Tác giả Chủ đề: Tp HCM (Quận 6) - Cô Ba - Cần giúp đỡ  (Đã xem 2873 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2435 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #13 vào: 23-06-2019 20:47:19
Chào cả nhà  !

Mời cả nhà Xem đoạn video về trường hợp của cô Ba ở Q6.


Thân .
« Sửa lần cuối: 23-06-2019 20:51:55 gửi bởi maitramtg »

 
The following users thanked this post: -TrườngGiang-


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #12 vào: 07-05-2019 05:45:29
Cảm ơn Maitramtg đã ghé thăm và cập nhật tình hình cuộc sống của Gia đình cô Ba.

Thân.



Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2435 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #11 vào: 05-05-2019 22:03:33
Chào cả nhà !

Chiều hôm qua Mai Trâm đi bán tiện đường có ghé thăm cô Ba. thấy Cô khỏe hơn lúc trước nhiều cô vui vẻ lắm.

Mai Trâm hỏi tình hình sức khỏe của cô.và chồng.con cô thế nào Cô nói cả 3 người đều ổn Mai Trâm hỏi tiếp về cuộc sống của gia đình Hiện tại như thế nào có cải thiện hơn không ?

Cô nói nhờ có chính quyền địa phương giúp đỡ và bà con lối xóm cũng thương.nên Cuộc sống hiện tại tạm thời ổn cô Ba nhờ Mai Trâm gửi lời cảm ơn đến cả nhà đã giúp đỡ gia đình cô.

Vài thông tin và hình ảnh  Mai Trâm xin gửi đến cả nhà cùng nắm được.

 Thân !
« Sửa lần cuối: 05-05-2019 22:06:02 gửi bởi maitramtg »

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2435 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #10 vào: 06-02-2019 15:52:01
Chào cả nhà !

Tối 30 Thienhaianh muốn trao quà Tết cho gia đình cô Ba Em ấy sợ tìm nhà khó khăn trong tối 30 nên nhờ Mai Trâm trao phần quà tết cho cô Ba ở phường 12/Q6 Đường Nguyễn Van Luông, hiện tại cô Ba đã chuyển phòng trọ khác cách phòng trọ cu. 3m Mai Trâm hỏi cô sang phòng trọ mới khi nào cô nói mới ngày hôm qua là 29 / tết.
Ngày 27/ tháng 1/2019 cô Ba được một mạnh thường quân tới ủng hộ cho cô tiền và kêu cô sang nhà trọ mới .
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Hình ảnh Mai Trâm tới trao quà Tết tặng gia đình cô Ba

Hình ảnh mạnh thường quân trao tiền cho cô
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Vài thông tin Mai Trâm xin gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Thân!

 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2435 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 30-01-2019 17:23:27
Chào cả nhà !

Sáng Hôm qua Mai Trâm cùng với Anh Kim Bằng đã ghé thăm cô Ba có trao tiền cùng quà Tết.
1, tiền 1,500,000đ.CMKTX một tháng tiền nhà trọ.
2, tiền lì xì tết năm kỷ Hợi 2019
3, là những yêu phẩm.đã trao tới gia đình cô Ba.Mai Trâm cũng gửi lời cảm ơn đến cả nhà luôn quan tâm đến gia đình cô Ba.

Vài thông tin và hình ảnh Mai Trâm xin gửi đến cả nhà mình cùng nắm được.
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Thân !

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #8 vào: 26-01-2019 14:09:23
@Thocon : Em xuất quỹ chuyển đến Kimbang 1,500,000đ tiền CMKTX Gia đình cô Ba dùm nhé.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi kim bang

  • Mắt thương nhìn cuộc đời!
  • NTCM
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 1.040
  • Thanked: 719 times
  • Thích 5
  • Giới tính: Nam
Trả lời #7 vào: 26-01-2019 11:17:26
Mình xin nhận trung chuyển.
 Vui lòng chuyển khoản :
 Chủ tk : Nguyễn Kim Bằng
 Số tk: 0071004143594
 Ngân hàng : VCB
 Thân ái!

 


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #6 vào: 26-01-2019 06:02:24
Chào cả nhà !

Chúng ta sẽ giúp Gia đình cô Ba 1,500,000đ theo như đề xuất của Maitramtg các bạn nhé !

Đối với Gạo, Nếp và các nhu yếu phẩm khác thì Letuantu chủ động cân đối và quyết định dùm nhé.

Có bạn nào chung tay hỗ trợ việc CMKTX Gia đình cô Ba thì đăng ký dùm nhé !

Bạn nào đảm nhận việc trung chuyển tiền tới Gia đình cô Ba thì cũng đăng ký luôn nha.

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2435 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 25-01-2019 21:39:59
đúng rồi Trường Giang . chị xin để xuất một tháng tiền nhà trọ của tháng 2/2019 còn những tháng kế tiếp cô tự lo lấy .

 


Ngủ rồi -TrườngGiang-

  • ĐIỀU PHỐI VIÊN
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 768
  • Thanked: 636 times
  • Thích 6
Trả lời #4 vào: 25-01-2019 21:36:12
Đoạn này là như thế nào Chị Mai Trâm ơi

  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Chị đề xuất CMKTX một tháng tiền nhà có nghĩa là 01 triệu 500 ngàn phải không ah?

Sức mạnh tinh thần và vẻ đẹp tâm hồn cao cả thường tỏa ánh hào quang có thể lấn át, đè bẹp những kẻ to xác, những tâm hồn hèn hạ
 


Ngủ rồi maitramtg

  • Thành Viên Gắn Kết
  • Người Tôi Cưu Mang
  • ****
  • Bài viết: 1.149
  • Thanked: 2435 times
  • Thích 12
  • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 25-01-2019 21:23:28
Chào cả nhà !

Hôm nay Mai Trâm có đi xác minh trường hợp của cô Ba đúng như Chu Đức Tài giới thiệu hiện tại cô đang sinh sống cùng chồng và người con trai 25 tuổi khờ khạo ở đường Nguyễn Văn Luông, phường 12/Q6, hẻm 336/27. Mai Trâm đến gặp cô, cô đang đi bán vé số, Mai Trâm hỏi cô hiện tại một ngày cô chú bán được bao nhiêu tờ vé số cô nói 150 tờ đến 200 tờ vé số, cô nói do sức khỏe cô không khỏe nên bán ít.

Mai Trâm hỏi ở đây tiền trọ một tháng là bao nhiêu cô bảo 1tr500 ngàn chưa tính điện nước cho nên cô lo lắng về tiền nhà trọ. Lý do cô mới dọn lại ở hôm 1/tây tháng 1/chưa được một tháng . Hiện tại cũng sắp để tháng tiền nhà rồi mà cô chưa có tiền gì hơn nữa tháng nay cô thường xuyên bị bệnh cô bệnh cũng dễ hiểu mà gì cô đã lớn tuổi .....

Mai Trâm thấy cô thở dài và mệt mỏi cô nói cô đang khó khăn nhiều thứ nhưng khó khăn đầu tiên là cô mong muốn có tiền để đóng tiền nhà trọ tháng nay mà thôi.

Trâm xin đề xuất một tháng tiền nhà trọ để giúp cô bớt đi một cái khó khăn đầu tiên của cô. Và Mai Trâm xin đề xuất thêm CMKTX những yêu phẩm. Cụ thể như thế nào còn tùy theo kho hàng của quán cơm 2 ngàn SG mà cưu mang cả nhà nhé.
Hình ảnh cô Ba
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]  

À số điện thoại liên lạc chính xác của cô là 0363642547 chứ không phải như chu Đức Tài đưa lên 0363642549 nhé cả nhà.
Thân !

 
The following users thanked this post: Khát Vọng


Ngủ rồi banbe6x

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 11.205
  • Thanked: 8965 times
  • Thích 113
  • Giới tính: Nam
Trả lời #2 vào: 22-01-2019 21:46:16
Dẫn Link bài viết của bạn Yến nha Chuductaidlu !

Thân.

Không mong Đến, chẳng cầu Đi
Không phân Khôn - Dại còn chi để buuồn
Tâm như nước chảy trên nguồn
Soi hình Tạo hóa mà không lưu hình
                                                          BS
 
The following users thanked this post: Khát Vọng


Ngủ rồi DucTai

  • BAN QUẢN TRỊ
  • Người Tôi Cưu Mang
  • *****
  • Bài viết: 745
  • Thanked: 1867 times
  • Thích 3
  • Giới tính: Nam
Trả lời #1 vào: 22-01-2019 18:05:49
Theo thông tin từ Đội Tình Nguyện TPHCM : https://www.facebook.com/doitinhnguyentphcm0776152347/posts/571899666615628?__tn__=K-R
Thương Mợ Ba quá ... người đàn bà nhỏ bé nhưng lại là trụ cột của gia đình
Hoàn cảnh Cậu Mợ Ba bán vé số và người con trai khờ khạo Yến đã đăng rất nhiều lần rồi nhưng lần nào đến thăm Cậu Mợ về lại cảm thấy thương 3 mảnh đời bất hạnh ấy quá

Cậu Ba năm nay 74 tuổi , mẹ Cậu người Việt cha người Pháp . Cậu Ba thất lạc cha mẹ từ nhỏ và mất hết giấy tờ nên giờ không còn biết người thân ở đâu mà tìm ... Cậu Ba rất hiền và khờ khờ ... Cậu kg biết đọc - kg biết viết và kg biết mệnh giá tiền nên đi bán vé số hay bị người ta gạt
Long con trai duy nhất của Cậu Mợ năm nay 25 tuổi nhưng Long khờ dại như đứa trẻ nhỏ . Long cũng kg biết đọc - kg biết viết - kg biết mệnh giá tiền ... và nhiều khi Long đi lạc kg nhớ đường về Mợ phải vất vả đi tìm

Trong gia đình Mợ là \" trụ cột \" ...
Hàng ngày Mợ dẫn Cậu đi khắp những nẻo đường bán vé số ... có nhiều hôm sức khoẻ yếu Mợ kg đi bán được để Cậu đi nhưng do Cậu khờ khờ bị gạt mất tiền - rồi kg nhớ đường về nhà nên Mợ dù có bệnh vẫn phải cố gắng đi bán . Nếu kg đi bán thì tiền đâu nuôi chồng và con , tiền đâu trả nhà trọ ?

Một ngày dù nắng dù mưa , đi bộ rã rời đôi chân mới lời hơn 100k . Số tiền lời đó kg đủ tiền ăn cơm cho 3 người trong 1 ngày nói chi có tiền trả nhà trọ . Thế nên Mợ phải tiết kiệm từng chút một kg dám ăn uống ... vì thiếu ăn thiếu chất dinh dưỡng nên Cậu Mợ và Long người nào cũng gầy xương
Nắm đôi tay Mợ tôi xót xa quá

Đôi bàn tay ấy thật nhỏ bé , gầy yếu vậy mà lại là lao động chính của gia đình ... nhiều lúc Mợ nằm bệnh , Mợ buồn - Mợ khóc - Mợ muốn buông xuôi tất cả vì quá kiệt sức ... nhưng rồi Mợ vẫn phải gắng ngồi dậy , vì nằm đây ai lo cho chồng cho con ?

Mợ khóc - rồi cũng chính Mợ tự lau nước mắt cho mình vì hai người đàn ông kia - chồng và con có thấu có hiểu cho Mợ đâu ? Quay sang thấy hai khuôn mặt ngơ ngác ấy - hai nụ cười ngây ngô ấy Mợ không cho phép mình buông xuôi
Quần áo Cậu Mợ và Long toàn đồ cũ người ta cho , nhiều khi hàng xóm thấy kg có gì ăn cơm tội quá họ lại chia sẻ cho chút đồ ăn ...

Mấy hôm nay tay Mợ lại đau vì lần trước bị giật mất vé số té gãy tay , do lần té gãy tay đó giờ tay Mợ yếu lắm ...
Mợ sợ - Mợ sợ bệnh rồi nằm đây tiền đâu cho chồng và con ăn hàng ngày ...
Mợ sợ - sợ kg có tiền trả nhà trọ chỗ đâu mà ở
Mợ sợ - sợ nếu vô thường đến Mợ ra đi Cậu và Long sẽ bơ vơ

Mợ có quá nhiều cái khổ cái sợ ôm trong lòng kg thể tâm sự với ai nên nỗi buồn ấy chất chứa trong tâm tư đầy tràn như mặt hồ đầy nước , chỉ cần chút gió nhẹ thoảng qua là vỡ tràn
Thế nên gặp Yến Mợ kg kìm được - Mợ khóc

Nhìn đôi vai gầy nhỏ bé ấy rung rung ... đôi mắt ấy đỏ hoe ngấn nước ... đôi tay gầy đen da bọc xương cầm sấp vé số run run mà chạnh lòng xót xa. Thương Mợ quá ... hơn 60 tuổi rồi mà Mợ vẫn chưa có được một ngày bình an

Tết gần đến rồi mà căn phòng trọ trống trơn chẳng có gì ... xin các bạn chia sẻ giúp Cậu Mợ Ba có chút niềm vui đón mùa Xuân mới
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Luông, P12, Q6 ( Hẻm 336/27 rẽ trái vô 336/39)
Cô Ba ( SĐT: 038 364 2549)
  [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]   [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Nhờ các bạn TNV khu vực Sài Gòn sắp xếp thời gian thăm gia đình cô Ba, xác minh hoàn cảnh!
Xin Chân thanh cảm ơn!