Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Săm Ha - SV Nghèo ĐH Cần Thơ - Trà Ôn  (Đã xem 935 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Quyen_omon

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.219
  • Thanked: 339 times
  • Thích 6
Trả lời #8 vào: 12-11-2012 15:11:35
Chào cả nhà, Quyen xin úp hình của của Săm Ha lên cho cả nhà cùng xem.



Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8969 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 12-11-2012 12:28:49
ngochanh đã viết:
Trích dẫn
... hiện tại em thấy đủ trang trãi học phí và sinh hoạt và còn giúp được Ba mẹ ở quê vì một tuần em được ăn 5 bữa cơm 2000 ( 3 bữa tại Quán chúng ta và 2 bữa tại Quán Hoàng Văn Thụ ), em đã tiết kiệm được 1 khoản lớn nên em nhường phần giúp đỡ này lại cho các bạn còn khó khăn hơn em.
...


Nghị lực vượt khó của em thật đáng khen và việc chủ động chia sẻ sự giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn hơn mình còn đáng khâm phục hơn nữa.

Cảm ơn nhóm xác minh Cần thơ đã cho cả nhà biết thêm một tấm lòng Nhân ái thầm lặng đang đồng hành cùng chúng ta.

Thân mến.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 12-11-2012 11:04:26
Thật vui khi đọc thông tin xác minh của các anh chị nhóm Cần Thơ. Tấm gương vượt khó của Sam Ha thật đáng quý, và còn trân trọng hơn tấm lòng của em khi biết nhường sự ủng hộ sang những hoàn cảnh khác khó khăn hơn. Thật đáng để học tập bạn trẻ này.

Với suy nghĩ và sự quyết tâm như vậy, hoàn toàn tin tưởng Săm Ha sẽ là người thành công trong tương lai!

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi ngochanh

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 694
  • Thanked: 20 times
  • Thích 1
Trả lời #5 vào: 12-11-2012 08:17:33
Chào cả nhà,
Hôm thứ 7, ngày 10/11/2012 Quyen_Omon đt liên hệ Săm  ha để vào ký túc xá xác minh hoàn cảnh của em, lúc đó em đang đi dạy kèm. Em hứa hôm sau sẽ tới Quán cơm. Thế là trưa ngày 11/11/2012 nhóm xác minh (gồm Quyen_Omon và ngochanh) trò chuyện với Săm ha tại Quán cơm 2000. Thì ra Săm Ha là thực khách  của quán chúng ta từ rất lâu.
Săm Ha là người dân tộc Khơ me, em đang học năm 3 sư phạm Lý, hiện ở dãy C5 ký túc xá ĐH Cần thơ. Ba mẹ Săm ha ở Mỹ hòa, Bình minh tỉnh Vĩnh long có ít đất đang trồng lúa, khi chưa tới mùa ba mẹ em đi làm thuê.
Trò chuyện với chúng tôi là một sinh viên lễ phép, tràn đầy lạc quan và có lòng nhân ái: Săm ha nói hiện tại em vừa học vừa làm thêm, em may mắn có 2 công việc:
1. Dạy kèm được 8 học trò nhí, thu nhập 1.500.000đ/ tháng.
2. Phụ dọn dẹp quán cơm ở đường Mậu thân, công việc bắt đầu lúc 9h tối đến xong việc mất độ 2 tiếng, được trả công 600.000đ/ tháng.
Khi được nhóm XM hỏi Săm Ha làm nhiều có ảnh hưởng đến việc học không, Săm Ha trả lời: em thu xếp được, việc học em cũng ổn, ngày thứ 7 rảnh rỗi em phụ Quán cơm 2000 ở đường Hoàng Văn Thụ (quán này bán vào ngày thứ 4 và thứ 7). Săm ha còn vui vẻ khoe vừa rồi em được học bổng 2 triệu, gửi về cho mẹ. Khi biết diễn đàn NTCM muốn chia sẽ phần nào khó khăn của em, Săm ha xúc động nói : em rất cảm  ơn tấm lòng của các anh chị, cô bác diễn đàn muốn giúp em nhưng hiện tại em thấy đủ trang trãi học phí và sinh hoạt và còn giúp được Ba mẹ ở quê vì một tuần em được ăn 5 bữa cơm 2000 ( 3 bữa tại Quán chúng ta và 2 bữa tại Quán Hoàng Văn Thụ ), em đã tiết kiệm được 1 khoản lớn nên em nhường phần giúp đỡ này lại cho các bạn còn khó khăn hơn em.
Một sinh viên nghèo có ý chí vượt khó, có tinh thần chia sẽ như Săm ha thật hiếm có và đáng khâm phục phải không cả nhà.
Hình ảnh Săm Ha nhờ Quyen_Omon post dùm, cám ơn em!
Chúc cả nhà suốt tuần vui vẻ! :)
Thân

 


Ngủ rồi mai-am-chung

Trả lời #4 vào: 24-10-2012 12:47:27
MAC mong nhóm XM bỏ tí thờI gian đi xác Minh TH này dùm nhé, thật tội em nhà nghèo mà chịu khó thật làm MAC khảm phục em. MAC mong tin từ nhóm XM. Cảm ơn.

 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 06-10-2012 07:20:11
Camsown anh ThaiDzuy đã quan tâm. Rất mong các bạn trong CLB Xác Minh MN giúp xác minh sớm TH này ạ.
Trân trọng.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.
 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 04-10-2012 22:05:18
Một hoàn cảnh khó khăn nhưng đầy nghị lực, bươn chải kiếm sống từ 6.30 đến 11.00 khuya để trang trải việc học.

Mong các bạn xác minh sớm để có thể chia sớt khó khăn với em Săm Ha phần nào.

Thân,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi start2404

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.245
  • Thanked: 33 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 04-10-2012 21:32:02
Chòa cả nhà,
start2404 được một người bạn học cùng lớp giới thiệu hoàn cảnh của một sinh viên ĐHCT như sau:
Trích dẫn

Họ và tên: Thạch Săm Ha
Ngành: Sư phạm Lý – Tin k36

Địa chỉ: số nhà 38 ấp Mỹ Yên,xã Tân Mỹ,huyện trà Ôn,tỉnh Vĩnh Long.
SĐT:0937432597
Địa chỉ hiện tại: Kí Túc Xá Trường ĐHCT Phòng 4 dãy C4 (Tỉnh Vĩnh Long)



Hoàn cảnh gia đình: thuộc diện dân tộc có sổ hộ nghèo, gồm có 5 nhân khẩu, hai chị gái của Ha hiện đã có gia đình riêng nên cha mẹ Ha giờ chỉ ở một mình, trong khi Ha đi học ở Cần Thơ.
Bố mẹ Ha vừa phải lo cho cuộc sống hàng ngày vừa lo tiền ăn học cho Ha nên nguồn thu nhập ít ỏi từ làm ruộng không đủ,họ phải
đi làm thuê cho người khác, kêu gì làm nấy.Các chị có phụ giúp cha mẹ nhưng vì ra riêng nên cũng không phụ được là bao nhiêu.Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên Ha phải vừa đi học vừa đi làm thêm để trang trãi việc học và phụ một phần nào đó chi phí gia đình cho cha mẹ: nhận dạy thêm cho 8 em học sinh, thời gian dạy từ 18h30’ đến 20h30’ cho mỗi em/ngày.Tiếp đó, từ 21h đến 23h bạn phải phụ việc ở quán cơm 110 Mậu Thân gần cầu Gạch Ngỗng. Đi làm nhiều nơi cùng trong khoảng thời gian như vậy mà phương tiện đi lại chủ yếu của Ha là một chiếc xe đạp đã bị xuống cấp trầm trọng.

Mỗi học kì SamHa đều làm đơn xin trợ cấp của trường (500,000 đồng/HK) và số tiền do làm thêm kiếm được bạn dùng một phần để lo cho việc học, phần còn lại gửi về cho bố mẹ.

Ước mơ hiện tại: hoàn thành 4 năm đại học, ra trường có việc làm sớm để phụ giúp cha mẹ


Rất mong các bạn CLBXM sắp xếp thời gian để XM và đề xuất giúp đỡ cho TH này. Xin cám ơn.

Ta lang thang về miền vô định,
Cõi trần ai lắm cảnh đau thương.