Tác giả Chủ đề: TPHCM- Chị Mai xin hô trợ xe lăn  (Đã xem 2081 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 07-05-2019 17:41:39
Chào cả nhà!
Cảm ơn đề nghị của chú 6x!
Cháu thấy gia đình chị Mai kinh thế cũng không quá khó khăn nên việc giúp đỡ gạo vào thời điểm này cũng không cần thiết!
Mình để gạo vào nhu yêu phẩm để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn hơn!

Cảm ơn cả nhà!
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 07-05-2019 05:42:29
Cảm ơn thông tin tốt của Chuductaidlu...

Mừng cho chị Mai !

Chúng ta có thể hỗ trợ chị Mai và Gia đình chút Gạo và các nhu yếu phẩm không nhỉ ?
Chuductaidlu và các bạn cho ý kiến dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.


Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 06-05-2019 08:59:59
Chào cả nhà! 
Tối qua chị Mai điện thoại cho Tài, chị ấy nói có người quen cho xe lăn rồi nên chị vui lắm, chị ấy có nguyện vọng, khi nào chân chị  khỏi và đi lại bình thường chị muốn gửi xe lăn đến NTCM để chúng ta có thể mang xe lăn đó đến cho những người cần nó!  Dĩ nhiên chuductaidlu không từ chối tấm lòng đó của chị Mai, khi nào chị ấy khỏi chuductaidlu sẽ đi thăm chị Mai lần nữa để động viên tinh thần và trò truyện cùng chị!
Nghe được tin chuductaidlu cũng mừng thay cho chị và gia đình, hy vọng chị  Mai nhanh khỏe!
Chị Mai gửi lời cảm ơn chân thành đến NTCM đã đồng hành và quan tâm đến chị trong thời gian qua!
Thân!

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #5 vào: 04-05-2019 23:16:43
Sáng nay, ngày 04 tháng 5 năm 2019!!
chuductaidlu và bạn Khuyên  đã đến thăm gia đình chị Mai!

Khi chuductaidlu và bạn đến thì chị Mai cũng mới được anh con trai đưa đi khám về, theo lịch khám của bác sĩ!
Chị Mai kể, bác sĩ nói tình hình của chị tiến triển khá tốt, chân và tay của chị có cử động nhẹ! chị được mấy đứa cháu massage và tập tay chân thường ngày nên sức khỏe của chị tiến triển khá nhanh!
Gia đình của chị ở trên một căn chung cư với 60m vuông với 3 gia đình ở chung!!
Chị có sổ hộ nghèo nên tiền khám bệnh được giảm đến 95%. Hàng tháng gia đình chị được phường hỗ trợ tiền điện nên tất cả chi phí của gia đình cũng không nhiều!
Chị chỉ có nguyện vọng muốn xin chiếc xe lăn để tiện đi lại trong quá trình điều trị, đi khám bệnh cho tiện. chuductaidlu nghĩ nếu có thể giúp chị chiếc xe lăn bình thường thì cũng là một điều rất tốt, tạo thêm động lực và nghị lực sống cho chị và gia đình. Gia đình chị không ai có nghề nghiệp ổn định và thu nhập cũng ít ỏi nên việc gánh vác thêm một người bệnh cũng rất vất vả đối với gia đinh!
chuductaidlu lại nghĩ đến trường hợp sau này chị ấy khỏe mạnh rooifa cái xe lăn đó để đâu? Nếu cái xe lăn đó chị ấy có thể tìm đến một hoàn cảnh nào đó đáng thương thì NTCM đã hoàn thành tốt sứ mệnh của mình, còn không thì chị ấy có thể gửi lại NTCM để chúng ta mang đến cho hoàn cảnh khác, cần đến chiếc xe lăn đó.
Mong tổ điều phối cho ý kiến về trường hợp này!
Thân!

« Sửa lần cuối: 05-05-2019 00:16:46 gửi bởi Vinh Phuc SG »

 


Ngủ rồi Vinh Phuc SG

Trả lời #4 vào: 03-05-2019 00:21:04
Hình ảnh và sdt Phúc nhận được đã được bổ sung vào bài viết bên trên.
Cảm ơn anh Tài đã sắp xếp dành thời gian cuối tuần của mình cho các hoàn cảnh.

Chúc mọi người một buổi tối yên giấc !

 


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #3 vào: 02-05-2019 17:54:48
Cảm ơn Vinh Phuc SG đã cập nhật thông tin về chị Mai!
Mong Phuc sớm bổ sung thêm thông tin, số điện thoại để mọi người có thể tiện đến thăm, xác minh hoàn cảnh gia đình chị Mai và chúng ta sớm có thể chung tay cùng chị và gia đình trên con đường còn đang khó khăn của chị ấy!
Thân!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 01-05-2019 08:37:00
Có hình ảnh nào về chị Mai và Gia đình không Vĩnh Phúc SG ?

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi Vinh Phuc SG

Trả lời #1 vào: 01-05-2019 00:53:44
Nhờ sự giới thiệu của Chú Sáu Nhân. Phúc và anh Letuantu có biết đến 1 trường hợp:

Chị tên Nguyễn Thị Mai (Sinh năm: 1972). Hiện đang ở tại 505 Lô D Chung Cư Lê Thị Riêng P15 Q10, TPHCM. Trước đây chị làm nhiều nghề, trao đổi với Mẹ chị, Chị trước đây phụ bán đồ ắn sáng được một thời gian nhưng do chủ tiệm cụt vốn không tiếp tục bán nữa và Chị đang nghỉ tạm chuẩn bị kiếm việc khác. Còn theo chị, trước đây Chị làm người giúp việc nhà, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn cho những nhà, căn hộ trong chung cư và khu vực lân cận. Một buổi chiều ở nhà, Chị ra lấy quần áo ngoài ban công thì bị say sẩm rồi té từ ban công lầu 5 của nhà mình xuống đất. Chị cho biết, theo lời của những người dân xung quanh, do lúc chị té xuống có tấm bạt căng bên dưới (của một tiệm bán hàng ăn) rồi tấm bạt bị rách, chị mới rớt xuống đất, trong lúc rớt có những cọng dây căng dù gần đó nên phần đầu không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng nửa phần thân phải xương bị vỡ, gãy hết ( từ vai, cánh tay, bàn tay, kéo dài xuống đến bàn chân). Lúc đầu đưa vào Bệnh viện 115, Bác sĩ khám và xác định 2 vấn đề là: mổ sắp xếp cố định phần xương bên thân phải bị gãy, vụn, và mổ phẫu thuật đốt sống lưng do va đạp. Nhưng 20 ngày sau khi phẫu thuật cố định phần thân phải thì khi tái khám, phần đốt sống lưng không còn có dấu hiệu bị tổn thương như lần đầu nhận định. Bác sỹ yêu cầu gia đình phải cho Chị tập Vật lý trị liệu với chi phí khoảng 200,000/ 1h tập. gia đình không đủ điều kiện nên chỉ xin cho học 1 buổi để biết bài tập rồi về nhà hướng dẫn. Chị tập được 1 thời gian cũng có dấu hiệu tiến triển.

Chị sống trong chung cư nhỏ của cha mẹ, dưới dạng tái định cư nhưng không có tiền trả hết nên phải thuê lại với giá 300,000/ 1 tháng. Căn nhà nhỏ bao gồm 14 người già trẻ lớn bé, được chia thành từng phòng nhỏ cho từng gia đình.. Chị có một người con trai lớn, hiện nay đang làm bảo vệ cho một cửa hàng gần nhà.

Nguyện vọng của chị là xin được hỗ trợ một chiếc xe lăn để có thể đi tái khám ở BV 115 và di chuyển cho thuận tiện. Vì mỗi lần đi khám phải kêu xe cấp cứu với chi phí 300,000/ 1 lần di chuyển và cầu thang máy lên nhà chị rất nhỏ, không thể nào đẩy vừa được băng - ca, nên trước đây con Chị và tái xế xe cấp cứu toàn phải khiêng chị đi thang bộ từ tầng 5.

Số điện thoại của Chị: 0909111675

Nhờ mọi người đi xác minh dùm trường hợp của Chị !

« Sửa lần cuối: 03-05-2019 00:18:06 gửi bởi Vinh Phuc SG »