Tác giả Chủ đề: BR-VT - Cụ Vinh - Nghèo vô gia cư -Tân Thành  (Đã xem 908 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #12 vào: 13-02-2013 22:25:37
banbe6x đã viết:
Trích dẫn
...

Chúng ta thống nhất hiện tại chưa cần CMTX chú Vinh nha các bạn.

Thân.

Hiện tại bác Vinh đang đủ sức khỏe để đi kiếm sống , một thầy tu ở ngay truớc lối đi mà bác Vinh hay đi qua cho biết , hàng ngày sáng sớm bác Vinh ra đi cho đến tối mới về nên ít khi ban ngày không ở nhà . Cho nên nhóm XM thiết nghĩ hiện tại chưa cần giúp bác ấy . Mình ở gần có gì sẽ thông tin sau .

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.217
  • Thanked: 8972 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #11 vào: 13-02-2013 17:24:03
le phung đã viết:
Trích dẫn
...
Le phung nghĩ hiện tại chúng ta chưa cần phải CMTX cho cụ. My Darling ở gần nhà cụ, thỉnh thoảng sẽ đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của cụ. Lúc đó sẽ thay đổi đề xuất sau nhé. Mong ý kiến của cả nhà. Thân!


Cảm ơn Lephung, MyDarling và các bạn Vũng tàu đã xác minh và ghé thăm động viên chú Vinh.
Chúng ta thống nhất hiện tại chưa cần CMTX chú Vinh nha các bạn.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #10 vào: 03-02-2013 02:10:28
Chào cả nhà!
Chiều 26/1, My Darling, kimthanh và le phung đã đến thăm lại chú Vinh. Chú vẫn khỏe, nhanh nhẹn. Vài hình ảnh chia sẻ cùng cả nhà!
[

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #9 vào: 21-12-2012 14:20:25


 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #8 vào: 21-12-2012 14:04:56

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #7 vào: 21-12-2012 05:23:25

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #6 vào: 21-12-2012 04:49:59

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #5 vào: 21-12-2012 04:41:45

 


Ngủ rồi le phung

Trả lời #4 vào: 21-12-2012 04:29:18
Chào cả nhà!
My Darling và le phung đến thăm cụ Vinh vào ngày 18/12 tại Tổ 5, Ấp 4, Xã Hắc Dịch, Huyện Tân Thành. Trên giấy tờ thì cụ sinh ngày 1/1/1940, tên Trần Kiến Vinh. Cụ khá khỏe mạnh, nhanh nhẹn và sùng đạo Phật nên tiếp chuyện với nhóm, cụ chào và cứ chấp tay niệm \\\"Mô Phật\\\".
Cụ lấy vợ, lúc đó vợ cụ đã có 2 con riêng. Sau đó 2 cụ có với nhau 5 con chung. Cụ Cố của cụ là người Tiều đến Việt Nam lấy vợ, sinh sống ở Bạc Liêu. Vì vậy cụ Vinh là người Việt gốc Hoa. Cụ kể, lúc trẻ cụ làm nghề lái tàu đánh cá cho Nhật, làm ra rất nhiều tiền. Qua nhiều năm tháng, vợ cụ chia tay cụ, rồi vợ cụ chết cách đây 20 năm. Các con chung, con riêng không ai chăm sóc hay thăm viếng, hỏi han gì đến cụ. Các anh chị em của cụ, người mất người còn, rất giàu có nhưng cũng không giúp đỡ cụ. Giấy tờ hiện nay của cụ không có, chỉ còn lại giấy photo cũ của thời xa xưa (tờ khai 1993, 1996, 2001 ...) Le phung có nhìn thấy thoáng qua 1 tờ đơn cụ gửi kiện lên báo (hình như là báo Pháp lý) về việc 1 người mượn nợ cụ 47.600.000 đ nhưng không trả dù đã có Quyết định thi hành án của Tòa án lúc ấy. (Rất xin lỗi cả nhà vì nhóm đã không chụp tờ đơn ấy!)
Cụ về sống ở xã Hắc Dịch hơn 2 năm nay. Lúc trước cụ thuê phòng 1 tháng 400k. Cụ chuyển về căn nhà đang ở hiện nay là của 1 người bạn hữu cùng đạo đã hiến đất cho Giáo hội Phật giáo ở tỉnh. Vì Giáo hội chưa dùng đến nên cụ xin ở tạm được hơn 6 tháng nay(theo lời cụ kể). Hàng ngày cụ đi nhặt ve chai để sinh sống. Cụ có 1 chiếc xe máy cũ không có giấy tờ, và cụ thỉnh thoảng lại chạy xe máy lên Sài Gòn đi công việc và ghé thăm con của cụ. (Việc này le phung có \\\"nhiều chuyện\\\" hỏi mãi mà cụ vẫn không nói cụ đi công việc gì và thăm con sống ở đâu trên Sài Gòn  :laugh: ).
Cụ bảo, nhờ Trời Phật thương nên ngoài 1 lần cụ bị xỉu bất tỉnh ngoài đường được bạn hữu đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng xét nghiệm nhiều thứ vẫn không tìm ra bệnh gì, thì hơn 5 năm nay cụ rất khỏe mạnh, không hề ốm đau vặt. Mừng cho cụ vẫn giữ được sức khỏe tốt, vẫn tự đi làm nuôi sống bản thân ở cái tuổi 72 này. Cụ lại còn chạy xe máy đi công chuyện và thăm con cái ở Sài Gòn, trên đường đi còn tranh thủ nhặt ve chai chở về nhà để gom lại cuối tháng bán. Sức khỏe cụ quá tuyệt vời! Cầu mong cho cụ mãi khỏe mạnh như lúc này!
Le phung nghĩ hiện tại chúng ta chưa cần phải CMTX cho cụ. My Darling ở gần nhà cụ, thỉnh thoảng sẽ đến thăm hỏi tình hình sức khỏe và cuộc sống của cụ. Lúc đó sẽ thay đổi đề xuất sau nhé. Mong ý kiến của cả nhà. Thân!

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.176
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #3 vào: 16-12-2012 18:52:45
Mình đã liên hệ qua số điện thoại trên được biết bác Vinh ở gần chợ Hắc Dịch ( chỗ này cách chỗ mình khoảng 3 cây ) . Có bác nào đi XM thì liên hệ nhé .

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #2 vào: 15-12-2012 22:47:39
HC số 2 Cụ Bà Ngô Thị Thương. đã đc tách riêng ra xem bài viết bên dưới

Đồng Nai - Cụ Thương - Nghèo bán vé số - Cẩm Mỹ.  Link ở đây

 


nguyễn thị xuân thảo

  • bạn
Trả lời #1 vào: 15-12-2012 18:41:26
kính gửi diễn đàn ngườitôicưumang!
tôi xin được gửi đến diễn đàn hai hòan cảnh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ từ công đồng. vì lực bất tòng tâm, tôi không thể giúp được cho hai cụ về mặt vật chất nên tôi tha thiết kính mong chương trình và các thành viên có thể phần nào chia sẽ bớt sự khó khăn của hai cụ. tôi xin chân thành biết ơn...  
 
1> ông cụ Trần Kiến Vinh, sinh 1939. KHÔNG VỢ CON, KHÔNG NHÀ CỬA.  
hiện cụ đang ở nhờ tại căn nhà trong rẫy thuộc xã Hắc Dịch,huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT
Hằng ngày ông phải lượm ve chai để sinh sống. có những lần tôi thấy ông bị bất tỉnh nhưng hỏi ra thì bản thân ông cũng không biết mình bị bệnh gì, vì ông chưa từng có điều kiện để đến gặp bác sĩ...
  Đây là số điện thoại để liên lạc với ông : 01677.809.209