Tác giả Chủ đề: Hà Nam - Ông Ban - Làm thuê nuôi gđ nghèo -Lý Nhân  (Đã xem 975 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi love_noborder

Trả lời #12 vào: 07-12-2012 11:00:58
daicatroc đã viết:

\\\"Báo các các Bác kết quả xác minh trường hợp Ông Cụ mài dao ngõ chợ Khâm Thiên:
Sáng Thứ bảy em vác một mớ dao đến chỗ Ông Ban để mài và nói chuyện, loanh quoanh một hồi cũng tìm được ông già ngồi lọt thỏm trong ngõ chợ, nếu đi ở đường Lê Duẩn vào là ngõ 222 ngách 39.\\\"
------------------------------------------
Hi cả nhà,

Bác Trọc đi xác minh mà cầm theo dao mác, giống giang hồ quá, khiếp chết đi được. hihihi.

Qua hình ảnh xác minh, love_noborder thấy gia đình ông cụ có vẻ khá hơn gia đình mình ở quê ( nhà rộng, sân vườn lát gạch, tranh khảm giả ngọc trai, ghế xa - lông, cây cảnh vườn hoa .... Nhà ở quê như vậy không nhiều đâu. Cụ ông đi làm bằng xe máy không phải hàng Tàu ( chiếc xe cạnh cụ ông?  ).  Vậy cả nhà ta nên tập trung vào hoàn cảnh khác.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 07-12-2012 02:54:39
daicatroc đã viết:
Trích dẫn
...
Con trai cả : Trần Văn Long 1968  ở quê
Con thứ : Trần Văn Dũng 1970 ( Làm xây dựng ở Hà Nội)
Con thứ : Trần Văn Ngọc 1973 Mất năm 2004 ( Bệnh xã hội) Vợ Ngọc tên là Mến ra ngoài Hà Nội làm nghề móng và bán mỹ phẩm, hai con gái gửi ông bà nội nuôi là cháu Trần Minh Anh lớp 8,cháu Trần Minh Ánh lớp 4.
Con út:Trần Văn Ngà 1982: Làm việc tại một lò bánh mỳ ở Hà Nội)
Hai Ông bà  có 2 sào vườn, 2 sào ruộng cấy và 1 sào trồng màu, Bà Thanh  ở nhà chăm vườn tược  còn ruộng cấy và trồng màu thì thuê người khác  làm, các con trai thì thỉnh thoảng giúp đỡ ông bà chút ít, cô con dâu hàng tháng gửi tiền về nuôi hai con.
...


Chào cả nhà!

Qua bài xác minh của Daicatroc cho thấy hoàn cảnh của gia đình cụ Ban hiện nay cũng tương đối ổn nên chưa cần đến việc cưu mang của chúng ta.
Sau này nếu cuộc sống của gia đình các Cụ có khó khăn thì chúng ta sẽ tiếp sức.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi nguyễn thị hồng Dung

Trả lời #10 vào: 28-11-2012 15:56:33
Truong hop nay ban Daicatroc da dang bai xac minh nhung van chua noi ro de xuat khoan CMKTX la bao nhieu de cac ban thanh vien khac chung tay giup do a. Cac ban da danh thoi gian di xac minh roi, mong rang co the dua ra quyet dinh de truong hop nay som duoc giup do a.

Than men!

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #9 vào: 24-10-2012 07:18:40
Cám ơn Đại Ca đã lặn lội thân cò nhé :)  Đọc xong bài xác minh của Đại Ca em cũng thấy yên tâm! Ông Ban = tuổi papa em mà nhìn già hơn nhiều quá:(

 


Ngủ rồi ThaiDzuy

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 3.956
  • Thanked: 3739 times
  • Thích 15
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 23-10-2012 11:34:11
@Bác Daicatroc: Cảm ơn bác lặn lội xác minh cả hai nơi. Trong đề xuất của bác về CMKTX, bác có thể nói rõ hơn liệu NTCM có thể giúp gì được không ạ?

Thân mến,

Từ đây người biết thương người...
 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #7 vào: 23-10-2012 08:38:53
Báo các các Bác kết quả xác minh trường hợp Ông Cụ mài dao ngõ chợ Khâm Thiên:
Sáng Thứ bảy em vác một mớ dao đến chỗ Ông Ban để mài và nói chuyện, loanh quoanh một hồi cũng tìm được ông già ngồi lọt thỏm trong ngõ chợ, nếu đi ở đường Lê Duẩn vào là ngõ 222  ngách  39.

Tiền  công mài mỗi con dao là vài ngàn đồng , nhưng cũng giúp ông sống được nơi kẻ chợ và tiết kiệm chút ít :

Ông Trần Hưng Ban sinh năm 1943, trước làm công nhân Bộ Thủy Lợi ở Nam Hà, sau khi nghỉ việc (không  hưởng chế độ )  một thời gian thì lên Hà Nội hành nghề mài dao kéo dạo  được mấy năm nay.
Tình trạng gia đình:
Địa chỉ : Xóm 12, Xã Chính Lý, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam
Vợ : Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1945, sức khỏe  yếu hiện đang ở quê
Con trai cả : Trần Văn Long 1968  ở quê
Con thứ : Trần Văn Dũng 1970 ( Làm xây dựng ở Hà Nội)
Con thứ : Trần Văn Ngọc 1973 Mất năm 2004 ( Bệnh xã hội) Vợ Ngọc tên là Mến ra ngoài Hà Nội làm nghề móng và bán mỹ phẩm, hai con gái gửi ông bà nội nuôi là cháu Trần Minh Anh lớp 8,cháu Trần Minh Ánh lớp 4.
Con út:Trần Văn Ngà 1982: Làm việc tại một lò bánh mỳ ở Hà Nội)
Hai Ông bà  có 2 sào vườn, 2 sào ruộng cấy và 1 sào trồng màu, Bà Thanh  ở nhà chăm vườn tược  còn ruộng cấy và trồng màu thì thuê người khác  làm, các con trai thì thỉnh thoảng giúp đỡ ông bà chút ít, cô con dâu hàng tháng gửi tiền về nuôi hai con.


Vườn rộng rào thưa , gà khó đuổi


Căn nhà 3 gian được xây dựng mấy năm trước :



Bà Thanh ở nhà với 2 cháu gái :


Thẻ bảo hiểm y tế của hai ông bà:

Ông Ban thì lúc nào khỏe ra Hà Nội đi mài dao kéo dạo độ chục hôm rồi lại về, thu nhập không cố định. Mỗi khi ra Hà Nội làm thì Ông Ban lại ngồi nhờ một góc giữa ngõ chợ và một chỗ nữa ở ngõ Văn Chương, thỉnh thoảng đi đến các nhà quen và di mài dạo quanh đó, tối về ngủ trọ ở Trần Quý Cáp với giá 10.000 đ/ đêm.
Đề xuất của nhóm xác minh:
- Cưu mang không thường xuyên
- Thăm hỏi  hai ông bà và các dịp khác trong năm….

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #6 vào: 20-10-2012 11:33:11
Tình hình thế nào rùi đại ca? Bao h đại ca đi xác minh để em bám càng với?

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #5 vào: 20-10-2012 10:15:54
haybanglong đã viết:
Trích dẫn
... HBL đã tranh thủ gọi điện....


Duyệt

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #4 vào: 20-10-2012 08:49:16
@Chị Haybanglong: em cảm ơn chị đã bổ sung thông tin 1 cách nhanh chóng<3.
@Anh Trọc=.=: Hôm qua ông vào cơ quan em đúng lúc em đang phải làm, mà các sếp thì đang ở phòng kế toán ngay đấy. Em phi vào phòng kế toán mồm thì nói \\\"cho cháu mượn giấy bút\\\" nhưng tay đã lấy bút và giấy làm cho các sếp nhìn em như người ngoài hành tinh. Vì đang trong h vô cùng bận rộn em chỉ dám hỏi chuyện ông 5 phút nên ko hỏi đc nhiều chi tiết.
- Còn chi tiết ko nhớ địa chỉ là ông Ban ko nhớ địa chị phòng trọ chứ hem phải địa chỉ ở quê Hà Nam anh nhá=.= Mới cả có sđt thì địa chỉ nào cũng ra hết anh ạh;)

 


Ngủ rồi haybanglong

Trả lời #3 vào: 20-10-2012 08:39:18
Chào mừng Đạicatroc đã vượt qua giai đoạn quá bận rộn để xuất hiện trên DD ( HBL biết là DCT vẫn hoạt động ngầm ). HBL đã tranh thủ gọi điện để biết thêm vài thông tin sau:

 Ông tên là Trần Văn Ban - 71 tuổi. Vợ là Nguyễn Thị Thanh.

   Địa chỉ: Xóm 12 - xã Chính Lý - huyện Lý Nhân - Hà Nam.

  Có 4 con trai, vợ con đều ở quê. Con trai thứ 3 đã mất, con dâu để lại 2 cháu cho ông bà nội nuôi. Các con trai còn lại đều đi làm ăn xa

   Hiện ông đang trọ tại : 114 Trần Quý Cáp = Hà Nội

Chúc chuyến đi xuyên tỉnh của DCT thành công!

 


Ngủ rồi daicatroc

Trả lời #2 vào: 19-10-2012 22:05:35
Minhna đã viết:
Trích dẫn

- Quê ông ở Hà Nam, hiện ông đang trọ tại Trần Quý Cáp(nhưng ông không nhớ chính xác địa chỉ)

 Ông lên Hà Nội mài dao dạo kiếm tiền gửi về quê nuôi vợ đau ốm và 2 đứa cháu ăn học.....Em viết bài lủng củng các bác chịu khó đọc đừng mắng em nhá@@


Lủng cà lủng củng, không nhớ chính xác địa chỉ thì làm sao mà gửi tiền về quê và về chỗ trọ được đây, viết thế cứ sao bẩu không mắng được, hử vịt giời, thôi vụ này để Daica tìm hiểu xem sao kết hợp với vụ về Nam Định luôn thể. :laugh:

 


Ngủ rồi Minhna

Trả lời #1 vào: 19-10-2012 17:44:49
Chào cả nhà!

Trước tiên xin cả nhà thông cảm nếu minhna có mắc lỗi gì trong bài viết vì đây là lần đầu minhna giới thiệu 1 hoàn cảnh cần xác minh lên diễn đàn:)
Cơ quan minhna ở khu Văn Chương - Hà Nội, thỉnh thoảng minhna gặp 1 ông đi mài dao dạo. Nhìn dáng ông còng lưng mài dao mồ hôi ướt đẫm áo, ông khoảng hơn 70 tuổi. Hôm nay ông xin vào cơ quan minhna mài dao nhưng ko có dao cho ông mài:( Minhna hỏi thăm thì đc biết hoàn cảnh gia đình ông khá khó khăn.
- Ông tên là Ban (ông ko nói họ tên đầy đủ ạh).
- Quê ông ở Hà Nam, hiện ông đang trọ tại Trần Quý Cáp(nhưng ông không nhớ chính xác địa chỉ)
- SĐT của ông: 01646215805.
- Ông có vợ, vợ chồng con trai và 2 đứa cháu gái. Con trai ông đã mất (em chưa hỏi đc nguyên nhân), con dâu để 2 cháu cho ông bà nội nuôi và ra đi. Vợ ông đau ốm triền miên đã 29 năm, rất nhiều bệnh nhưng bệnh nặng nhất là về tiêu hóa và hô hấp, bà rất yếu và ko có khả năng lao động.
- 2 cháu gái thì 1 cháu 14 tuổi, 1 cháu 8 tuổi đều đang đi học.
- Gia đình ông có sổ hộ nghèo.
 Ông lên Hà Nội mài dao dạo kiếm tiền gửi về quê nuôi vợ đau ốm và 2 đứa cháu ăn học.
Vì ko có thời gian để hỏi chuyện ông đc nhiều nên thông tin còn ít. Mong câu lạc bộ xác minh miền Bắc xác minh trường hợp của ông Ban để nắm đc chi tiết hơn ạ!

Em viết bài lủng củng các bác chịu khó đọc đừng mắng em nhá@@