Tác giả Chủ đề: Định An, Đức Trọng - Thầy Quang - Tai nạn  (Đã xem 21529 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #16 vào: 11-09-2012 19:50:51
@a MyDarling: mong anh và nhóm xác minh thống nhất đưa đến đề xuất cuối cùng cụ thể để mọi người có thể biết chính xác mà đăng kí giúp thầy và cũng để Yugi cập nhật vào danh sách cần CMTX luôn ạ, thanks a :)

 


Ngủ rồi Kittydalat

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 57
  • Thích 0
Trả lời #15 vào: 08-09-2012 21:34:39
Kitty đã nhận được tiền và đã chuyển cho anh Trung (nhóm xác minh Dalat) nhờ anh chuyển đến Thầy. Cám ơn anh penguin.

 


Ngủ rồi bn_le

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 18
  • Thích 0
Trả lời #14 vào: 08-09-2012 13:07:46
Con cầu mong thầy mau chóng được bình phục.
@Pen: Mình đã gởi vào pp của bạn 100$. Nhờ bạn và các anh chị trong dd chuyển giúp số tiền ấy đến Thầy, (còn việc đưa vào CMTX hay CMKTX thì tùy bạn và mọi người quyết định dùm nhé). Xin cám ơn mọi người rất nhiều.

bn_le

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #13 vào: 07-09-2012 02:06:17
Quỹ đã chuyển 1.000.000VND vào tài khoản Kittydalat. Bạn kiểm tra nhé.
Thân.

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 05-09-2012 22:05:28
Chào cả nhà !

Trong khi chờ đợi sự thống nhất của mọi người về cách trợ giúp thầy Thanh Quang chúng ta sẽ xuất quỹ giúp thầy một khoản CMKTX là 1,000,000đ .
Cầu chúc thầy Quang sớm bình phục.

Thân.

@Pen: Em xuất quỹ 1,000,000đ chuyển cho Kittydalat (thông tin bên dưới) để nhờ các thành viên Đà lạt ghé thăm và gửi tiền tới thầy Thanh Quang dùm nhé . Cảm ơn Pen.

Chủ TK : Bui Nguyen Nha Thi
Số TK : 0561003731226 VCB

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #11 vào: 04-09-2012 23:08:01
@a MyDarling: mong anh viết bài ngắt ý bằng dấu câu để mọi người dễ hiểu. Nhờ a và cả nhóm xác minh thống nhất CMKTX và CMTX cụ thể (nên có con số chính xác) và ngắn gọn lại nhé, thanks a :).

 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #10 vào: 04-09-2012 22:25:01
yugidazai đã viết:
Trích dẫn

- Nếu gần chùa ko có trung tâm vật lý trị liệu, có thể đề xuất CMKTX để mua bộ dụng cụ vật lý trị liệu để tập tại nhà (việc này lại fai nhờ nhóm XM tìm hiểu giúp nữa ạ :P).
- Về lâu dài thầy cần uống thuốc (giãn cơ, tránh tái phát bệnh,...), nhưng ko quá tốn kém, nên Yugi nghĩ nên giảm mức đề xuất CMTX ban đầu còn 1/2 :), tức 400k-500k/tháng.

Mô phật ! Đức phật đại từ bi !
Thay mặt nhóm XM , mình xin bổ sung và đính chính những thông tin  mà bạn dovanduongdlu đã viết bài XM ở trên đồng thời trả lời những ý kiến của bạn Yugi .
Do hôm đến thấy đang trong tình trạng nguy kịch và nghe gia đình kể là đang ở BV để theo dõi nên nhóm XM đã thống nhất mức đề xuất từ 300 - 500k nhưng ở trên bạn dovanduongdlu đã đánh nhầm . Bởi vì hôm đó đi gồm có dovanduongdlu , ghedondl, my darling và songsaochodang cùng với hoa khôi Kitty dalat nữa . Từ tình trạng của thầy Thanh Quang hôm đó nên nhóm XM chưa có thống nhất đề xuất như bạn Yugi đã nói là phần CMKTX là mua bộ dung cụ vật lý trị liệu nhưng sau này nhờ các bác ở Đà Lạt theo dõi và cho biết tình hình nếu tiến triển tốt thì cả nhà có thể giúp phần CMKTX mà hôm đó nhóm XM chỉ đề xuất CMTX từng đó để hỗ trợ thêm 1 ít cho thầy .

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #9 vào: 04-09-2012 19:22:39
@ghedondl: nhờ a cho ý kiến ạ :)

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #8 vào: 29-08-2012 12:27:16
Xin cám ơn nhóm xác minh đã nhanh chóng cung cấp thông tin thêm về thầy :)
Theo tình hình này, thầy sẽ đc đưa về chùa chăm sóc.
Như vậy chúng ta có thể an tâm về nơi ở cũng như người chăm sóc và giúp thầy tập trị liệu.
Việc chính là thầy cần tập trị liệu hàng ngày (tại nơi ở cùng với dụng cụ hỗ trợ hoặc đến trung tâm vật lý trị liệu gần đó) và uống thuốc đều đặn.
Do đó, theo suy nghĩ cá nhân (Yugi cũng có người thân bị như vậy), Yugi xin có ý kiến:
- Nếu gần chùa ko có trung tâm vật lý trị liệu, có thể đề xuất CMKTX để mua bộ dụng cụ vật lý trị liệu để tập tại nhà (việc này lại fai nhờ nhóm XM tìm hiểu giúp nữa ạ :P).
- Về lâu dài thầy cần uống thuốc (giãn cơ, tránh tái phát bệnh,...), nhưng ko quá tốn kém, nên Yugi nghĩ nên giảm mức đề xuất CMTX ban đầu còn 1/2 :), tức 400k-500k/tháng.
Mong nhóm XM và cả nhà cùng góp ý ạ :)
Xin cảm ơn.

 


Ngủ rồi ghedondl

  • Rất Tích Cực
  • ***
  • Bài viết: 205
  • Thích 0
Trả lời #7 vào: 29-08-2012 12:06:29
Chào cả nhà
 Theo yêu cầu, mình đã có thêm tìm hiểu một số thông tin xin chuyển đến cả nhà:
 - Thầy Thanh Quang hiện đang có biểu hiện tương đối, nên chỉ nằm điều trị tại bệnh viện một thời gian nữa để theo dỏi cũng như tập theo vật lý trị liệu, khi đã tương đối ổn định sẽ đưa thầy về chùa Phổ Minh, hiện giờ mọi người đang gấp rút, sữa một căn phòng để đưa thầy về.
 - Nhóm xác minh Đalat đề xuất CM cho trường hợp của thầy dựa trên những điều kiện thực tế hiện tại,sự hổ trợ của những người đã từng hổ trợ cho thầy cũng đã quá dài hơn ba tháng với chi phí cũng rất lớn, nên có thể thời gian tới sẽ có giảm sút,nhưng thời gian điều trị của thầy không thể nhanh được, thêm vào đó có đưa về chùa cũng cần có sự theo dỏi thường xuyên của những người có chuyên môn, nên phần tốn kém có thể giảm, nhưng vẫn có nhiều khó khăn, mong cả nhà cho ý kiến và hổ trợ cho thầy
Thân ái

 


Ngủ rồi yugidazai

Trả lời #6 vào: 28-08-2012 22:19:21
@nhóm xác minh: mong các bạn có thể tìm hiểu thêm 1 số thông tin về:
- Với tình hình này, sắp tới thầy sẽ tiếp tục ở lại BV điều trị lâu dài ko?
- Nếu ở lại BV mà ko có BHYT,thì mức viện phí sẽ rất cao hàng ngày, và ai sẽ chi trả?
- Nếu ko ở lại BV, thầy sẽ đc đưa về nhà để người thân chăm sóc (Chị dâu và chị cả của thầy), hay là về lại chùa Phổ Minh?
...
Thời điểm này, dd vẫn còn khá nhiều TH cần giúp đỡ khác, nên mức đề xuất CMTX 800k->1000k/tháng là khá cao và có lẽ là quá sức.
Mong các bạn tìm hiểu thêm và đưa ra mức đề xuất hợp lý hơn (nếu có thể).
Chỉ là suy nghĩ của Yugi, mong cả nhà góp ý và cùng chung tay giúp thầy ạ :)
Xin cám ơn.

 


Ngủ rồi dovanduongdlu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #5 vào: 28-08-2012 21:43:57
Trường hợp này phải điều trị thường xuyên và lâu dài vì vậy nhóm cũng đã họp và có đề xuất CMTX khoảng từ 800k -> 1000k/tháng. Rất mong được sự giúp đỡ của các MTQ.

Thân!

 


Ngủ rồi xulanhphanlan

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 13 times
  • Thích 101
Trả lời #4 vào: 26-08-2012 18:32:37
dovanduongdlu đã viết :

Chào cả nhà, vào ngày hôm qua (24/08) mình đã cùng ghedondl, my darling và songsaochodang đã đến bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt) để xác minh trường hợp này


@ Nhóm XM vui lòng cho biết, việc thống nhất đề xuất của nhóm phần tiền Cứu Mang KTX và CMTX bao nhiêu đc kg ạh. để các MTQ biết mà đk giúp đỡ. rất mong là lần sau kg nhắc nhở các Bác trong vấn đề này nữa. thanks all

Thân

 


Ngủ rồi dovanduongdlu

  • Thành Viên
  • *
  • Bài viết: 8
  • Thích 0
Trả lời #3 vào: 25-08-2012 16:59:28
Chào cả nhà, vào ngày hôm qua (24/08)  mình đã cùng ghedondl, my darling và songsaochodang đã đến bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt) để xác minh trường hợp này.
Sau đây là một số thông tin chúng tôi thu nhận được:
- Thầy bị tai nạn cách đây khoảng hơn 3 tháng khi đi qua trạm thu phí số Đức Trọng. Do đi ban đêm nên khi bị tai nạn thầy phải nằm đó hơn 1 tiếng đồng hồ mới được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Đức Trọng. Do bệnh viện không đủ điều kiện cấp cứu nên phải đưa xuống Chợ Rẫy.
- Theo lời cháu của thầy thì tai nạn xảy ra do thầy bị tai biến khi đang đi xe, sau một thời gian điều trị ở Chợ Rẫy thầy đã được chuyển lên bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Lạt).
- Hiện tại thầy bị nhồi máu ở não, liệt một nửa đầu bên phải, không nghe và không thấy bất cứ gì, thức ăn được truyền thông qua lỗ mũi, sống như người thực vật.
- Thầy không có bảo hiểm y tế, đang được cháu cùng chị dâu và chị cả chăm sóc.
Sau khi xác minh chúng tôi thấy hoàn cảnh này rất đáng thương. Mong rằng các mạnh thường quân trên diễn đàn có thể giúp đỡ một phần nào đó trong trường hợp này.
Thân!




 


Ngủ rồi My Darling

  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 2.170
  • Thanked: 506 times
  • Thích 2
  • Giới tính: Nam
  • Mạng là ảo nhưng tình thương yêu là có thật!
Trả lời #2 vào: 20-08-2012 23:07:19
Không có gì thay đổi thì cuối tuần này mình và bạn đi Đà lạt rùi luôn tiện ghé XM trường hợp này luôn .