tháng là 1.000.000 đồng (chưa bao gồm phí điện nước). Thu nhập từ công việc sửa quần áo mỗi ngày khoảng 10.000 – 50.000 đồng, cộng thêm tiền làm đồng của chồng khoảng 2.500.000 đồng (không ổn định). Đoạn đường đi làm từ nhà (quận Bình Thạnh) đến chỗ làm (Khu công nghiệp Sóng Thần-Bình Dương). Với thu nhập như vậy, mà cô vẫn lo cho ba đứa con ăn học. Cả nhóm xin trình bày rõ mục đích vay vốn ngân hàng HEART BANK ( diễn đàn NGƯỜI TÔI CƯU MANG).
Con gái đầu bé CHÂU THỊ NGUYÊN KHANH sinh năm 1989 vừa tốt nghiệp bậc trung học phổ thông vào năm 2006-2007. Thi đậu vào trường Đại học Tôn Đức Thắng, ngành quản trị kinh doanh với số điểm cao nhưng không có tiền đóng học phí, gia đình em vay mượn từ chương trình hỗ trợ sinh viên của ngân hàng chính sách xã hội quận Bình Thạnh năm 2008 dến nay không có khả năng hoàn trả vốn lẫn lãi suất. Cả nhà ơi! Xin trình bày cho cả nhà xem phần  số nợ cả vốn lẫn lời của bé Khanh trong 5 năm là 30.948.000 đồng
Hiện nay, bé Khanh chuẩn bị thi TOEIC 500 nhưng không có tiền ôn luyện tại trung tâm, mượn sách bạn bè tự ôn luyện tại nhà. Bé sẽ tham dự kỳ thi quan trọng và đầy thử thách này vào tháng 08/2012 để kịp cho kỳ xét duyệt tốt nghiệp Đại học vào tháng 09/2012. Chỉ còn 4 tháng nữa, với tấm bằng trong tay sẽ là hành trang duy nhất cho em bước vào đời. Trước hoàn cảnh ấy, khi chú Bằng hỏi về chi phí đăng ký thi thì em liền bảo không có tiền để đăng ký dự thi. Ngoài động viên bé và gia đình, chú ấy đã ứng trước 800.000 đồng để em vững tin trước kỳ thi quan trọng này. Chờ tin vui nha cả nhà!!!
Bên cạnh đó, còn 2 đứa em đang tuổi ăn tuổi học:
    Bé CHÂU NGUYÊN KHA sinh năm 1990, sinh viên năm 2 trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM môn Aerobic, từng là vận động viên tham gia các giải đấu cấp TP và toàn quốc. Ấn tượng hơn nữa, hai năm liên tục, vượt qua các đội mạnh, em đã xuất sắc đạt huy chương vàng toàn quốc bộ môn em đang học. Sau đó, em xin đi dạy thêm 1 tuần chỉ 2 buổi tại TT VHTDTT – BT cũng không đủ để trang trải tiền học phí. Số tiền của mỗi năm học là 3.604.000 đồng. Hiện nay, em vẫn còn thiếu nợ tiền học phí của năm hai và năm ba. Với ước mơ cháy bỏng của một vận động viên có thành tích cao như bé Kha, nếu như không có tiền để hoàn tất tiền học phí thì liệu em có trở thành huấn luyện viên giỏi của nước nhà hay không??? Điều này cần tấm lòng nhân ái, bàn tay yêu thương, chia sẻ với ước mơ bỏng cháy của Kha.
    Không dừng lại tại đây, đứa em út CHÂU NGUYÊN KHA noi gương chị gái và anh của mình. Tuy học không bằng hai anh chị nhưng hiện nay em vẫn đang theo học hệ trung cấp của trường Đại học Nguyễn Tất Thành, ngành Điều dưỡng, mức học phí mỗi năm là 8.600.000 đồng. Không những thế, em còn ước mơ liên thông học cao đẳng và đại học trong tương lai.
Nhóm xác minh nhìn thấy được ý chí vươn lên của cô Đào và 3 đứa con của cô luôn vượt khó vượt qua mọi hoàn cảnh để thắp sáng niềm tin cho con. Xin đề xuất 02 phương án cho Ban Quản trị diễn đàn NGƯỜI TÔI CƯU MANG:
    Nếu bây giờ gia đình cô vay mượn 15.000.000 đồng theo như chương trình ngân hàng. Sau khi được vay theo hình thức mỗi quý 3 tháng với số tiền là 540.000 đồng trong vòng 02 năm. Sau khi bé Khanh ra trường tìm được công việc ổn định sẽ cao hơn dự kiến ban đầu của gia đình mỗi quý 3 tháng là 1.000.000 đồng trong vòng 02 năm 07 tháng.
    Nếu không vay được từ ngân hàng, số tiền bao nhiêu tùy thuộc vào tấm lòng và sự chung tay bàn bạc của cả nhà mình thắp sáng ước mơ cháy bỏng trở thành huấn luyện viên môn AEROBIC của Kha và người điều dưỡng giỏi của Khôi. Riêng em Khanh ước ao làm sao vay được số tiền 15.000.000 đồng để đóng học phí cho 2 em được tiếp tục đến trường thực hiện ước mơ, cũng như ước mơ của em là tìm được một công việc đúng với ngành học của mình
Một lần nữa, nhóm xác minh xin thiết tha kêu gọi mọi sự chung tay góp sức của cả nhà để gia đình cô Đào thoát khỏi hoàn cảnh khốn khổ hiện nay!!!
         Thành thật xin lỗi cả nhà! bichhang đã post bài xác minh chậm trễ

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #4 vào: 05-07-2012 19:08:10
bichhang_ntcm nhờ Dung post hình lên cho cả nhà xem!

 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #3 vào: 27-06-2012 12:54:39
Trường hợp này gần nhà Dung, vậy Dung cũng đi cùng nhóm xác minh để tìm hiểu thêm về hoàn cảnh này.

Thân mến!

 


Ngủ rồi bichhang_ntcm

Trả lời #2 vào: 25-06-2012 16:14:46
cả nhà ơi !
  chiều thứ 6 vào lúc 17  bichhang_ntcm đến thăm và xác minh trường  hợp  cô Đào .kịp thời đưa ra phương án giúp đỡ cho các con cô
  anh chị  có ai đi cùng  không ?
   địa điểm :tập chung quán cơm  nha

 


ngocthuyle1905

  • bạn
Trả lời #1 vào: 19-06-2012 15:31:48
Bình Thạnh, ngày 19 tháng 06 năm 2012  

Kính gửi Ban Quản trị của chương trình NGƯỜI TÔI CƯU MANG!
Tôi tên là LÊ THỊ NGỌC THỦY sinh năm 1973, hiện cư ngụ tại 153/150 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.

   Thông qua việc tìm hiểu trên mạng về chương trình NGƯỜI TÔI CƯU MANG, tôi được biết Quý vị có tâm tình cưu mang và sẵn lòng giúp đỡ cho nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cơ nhỡ.
   Vì vậy, tôi muốn trình bày hoàn cảnh gia đình của cô NGUYỄN THỊ ĐÀO đến chương trình và ao ước rằng các thành viên trong Ban Quản trị sẽ cứu xét và có đồng tâm tình với gia đình của cô.

   Hiện nay, gia đình cô đang ở nhà thuê. Chồng của cô đã 60 tuổi, làm nghề thợ đồng nhưng thu nhập hàng tháng thất thường, không ổn định và khá thấp. Còn cô đã 57 tuổi, công việc hàng ngày là sửa quần áo và thu nhập trung bình chỉ khoảng 50.000 đồng/ngày.
   Sau 4 năm theo học tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, con gái đầu là CHÂU THỊ NGUYÊN KHANH đã tốt nghiệp nhưng đang thất nghiệp và sở hữu số nợ cả vốn lẫn lời gần 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng).

   Còn hai con trai của cô là:
    1. CHÂU NGUYÊN KHA sinh năm 1990, hiện là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Thể dục Thể thao Tp. HCM. Nhưng hai năm theo học vừa qua, em vẫn chưa hoàn tất tiền học phí tại trường với số tiền là 3.500.000 đồng/năm.

    2. CHÂU NGUYÊN KHÔI sinh năm 1995 hiện là sinh viên năm nhất của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Mỗi năm, học phí của em là 8.600.000 đồng.

   Trước hoàn cảnh khó khăn này, tôi kính mong Ban Quản trị chương trình NGƯỜI TÔI CƯU MANG cứu xét cho gia đình cô dược vay số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) để tạo điều kiện cho các con của cô được tiếp tục theo học tại trường và thắp sáng ước mơ trong tương lai của các em.

   Trong thời gian chờ đợi xác minh, tôi chân thành cảm ơn Quý vị!                        
   Kính chào,
   Lê Thị Ngọc Thủy

   Địa chỉ của cô ĐÀO: 153/150 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. HCM