Tác giả Chủ đề: Đá Bạc, Châu Đức - Nguyễn Thị Ba - Liệt 2 chi, nhà nghèo  (Đã xem 15170 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Chào cả nhà !

Để thoát khỏi tình cảnh cuộc sống hiện nay không phải là không có giải pháp nhưng để thực hiện được thì phải do Bé Ba quyết định.

Dự kiến tuần tới 6x sẽ ghé thăm chị Bé Ba để khảo sát việc tặng xe Lắc cho Bé Ba cũng như trò chuyện cùng Gia đình của cô ấy.

Nếu bạn nào có thể tham gia thì liên lac với 6x theo số đt 0916092600 nhé.

Thân

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Chị Ba bị liệt 2 chân nên ko đến NH làm thủ tục mở tài khoản được. Con trai chị đang chuẩn bị làm CMND nên cũng chưa thể mở được tk. Vậy tháng này LP nhận trung chuyển CMTX đến chị Ba. Chờ con trai chị Ba có CMND, mở tk thì LP sẽ up số tk lên.
Số tk của LP:
Tên tk: Võ Thị Phụng
Số tk: 0071000682708
NH Vietcombank Hồ Chí Minh.

LP đã nhận được 300k CMTX T12/15 của mẹ anh Kimbang. Cám ơn anh kimbang và bác gái nhiều!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Cám ơn mẹ anh Kimbang và Nttd đã giúp đỡ chị Ba. LP đã gọi đt hướng dẫn chị Ba nhờ con trai chị Ba ra NH gần nhất để hỏi thủ tục mở tk cho tiện việc chuyển tiền. Lần trước nhóm ghé thăm và tặng chị Ba 500k tiền mặt, mẹ chồng chị cứ đi qua đi lại để canh chừng chị Ba nhận được bao nhiêu tiền. Được biết lúc cả nhóm về, mẹ chồng chị hỏi tiền chị Ba nên chị Ba đã phải \"chia lại\" 200k cho bà. Thương chị Ba quá!
Khi nào có số tk của chị Ba thì LP sẽ up lên dd sớm. Nếu trong tuần sau chị Ba chưa kịp mở tk thì LP sẽ nhận trung chuyển CMTX T12/15 đến chị Ba.
Cám ơn sự giúp đỡ của cả nhà dành cho chị Ba!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi nttd

Hoàn cảnh của chị thật là đáng thương. Nttd xin giúp chị phần còn lại 200k/tháng trong 6 tháng như lephung đã đề xuất. Cái chính là làm sao để cảm hóa cho người mẹ chồng thương chị thêm một tí. Chắc cũng vì lí do này mà đứa con trai có sự mặc cảm và lầm lì.
Rất mong cuộc sống của chị sẽ có được nhiều niềm vui hơn để vượt qua nổi đau buồn vì cơ thể bất lực.
Sẽ nhờ Phong_1992 chuyển tiền dùm, và chuyển cho lephung phải không?

Cảm ơn nhóm BR-VT và lephung.

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.190
  • Thanked: 8955 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trích dẫn của: \"kim bang\" post=90822
Xin chào cả nhà!
 Mẹ mình xin nhận CMTX 300k/ tháng trong vòng 6 tháng. Từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016.
...


Xin cảm ơn Mẹ  đã CMTX hòan cảnh khó khăn này.

Tổ TK-KT cập nhật dùm.

Việc CMTX chị Bé Ba tuy chưa thể giúp chị ấy thóat khỏi cảnh \"Địa ngục trần gian\"  hiện nay nhưng đã góp phần cho chị có niềm tin vào con người , tin vào Lòng Nhân Ái vẫn còn hiện diện xung quanh.
Mong chị ấy tin và can đảm thực hiện những bước thay đổi cuộc sống của chị và Gia đình giống chị Mai Trâm - Tiền Giang .

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Xin chào cả nhà!
 Mẹ mình xin nhận CMTX 300k/ tháng trong vòng 6 tháng. Từ tháng 12/2015 đến tháng 5/2016.
 Vẫn còn thiếu 200k so với đề xuất, mong được chung tay.
 Xin cho biết cách chuyển tiền.
 Thân ái!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Mong cả nhà giúp đỡ hoàn cảnh của chị.
Thân ái!

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi le phung

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi le phung

Chào cả nhà!
Ngày 21/11, LP và chị Thanh, Hồng là 2 TV nhóm từ thiện Đồng Giác cùng đi xác minh hoàn cảnh của chị Ba tại địa chỉ tổ 2, thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Sau khi tìm hiểu thì thấy hoàn cảnh của chị Ba là đúng như anh xelan 90 đã viết trên. Chị Ba đi hái tiêu bị té từ độ cao 3m, gẫy cột sống lưng. Chị bị liệt từ bụng trở xuống 2 chân. Chị ko còn khả năng tự đi tiêu, tiểu được nữa. Chỉ khi nào nhìn xuống thấy ướt, thấy dơ thì chị mới biết là chị đã đi tiêu, tiểu từ lúc nào. Chị ko dám ăn trái cây, ko dám uống nhiều nước, thương con cái phải giúp chị làm vệ sinh. Chị ngồi trên xe lăn. Chị có 2 con: trai học lớp 11 và gái học lớp 3. Bé gái vừa được nhận học bổng 2,000,000đ.
Chồng chị làm nghề chẻ đá thuê. Mẹ chồng chị có vẻ rất khó chịu. Bà nấu ăn cho cả nhà. Nấu xong, con trai chị lấy riêng cơm cho chị ăn ngày 2 buổi trưa, chiều. Sáng thì chị tự lo buổi sáng. Mỗi tháng chị được lãnh trợ cấp người tàn tật 405k. Chị đưa 200k phụ mẹ chồng trả tiền điện nước. Còn lại 205k thì chị gói ghém chi tiêu cá nhân và mua mì gói ăn sáng trong 1 tháng. Vì vậy cuộc sống của chị rất thiếu thốn, sống phụ thuộc vào chồng và mẹ chồng. Từ 1 người khỏe mạnh làm ra tiền nuôi con, nay phụ thuộc hoàn toàn vào chồng và bản thân bị liệt, thân thể sống mà như ko sống nên tâm trạng của chị Ba rất chán nản, rất tồi tệ.
Thương nhất là những ngày đến kỳ của phụ nữ, chị cũng ko có cảm giác. Cứ canh đến ngày và thấy xuất hiện thì mặc tả giấy vào. Tiền mua tả cũng ko có. May có 1 người thấy vậy, thỉnh thoảng vài tháng ghé nhà cho chị mấy bịch tả giấy để dành xài trong những ngày đó. Còn lại ngày thường thì chị lót bằng miếng lót to. Nên chị cũng ko dám ăn đu đủ ở nhà trồng, vì sợ lỡ đi tiêu nhiều thì tội con chị phải dọn dẹp nhiều. Chị có vết lở loét sau mông.
Nhà trên xây xong thì chị bị tai nạn. Trước kia gia đình chị có sổ hộ nghèo, nhưng xây xong nhà thì bị cắt nghèo. Sau tai nạn, mẹ chồng và chồng chị sinh hoạt ở nhà trên, để 3 mẹ con chị ngủ ở nhà dưới. Lúc nhóm đến thăm, anh chồng chị bỏ đi đâu đó, còn mẹ chồng thì cứ đi lên đi xuống ngó xem nhóm tặng chị những gì, bao nhiêu tiền. Bà cứ cầm điếu thuốc hút, xong, lên nhà trên ngồi 1 mình với chai rượu trắng trên bàn, ko cần mồi, ko cần bạn nhậu. Hỏi chị về giấy tờ bệnh tật, thẻ BHYT. Chị chỉ giữ CMND của chị, còn tất cả thẻ BHYT, sổ hộ khẩu… chồng chị giữ ở nhà trên. Chị ko dám hỏi mượn chồng. Giấy tờ bệnh tật, chị nói chồng đốt bỏ hết rồi. Đứa con trai học lớp 11 nhưng rất nhút nhát, lầm lì. Em ko muốn tiếp xúc người lạ. Gọi lên gặp ko dám lên, lủi thủi sau nhà. Thấy thương cho 3 mẹ con chị Ba quá!
Nhóm gửi tặng chị phần quà trị giá 692k gồm: 500k, 10 kg gạo, 2 lốc sữa, 2 bịch bánh của anh Ricky Tan, Ái Trần, TV nhóm Đồng Giác cùng chung gửi tặng.
LP đề xuất CMTX 500k/tháng trong 6 tháng để giúp chị có thêm tiền đỡ đần bớt cuộc sống rất thiếu thốn. Mong sự chung tay của cả nhà.
Thân ái!  

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi Xelan90

Chào cả nhà,
Hôm nay Xelan90 xin trình bày lên đây một hoàn cảnh do Mai Trâm (tr hợp đã từng được DD giúp đỡ) quen biết ở BV điều dưỡng phục hồi chức năng Q8 giới thiệu
- Đối tượng cần giúp đỡ: Nguyễn Thị Ba        SN: 1977
- Công việc trước đây: làm thuê hái tiêu, bẻ bắp, thu hoạch khoai mì…
- Hoàn cảnh: Đang sống chung nhà với mẹ chồng (66t), chồng (38t), con trai (16t) con gái (8t). Cách đây 3 năm hái tiêu mướn bị té ngã trên cao, gãy cột sống lưng, liệt hai chi dưới, tiêu tiểu không kiểm soát được. Từ khi bị tai nạn thành người tàn tật phải sống lệ thuộc vào gia đình, mọi quyền hạng đều do mẹ chồng nắm giữ. Vì tàn tật không làm ra tiền và không làm được những công việc nội trợ, mà phải ăn bám nữa, nên chị Ba thường bị mẹ chồng (nghiện rượu) và chồng (đam mê gái, rượu, thuốc lá) chưởi rủa mắng nhiếc, hất hủi, ngược đãi, đôi khi còn bị đánh đập. Gần đây, 2 người thân này còn có ý, muốn đuổi chị Ba ra khỏi nhà nữa.
Tổng thu nhập GĐ 5 miệng ăn đều dựa vào việc làm thuê chẻ đá của người chồng, trên dưới 100 nghìn/ngày (ăn theo sản phẩm) và mảnh đất rẫy 3 sào
- Ước vọng của chị Ba: mong muốn ra ngoài thuê phòng trọ và bán vé số tự kiếm sống. Nhưng trong tay chỉ có 1 chiếc xe lăn, 1 thẻ bảo hiểm y tế (thương binh xã hội cho) và được trợ cấp hàng tháng 405 nghìn/tháng
- ĐC: Tổ 2, thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc, h.Châu Đức, t.Bà Rịa-Vũng Tàu
- ĐT: 01657720421 (chị Ba)

- Các thành viên trong GĐ:
. Mẹ chồng: Nguyễn Thị Vốn    66t
. Chồng Phan Văn Đạt         SN:  1977
  .. Nghề nghiệp: chẻ đá thuê được trên dưới 100 nghìn/ngày bữa có bữa không
. Con trai Phan Văn Trọng học lớp 11
. Con gái Phan Thị Kim Thuỳ học lớp 3
 Cảm ơn mọi người đã đọc qua thông tin trên. Xelan90 thỉnh cầu tất cả các thành viên nào ở gần khu vực tổ 2, thôn Bình Sơn, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (ĐT chị Ba: 01657720421) hoặc đi đâu đó ngang qua khu vực này, làm phước ghé thăm, xác minh, chụp vài tấm ảnh của nhân vật cần giúp đỡ, đăng bài vào topic này hoặc gửi thông tin xác minh cho BQT diễn đàn để có cơ sở giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn
Người viết
Xelan90 (ĐT: [hide]01675648927[/hide]. Email: huydo70@gmail.com)